Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Có lẽ về trường hợp này chắc các bạn học môn tự nhiên cũng đã từng mắc phải như mình!!!
VĂN ~~~ SỬ ~~~ ĐỊA :')
Mình nhớ nhất lần học sang văn nghị luận văn chứng minh là bắt đầu rồi hết cả lên !! Nghị luận cũng luận điểm , chứng minh cũng luận điểm do vậy đã kém văn lại càng rối nặng hơn mặc dù cô giáo giảng rất dễ hiểu ai cũng nói vậy nhưng ..thực chất trong đầu mình không hiểu bất kỳ một điều gì hết thế nên trong những giờ kiểm tra Văn ngồi viết quả thật là rất khổ. Tuy nhiên bên cạnh mình lại là một đứa đội tuyển văn cho nên giúp sức mình rất nhiều cho nên tổng kết văn mới tên được trên 8 phẩy . Khổ nhất mấy vụ thuộc thơ, đã thuộc thơ lại còn phải thuộc cả phiên âm , dịch nghĩa, nôi dung, nghệ thuật và kinh nhất với mình là lúc phân tích bài thơ!!!! Ôi~~ Choáng!!!. mình xót nhất đợt cuối lớp 8 sau khi học xong bọn mình có một bài kiểm tra khảo sát cuối năm Toán Văn Anh do không đọc trước và cũng không hỏi bài bất kỳ ai khi làm nên điểm văn của mình đã được 6,5 và đến hôm họp phụ huynh, mình về cơm chan nước mắt...:')
Đó là Văn, còn Sử, chắc những bạn học lớp 8 đều biết nhớ ngày tháng lịch sử là cả một kì tích cho nên lúc mình học về các tầng lớp, giai cấp lại càng không nhớ gì, nó thật sự khó nhớ.......... Thêm nữa là mấy ngày tháng năm, 2 sự kiện chỉ cần cùng ngày, tháng, hay năm là đã tạch rồi, với mình đợt học cách mạng Nga, ôi là cả một quá trình gian nan...
Còn Địa, khổ nhất là đặc điểm từng khu vực.của Châu Á, sau đó là các biểu đồ, và mình cay nhất vụ vẽ biểu đồ cột thành tròn QvQ.... Học Địa từ năm lớp 4 mà Đông Tây Nam Bắc hướng nào cũng chịu!! Đã thế... Lại là dân mù đường.. .-.
Mọi người có ai như vậy không?
VĂN ~~~ SỬ ~~~ ĐỊA :')
Mình nhớ nhất lần học sang văn nghị luận văn chứng minh là bắt đầu rồi hết cả lên !! Nghị luận cũng luận điểm , chứng minh cũng luận điểm do vậy đã kém văn lại càng rối nặng hơn mặc dù cô giáo giảng rất dễ hiểu ai cũng nói vậy nhưng ..thực chất trong đầu mình không hiểu bất kỳ một điều gì hết thế nên trong những giờ kiểm tra Văn ngồi viết quả thật là rất khổ. Tuy nhiên bên cạnh mình lại là một đứa đội tuyển văn cho nên giúp sức mình rất nhiều cho nên tổng kết văn mới tên được trên 8 phẩy . Khổ nhất mấy vụ thuộc thơ, đã thuộc thơ lại còn phải thuộc cả phiên âm , dịch nghĩa, nôi dung, nghệ thuật và kinh nhất với mình là lúc phân tích bài thơ!!!! Ôi~~ Choáng!!!. mình xót nhất đợt cuối lớp 8 sau khi học xong bọn mình có một bài kiểm tra khảo sát cuối năm Toán Văn Anh do không đọc trước và cũng không hỏi bài bất kỳ ai khi làm nên điểm văn của mình đã được 6,5 và đến hôm họp phụ huynh, mình về cơm chan nước mắt...:')
Đó là Văn, còn Sử, chắc những bạn học lớp 8 đều biết nhớ ngày tháng lịch sử là cả một kì tích cho nên lúc mình học về các tầng lớp, giai cấp lại càng không nhớ gì, nó thật sự khó nhớ.......... Thêm nữa là mấy ngày tháng năm, 2 sự kiện chỉ cần cùng ngày, tháng, hay năm là đã tạch rồi, với mình đợt học cách mạng Nga, ôi là cả một quá trình gian nan...
Còn Địa, khổ nhất là đặc điểm từng khu vực.của Châu Á, sau đó là các biểu đồ, và mình cay nhất vụ vẽ biểu đồ cột thành tròn QvQ.... Học Địa từ năm lớp 4 mà Đông Tây Nam Bắc hướng nào cũng chịu!! Đã thế... Lại là dân mù đường.. .-.
Mọi người có ai như vậy không?
Last edited: