Thích - Thương Yêu nhá...

trà nguyễn hữu nghĩa

Cựu Mod Vật Lí |Cây bút Thơ|Thần tượng VH
Thành viên
14 Tháng năm 2017
3,974
7,619
744
21
Phú Yên
Trường THPT Lương Văn Chánh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Một chàng trai đem lòng yêu một cô gái. Một cô gái đem tình yêu ra để trêu đùa vô số chàng trai... Nhưng rồi họ lại bên nhau... Đúng không Vy nhỉ? Ngôn tình thì anh không như họ... Không đủ ngọt ngào. Anh ngại, anh rất sợ sến chứ... Sợ lắm, ngại lắm. Không dám mở lời. Cả khi em năn nỉ anh... anh cũng chằng dám nói. Hii có khi nào anh nhát không ta ???
Thích em có lẽ nó chính là điều mà anh không thể ngờ... Không ngờ luôn đấy chứ :) Anh trước kia có nghe em nói về việc ... em đã lừa biết bao tình cảm của người khác và rồi... lúc đó anh đã nghĩ rằng anh sẽ làm cho em thích anh ... rồi sau đó anh sẽ để em bơ vơ cho em biết tổn thương người khác là như nào... Nhưng không biết từ khi nào anh đã có rung động... Em nói ... "Em thích anh và có thể là yêu anh." Anh vui lắm chứ! " em vui nhiều hơn anh nhé!" Tính em hay bực mình hay giận dữ hay nổi điên, cáu, cộc cằn... Anh sợ lém... Sợ em giận anh hic hic ... Bị một vài lần mà kiếp ... nhưng khi em giận mắc cười lắm haha.

Cuối cùng anh chỉ muốn nói .... " I love you '' Em là cô gái xấu xí nhưng tâm hồn ... tâm hồn ra sao nhỉ..?? Anh cũng không biết nữa nhưng Anh yêu em.><
Xin phép em... anh sẽ kể chuyện chúng mình lên đây nhá! Viết thành văn luôn nhá :)
 

Hồng Vânn

Học sinh gương mẫu
Thành viên
8 Tháng mười một 2018
1,148
3,415
441
Thanh Hóa
Sao Hoả
Một chàng trai đem lòng yêu một cô gái. Một cô gái đem tình yêu ra để trêu đùa vô số chàng trai... Nhưng rồi họ lại bên nhau... Đúng không Vy nhỉ? Ngôn tình thì anh không như họ... Không đủ ngọt ngào. Anh ngại, anh rất sợ sến chứ... Sợ lắm, ngại lắm. Không dám mở lời. Cả khi em năn nỉ anh... anh cũng chằng dám nói. Hii có khi nào anh nhát không ta ???
Thích em có lẽ nó chính là điều mà anh không thể ngờ... Không ngờ luôn đấy chứ :) Anh trước kia có nghe em nói về việc ... em đã lừa biết bao tình cảm của người khác và rồi... lúc đó anh đã nghĩ rằng anh sẽ làm cho em thích anh ... rồi sau đó anh sẽ để em bơ vơ cho em biết tổn thương người khác là như nào... Nhưng không biết từ khi nào anh đã có rung động... Em nói ... "Em thích anh và có thể là yêu anh." Anh vui lắm chứ! " em vui nhiều hơn anh nhé!" Tính em hay bực mình hay giận dữ hay nổi điên, cáu, cộc cằn... Anh sợ lém... Sợ em giận anh hic hic ... Bị một vài lần mà kiếp ... nhưng khi em giận mắc cười lắm haha.

Cuối cùng anh chỉ muốn nói .... " I love you '' Em là cô gái xấu xí nhưng tâm hồn ... tâm hồn ra sao nhỉ..?? Anh cũng không biết nữa nhưng Anh yêu em.><
Xin phép em... anh sẽ kể chuyện chúng mình lên đây nhá! Viết thành văn luôn nhá :)
I wanna just say " Unbelievable!!!" . Nhưng dù gì chúc anh chị vui vẻ nhé !:>>>
 

tạ khánh linhh

Học sinh chăm học
Thành viên
27 Tháng mười 2017
118
110
69
19
Hà Nội
THCS CHu Văn An
Cõi hồng trần chinh phạt bấy nhiêu năm
Ôm giấc mộng ngàn năm làm bá chủ
Trái tim sắt đá chưa một lần rung động
Bỗng ngập ngừng trước giọt lệ giai nhân

Tặng cho anh cj na!!!

Cõi hồng trần chinh phạt bấy nhiêu năm
Ôm giấc mộng ngàn năm làm bá chủ
Trái tim sắt đá chưa một lần rung động
Bỗng ngập ngừng trước giọt lệ giai nhân
Hay ko hay ko??!!! Mik tự make đó!
 
Last edited by a moderator:

trà nguyễn hữu nghĩa

Cựu Mod Vật Lí |Cây bút Thơ|Thần tượng VH
Thành viên
14 Tháng năm 2017
3,974
7,619
744
21
Phú Yên
Trường THPT Lương Văn Chánh

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,673
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
Một chàng trai đem lòng yêu một cô gái. Một cô gái đem tình yêu ra để trêu đùa vô số chàng trai... Nhưng rồi họ lại bên nhau... Đúng không Vy nhỉ? Ngôn tình thì anh không như họ... Không đủ ngọt ngào. Anh ngại, anh rất sợ sến chứ... Sợ lắm, ngại lắm. Không dám mở lời. Cả khi em năn nỉ anh... anh cũng chằng dám nói. Hii có khi nào anh nhát không ta ???
Thích em có lẽ nó chính là điều mà anh không thể ngờ... Không ngờ luôn đấy chứ :) Anh trước kia có nghe em nói về việc ... em đã lừa biết bao tình cảm của người khác và rồi... lúc đó anh đã nghĩ rằng anh sẽ làm cho em thích anh ... rồi sau đó anh sẽ để em bơ vơ cho em biết tổn thương người khác là như nào... Nhưng không biết từ khi nào anh đã có rung động... Em nói ... "Em thích anh và có thể là yêu anh." Anh vui lắm chứ! " em vui nhiều hơn anh nhé!" Tính em hay bực mình hay giận dữ hay nổi điên, cáu, cộc cằn... Anh sợ lém... Sợ em giận anh hic hic ... Bị một vài lần mà kiếp ... nhưng khi em giận mắc cười lắm haha.

Cuối cùng anh chỉ muốn nói .... " I love you '' Em là cô gái xấu xí nhưng tâm hồn ... tâm hồn ra sao nhỉ..?? Anh cũng không biết nữa nhưng Anh yêu em.><
Xin phép em... anh sẽ kể chuyện chúng mình lên đây nhá! Viết thành văn luôn nhá :)
Em sợ hai người rồi....
aaaaa
Lãng mạn ghê
cơ mà lần này thính độc quá:vv
 

trà nguyễn hữu nghĩa

Cựu Mod Vật Lí |Cây bút Thơ|Thần tượng VH
Thành viên
14 Tháng năm 2017
3,974
7,619
744
21
Phú Yên
Trường THPT Lương Văn Chánh
chúc 2 anh chị hạnh phúc nhaaaa ^^
@Vũ Ivy and @trà nguyễn hữu nghĩa cảm ơn hiii
lãng mạn ghê chúc mừng anh và chúc anh hạnh phúc
ăn cái bánh gato to chà bá luôn
sao cơ... cảm ơn em nhá
Em sợ hai người rồi....
aaaaa
Lãng mạn ghê
cơ mà lần này thính độc quá:vv


p/s: hình như em nhớ là anh Nghĩ đã yêu 1 ai đó trên hmf thì phải >< ko thể nhớ là ai :33
hiii cảm ơn hi
 

Khánh Hồ Bá

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng tư 2019
634
567
121
19
Nghệ An
THCS Sơn Hải
Một chàng trai đem lòng yêu một cô gái. Một cô gái đem tình yêu ra để trêu đùa vô số chàng trai... Nhưng rồi họ lại bên nhau... Đúng không Vy nhỉ? Ngôn tình thì anh không như họ... Không đủ ngọt ngào. Anh ngại, anh rất sợ sến chứ... Sợ lắm, ngại lắm. Không dám mở lời. Cả khi em năn nỉ anh... anh cũng chằng dám nói. Hii có khi nào anh nhát không ta ???
Thích em có lẽ nó chính là điều mà anh không thể ngờ... Không ngờ luôn đấy chứ :) Anh trước kia có nghe em nói về việc ... em đã lừa biết bao tình cảm của người khác và rồi... lúc đó anh đã nghĩ rằng anh sẽ làm cho em thích anh ... rồi sau đó anh sẽ để em bơ vơ cho em biết tổn thương người khác là như nào... Nhưng không biết từ khi nào anh đã có rung động... Em nói ... "Em thích anh và có thể là yêu anh." Anh vui lắm chứ! " em vui nhiều hơn anh nhé!" Tính em hay bực mình hay giận dữ hay nổi điên, cáu, cộc cằn... Anh sợ lém... Sợ em giận anh hic hic ... Bị một vài lần mà kiếp ... nhưng khi em giận mắc cười lắm haha.

Cuối cùng anh chỉ muốn nói .... " I love you '' Em là cô gái xấu xí nhưng tâm hồn ... tâm hồn ra sao nhỉ..?? Anh cũng không biết nữa nhưng Anh yêu em.><
Xin phép em... anh sẽ kể chuyện chúng mình lên đây nhá! Viết thành văn luôn nhá :)
đừng yêu, chỉ thích thôi, vì biết đâu họ đâu phải người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời bạn
 

trà nguyễn hữu nghĩa

Cựu Mod Vật Lí |Cây bút Thơ|Thần tượng VH
Thành viên
14 Tháng năm 2017
3,974
7,619
744
21
Phú Yên
Trường THPT Lương Văn Chánh
đừng yêu, chỉ thích thôi, vì biết đâu họ đâu phải người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời bạn
Thế khi nào mới yêu? Khi chúng ta tìm được người phụ nữ duy nhất của cuộc đời mình à....Thế khi nào chúng ta mới tìm được người phụ nữ duy nhất của cuộc đời mình? Khi chúng ta yêu ai đó à....Thế khi nào chúng ta mới yêu....
Mình không dám nhận là giỏi về chuyện yêu đương hay gì, nhưng mà lý do bạn đưa ra khá vô lý. Thích và yêu khác nhau như thế nào, tại sao chỉ được thích mà không được yêu....


PS: Bài viết này mình không đăng nhưng mà thấy vô lý phải nói
 
  • Like
Reactions: Gia Hoàng

Khánh Hồ Bá

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng tư 2019
634
567
121
19
Nghệ An
THCS Sơn Hải
Thế khi nào mới yêu? Khi chúng ta tìm được người phụ nữ duy nhất của cuộc đời mình à....Thế khi nào chúng ta mới tìm được người phụ nữ duy nhất của cuộc đời mình? Khi chúng ta yêu ai đó à....Thế khi nào chúng ta mới yêu....
Mình không dám nhận là giỏi về chuyện yêu đương hay gì, nhưng mà lý do bạn đưa ra khá vô lý. Thích và yêu khác nhau như thế nào, tại sao chỉ được thích mà không được yêu....


PS: Bài viết này mình không đăng nhưng mà thấy vô lý phải nói
Bây giờ chúng ta đang ở tuổi học hành, cứ cho là yêu đương không ảnh hưởng đi
nhưng đó là nói thôi
chỉ thích ai đó thôi mà bản thân đã bị ảnh hưởng cực lớn rồi
như tôi chẳng hạn
người mình thích phải là động lực chứ không phải là nỗi lo lắng
ở nhà còn bố mẹ
 

trà nguyễn hữu nghĩa

Cựu Mod Vật Lí |Cây bút Thơ|Thần tượng VH
Thành viên
14 Tháng năm 2017
3,974
7,619
744
21
Phú Yên
Trường THPT Lương Văn Chánh
Bây giờ chúng ta đang ở tuổi học hành, cứ cho là yêu đương không ảnh hưởng đi
nhưng đó là nói thôi
chỉ thích ai đó thôi mà bản thân đã bị ảnh hưởng cực lớn rồi
như tôi chẳng hạn
người mình thích phải là động lực chứ không phải là nỗi lo lắng
ở nhà còn bố mẹ
hihi.....hay nhỉ :D
Tìm một ai đó chỉ để làm động lực thôi hả....có vẻ bố mẹ bạn khá quan trọng đối với bạn, còn người khác thì chỉ là cái cớ để bạn có động lực thôi...theo mình hiểu là vậy...
À thôi....một người không muốn yêu thì vào topic yêu làm gì taaa :D
 

Khánh Hồ Bá

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng tư 2019
634
567
121
19
Nghệ An
THCS Sơn Hải
hihi.....hay nhỉ :D
Tìm một ai đó chỉ để làm động lực thôi hả....có vẻ bố mẹ bạn khá quan trọng đối với bạn, còn người khác thì chỉ là cái cớ để bạn có động lực thôi...theo mình hiểu là vậy...
À thôi....một người không muốn yêu thì vào topic yêu làm gì taaa :D
dở hơi hả, nếu tôi không muốn yêu thì tôi để ava... làm gì ?
động lực ở đây để tốt cho ai ? bản thân , bố mẹ và người ấy chứ ai
thế bố mẹ bạn không quan trọng với bạn ư ?
 

quân pro

Cựu CTV Confession
Thành viên
22 Tháng bảy 2017
1,262
3,224
356
Hà Nội
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
Một chàng trai đem lòng yêu một cô gái. Một cô gái đem tình yêu ra để trêu đùa vô số chàng trai... Nhưng rồi họ lại bên nhau... Đúng không Vy nhỉ? Ngôn tình thì anh không như họ... Không đủ ngọt ngào. Anh ngại, anh rất sợ sến chứ... Sợ lắm, ngại lắm. Không dám mở lời. Cả khi em năn nỉ anh... anh cũng chằng dám nói. Hii có khi nào anh nhát không ta ???
Thích em có lẽ nó chính là điều mà anh không thể ngờ... Không ngờ luôn đấy chứ :) Anh trước kia có nghe em nói về việc ... em đã lừa biết bao tình cảm của người khác và rồi... lúc đó anh đã nghĩ rằng anh sẽ làm cho em thích anh ... rồi sau đó anh sẽ để em bơ vơ cho em biết tổn thương người khác là như nào... Nhưng không biết từ khi nào anh đã có rung động... Em nói ... "Em thích anh và có thể là yêu anh." Anh vui lắm chứ! " em vui nhiều hơn anh nhé!" Tính em hay bực mình hay giận dữ hay nổi điên, cáu, cộc cằn... Anh sợ lém... Sợ em giận anh hic hic ... Bị một vài lần mà kiếp ... nhưng khi em giận mắc cười lắm haha.

Cuối cùng anh chỉ muốn nói .... " I love you '' Em là cô gái xấu xí nhưng tâm hồn ... tâm hồn ra sao nhỉ..?? Anh cũng không biết nữa nhưng Anh yêu em.><
Xin phép em... anh sẽ kể chuyện chúng mình lên đây nhá! Viết thành văn luôn nhá :)
Hi anh!
Vụ này em biết lâu rồi nhưng không ngờ anh can đảm mà đăng lên vậy
Dù sao thì cũng chúc mừng lại 2 anh chị ha!!
Mong anh luôn sáng suốt và đững vững trên tình yêu này
Mong chị đối với anh sẽ là mối tính kết thúc danh nghĩa " nữ hoàng thả thính " ha!!!
P/S chị @Vũ Ivy ra nhận tình cảm của ảnh kìa
 

trà nguyễn hữu nghĩa

Cựu Mod Vật Lí |Cây bút Thơ|Thần tượng VH
Thành viên
14 Tháng năm 2017
3,974
7,619
744
21
Phú Yên
Trường THPT Lương Văn Chánh
Hi anh!
Vụ này em biết lâu rồi nhưng không ngờ anh can đảm mà đăng lên vậy
Dù sao thì cũng chúc mừng lại 2 anh chị ha!!
Mong anh luôn sáng suốt và đững vững trên tình yêu này
Mong chị đối với anh sẽ là mối tính kết thúc danh nghĩa " nữ hoàng thả thính " ha!!!
P/S chị @Vũ Ivy ra nhận tình cảm của ảnh kìa
Cảm ơn em nhá! Chị đã nhận được rồi nè... À,... Em đồng ý việc anh viết chuyện của chúng ta thành văn nhá! Nhưng viết chỗ này được không nhỉ??? Viết dài đúng chứ!! Chắc chắc rồi ... có gì em viết phụ cho... Sau này chán lục lại ngồi đọc anh nhỉ ! :)
 

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Chúc 2 anh chị hạnh phúc và luôn cùng nhau đi chơi, vượt qua bao khó khăn nhoa! ~
Love you!!!!!! :D
 
Top Bottom