Thích - Thương Lời tỏ tình thứ 2

trà nguyễn hữu nghĩa

Cựu Mod Vật Lí |Cây bút Thơ|Thần tượng VH
Thành viên
14 Tháng năm 2017
3,974
7,619
744
21
Phú Yên
Trường THPT Lương Văn Chánh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Gửi cho người yêu của anh - Xuân.
Mặc dù anh không thích kể về chuyện yêu đương của mình, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt nên anh vẫn sẽ kể. Anh là một con người chỉ yêu khoa học, chả có chút gì gọi là biết cái tình cảm yêu đương trai gái cả....thật sự là vậy. Chẳng biết có người nào mà làm người yêu trong khi không có tình yêu giống như anh không nhỉ??? Anh đã cảm thấy mình thật may mắn với cái suy nghĩ xấu xa là làm cho em biết cảm giác đau khổ và chợt nhận ra rằng em đã đau khổ nhiều hơn thế rồi.....Nếu không có suy nghĩ đó có lẽ anh với em đã không thể đi xa hơn được đến thế này.....đôi khi suy nghĩ xấu cũng có lợi nhỉ :). Đi xa đến thế này rồi anh chỉ muốn nói: "Tương lai thì không ai biết được, còn hiện tại chúng ta cứ yêu nhau đến khi không thể yêu nữa thì thôi nhé! Yêu đến khi nào chán thì thôi và đừng nghĩ tới mấy chuyện như chia tay...nghe nản lắm :D! Anh yêu em, hãy vẫn là người yêu của anh nhé!"
 

Đắng!

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
17 Tháng mười một 2018
767
2,258
256
Bà Rịa - Vũng Tàu
Minh Dạm
Gửi cho người yêu của anh - Xuân.
Mặc dù anh không thích kể về chuyện yêu đương của mình, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt nên anh vẫn sẽ kể. Anh là một con người chỉ yêu khoa học, chả có chút gì gọi là biết cái tình cảm yêu đương trai gái cả....thật sự là vậy. Chẳng biết có người nào mà làm người yêu trong khi không có tình yêu giống như anh không nhỉ??? Anh đã cảm thấy mình thật may mắn với cái suy nghĩ xấu xa là làm cho em biết cảm giác đau khổ và chợt nhận ra rằng em đã đau khổ nhiều hơn thế rồi.....Nếu không có suy nghĩ đó có lẽ anh với em đã không thể đi xa hơn được đến thế này.....đôi khi suy nghĩ xấu cũng có lợi nhỉ :). Đi xa đến thế này rồi anh chỉ muốn nói: "Tương lai thì không ai biết được, còn hiện tại chúng ta cứ yêu nhau đến khi không thể yêu nữa thì thôi nhé! Yêu đến khi nào chán thì thôi và đừng nghĩ tới mấy chuyện như chia tay...nghe nản lắm :D! Anh yêu em, hãy vẫn là người yêu của anh nhé!"
Hửm.. tin được không trời =.= Cái giọng hát kinh quá,,, tiếng vang gì ghê vậy trời :( Sợ quá.
 
  • Like
Reactions: Tohru - san

quân pro

Cựu CTV Confession
Thành viên
22 Tháng bảy 2017
1,262
3,224
356
Hà Nội
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
Gửi cho người yêu của anh - Xuân.
Mặc dù anh không thích kể về chuyện yêu đương của mình, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt nên anh vẫn sẽ kể. Anh là một con người chỉ yêu khoa học, chả có chút gì gọi là biết cái tình cảm yêu đương trai gái cả....thật sự là vậy. Chẳng biết có người nào mà làm người yêu trong khi không có tình yêu giống như anh không nhỉ??? Anh đã cảm thấy mình thật may mắn với cái suy nghĩ xấu xa là làm cho em biết cảm giác đau khổ và chợt nhận ra rằng em đã đau khổ nhiều hơn thế rồi.....Nếu không có suy nghĩ đó có lẽ anh với em đã không thể đi xa hơn được đến thế này.....đôi khi suy nghĩ xấu cũng có lợi nhỉ :). Đi xa đến thế này rồi anh chỉ muốn nói: "Tương lai thì không ai biết được, còn hiện tại chúng ta cứ yêu nhau đến khi không thể yêu nữa thì thôi nhé! Yêu đến khi nào chán thì thôi và đừng nghĩ tới mấy chuyện như chia tay...nghe nản lắm :D! Anh yêu em, hãy vẫn là người yêu của anh nhé!"
Ừm........ Em thấy lời tỏ tình lần đầu nghe mặn mà, đi vào lòng hơn.
Chứ lần 2 này em thấy anh hơi xạo :)
Yêu chán thì làm bạn nên không phải lo
Chỉ cần không vô Friendzone là :)
- Vote cho lần đầu -
 

trà nguyễn hữu nghĩa

Cựu Mod Vật Lí |Cây bút Thơ|Thần tượng VH
Thành viên
14 Tháng năm 2017
3,974
7,619
744
21
Phú Yên
Trường THPT Lương Văn Chánh
Ừm........ Em thấy lời tỏ tình lần đầu nghe mặn mà, đi vào lòng hơn.
Chứ lần 2 này em thấy anh hơi xạo :)
Yêu chán thì làm bạn nên không phải lo
Chỉ cần không vô Friendzone là :)
- Vote cho lần đầu -
Lời tỏ tình đầu sao em biết được nhỉ :)
Làm bạn.....một điều mà anh chưa bao giờ nghĩ tới.....
 

Đắng!

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
17 Tháng mười một 2018
767
2,258
256
Bà Rịa - Vũng Tàu
Minh Dạm
Lời tỏ tình đầu sao em biết được nhỉ :)
Làm bạn.....một điều mà anh chưa bao giờ nghĩ tới.....
Hơ hơ làm bạn ... anh chưa bao giờ nghĩ tới... có vẻ anh ích kỉ với chính mình và với chính người đó... LÀ em thì khác :)
Lời tỏ tình lần này nó nhạt lắm lun ấy... =.=
 

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Gửi cho người yêu của anh - Xuân.
Mặc dù anh không thích kể về chuyện yêu đương của mình, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt nên anh vẫn sẽ kể. Anh là một con người chỉ yêu khoa học, chả có chút gì gọi là biết cái tình cảm yêu đương trai gái cả....thật sự là vậy. Chẳng biết có người nào mà làm người yêu trong khi không có tình yêu giống như anh không nhỉ??? Anh đã cảm thấy mình thật may mắn với cái suy nghĩ xấu xa là làm cho em biết cảm giác đau khổ và chợt nhận ra rằng em đã đau khổ nhiều hơn thế rồi.....Nếu không có suy nghĩ đó có lẽ anh với em đã không thể đi xa hơn được đến thế này.....đôi khi suy nghĩ xấu cũng có lợi nhỉ :). Đi xa đến thế này rồi anh chỉ muốn nói: "Tương lai thì không ai biết được, còn hiện tại chúng ta cứ yêu nhau đến khi không thể yêu nữa thì thôi nhé! Yêu đến khi nào chán thì thôi và đừng nghĩ tới mấy chuyện như chia tay...nghe nản lắm :D! Anh yêu em, hãy vẫn là người yêu của anh nhé!"
Giọng hát anh nó cứ rồ rồ sao í, nghe khó chịu lắm!
 
  • Like
Reactions: Đắng!
Top Bottom