Văn 11 Lời khuyên của cha

Tiêu Bác

Học sinh mới
Thành viên
13 Tháng mười 2019
2
1
1
20
Hà Nội
THPT Chương Mỹ B
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi :
Dù cuộc sống trôi qua vội vã, có 2 điều cha muốn nói với con hãy luôn mang theo và hào phóng gửi đến những người con gặp trên đường đời, đó chính là nụ cười và lời cảm ơn. Nụ cười là lời chào thân thiện nhất và cũng chính là cầu nối giúp con kết nối với tất cả mọi người. Và con cũng hãy luôn biết ơn đến tất cả những điều nhận được.
Và mỗi khi con mắc lỗi,hãy dũng cảm đứng lên nhận và nói lời xin lỗi. Tin tưởng rằng mình có lý và chỉ duy nhất mình là người có lý là biểu hiện của 1 tầm nhìn hạn hẹp và cố chấp. Chính lỗi lầm đó sẽ mãi khống chế con. Thừa nhận lỗi lầm sẽ làm người khác tôn trọng con hơn và giúp phát triển tự trọng của bản thân.
Điều gì cha muốn con tránh xa và hạn chế nhắc đến nhất, con có biết không? Đó chính là cái tôi của con, con trai ạ. Vì đó chính là từ "ích kỉ " nhất. Nó thể hiện mọi sự kì vọng của con và những mong muốn con nhận được từ mọi người.Thay vì luôn nghĩ đến cái tôi và nhận lại, con hãy nghĩ đến mọi người và cho đi, con trai nhé! Cho đi là còn mãi và đó chính là sự nhận lại lớn nhất trong cuộc đời.
1.xác định phương thức biểu đạt trong đoạn trích?
2.thao tác lập luận trong đoạn trích? Nêu hiệu quả đạt được khi sử dụng thao tác ấy?
3.em tâm đắc với lời khuyên nào của người cha? Giải thích lựa chọn của mình.
E cần gấp bài làm mong m.n giúp đỡ ạ
 

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi :
Dù cuộc sống trôi qua vội vã, có 2 điều cha muốn nói với con hãy luôn mang theo và hào phóng gửi đến những người con gặp trên đường đời, đó chính là nụ cười và lời cảm ơn. Nụ cười là lời chào thân thiện nhất và cũng chính là cầu nối giúp con kết nối với tất cả mọi người. Và con cũng hãy luôn biết ơn đến tất cả những điều nhận được.
Và mỗi khi con mắc lỗi,hãy dũng cảm đứng lên nhận và nói lời xin lỗi. Tin tưởng rằng mình có lý và chỉ duy nhất mình là người có lý là biểu hiện của 1 tầm nhìn hạn hẹp và cố chấp. Chính lỗi lầm đó sẽ mãi khống chế con. Thừa nhận lỗi lầm sẽ làm người khác tôn trọng con hơn và giúp phát triển tự trọng của bản thân.
Điều gì cha muốn con tránh xa và hạn chế nhắc đến nhất, con có biết không? Đó chính là cái tôi của con, con trai ạ. Vì đó chính là từ "ích kỉ " nhất. Nó thể hiện mọi sự kì vọng của con và những mong muốn con nhận được từ mọi người.Thay vì luôn nghĩ đến cái tôi và nhận lại, con hãy nghĩ đến mọi người và cho đi, con trai nhé! Cho đi là còn mãi và đó chính là sự nhận lại lớn nhất trong cuộc đời.
1.xác định phương thức biểu đạt trong đoạn trích?
2.thao tác lập luận trong đoạn trích? Nêu hiệu quả đạt được khi sử dụng thao tác ấy?
3.em tâm đắc với lời khuyên nào của người cha? Giải thích lựa chọn của mình.
E cần gấp bài làm mong m.n giúp đỡ ạ
Câu 1:
Phương thức biểu đạt trong đoạn trích là: biểu cảm, nghị luận
Câu 2:
Thao tác lập luận trong đoạn trích là: giải thích
Tác dụng: làm rõ ràng hơn những tư tưởng, đạo lí mà người cha muốn truyền đạt cho con, bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm của con
Câu 3:
Có thể chọn một trong những lời khuyên và đưa ra lí giải phù hợp với mỗi ý
+ Hãy luôn nở nụ cười, đừng ngại ngần trao đi nụ cười cho những người mà ta gặp trên đường đời (vì nụ cười thể hiện sự lịch sự, gây thiện cảm với mọi người xung quanh; nó là thứ giúp con người trở nên vui vẻ, hạnh phúc hơn...)
+ Biết ơn với những điều nhận được (vì những điều mà ta nhận được đều phải đánh đổi bằng mồ hôi, công sức của người cho đi, việc biết ơn thể hiện sự tôn trọng đối với người cho cũng như với thứ mà ta nhận được...)
+ Dũng cảm nhận lỗi, xin lỗi (trong cuộc sống, ai cũng từng mắc lỗi, điều quan trọng là ta có dám đứng ra dũng cảm nhận lỗi hay không; lời xin lỗi thể hiện sự chân thành, ăn năn, lỗi lầm cho dù lớn đến mấy cũng sẽ được giảm bớt...)
+ Đừng để cái tôi quá lớn (mỗi con người là một cá thể, nhiều cá thể tạo nên một cộng đồng to lớn, nếu để cái tôi quá lớn, sẽ dẫn đến việc bất đồng quan điểm, mất đi thiện cảm trong quan hệ giữa người với người.....)
+ Cho đi là còn mãi và cũng là nhận lại (cho đi không phải vì ta thừa thãi mà đều là tâm của mỗi người, bằng lòng cho đi, ta sẽ có tâm trạng thoải mái, vui vẻ, hạnh phúc, mặc dù không nhận lại được của cải vật chất gì nhưng thứ ta nhận được chính là niềm vui, lòng biết ơn....)
 
  • Like
Reactions: ~ Su Nấm ~
Top Bottom