HMF Confess HMF Confession 229: Bạn quên tôi rồi ư?

CTV Confession

CTV HMF Confession
Cộng tác viên
Thành viên
6 Tháng bảy 2019
69
520
81
Du học sinh
HMF Confession
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

13/08/2019 9:13:01
Từ bao giờ chúng ta đã không còn thân thiết, không còn nói chuyện với nhau như hồi trước. Tôi nhớ khi mới quen biết nhau, lúc nào tôi nhắn bạn cũng rep lại. Khi bạn buồn bạn vẫn tìm đến tôi, tôi cùng bạn chia sẻ, vậy mà bây giờ bạn tỏ ra lạnh nhạt và đôi khi lại không coi tôi ra gì. Dù bạn không nói ra nhưng tôi vẫn biết đấy. Từ khi bạn quen biết được nhiều người bạn mới hơn, bạn hình như đã quên tôi rồi. Tôi biết có những người bạn mới sẽ giúp bạn cảm thấy vui hơn là chơi với một đứa khô khan như tôi, nhưng bạn không thể tỏ thái độ như vậy với tôi được. Tôi rất buồn, cảm thấy hụt hẫng khi mỗi lần tôi nhắn tin bạn không trả lời, nếu có thì cũng chỉ dăm ba từ để có lệ .Tôi biết tôi không giỏi hơn ai, không vui vẻ với lại tôi ít nói. Nhưng trong tôi luôn nghĩ về bạn và giờ thì tôi biết rằng tôi đã sai vì luôn dành sự tôn trọng, một tình cảm nào đó cho bạn. Tôi hối hận vì đã dành nó cho một người không xứng đáng như bạn. Nếu có kiếp sau, tôi hi vọng chúng ta đừng là bạn bè, đừng quen biết gì hết. Như thế sẽ tốt hơn
-------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 

Huyền Sheila

Học sinh chăm học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
10 Tháng tám 2017
760
847
146
19
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Văn Nghi, Gò Vấp
13/08/2019 9:13:01
Từ bao giờ chúng ta đã không còn thân thiết, không còn nói chuyện với nhau như hồi trước. Tôi nhớ khi mới quen biết nhau, lúc nào tôi nhắn bạn cũng rep lại. Khi bạn buồn bạn vẫn tìm đến tôi, tôi cùng bạn chia sẻ, vậy mà bây giờ bạn tỏ ra lạnh nhạt và đôi khi lại không coi tôi ra gì. Dù bạn không nói ra nhưng tôi vẫn biết đấy. Từ khi bạn quen biết được nhiều người bạn mới hơn, bạn hình như đã quên tôi rồi. Tôi biết có những người bạn mới sẽ giúp bạn cảm thấy vui hơn là chơi với một đứa khô khan như tôi, nhưng bạn không thể tỏ thái độ như vậy với tôi được. Tôi rất buồn, cảm thấy hụt hẫng khi mỗi lần tôi nhắn tin bạn không trả lời, nếu có thì cũng chỉ dăm ba từ để có lệ .Tôi biết tôi không giỏi hơn ai, không vui vẻ với lại tôi ít nói. Nhưng trong tôi luôn nghĩ về bạn và giờ thì tôi biết rằng tôi đã sai vì luôn dành sự tôn trọng, một tình cảm nào đó cho bạn. Tôi hối hận vì đã dành nó cho một người không xứng đáng như bạn. Nếu có kiếp sau, tôi hi vọng chúng ta đừng là bạn bè, đừng quen biết gì hết. Như thế sẽ tốt hơn
-------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Đứng ở phía bên ngoài mà nhìn nhận câu chuyện của bạn, mình cảm thấy hẳn là trong lòng bạn đang đầy những cảm xúc buồn bã khó tả. Nhưng liệu bạn đã tìm hiểu ra nguyên nhân mà bạn đó lại đối xử với bạn như thế chưa? Do người khác nói xấu bạn với bạn khác hay còn những yếu tố nào tác động? Mình biết có lẽ bạn cũng muốn biết mà lại ngại không muốn nói ra nhưng liều một phen đi bạn, thử 1 lần hai mặt một lời để nói ra những suy nghĩ của bạn với bạn đó, vừa để thỏa lòng bạn cũng như bạn đó có thể nói ra sự thật. Còn chuyện hối hận vì đã dành tình cảm, tôn trọng cho bạn đó thì mình nghĩ bạn không nên như vậy, cứ trân trọng quá khứ và hướng về tương lai bởi vì dẫu sao bạn đã cũng có nhiều kỷ niệm đẹp khi trước với bạn đó mà.
Chúc bạn vượt qua chuyện buồn này và luôn luôn mỉm cười với những điều đang đón chờ phía trước. :>
 

Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9

Cựu TMod Sinh học
Thành viên
5 Tháng một 2019
2,608
6,251
606
20
Lâm Đồng
Trường THPT Bảo Lộc
13/08/2019 9:13:01
Từ bao giờ chúng ta đã không còn thân thiết, không còn nói chuyện với nhau như hồi trước. Tôi nhớ khi mới quen biết nhau, lúc nào tôi nhắn bạn cũng rep lại. Khi bạn buồn bạn vẫn tìm đến tôi, tôi cùng bạn chia sẻ, vậy mà bây giờ bạn tỏ ra lạnh nhạt và đôi khi lại không coi tôi ra gì. Dù bạn không nói ra nhưng tôi vẫn biết đấy. Từ khi bạn quen biết được nhiều người bạn mới hơn, bạn hình như đã quên tôi rồi. Tôi biết có những người bạn mới sẽ giúp bạn cảm thấy vui hơn là chơi với một đứa khô khan như tôi, nhưng bạn không thể tỏ thái độ như vậy với tôi được. Tôi rất buồn, cảm thấy hụt hẫng khi mỗi lần tôi nhắn tin bạn không trả lời, nếu có thì cũng chỉ dăm ba từ để có lệ .Tôi biết tôi không giỏi hơn ai, không vui vẻ với lại tôi ít nói. Nhưng trong tôi luôn nghĩ về bạn và giờ thì tôi biết rằng tôi đã sai vì luôn dành sự tôn trọng, một tình cảm nào đó cho bạn. Tôi hối hận vì đã dành nó cho một người không xứng đáng như bạn. Nếu có kiếp sau, tôi hi vọng chúng ta đừng là bạn bè, đừng quen biết gì hết. Như thế sẽ tốt hơn
-------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Mình nhắn nó không trả lời thì nhắn làm gì nữa em, nó không trân trọng tình bạn của mình, nó chẳng có ý nghĩa gì. Gạt nó qua bên đi em.
 

Thiên Thuận

Cựu Mod Anh |GOLDEN Challenge’s first runner-up
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
24 Tháng ba 2017
3,800
13,157
1,029
Vĩnh Long
Đại học Đồng Tháp - Ngành Sư phạm Tiếng Anh
13/08/2019 9:13:01
Từ bao giờ chúng ta đã không còn thân thiết, không còn nói chuyện với nhau như hồi trước. Tôi nhớ khi mới quen biết nhau, lúc nào tôi nhắn bạn cũng rep lại. Khi bạn buồn bạn vẫn tìm đến tôi, tôi cùng bạn chia sẻ, vậy mà bây giờ bạn tỏ ra lạnh nhạt và đôi khi lại không coi tôi ra gì. Dù bạn không nói ra nhưng tôi vẫn biết đấy. Từ khi bạn quen biết được nhiều người bạn mới hơn, bạn hình như đã quên tôi rồi. Tôi biết có những người bạn mới sẽ giúp bạn cảm thấy vui hơn là chơi với một đứa khô khan như tôi, nhưng bạn không thể tỏ thái độ như vậy với tôi được. Tôi rất buồn, cảm thấy hụt hẫng khi mỗi lần tôi nhắn tin bạn không trả lời, nếu có thì cũng chỉ dăm ba từ để có lệ .Tôi biết tôi không giỏi hơn ai, không vui vẻ với lại tôi ít nói. Nhưng trong tôi luôn nghĩ về bạn và giờ thì tôi biết rằng tôi đã sai vì luôn dành sự tôn trọng, một tình cảm nào đó cho bạn. Tôi hối hận vì đã dành nó cho một người không xứng đáng như bạn. Nếu có kiếp sau, tôi hi vọng chúng ta đừng là bạn bè, đừng quen biết gì hết. Như thế sẽ tốt hơn
-------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Haha, anh nói em nghe thế này. Lạnh nhạt à, nhắn không trả lời à, có lệ à?! Thế thì cứ quyết định nói thẳng thắn một lần rồi xem sao. Anh nghĩ là nên kết thúc hoặc dành cho nhau 1 khoảng thời gian. Nói chung cần biết cái nguyên nhân, vậy thôi. Chúc em tất cả <3
Có thể ib tâm sự với anh nếu muốn nhá ^^
 
  • Like
Reactions: phamkimcu0ng

quân pro

Cựu CTV Confession
Thành viên
22 Tháng bảy 2017
1,262
3,224
356
Hà Nội
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
13/08/2019 9:13:01
Từ bao giờ chúng ta đã không còn thân thiết, không còn nói chuyện với nhau như hồi trước. Tôi nhớ khi mới quen biết nhau, lúc nào tôi nhắn bạn cũng rep lại. Khi bạn buồn bạn vẫn tìm đến tôi, tôi cùng bạn chia sẻ, vậy mà bây giờ bạn tỏ ra lạnh nhạt và đôi khi lại không coi tôi ra gì. Dù bạn không nói ra nhưng tôi vẫn biết đấy. Từ khi bạn quen biết được nhiều người bạn mới hơn, bạn hình như đã quên tôi rồi. Tôi biết có những người bạn mới sẽ giúp bạn cảm thấy vui hơn là chơi với một đứa khô khan như tôi, nhưng bạn không thể tỏ thái độ như vậy với tôi được. Tôi rất buồn, cảm thấy hụt hẫng khi mỗi lần tôi nhắn tin bạn không trả lời, nếu có thì cũng chỉ dăm ba từ để có lệ .Tôi biết tôi không giỏi hơn ai, không vui vẻ với lại tôi ít nói. Nhưng trong tôi luôn nghĩ về bạn và giờ thì tôi biết rằng tôi đã sai vì luôn dành sự tôn trọng, một tình cảm nào đó cho bạn. Tôi hối hận vì đã dành nó cho một người không xứng đáng như bạn. Nếu có kiếp sau, tôi hi vọng chúng ta đừng là bạn bè, đừng quen biết gì hết. Như thế sẽ tốt hơn
Wow. Nghe confe này hơi bi kịch .....
Theo mình thì tất nhiên quen nhiều bạn hơn khiến cho chúng ta với họ tưởng như nhạt nhoà hơn với người đó vì họ có thể nghĩ bạn chỉ là người bạn không thân. Còn về bạn thì có lẽ mình nghĩ bạn đang giữ bạn ấy cho riêng mình. Bạn ấy còn những người bạn mới khác nên có lẽ bạn nghĩ bạn ấy không dành cho mình sự quan tâm như trước nữa.Điều đó là điều bình thường nên bạn không nên nghiêm trọng hoá vấn đề quá. Bạn khá dễ xúc động (Mình đọc ở đoạn cuối). Lúc đầu bạn làm nghĩ vậy thôi, hãy ngồi suy nghĩ lại và thấy rằng mình có thể sai khi nói vậy. Dù sao lúc trước bạn cũng có kỉ niệm với bạn ấy nhiều. Vậy nên hãy coi như đó là kinh nghiệm va chạm vào đời, biết cách chọn bạn mà chơi để lưu giữ lâu thật lâu kỉ niệm về bạn bè - Kỉ niệm thời thanh xuân của bạn ha!
P/S: Nếu bạn muốn quay lại mối quan hệ như trước thì phải nói với bạn ấy vì sao lại không quan tâm đến bạn như vậy (Mặt đối mặt, call, nhắn tin)
Có thể bạn sẽ vớt vát được lại quan hệ như trước nhưng......... Tuỳ thuộc vào độ khéo léo và hên xui của bạn :)
 
  • Like
Reactions: Huyền Sheila
Top Bottom