Tâm sự [ Hỏi han chút ] Nếu được quay lại một lớp để ôn lại kỉ niệm thì bạn chọn lớp nào ?

Takudo

Học sinh tiến bộ
Thành viên
3 Tháng tám 2019
518
1,688
181
Hà Nội
Thất học :(
Quay trở lại lớp 3
Để tự ý thức bản thân lại rằng:
"Cấp 1 thì khỏi cần chép bài + làm bài tập cho nó đỡ mệt .-."

Edit:
Quay lại lớp 7 và lớp 8 để có thể học lại đội tuyển

Học đội tuyển gì mà toàn đến đấy đánh bài :vv
 
  • Like
Reactions: Maianh2510

Joli Talentueux

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng một 2019
917
2,509
306
17
Lào Cai
Lào Cai
Phường đen GHA
:rongcon15Chắc hẳn trong mỗi chúng ta ai cũng có một kỉ niệm đẹp về thời học sinh của mình, có lẽ sẽ có một lớp mà chúng ta muốn quay về để ôn lại một bầu trời kỉ niệm mà có lẽ chúng ta đã bỏ quên trên con tàu kí ức đúng không ạ ? :rongcon48
images

Mình thì muốn quay về năm lớp 1 cái cảm giác ngây ngô vô tư hồn nhiên khi mới bước vào :rongcon15cổng trường.
Cô giáo thì nhẹ nhàng cầm tay viết từng chữ:MIM15, những lần bị cô giáo phạt:rongcon21, ôi sao nhớ quá các bạn nhỉ !

bai-van-ta-thay-co-giao-trong-1-tiet-hoc-bai-lop-5.jpg

Còn mọi người thì sao ?:rongcon10
Mọi người muốn quay về lớp nào để ôn lại kỉ niệm ?
Vì sao mọi người muốn quay lại lớp đó ?
Cho mình biết nha
:rongcon22
Mk thì thiệt ra ko muốn quay lại đâu, ký ức thì sẽ mãi mãi là ký ức trong mỗi chúng ta, quay lại xong khi gặp lại ký ức xấu thì mk lại mong thế này thế nọ, nên hãy cứ giữ mãi trong lòng là được rồi. Đây là ý kiến của mk thôi nha:):)
 

Lyo chan

Banned
Banned
Thành viên
12 Tháng chín 2019
72
100
21
18
Lào Cai
Trường THCS Kim Tân
Mình thì lại rất muốn dc quay lại thời Tiểu Học để gặp lại các thầy, cô giáo và các bạn cùng lớp vì đã bao năm xa cách:D
 
  • Like
Reactions: Siro Chan

Chi 054

Học sinh chăm học
Thành viên
19 Tháng bảy 2018
300
413
76
19
Hà Tĩnh
THCS Lam Kiều
:rongcon15Chắc hẳn trong mỗi chúng ta ai cũng có một kỉ niệm đẹp về thời học sinh của mình, có lẽ sẽ có một lớp mà chúng ta muốn quay về để ôn lại một bầu trời kỉ niệm mà có lẽ chúng ta đã bỏ quên trên con tàu kí ức đúng không ạ ? :rongcon48
images

Mình thì muốn quay về năm lớp 1 cái cảm giác ngây ngô vô tư hồn nhiên khi mới bước vào :rongcon15cổng trường.
Cô giáo thì nhẹ nhàng cầm tay viết từng chữ:MIM15, những lần bị cô giáo phạt:rongcon21, ôi sao nhớ quá các bạn nhỉ !

bai-van-ta-thay-co-giao-trong-1-tiet-hoc-bai-lop-5.jpg

Còn mọi người thì sao ?:rongcon10
Mọi người muốn quay về lớp nào để ôn lại kỉ niệm ?
Vì sao mọi người muốn quay lại lớp đó ?
Cho mình biết nha
:rongcon22
Mình lại muốn quay về lúc còn mẫu giáo cơ :D
Vì lúc đó là thời gian mà mình vui thì cười, buồn thì khóc, chưa phải áp lực vào một vấn đề nào cả :(:(
 

Lê nguyễn xuân an

Banned
Banned
Thành viên
18 Tháng năm 2019
12
9
6
18
Cà Mau
Thcs nguyễn thiện thành
:rongcon15Chắc hẳn trong mỗi chúng ta ai cũng có một kỉ niệm đẹp về thời học sinh của mình, có lẽ sẽ có một lớp mà chúng ta muốn quay về để ôn lại một bầu trời kỉ niệm mà có lẽ chúng ta đã bỏ quên trên con tàu kí ức đúng không ạ ? :rongcon48
images

Mình thì muốn quay về năm lớp 1 cái cảm giác ngây ngô vô tư hồn nhiên khi mới bước vào :rongcon15cổng trường.
Cô giáo thì nhẹ nhàng cầm tay viết từng chữ:MIM15, những lần bị cô giáo phạt:rongcon21, ôi sao nhớ quá các bạn nhỉ !

bai-van-ta-thay-co-giao-trong-1-tiet-hoc-bai-lop-5.jpg

Còn mọi người thì sao ?:rongcon10
Mọi người muốn quay về lớp nào để ôn lại kỉ niệm ?
Vì sao mọi người muốn quay lại lớp đó ?
Cho mình biết nha
:rongcon22
Lớp 7 vì đó là khoảng thời gian vui nhất trong đời mình
 

Diệp Ngọc Tuyên

Typo-er xuất sắc nhất 2018
HV CLB Hội họa
Thành viên
13 Tháng mười một 2017
2,339
3,607
549
Đắk Lắk
THCS
:rongcon15Chắc hẳn trong mỗi chúng ta ai cũng có một kỉ niệm đẹp về thời học sinh của mình, có lẽ sẽ có một lớp mà chúng ta muốn quay về để ôn lại một bầu trời kỉ niệm mà có lẽ chúng ta đã bỏ quên trên con tàu kí ức đúng không ạ ? :rongcon48
images

Mình thì muốn quay về năm lớp 1 cái cảm giác ngây ngô vô tư hồn nhiên khi mới bước vào :rongcon15cổng trường.
Cô giáo thì nhẹ nhàng cầm tay viết từng chữ:MIM15, những lần bị cô giáo phạt:rongcon21, ôi sao nhớ quá các bạn nhỉ !

bai-van-ta-thay-co-giao-trong-1-tiet-hoc-bai-lop-5.jpg

Còn mọi người thì sao ?:rongcon10
Mọi người muốn quay về lớp nào để ôn lại kỉ niệm ?
Vì sao mọi người muốn quay lại lớp đó ?
Cho mình biết nha
:rongcon22
Chắc là mình sẽ muốn quay về năm lớp 3, vì năm đó là năm khá tuyệt vời của mình. 5 người bạn thân mà mình sẽ chẳng quên được tên Lan, Chi, Uyên, Nhi, Nga lúc đó vui thật, và đó cũng là năm cuối cùng mình học ở mái trường đó, mái trường tiểu học Đạ Rsal. Thầy cô ở đó thân thiện cực, họ là người dạy mình nói tiếng phổ thông hihi hồi đó nói chuyện sặc mùi xứ Nghệ ;v; Tự nhiên nhớ cực...
 
  • Like
Reactions: Tohru - san

Tohru - san

Học sinh tiến bộ
Thành viên
6 Tháng ba 2018
506
1,073
171
20
Đồng Nai
TH - THCS Nguyễn Khuyến
:rongcon15Chắc hẳn trong mỗi chúng ta ai cũng có một kỉ niệm đẹp về thời học sinh của mình, có lẽ sẽ có một lớp mà chúng ta muốn quay về để ôn lại một bầu trời kỉ niệm mà có lẽ chúng ta đã bỏ quên trên con tàu kí ức đúng không ạ ? :rongcon48
images

Mình thì muốn quay về năm lớp 1 cái cảm giác ngây ngô vô tư hồn nhiên khi mới bước vào :rongcon15cổng trường.
Cô giáo thì nhẹ nhàng cầm tay viết từng chữ:MIM15, những lần bị cô giáo phạt:rongcon21, ôi sao nhớ quá các bạn nhỉ !

bai-van-ta-thay-co-giao-trong-1-tiet-hoc-bai-lop-5.jpg

Còn mọi người thì sao ?:rongcon10
Mọi người muốn quay về lớp nào để ôn lại kỉ niệm ?
Vì sao mọi người muốn quay lại lớp đó ?
Cho mình biết nha
:rongcon22
Mún quay lại thời năm lớp 9 để gặp lại những anh em của mình, gặp lại những thằng bạn thân.
Giờ 5 thằng kể cả mình, mỗi thằng 1 nơi, thằng thì học nghề, thằng thì đi làm, 3 thằng con lại đi học tư nhưng lại mỗi đứa 1 trường
Hẹn gặp nhau thì không được, Tết còn không gặp được, cuộc đời thiệt là.............haizzzzzzzzzz
 

Waharu

Học sinh
Thành viên
2 Tháng chín 2017
193
191
46
Phú Yên
Thpt Nguyễn Huệ
Lớp 9 -- đó là khoảng thời gian mình cảm thấy đẹp đẽ và hạnh phúc nhất của mình. Được ngồi bàn cuối cùng với cô bạn học chung 9 năm trời, năm đó vì có " cậu " mà cảm thấy 4 năm cấp 2 trải qua vốn nhạt nhẽo, vô vị cũng trở thành khoảng thời gian đáng nhớ nhất :Tonton1. Có "cậu" hàng ngày, mình được trò chuyện, có động lực mà học hành hơn dù mình toàn nhờ vả vào "cậu" , nó cũng là nơi cảm thấy rất hối tiếc vì đã tự cao mà hông xin lỗi cô bạn thân, bỏ mất đi một tình bạn chân chính, cũng cảm thấy bản thân thật vô dụng khi đã không hết sức cố gắng học để thi điểm cao hơn, dù giờ không ngờ bản thân lại học được trường mình mong muốn, và học lớp chọn :eek: . Nếu có thể quay lại, mình chỉ muốn quay lại năm cuối cấp ấy, muốn thời gian đừng trôi, mà hãy dừng lại để mình có thể nhớ lại cái cảm giác hạnh phúc vui sướng khó tả ấy :), năm sau cũng sẽ trở thành học sinh cuối cấp, rời xa ghế nhà trường thật rồi , mong năm sau bản thân sẽ tốt hơn , tự tin và sẽ không để mình hối tiếc thêm lần nào nữa, Mong " cậu " và tôi cũng sẽ mong muốn quay về thời cấp 2 ấy lần nữa :D
 

Thảo Nguyễn ^ ^

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng sáu 2019
466
810
96
Hải Phòng
Trường THCS Nam Sơn
mình muốn quay lại lớp 4,vui ơi là vu.Cứ đến những ngày như Trung Thu,.....là lại ngồi trang trí lớp.Đi học thêm thì vắt trộm ổi,vũ sữa, ,bị chó đuổi.Làm xoài dầm,cóc dầm,táo dầm,......
 

Kuro-chan

Học sinh tiến bộ
Thành viên
13 Tháng chín 2019
705
1,036
151
17
Lào Cai
Trường THCS Kim Tân
:rongcon15Chắc hẳn trong mỗi chúng ta ai cũng có một kỉ niệm đẹp về thời học sinh của mình, có lẽ sẽ có một lớp mà chúng ta muốn quay về để ôn lại một bầu trời kỉ niệm mà có lẽ chúng ta đã bỏ quên trên con tàu kí ức đúng không ạ ? :rongcon48
images

Mình thì muốn quay về năm lớp 1 cái cảm giác ngây ngô vô tư hồn nhiên khi mới bước vào :rongcon15cổng trường.
Cô giáo thì nhẹ nhàng cầm tay viết từng chữ:MIM15, những lần bị cô giáo phạt:rongcon21, ôi sao nhớ quá các bạn nhỉ !

bai-van-ta-thay-co-giao-trong-1-tiet-hoc-bai-lop-5.jpg

Còn mọi người thì sao ?:rongcon10
Mọi người muốn quay về lớp nào để ôn lại kỉ niệm ?
Vì sao mọi người muốn quay lại lớp đó ?
Cho mình biết nha
:rongcon22
Em thì chỉ mún quay về năm lớp 5 thui, học vừa dễ vừa vui lại còn có mấy đứa bạn lầy lội... :p
 

~ Su Nấm ~

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
19 Tháng chín 2019
756
9,933
601
Lào Cai
Trường THCS Kim Tâm
:rongcon15Chắc hẳn trong mỗi chúng ta ai cũng có một kỉ niệm đẹp về thời học sinh của mình, có lẽ sẽ có một lớp mà chúng ta muốn quay về để ôn lại một bầu trời kỉ niệm mà có lẽ chúng ta đã bỏ quên trên con tàu kí ức đúng không ạ ? :rongcon48
images

Mình thì muốn quay về năm lớp 1 cái cảm giác ngây ngô vô tư hồn nhiên khi mới bước vào :rongcon15cổng trường.
Cô giáo thì nhẹ nhàng cầm tay viết từng chữ:MIM15, những lần bị cô giáo phạt:rongcon21, ôi sao nhớ quá các bạn nhỉ !

bai-van-ta-thay-co-giao-trong-1-tiet-hoc-bai-lop-5.jpg

Còn mọi người thì sao ?:rongcon10
Mọi người muốn quay về lớp nào để ôn lại kỉ niệm ?
Vì sao mọi người muốn quay lại lớp đó ?
Cho mình biết nha
:rongcon22
Em thì lại rất muốn dc quay lại thời Tiểu Học( cụ thể là lớp 5) để gặp lại các thầy, cô giáo và các bạn cùng lớp vì đã bao năm xa cách:D
 

Sakura chan

Học sinh mới
Thành viên
25 Tháng chín 2019
4
43
16
17
Lào Cai
THCS. Lý Tự Trọng
Quay trở lại lớp 3
Để tự ý thức bản thân lại rằng:
"Cấp 1 thì khỏi cần chép bài + làm bài tập cho nó đỡ mệt .-."

Edit:
Quay lại lớp 7 và lớp 8 để có thể học lại đội tuyển

Học đội tuyển gì mà toàn đến đấy đánh bài :vv
Em thì chỉ muốn quay lại hồi lớp ba vì đó là khoảng thời gian vui nhất. Thằng ngồi cạnh thì nhây kinh khủng, nhiều lúc chỉ muốn đấm một phát vô mặt nó :meomun25
Nhưng bây giờ chỉ gặp đc vài đứa bạn cũ thôi
Edit: nhưng bầy giờ thì chỉ gặp đc vài đứa thôi, mấy đứa khác thì nhắn tin FB thì nó toàn nói như người lạ vậy, tự dưng thấy buồn :(
 

Tzuyu-chan

Học sinh tiến bộ
HV CLB Địa lí
Thành viên
16 Tháng một 2019
1,420
2,113
261
Thanh Hóa
THCS Nguyễn Du
:rongcon15Chắc hẳn trong mỗi chúng ta ai cũng có một kỉ niệm đẹp về thời học sinh của mình, có lẽ sẽ có một lớp mà chúng ta muốn quay về để ôn lại một bầu trời kỉ niệm mà có lẽ chúng ta đã bỏ quên trên con tàu kí ức đúng không ạ ? :rongcon48
images

Mình thì muốn quay về năm lớp 1 cái cảm giác ngây ngô vô tư hồn nhiên khi mới bước vào :rongcon15cổng trường.
Cô giáo thì nhẹ nhàng cầm tay viết từng chữ:MIM15, những lần bị cô giáo phạt:rongcon21, ôi sao nhớ quá các bạn nhỉ !

bai-van-ta-thay-co-giao-trong-1-tiet-hoc-bai-lop-5.jpg

Còn mọi người thì sao ?:rongcon10
Mọi người muốn quay về lớp nào để ôn lại kỉ niệm ?
Vì sao mọi người muốn quay lại lớp đó ?
Cho mình biết nha
:rongcon22
Em muốn về hồi lớp 2 hoặc 3 vì hồi đó em học trường làng khi lên lớp 4 thì nhà em chuyển lên Thị Trấn ở nên học trường gần nhà . Về lí do thì nhiều lắm : trèo cây hái ổi , xoài ,..lượn xe quanh ao làng , vào trường hái hoa phượng khi hè đến( ở trường Thị Trấn không có ),.......
 
  • Like
Reactions: Từ Lê Thảo Vy

Awet nina

Học sinh chăm học
Thành viên
19 Tháng tám 2019
87
451
61
19
Thanh Hóa
cap 3
:rongcon15Chắc hẳn trong mỗi chúng ta ai cũng có một kỉ niệm đẹp về thời học sinh của mình, có lẽ sẽ có một lớp mà chúng ta muốn quay về để ôn lại một bầu trời kỉ niệm mà có lẽ chúng ta đã bỏ quên trên con tàu kí ức đúng không ạ ? :rongcon48
images

Mình thì muốn quay về năm lớp 1 cái cảm giác ngây ngô vô tư hồn nhiên khi mới bước vào :rongcon15cổng trường.
Cô giáo thì nhẹ nhàng cầm tay viết từng chữ:MIM15, những lần bị cô giáo phạt:rongcon21, ôi sao nhớ quá các bạn nhỉ !

bai-van-ta-thay-co-giao-trong-1-tiet-hoc-bai-lop-5.jpg

Còn mọi người thì sao ?:rongcon10
Mọi người muốn quay về lớp nào để ôn lại kỉ niệm ?
Vì sao mọi người muốn quay lại lớp đó ?
Cho mình biết nha
:rongcon22
Hum mình mình thì rất muốn quay về lớp 2 vì khi đó mình gặp được một người bạn tên Chinh bạn ấy và mình chơi rất thân với nhau nhưng mà lên lớp bạn ấy lại chuyển đi nên mk rất buồn:Tonton23
 
Top Bottom