Nhật ký cuộc sống nội tâm

Đông Phương Thiên Thu

Học sinh
Thành viên
24 Tháng mười hai 2018
248
140
36
Hải Phòng
THPT Pạm Ngũ Lão
Hôm nay, cậu có vui không??/ "Tớ rr vui, nhưng cx rr buôn nữa"Hôm nay là ngày mình sẽ luôn nhớ, nhớ nhất và cx conr nhiềungày khác để nhớ lại khoảng thời gian cuối cùng tớ ở bên cậu, nhớ từng giây phút nhìn cậu cười, nhớ từng câu nói ấm áp của cậu, lại càng nhớ lúc cậu ngoan ngoãn đi cùng tớ ôm đồ thí nghiệm, tớ rr muốn giữ ại tất cả những khoảnh khác đc cậu nhẹ nhàng xoa đầu.... ><
Trường tơ tổ chức rr nhiều trò chơi dân gian, tớ lại k đc tham gia trò nào cả, buônf...
 

Đông Phương Thiên Thu

Học sinh
Thành viên
24 Tháng mười hai 2018
248
140
36
Hải Phòng
THPT Pạm Ngũ Lão
cố lên nàog ...Còn 7 tháng nữa để cố ghắng, 7 tháng nữa thôi là phải rời xa nơi này đến với cuộc sông tất bật nơi thành thị rrr
.c0e85dbe96ff641110a30bad97dbc48f.jpg
 

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...

Đông Phương Thiên Thu

Học sinh
Thành viên
24 Tháng mười hai 2018
248
140
36
Hải Phòng
THPT Pạm Ngũ Lão
haizzz, tự dưng nhắc lại lại muốn khóc
3 năm cấp 2 đón sinh nhật một mình, không hề có một lời chúc hay một món quà nhỏ thôi cũng được, bằng lời nói cũng được, m cần lắm....
Cảm giác cái ngày ấy, mọi người không hề biết gì, xem t như người ngoài cho dù đã cùng nhau học mấy năm trời
Năm ngoái làm lớp trưởng chẳng đuược như lơp trưởng ũ, nhớ ại năm ngoài đến ngày sinh nhật lớp truởng cũ, cả lớp năng ổ đòi tổ chức sinh nhật, trong đó cũng có mình......Còn mình thì sao, chẳng ai nhớ cả, họ quên hết tất cả....
Thực sự hôm nay buòn quá rrrr
 
  • Like
Reactions: Tungtom

Đông Phương Thiên Thu

Học sinh
Thành viên
24 Tháng mười hai 2018
248
140
36
Hải Phòng
THPT Pạm Ngũ Lão
a2a88174ef10e212433945aa9c91674f.jpg
Nhất định phải cố gắng hhơn nữa... Mong đến ngày mình có thể mặc trên nguời chiếc áo dài màu xanh duơng trong sáng ấy.......
 
Top Bottom