Tâm sự Chưa phải là yêu?

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hôm nay, sau thời gian dài ẩn dật, chị mới ghé lại diễn đàn mình, dù ít hay nhiều vẫn thấy khá là lạ lẫm đấy., nhưng có những câu chuyện vẫn cũ.!!! :)
Chị biết là nếu như chị chia sẻ điều này, sẽ có khá nhiều bạn không đồng ý, nhưng suy cho cùng, mọi hành động sẻ chia chỉ là mang tính chất chia sẻ thôi nhá. Cấm được ném đá chị nha nha nha :D

Chuyện là nãy chị có đọc được 1 chia sẻ của 1 bạn nhỏ bảo là yêu 1 bạn nào ý, mà yêu hồi lớp 7 cơ :3
Vậy giờ chị hỏi nhỏ các em nè, lớp 7, các em đã biết như thế nào là yêu chưa???


Chị đăng bài này đứng trên phương diện là chia sẻ kinh nghiệm của chính mình cho các em. Hãy cứ coi như chị là kẻ đi trước đi, đã qua hết quãng thời gian mà các e đang trải qua ở đây. :) đừng làm điều gì ngu ngốc để sau này nhớ về k biết nói gì ngoài 2 từ khờ dại nhé. ^^

Thích cũng được, nhưng chỉ nên THÍCH thôi nha. ĐỪNG YÊU. Vì đấy chắc gì đã là người các em lựa chọn cuối cùng.

Nên, hãy chỉ THÍCH NHAU thôi, đừng mạnh miệng nói ra từ YÊU dễ dàng. Bởi sau này, khi nhìn lại, có thể các em sẽ thở dài và bảo: ngày
xưa cũng có lúc ngu ngơ quá. Và đó CHẮC CHẮN CHƯA PHẢI LÀ YÊU!

Hãy dành tình yêu mà các em hay nói đấy cho người cuối cùng. Người đó sẽ xuất hiện đúng lúc, ngay cả khi các em không ngờ tới. Chị chắc chắn luôn đấy ^_^ :D
 

hatsune miku##

Miss Cặp đôi ăn ý|Tài năng được yêu thích nhất
Thành viên
30 Tháng tám 2017
2,423
4,422
583
22
Vĩnh Phúc
Dược
Hôm nay, sau thời gian dài ẩn dật, chị mới ghé lại diễn đàn mình, dù ít hay nhiều vẫn thấy khá là lạ lẫm đấy., nhưng có những câu chuyện vẫn cũ.!!! :)
Chị biết là nếu như chị chia sẻ điều này, sẽ có khá nhiều bạn không đồng ý, nhưng suy cho cùng, mọi hành động sẻ chia chỉ là mang tính chất chia sẻ thôi nhá. Cấm được ném đá chị nha nha nha :D

Chuyện là nãy chị có đọc được 1 chia sẻ của 1 bạn nhỏ bảo là yêu 1 bạn nào ý, mà yêu hồi lớp 7 cơ :3
Vậy giờ chị hỏi nhỏ các em nè, lớp 7, các em đã biết như thế nào là yêu chưa???


Chị đăng bài này đứng trên phương diện là chia sẻ kinh nghiệm của chính mình cho các em. Hãy cứ coi như chị là kẻ đi trước đi, đã qua hết quãng thời gian mà các e đang trải qua ở đây. :) đừng làm điều gì ngu ngốc để sau này nhớ về k biết nói gì ngoài 2 từ khờ dại nhé. ^^

Thích cũng được, nhưng chỉ nên THÍCH thôi nha. ĐỪNG YÊU. Vì đấy chắc gì đã là người các em lựa chọn cuối cùng.

Nên, hãy chỉ THÍCH NHAU thôi, đừng mạnh miệng nói ra từ YÊU dễ dàng. Bởi sau này, khi nhìn lại, có thể các em sẽ thở dài và bảo: ngày
xưa cũng có lúc ngu ngơ quá. Và đó CHẮC CHẮN CHƯA PHẢI LÀ YÊU!

Hãy dành tình yêu mà các em hay nói đấy cho người cuối cùng. Người đó sẽ xuất hiện đúng lúc, ngay cả khi các em không ngờ tới. Chị chắc chắn luôn đấy ^_^ :D
ui, lâu lắm em cũng mới quay lại diễn đàn nè chị <3
Hic, cuộc đời em 17 nồi bánh chưng vẫn chưa biết yêu đương là j , vậy mà bạn đó đã ''yêu'' rồi bỗng dưng cảm thấy em đã già :<
 

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
ui, lâu lắm em cũng mới quay lại diễn đàn nè chị <3
Hic, cuộc đời em 17 nồi bánh chưng vẫn chưa biết yêu đương là j , vậy mà bạn đó đã ''yêu'' rồi bỗng dưng cảm thấy em đã già :<
^^ đến thời sinh viên, yêu còn có thể chia tay mà. C lấy chị làm ví dụ luôn đây. ^^
Chỉ đến khi đi làm. Các e đủ chín chắn, quen rồi cưới luôn. Chắc chắn hạnh phúc ^^
 

Huyền Sheila

Học sinh chăm học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
10 Tháng tám 2017
760
847
146
19
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Văn Nghi, Gò Vấp
Hôm nay, sau thời gian dài ẩn dật, chị mới ghé lại diễn đàn mình, dù ít hay nhiều vẫn thấy khá là lạ lẫm đấy., nhưng có những câu chuyện vẫn cũ.!!! :)
Chị biết là nếu như chị chia sẻ điều này, sẽ có khá nhiều bạn không đồng ý, nhưng suy cho cùng, mọi hành động sẻ chia chỉ là mang tính chất chia sẻ thôi nhá. Cấm được ném đá chị nha nha nha :D

Chuyện là nãy chị có đọc được 1 chia sẻ của 1 bạn nhỏ bảo là yêu 1 bạn nào ý, mà yêu hồi lớp 7 cơ :3
Vậy giờ chị hỏi nhỏ các em nè, lớp 7, các em đã biết như thế nào là yêu chưa???


Chị đăng bài này đứng trên phương diện là chia sẻ kinh nghiệm của chính mình cho các em. Hãy cứ coi như chị là kẻ đi trước đi, đã qua hết quãng thời gian mà các e đang trải qua ở đây. :) đừng làm điều gì ngu ngốc để sau này nhớ về k biết nói gì ngoài 2 từ khờ dại nhé. ^^

Thích cũng được, nhưng chỉ nên THÍCH thôi nha. ĐỪNG YÊU. Vì đấy chắc gì đã là người các em lựa chọn cuối cùng.

Nên, hãy chỉ THÍCH NHAU thôi, đừng mạnh miệng nói ra từ YÊU dễ dàng. Bởi sau này, khi nhìn lại, có thể các em sẽ thở dài và bảo: ngày
xưa cũng có lúc ngu ngơ quá. Và đó CHẮC CHẮN CHƯA PHẢI LÀ YÊU!

Hãy dành tình yêu mà các em hay nói đấy cho người cuối cùng. Người đó sẽ xuất hiện đúng lúc, ngay cả khi các em không ngờ tới. Chị chắc chắn luôn đấy ^_^ :D
Cái này em nghĩ cũng tùy định nghĩa của mỗi người thôi chị. Có bạn nhầm giữa " thích" và "yêu", không định nghĩa được chúng. Còn việc là "thích" hay "yêu" phải để tự bản thân cảm nhận thôi chị :333. Đây là quan điểm của em, chắc cũng chỉ phiến diện thoi :>
 

temotojirimo12

Cưu TMod Cộng đồng | Cựu PCN CLB Lịch Sử
Thành viên
4 Tháng mười một 2018
1,503
4,901
496
19
Cà Mau
THPT Hồ Thị Kỷ
Hôm nay, sau thời gian dài ẩn dật, chị mới ghé lại diễn đàn mình, dù ít hay nhiều vẫn thấy khá là lạ lẫm đấy., nhưng có những câu chuyện vẫn cũ.!!! :)
Chị biết là nếu như chị chia sẻ điều này, sẽ có khá nhiều bạn không đồng ý, nhưng suy cho cùng, mọi hành động sẻ chia chỉ là mang tính chất chia sẻ thôi nhá. Cấm được ném đá chị nha nha nha :D

Chuyện là nãy chị có đọc được 1 chia sẻ của 1 bạn nhỏ bảo là yêu 1 bạn nào ý, mà yêu hồi lớp 7 cơ :3
Vậy giờ chị hỏi nhỏ các em nè, lớp 7, các em đã biết như thế nào là yêu chưa???


Chị đăng bài này đứng trên phương diện là chia sẻ kinh nghiệm của chính mình cho các em. Hãy cứ coi như chị là kẻ đi trước đi, đã qua hết quãng thời gian mà các e đang trải qua ở đây. :) đừng làm điều gì ngu ngốc để sau này nhớ về k biết nói gì ngoài 2 từ khờ dại nhé. ^^

Thích cũng được, nhưng chỉ nên THÍCH thôi nha. ĐỪNG YÊU. Vì đấy chắc gì đã là người các em lựa chọn cuối cùng.

Nên, hãy chỉ THÍCH NHAU thôi, đừng mạnh miệng nói ra từ YÊU dễ dàng. Bởi sau này, khi nhìn lại, có thể các em sẽ thở dài và bảo: ngày
xưa cũng có lúc ngu ngơ quá. Và đó CHẮC CHẮN CHƯA PHẢI LÀ YÊU!

Hãy dành tình yêu mà các em hay nói đấy cho người cuối cùng. Người đó sẽ xuất hiện đúng lúc, ngay cả khi các em không ngờ tới. Chị chắc chắn luôn đấy ^_^ :D
Em chưa yêu cái gì hết á
Cũng chưa biết mùi vị là gì luôn
Không biết có nên thử không ta ?
Chắc là không rồi :D
 

Phủ Thiên

Học sinh chăm học
Thành viên
9 Tháng tám 2019
580
615
121
16
Bình Định
Trường Free
Hôm nay, sau thời gian dài ẩn dật, chị mới ghé lại diễn đàn mình, dù ít hay nhiều vẫn thấy khá là lạ lẫm đấy., nhưng có những câu chuyện vẫn cũ.!!! :)
Chị biết là nếu như chị chia sẻ điều này, sẽ có khá nhiều bạn không đồng ý, nhưng suy cho cùng, mọi hành động sẻ chia chỉ là mang tính chất chia sẻ thôi nhá. Cấm được ném đá chị nha nha nha :D

Chuyện là nãy chị có đọc được 1 chia sẻ của 1 bạn nhỏ bảo là yêu 1 bạn nào ý, mà yêu hồi lớp 7 cơ :3
Vậy giờ chị hỏi nhỏ các em nè, lớp 7, các em đã biết như thế nào là yêu chưa???


Chị đăng bài này đứng trên phương diện là chia sẻ kinh nghiệm của chính mình cho các em. Hãy cứ coi như chị là kẻ đi trước đi, đã qua hết quãng thời gian mà các e đang trải qua ở đây. :) đừng làm điều gì ngu ngốc để sau này nhớ về k biết nói gì ngoài 2 từ khờ dại nhé. ^^

Thích cũng được, nhưng chỉ nên THÍCH thôi nha. ĐỪNG YÊU. Vì đấy chắc gì đã là người các em lựa chọn cuối cùng.

Nên, hãy chỉ THÍCH NHAU thôi, đừng mạnh miệng nói ra từ YÊU dễ dàng. Bởi sau này, khi nhìn lại, có thể các em sẽ thở dài và bảo: ngày
xưa cũng có lúc ngu ngơ quá. Và đó CHẮC CHẮN CHƯA PHẢI LÀ YÊU!

Hãy dành tình yêu mà các em hay nói đấy cho người cuối cùng. Người đó sẽ xuất hiện đúng lúc, ngay cả khi các em không ngờ tới. Chị chắc chắn luôn đấy ^_^ :D
Hì em cũng đang là lớp 7 nè !!
lớp 7 thì mình chỉ nên thích hoặc quan tâm nhiều là chính
nếu như yêu ngay từ lớp 7 thì chỉ sợ lên lớp 10 rồi lại chia tay
MÀ lớp 7 thì chỉ lo chăm chú việc học hành thôi
Yêu đương gì tầm này , nhà bao việc học hành :D
 
Top Bottom