Tâm sự [ Hỏi han chút ] Nếu được quay lại một lớp để ôn lại kỉ niệm thì bạn chọn lớp nào ?

temotojirimo12

Cưu TMod Cộng đồng | Cựu PCN CLB Lịch Sử
Thành viên
4 Tháng mười một 2018
1,503
4,901
496
19
Cà Mau
THPT Hồ Thị Kỷ
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

:rongcon15Chắc hẳn trong mỗi chúng ta ai cũng có một kỉ niệm đẹp về thời học sinh của mình, có lẽ sẽ có một lớp mà chúng ta muốn quay về để ôn lại một bầu trời kỉ niệm mà có lẽ chúng ta đã bỏ quên trên con tàu kí ức đúng không ạ ? :rongcon48
images

Mình thì muốn quay về năm lớp 1 cái cảm giác ngây ngô vô tư hồn nhiên khi mới bước vào :rongcon15cổng trường.
Cô giáo thì nhẹ nhàng cầm tay viết từng chữ:MIM15, những lần bị cô giáo phạt:rongcon21, ôi sao nhớ quá các bạn nhỉ !

bai-van-ta-thay-co-giao-trong-1-tiet-hoc-bai-lop-5.jpg

Còn mọi người thì sao ?:rongcon10
Mọi người muốn quay về lớp nào để ôn lại kỉ niệm ?
Vì sao mọi người muốn quay lại lớp đó ?
Cho mình biết nha
:rongcon22
 

Đông Phương Thiên Thu

Học sinh
Thành viên
24 Tháng mười hai 2018
248
140
36
Hải Phòng
THPT Pạm Ngũ Lão
:rongcon15Chắc hẳn trong mỗi chúng ta ai cũng có một kỉ niệm đẹp về thời học sinh của mình, có lẽ sẽ có một lớp mà chúng ta muốn quay về để ôn lại một bầu trời kỉ niệm mà có lẽ chúng ta đã bỏ quên trên con tàu kí ức đúng không ạ ? :rongcon48
images

Mình thì muốn quay về năm lớp 1 cái cảm giác ngây ngô vô tư hồn nhiên khi mới bước vào :rongcon15cổng trường.
Cô giáo thì nhẹ nhàng cầm tay viết từng chữ:MIM15, những lần bị cô giáo phạt:rongcon21, ôi sao nhớ quá các bạn nhỉ !

bai-van-ta-thay-co-giao-trong-1-tiet-hoc-bai-lop-5.jpg

Còn mọi người thì sao ?:rongcon10
Mọi người muốn quay về lớp nào để ôn lại kỉ niệm ?
Vì sao mọi người muốn quay lại lớp đó ?
Cho mình biết nha
:rongcon22
Hmm... chủ đề này hơi bị thú vị nha><
Mình Có một ước mơ nhỏ nhỏ bé xíu hoi, đc quay về lớp 6.... Cái năm mới bước vào trường cấp 2 với bao nhiêu sợ hãi nhá, rồi cònBị chia lớp ra, học với mấy đứa mình ghét, nhưng mà năm học đấy vẫn là một năm học tràn đầy kỉ niệm, Người mình ghét bbỗng trở thành người mình thích, bạn bè thì vui vẻ, hòa đồng và cực kì đoàn kết luôn =3
Nhưng mà bây giờ khác rr T.T
 

vũ đức hải 24082007

Học sinh
Thành viên
17 Tháng tám 2019
148
85
31
Hà Nội
THCS cát lin
:rongcon15Chắc hẳn trong mỗi chúng ta ai cũng có một kỉ niệm đẹp về thời học sinh của mình, có lẽ sẽ có một lớp mà chúng ta muốn quay về để ôn lại một bầu trời kỉ niệm mà có lẽ chúng ta đã bỏ quên trên con tàu kí ức đúng không ạ ? :rongcon48
images

Mình thì muốn quay về năm lớp 1 cái cảm giác ngây ngô vô tư hồn nhiên khi mới bước vào :rongcon15cổng trường.
Cô giáo thì nhẹ nhàng cầm tay viết từng chữ:MIM15, những lần bị cô giáo phạt:rongcon21, ôi sao nhớ quá các bạn nhỉ !

bai-van-ta-thay-co-giao-trong-1-tiet-hoc-bai-lop-5.jpg

Còn mọi người thì sao ?:rongcon10
Mọi người muốn quay về lớp nào để ôn lại kỉ niệm ?
Vì sao mọi người muốn quay lại lớp đó ?
Cho mình biết nha
:rongcon22
mình có một ước mơ nhỏ bé là quay về lớp 5
vì được dự lại lễ tổng kết năm học và học nhẹ nhàng hơn nhiều
 

Kaito Of heart

Học sinh chăm học
Thành viên
9 Tháng bảy 2019
249
115
51
Hà Nội
THCS Hoàng Liệt
:rongcon15Chắc hẳn trong mỗi chúng ta ai cũng có một kỉ niệm đẹp về thời học sinh của mình, có lẽ sẽ có một lớp mà chúng ta muốn quay về để ôn lại một bầu trời kỉ niệm mà có lẽ chúng ta đã bỏ quên trên con tàu kí ức đúng không ạ ? :rongcon48
images

Mình thì muốn quay về năm lớp 1 cái cảm giác ngây ngô vô tư hồn nhiên khi mới bước vào :rongcon15cổng trường.
Cô giáo thì nhẹ nhàng cầm tay viết từng chữ:MIM15, những lần bị cô giáo phạt:rongcon21, ôi sao nhớ quá các bạn nhỉ !

bai-van-ta-thay-co-giao-trong-1-tiet-hoc-bai-lop-5.jpg

Còn mọi người thì sao ?:rongcon10
Mọi người muốn quay về lớp nào để ôn lại kỉ niệm ?
Vì sao mọi người muốn quay lại lớp đó ?
Cho mình biết nha
:rongcon22
quay về hồi lớp 9 lúc mà các bạn từ lớp 1 cho tới đó
bao nhiêu kỉ niệm :Tonton10
 

Khánh Ngô Nam

Học sinh chăm học
Thành viên
7 Tháng tám 2019
965
1,103
146
Phú Yên
THCS Tôn Đức Thắng
:rongcon15Chắc hẳn trong mỗi chúng ta ai cũng có một kỉ niệm đẹp về thời học sinh của mình, có lẽ sẽ có một lớp mà chúng ta muốn quay về để ôn lại một bầu trời kỉ niệm mà có lẽ chúng ta đã bỏ quên trên con tàu kí ức đúng không ạ ? :rongcon48
images

Mình thì muốn quay về năm lớp 1 cái cảm giác ngây ngô vô tư hồn nhiên khi mới bước vào :rongcon15cổng trường.
Cô giáo thì nhẹ nhàng cầm tay viết từng chữ:MIM15, những lần bị cô giáo phạt:rongcon21, ôi sao nhớ quá các bạn nhỉ !

bai-van-ta-thay-co-giao-trong-1-tiet-hoc-bai-lop-5.jpg

Còn mọi người thì sao ?:rongcon10
Mọi người muốn quay về lớp nào để ôn lại kỉ niệm ?
Vì sao mọi người muốn quay lại lớp đó ?
Cho mình biết nha
:rongcon22
Mình thì mình thích quay về lớp 5 ,vì năm đó cuối cấp rồi lớp mình quẩy vui lắm :D ,mà cũng có những cảm xúc bồi hồi vì sắp phải xa nhau ý ,thật sự khi mk ghi những dòng này mk cũng cảm thấy nhớ lại những kí ức mà được xem kiểu như là sẽ không bao giờ có lại được nữa
 

Kurry_Châu

Học sinh
Thành viên
26 Tháng sáu 2019
118
111
46
Quảng Nam
THCS Lê Hồng Phong
lớp 6 mình vui lắm bạn ạ ^^ có nhiều hoạt động hay ^^, trai xinh gái đẹp, lên lớp thì ít dần T^T
 

Tuyết Mùa Hạ

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng chín 2017
303
410
99
21
Ninh Bình
ahihihi
Chắc chắn là lớp 10 ... lớp 10 ... LỚP 10
Ôi má ơi :))) Cái khoảng time khủng hoảng nhất từ trước đến giờ
Thật thà tới mức ngây ngô. Mình nhất định sẽ quay về để sửa chữa ;;v;;
Đi hẹn linh tinh với người ta trên cfs của trường =v='''' (đọc lại cảm giác như kiểu mình tỏ tình í vậy :>>> )
 

damdamty

Học sinh tiến bộ
Thành viên
10 Tháng năm 2017
1,909
1,637
291
Nghệ An
Trường Tâm
:rongcon15Chắc hẳn trong mỗi chúng ta ai cũng có một kỉ niệm đẹp về thời học sinh của mình, có lẽ sẽ có một lớp mà chúng ta muốn quay về để ôn lại một bầu trời kỉ niệm mà có lẽ chúng ta đã bỏ quên trên con tàu kí ức đúng không ạ ? :rongcon48
images

Mình thì muốn quay về năm lớp 1 cái cảm giác ngây ngô vô tư hồn nhiên khi mới bước vào :rongcon15cổng trường.
Cô giáo thì nhẹ nhàng cầm tay viết từng chữ:MIM15, những lần bị cô giáo phạt:rongcon21, ôi sao nhớ quá các bạn nhỉ !

bai-van-ta-thay-co-giao-trong-1-tiet-hoc-bai-lop-5.jpg

Còn mọi người thì sao ?:rongcon10
Mọi người muốn quay về lớp nào để ôn lại kỉ niệm ?
Vì sao mọi người muốn quay lại lớp đó ?
Cho mình biết nha
:rongcon22
Lớp 7. Vì mình muốn sửa sai lầm
 

Từ Lê Thảo Vy

Học sinh gương mẫu
Thành viên
8 Tháng hai 2018
1,434
3,424
356
Thanh Hóa
THCS Nguyễn Du
:rongcon15Chắc hẳn trong mỗi chúng ta ai cũng có một kỉ niệm đẹp về thời học sinh của mình, có lẽ sẽ có một lớp mà chúng ta muốn quay về để ôn lại một bầu trời kỉ niệm mà có lẽ chúng ta đã bỏ quên trên con tàu kí ức đúng không ạ ? :rongcon48
images

Mình thì muốn quay về năm lớp 1 cái cảm giác ngây ngô vô tư hồn nhiên khi mới bước vào :rongcon15cổng trường.
Cô giáo thì nhẹ nhàng cầm tay viết từng chữ:MIM15, những lần bị cô giáo phạt:rongcon21, ôi sao nhớ quá các bạn nhỉ !

bai-van-ta-thay-co-giao-trong-1-tiet-hoc-bai-lop-5.jpg

Còn mọi người thì sao ?:rongcon10
Mọi người muốn quay về lớp nào để ôn lại kỉ niệm ?
Vì sao mọi người muốn quay lại lớp đó ?
Cho mình biết nha
:rongcon22
Lớp 5 anh ạ! Hồi đó biết bao kỉ niệm đẹp. Nhớ cả cái hồi ôn đội tuyển quốc gia bao nhiêu lần nghịch ngu, nhớ cái hồi sắp thi HSG và chọn Top6 thi QG, ngày nào cũng lên nhà cô học đến 11h30 tối mới về, nhà cô thì xa. Hồi đó cuối cấp, lại thi vào trường chuyên nữa nên học khá nhiều, 5 đứa hồi đó thân với nhau lắm, có thể nói là học gì cũng có nhau, bây giờ 5 đứa vẫn cùng lớp cơ mà ko thân như trước :< Hồi đó cuối cấp, sinh nhật thôi cô cũng chiều lắm luôn, hồi mấy đc đc vào đt QG cô tổ chức hoành tráng luôn. Bây giờ thì nhớ trường, nhớ cô và nhớ cả bạn hồi đó nữa :<
 

Linh Hy

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng chín 2018
390
608
96
17
Quảng Trị
Trường THCS-THPT Cồn Tiên
:rongcon15Chắc hẳn trong mỗi chúng ta ai cũng có một kỉ niệm đẹp về thời học sinh của mình, có lẽ sẽ có một lớp mà chúng ta muốn quay về để ôn lại một bầu trời kỉ niệm mà có lẽ chúng ta đã bỏ quên trên con tàu kí ức đúng không ạ ? :rongcon48
images

Mình thì muốn quay về năm lớp 1 cái cảm giác ngây ngô vô tư hồn nhiên khi mới bước vào :rongcon15cổng trường.
Cô giáo thì nhẹ nhàng cầm tay viết từng chữ:MIM15, những lần bị cô giáo phạt:rongcon21, ôi sao nhớ quá các bạn nhỉ !

bai-van-ta-thay-co-giao-trong-1-tiet-hoc-bai-lop-5.jpg

Còn mọi người thì sao ?:rongcon10
Mọi người muốn quay về lớp nào để ôn lại kỉ niệm ?
Vì sao mọi người muốn quay lại lớp đó ?
Cho mình biết nha
:rongcon22
Lớp 7 ạ :< Vì lúc đó có thể thấy ai đó hằng ngày :< Giờ người ta đi rồi :<
 

temotojirimo12

Cưu TMod Cộng đồng | Cựu PCN CLB Lịch Sử
Thành viên
4 Tháng mười một 2018
1,503
4,901
496
19
Cà Mau
THPT Hồ Thị Kỷ
Hmm... chủ đề này hơi bị thú vị nha><
Mình Có một ước mơ nhỏ nhỏ bé xíu hoi, đc quay về lớp 6.... Cái năm mới bước vào trường cấp 2 với bao nhiêu sợ hãi nhá, rồi cònBị chia lớp ra, học với mấy đứa mình ghét, nhưng mà năm học đấy vẫn là một năm học tràn đầy kỉ niệm, Người mình ghét bbỗng trở thành người mình thích, bạn bè thì vui vẻ, hòa đồng và cực kì đoàn kết luôn =3
Nhưng mà bây giờ khác rr T.T
Năm nay mình cũng bị chi lớp nhưng có vẻ nó vui hơn lớp cũ cậu ạ chỉ có một cái không vui thôi
mình có một ước mơ nhỏ bé là quay về lớp 5
vì được dự lại lễ tổng kết năm học và học nhẹ nhàng hơn nhiều
NHẹ thật luôn ấy ngồi nghe có chút xíu à :D
quay về hồi lớp 9 lúc mà các bạn từ lớp 1 cho tới đó
bao nhiêu kỉ niệm :Tonton10
hmm
bạn mới vào lớp 9 mà nhỉ ? o_O
Mình thì mình thích quay về lớp 5 ,vì năm đó cuối cấp rồi lớp mình quẩy vui lắm :D ,mà cũng có những cảm xúc bồi hồi vì sắp phải xa nhau ý ,thật sự khi mk ghi những dòng này mk cũng cảm thấy nhớ lại những kí ức mà được xem kiểu như là sẽ không bao giờ có lại được nữa
ĐƯợc chứ cậu còn lớp 6 , 12 nữa chi
lớp 6 mình vui lắm bạn ạ ^^ có nhiều hoạt động hay ^^, trai xinh gái đẹp, lên lớp thì ít dần T^T
ĐÚng rồi lớp 6 toàn 4 tiết lên trên toàn 5 tiết không luôn :>(
Chắc chắn là lớp 10 ... lớp 10 ... LỚP 10
Ôi má ơi :))) Cái khoảng time khủng hoảng nhất từ trước đến giờ
Thật thà tới mức ngây ngô. Mình nhất định sẽ quay về để sửa chữa ;;v;;
Đi hẹn linh tinh với người ta trên cfs của trường =v='''' (đọc lại cảm giác như kiểu mình tỏ tình í vậy :>>> )
ghê vậy
mà sao khủng hoảng kể mình nghe với
Lớp 7. Vì mình muốn sửa sai lầm
Sai lầm gì vậy nè ?
Chúc bạn sẽ sửa được cái sai đó nhé
Lớp 5 anh ạ! Hồi đó biết bao kỉ niệm đẹp. Nhớ cả cái hồi ôn đội tuyển quốc gia bao nhiêu lần nghịch ngu, nhớ cái hồi sắp thi HSG và chọn Top6 thi QG, ngày nào cũng lên nhà cô học đến 11h30 tối mới về, nhà cô thì xa. Hồi đó cuối cấp, lại thi vào trường chuyên nữa nên học khá nhiều, 5 đứa hồi đó thân với nhau lắm, có thể nói là học gì cũng có nhau, bây giờ 5 đứa vẫn cùng lớp cơ mà ko thân như trước :< Hồi đó cuối cấp, sinh nhật thôi cô cũng chiều lắm luôn, hồi mấy đc đc vào đt QG cô tổ chức hoành tráng luôn. Bây giờ thì nhớ trường, nhớ cô và nhớ cả bạn hồi đó nữa :<
Lớp 5 của em vui ghê đó làm anh cũng bồi hồi nhớ lại
Lớp 7 ạ :< Vì lúc đó có thể thấy ai đó hằng ngày :< Giờ người ta đi rồi :<
Trái đất xoay tròn chắc chắn sẽ gặp thôi em nhỉ
 

Ngô Bắpie

Học sinh
Thành viên
5 Tháng chín 2019
138
84
36
15
Bình Định
Truờng Trung học cơ sở Nhơn Hoà
:rongcon15Chắc hẳn trong mỗi chúng ta ai cũng có một kỉ niệm đẹp về thời học sinh của mình, có lẽ sẽ có một lớp mà chúng ta muốn quay về để ôn lại một bầu trời kỉ niệm mà có lẽ chúng ta đã bỏ quên trên con tàu kí ức đúng không ạ ? :rongcon48
images

Mình thì muốn quay về năm lớp 1 cái cảm giác ngây ngô vô tư hồn nhiên khi mới bước vào :rongcon15cổng trường.
Cô giáo thì nhẹ nhàng cầm tay viết từng chữ:MIM15, những lần bị cô giáo phạt:rongcon21, ôi sao nhớ quá các bạn nhỉ !

bai-van-ta-thay-co-giao-trong-1-tiet-hoc-bai-lop-5.jpg

Còn mọi người thì sao ?:rongcon10
Mọi người muốn quay về lớp nào để ôn lại kỉ niệm ?
Vì sao mọi người muốn quay lại lớp đó ?
Cho mình biết nha
:rongcon22
Mình thì mình muốn quay về lớp 2, vì lớp 2 là lớp có 1 người thầy mà mình rất quý mến dạy mình, mình và lớp mình đã có bao nhiêu kỉ niêm cùng thầy. Nếu có lớp mình ở đây, chắc chắn tụi nó cx sẽ trả lời như mình :D. Mình muốn quay lại lớp 2 và học lại lớp thầy dạy 1 lần nữa vì năm nay thầy đã nghỉ hưu rồi, mình nhớ thầy lắm :(
 

Nhật Hạ !

Học sinh chăm học
Thành viên
14 Tháng tư 2019
409
292
76
18
Quảng Nam
THCS Lê Quang Sung
Mình muốn quay về năm lớp 4, năm đó để lại nhiều kỷ niệm với mình.
Kể từ khi lên lớp 4 mình đã bắt đầu cảm thấy thời gian 1 năm học trôi rất nhanh. Có lẽ đó là năm đánh dấu sự trưởng thành trong suy nghĩ của bản thân mình.
Mình quay lại vì muốn một lần nữa được trải qua những cảm giác tuyệt vời đã thoáng qua ấy. Mình muốn quay lại để một lần nữa học cùng các bạn ấy (những bạn mà bây giờ dù học chung trường nhưng gặp mặt nhau vẫn ngó lơ như k biết chỉ vì khác lớp).
 

Tú Trân

Học sinh chăm học
Thành viên
3 Tháng mười 2018
540
905
111
Quảng Ngãi
THCS NGUYEN NGIEM
:rongcon15Chắc hẳn trong mỗi chúng ta ai cũng có một kỉ niệm đẹp về thời học sinh của mình, có lẽ sẽ có một lớp mà chúng ta muốn quay về để ôn lại một bầu trời kỉ niệm mà có lẽ chúng ta đã bỏ quên trên con tàu kí ức đúng không ạ ? :rongcon48
images

Mình thì muốn quay về năm lớp 1 cái cảm giác ngây ngô vô tư hồn nhiên khi mới bước vào :rongcon15cổng trường.
Cô giáo thì nhẹ nhàng cầm tay viết từng chữ:MIM15, những lần bị cô giáo phạt:rongcon21, ôi sao nhớ quá các bạn nhỉ !

bai-van-ta-thay-co-giao-trong-1-tiet-hoc-bai-lop-5.jpg

Còn mọi người thì sao ?:rongcon10
Mọi người muốn quay về lớp nào để ôn lại kỉ niệm ?
Vì sao mọi người muốn quay lại lớp đó ?
Cho mình biết nha
:rongcon22
Chủ đề này thú vị nhỉ!
Đối với mình thì mình muốn quay về lớp 6.Mk muốn 1 lần nếm thử lại cảm giác ấy.Cái cảm giác lo sợ ,hồi hộp ,bước chân vào 1 nơi lạ lẫm ko hề có những người bạn thân của cấp 1 và thêm chút sự vui sướng vì mk đã là HS cấp 2
 

Kem Min

Học sinh chăm học
Thành viên
26 Tháng bảy 2016
91
177
144
21
- mình thì chẳng mong quay lại lớp nào cả, các cậu còn có kỉ niệm để nhớ ;) còn tớ thì toàn thứ đáng quên mà thôi :3 :( haizz
 
  • Like
Reactions: Lee Hy

Lee Hy

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng tám 2019
438
671
96
Quảng Nam
cấp3
:rongcon15Chắc hẳn trong mỗi chúng ta ai cũng có một kỉ niệm đẹp về thời học sinh của mình, có lẽ sẽ có một lớp mà chúng ta muốn quay về để ôn lại một bầu trời kỉ niệm mà có lẽ chúng ta đã bỏ quên trên con tàu kí ức đúng không ạ ? :rongcon48
images

Mình thì muốn quay về năm lớp 1 cái cảm giác ngây ngô vô tư hồn nhiên khi mới bước vào :rongcon15cổng trường.
Cô giáo thì nhẹ nhàng cầm tay viết từng chữ:MIM15, những lần bị cô giáo phạt:rongcon21, ôi sao nhớ quá các bạn nhỉ !

bai-van-ta-thay-co-giao-trong-1-tiet-hoc-bai-lop-5.jpg

Còn mọi người thì sao ?:rongcon10
Mọi người muốn quay về lớp nào để ôn lại kỉ niệm ?
Vì sao mọi người muốn quay lại lớp đó ?
Cho mình biết nha
:rongcon22
mình thì muốn quay về năm ngoái nè , năm lớp chín đầy kỉ niệm đáng nhớ
toàn những ký ức thân thương , những nụ cười dai dẳng ,
giờ thì mỗi đứa một lớp rồi ,gặp thì cx chào hỏi khách sao rồi đi qua TT.TT :(
 

kanna kamui

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng hai 2019
207
792
96
Lào Cai
THCS kim tân
:rongcon15Chắc hẳn trong mỗi chúng ta ai cũng có một kỉ niệm đẹp về thời học sinh của mình, có lẽ sẽ có một lớp mà chúng ta muốn quay về để ôn lại một bầu trời kỉ niệm mà có lẽ chúng ta đã bỏ quên trên con tàu kí ức đúng không ạ ? :rongcon48
images

Mình thì muốn quay về năm lớp 1 cái cảm giác ngây ngô vô tư hồn nhiên khi mới bước vào :rongcon15cổng trường.
Cô giáo thì nhẹ nhàng cầm tay viết từng chữ:MIM15, những lần bị cô giáo phạt:rongcon21, ôi sao nhớ quá các bạn nhỉ !

bai-van-ta-thay-co-giao-trong-1-tiet-hoc-bai-lop-5.jpg

Còn mọi người thì sao ?:rongcon10
Mọi người muốn quay về lớp nào để ôn lại kỉ niệm ?
Vì sao mọi người muốn quay lại lớp đó ?
Cho mình biết nha
:rongcon22
Ryo thì muốn quay lại lớp 4 gặp cô Tâm, người mẹ thứ 2 của Ryo, biến Ryo từ một cô bé nhút nhát yếu đuối trở thành một cô bé có chút tự tin, năng động và cũng không quên bạn thân của Ryo: Cutin, cậu ấy đồng hành cùng Ryo suốt nữa...Nhắc đến lớp 4 của Ryo vui lắm, lúc nào cũng được điểm cao nhờ cô giáo, bạn bè thì thân thiện....Cảm giác đó Ryo không muốn quên...Ryo thật sự rất nhớ người mẹ ấy....Và nhiều lúc Ryo đi sang trường cũ chỉ thấy cô giảng cho các em lớp 4, không muốn vào vì quá nghẹn ngào trong người....
Nếu được quay trở lại lớp 4, Ryo mừng lắm rồi
 
Top Bottom