Tâm sự Thân mật cùng bạn bè

damdamty

Học sinh tiến bộ
Thành viên
10 Tháng năm 2017
1,909
1,637
291
Nghệ An
Trường Tâm
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Mình vừa ngỏ lời và cố gắng thân thiết hơn với một bạn nam trong lớp. Nhưng bạn ấy không đồng ý giao tiếp với mình, mà còn dần tránh xa mình hơn.
Tụi mình trên lớp bị trêu chọc là yêu nhau nhưng không phải, cũng giải thích rồi thôi. Bạn ấy bảo không muốn gây hiểu nhầm, không thích bị trêu chọc
Chẳng lẽ, việc có bạn thân khác giới khó đến như vậy ư?
Và trong lớp mình là người trầm tính nên ít khi giao tiếp, vì vậy không có ai chơi chung mà chỉ dừng lại ở mức biết sơ sơ. Mình phải làm sao để hòa đồng cùng mọi người hơn?
 

0902243063

Học sinh
Thành viên
26 Tháng mười 2018
16
15
31
19
Hà Nội
THPT Chu Văn An
Theo mình bạn thân khác giới cx đâu p xấu .chẳng qua là mọi người trong lớp trêu chọc nhiều quá nên bạn ý ngại chăng.Có bạn thân khác giới cx vui lém <3
Còn nếu muốn hòa đồng với mọi người đc mk nghĩ đều là do bạn quyết định
 
  • Like
Reactions: damdamty

Linh Hy

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng chín 2018
390
608
96
17
Quảng Trị
Trường THCS-THPT Cồn Tiên
Mình vừa ngỏ lời và cố gắng thân thiết hơn với một bạn nam trong lớp. Nhưng bạn ấy không đồng ý giao tiếp với mình, mà còn dần tránh xa mình hơn.
Tụi mình trên lớp bị trêu chọc là yêu nhau nhưng không phải, cũng giải thích rồi thôi. Bạn ấy bảo không muốn gây hiểu nhầm, không thích bị trêu chọc
Chẳng lẽ, việc có bạn thân khác giới khó đến như vậy ư?
Và trong lớp mình là người trầm tính nên ít khi giao tiếp, vì vậy không có ai chơi chung mà chỉ dừng lại ở mức biết sơ sơ. Mình phải làm sao để hòa đồng cùng mọi người hơn?
Để hòa đồng với mọi người hơn thì mình nghĩ cũng khó,uhmm... mình nghĩ bạn nên tham gia nhiều hoạt động tập thể trong lớp hơn :3 vì nhân cơ hội này bạn có thể trao đổi ý kiến của mình với những người bạn khác, và đặc biệt là người mà bạn muốn thân nữa :D
Còn về chuyện bạn bị bơ thì mình nghĩ chắc là do bạn nam ấy ngại ý, tại bị lớp gán ghép nên vậy a ~
 
  • Like
Reactions: damdamty

damdamty

Học sinh tiến bộ
Thành viên
10 Tháng năm 2017
1,909
1,637
291
Nghệ An
Trường Tâm
Để hòa đồng với mọi người hơn thì mình nghĩ cũng khó,uhmm... mình nghĩ bạn nên tham gia nhiều hoạt động tập thể trong lớp hơn :3 vì nhân cơ hội này bạn có thể trao đổi ý kiến của mình với những người bạn khác, và đặc biệt là người mà bạn muốn thân nữa :D
Còn về chuyện bạn bị bơ thì mình nghĩ chắc là do bạn nam ấy ngại ý, tại bị lớp gán ghép nên vậy a ~
Riêng tớ thấy bình thường mà, mình không có quan hệ gì gì ấy thôi mà nó cứ sợ bị trêu :<<<
 

tudu._.1995

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng tám 2018
611
386
101
Hà Tĩnh
THCS Bắc Hồng
Chả có gì mà khó khăn cả, bạn chỉ cần thân thiện với mọi người, tham gia nhiều hoạt động tập thể của lớp. Mà kết bạn với bạn khác giới k có gì là sai cả. Còn lý do bạn nam đó ko muốn giao tiếp với bạn, thì bạn nên nghĩ lại về bản thân mình, lý do để người khác ko thích mình, ko muốn kết bạn, chơi chúng vs mình.....
 
  • Like
Reactions: damdamty

tudu._.1995

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng tám 2018
611
386
101
Hà Tĩnh
THCS Bắc Hồng
Để hòa đồng với mọi người hơn thì mình nghĩ cũng khó,uhmm... mình nghĩ bạn nên tham gia nhiều hoạt động tập thể trong lớp hơn :3 vì nhân cơ hội này bạn có thể trao đổi ý kiến của mình với những người bạn khác, và đặc biệt là người mà bạn muốn thân nữa :D
Còn về chuyện bạn bị bơ thì mình nghĩ chắc là do bạn nam ấy ngại ý, tại bị lớp gán ghép nên vậy a ~
nếu như bạn đó muốn chia sẻ ý kiến của mình vs ng khác, mà đặc biệt là người mà bạn muốn thân. Thì sẽ có hai trường hợp:
TH1 : Bạn đó sẽ lắng nghe câu chuyện của bạn, thấu hiểu bạn. Thì lúc đó bạn tìm dc người phù hợp để mình chơi, kết bạn...
TH2: Bạn đó sẽ ko nghe những gì bạn đó nói, nói chúng nghe cho có thôi ^_^ . Khi bạn đã nói hết tất cả những gì mình muốn nói. Nói xong,bạn đó lại đi nói vs ng khác, r nói xấu bạn các kiểu. Thì lúc đó lại mệt hơn.

Còn điều tốt nhất bây giờ, thì nên chỉnh sửa lại con ng mình, coi lại bản thân đến đâu. Rồi mới tìm ng chia sẻ cùng, kết bạn. Thì lúc đó sẽ tốt hơn.
 
  • Like
Reactions: Linh Hy

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
Mình vừa ngỏ lời và cố gắng thân thiết hơn với một bạn nam trong lớp. Nhưng bạn ấy không đồng ý giao tiếp với mình, mà còn dần tránh xa mình hơn.
Tụi mình trên lớp bị trêu chọc là yêu nhau nhưng không phải, cũng giải thích rồi thôi. Bạn ấy bảo không muốn gây hiểu nhầm, không thích bị trêu chọc
Chẳng lẽ, việc có bạn thân khác giới khó đến như vậy ư?
Và trong lớp mình là người trầm tính nên ít khi giao tiếp, vì vậy không có ai chơi chung mà chỉ dừng lại ở mức biết sơ sơ. Mình phải làm sao để hòa đồng cùng mọi người hơn?
HÃY NÓI NHIỀU HƠN! HÃY CHƠI VỚI NHỮNG NGƯỜI BẠN "NÓI NHIỀU"
Đấy là lời khuyên của chị cho em :D
rút kinh nghiệm từ chính bản thân chị.
Trước đây, chị khá là ít nói, ít chơi với bạn bè. Nhưng từ khi lên cấp 3, chị ngồi cùng bàn với 2 bạn nói khá nhiều, và từ đó chị cũng... nói nhiều hơn. Nói nhiều nhưng không phải nói linh tinh, chuyện gì cũng nói được nhé. Nói ĐÚNG và ĐỦ. Nếu em làm được điều này thì e sẽ có nhiều hơn 2 3 nối quan hệ. Nên chẳng cần quan trọng là bạn thân cùng giới hay khác giới nữa. :D
Hãy thử ngồi cùng với những ng bạn vui tính như thế, em sẽ thấy điều khác biệt.
lời cuối: CHÚC EM LUÔN ĐỦ! :D
 
  • Like
Reactions: damdamty

Phủ Thiên

Học sinh chăm học
Thành viên
9 Tháng tám 2019
580
615
121
16
Bình Định
Trường Free
Em nghĩ là chị nên quan tâm , nói chuyện với người ấy nhiều hơn
Chơi chung
Luôn làm ra thứ gì đó mà người ấy quan tâm
Hơi tình cảm nhỉ !!
 
Top Bottom