HMF Confess HMF Confession 226: Vài lời nhắn nhủ với diễn đàn trước khi rời xa

CTV Confession

CTV HMF Confession
Cộng tác viên
Thành viên
6 Tháng bảy 2019
69
520
81
Du học sinh
HMF Confession
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

05/08/2019 15:34:05
Tuy chưa gắn bó với HMF lâu, nhưng mình cảm thấy HMF là nơi các bạn học sinh trên mọi miền Tổ Quốc được giao lưu, được kết bạn và được học hỏi, được biết thêm nhiều kiến thức mới mà trước đây mình chưa biết. Dù muốn gắn bó với đây lâu hơn nhưng có lẽ không được rồi, cuộc sống mà ai cũng có ước mơ và mình cũng vậy.
Câu nói của William Arthur:
'' Hãy học khi người khác ngủ
Lao động khi người khác lười nhác
Chuẩn bị khi người khác chơi bời
Và bạn sẽ có giấc mơ khi người khác chỉ ao ước"
Câu nói đó đã làm mình thức tỉnh rằng đừng có đắm chìm vào thế giới ảo nữa mà hãy làm và hãy lao động, có như thế bạn mới thực hiện được giấc mơ hoài bão của mình.
Trước khi mình bắt tay vào thực hiện ước mơ đó thì mình xin chúc:
- HMF sẽ ngày càng phát triển để khi mình quay lại nó sẽ không còn như trước mà sẽ là một HMF hoàn toàn mới.
- Box Sách - Người Bạn Vô Giá phát triển hơn và mang tới cho mọi người nhiều quyển sách hay hơn nữa.
- CLB Hóa học vui, CLB Sử, CLB Khu vườn ngôn từ HM, CLB Âm nhạc và CLB hội họa HMF sẽ ngày càng phát triển, sẽ có những HV, CTV giỏi và đầy nhiệt huyết.
Mình không biết CLB Truyền Thông sẽ ra mắt hay không, nếu nó được ra mắt thì mình xin chúc mừng CLB trước ( có vẻ cầm đèn chạy trước ô tô nhỉ), chúc CLB sẽ phát triển và được nhiều người biết tới. Chúc những người bạn của mình sẽ học thật tốt và đạt thành tích cao trong năm học này.
TẠM BIỆT VÀ HẸN GẶP LẠI VÀO MỘT NGÀY KHÔNG XA CŨNG KHÔNG GẦN
-------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 

Huyền Sheila

Học sinh chăm học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
10 Tháng tám 2017
760
847
146
19
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Văn Nghi, Gò Vấp
05/08/2019 15:34:05
Tuy chưa gắn bó với HMF lâu, nhưng mình cảm thấy HMF là nơi các bạn học sinh trên mọi miền Tổ Quốc được giao lưu, được kết bạn và được học hỏi, được biết thêm nhiều kiến thức mới mà trước đây mình chưa biết. Dù muốn gắn bó với đây lâu hơn nhưng có lẽ không được rồi, cuộc sống mà ai cũng có ước mơ và mình cũng vậy.
Câu nói của William Arthur:
'' Hãy học khi người khác ngủ
Lao động khi người khác lười nhác
Chuẩn bị khi người khác chơi bời
Và bạn sẽ có giấc mơ khi người khác chỉ ao ước"
Câu nói đó đã làm mình thức tỉnh rằng đừng có đắm chìm vào thế giới ảo nữa mà hãy làm và hãy lao động, có như thế bạn mới thực hiện được giấc mơ hoài bão của mình.
Trước khi mình bắt tay vào thực hiện ước mơ đó thì mình xin chúc:
- HMF sẽ ngày càng phát triển để khi mình quay lại nó sẽ không còn như trước mà sẽ là một HMF hoàn toàn mới.
- Box Sách - Người Bạn Vô Giá phát triển hơn và mang tới cho mọi người nhiều quyển sách hay hơn nữa.
- CLB Hóa học vui, CLB Sử, CLB Khu vườn ngôn từ HM, CLB Âm nhạc và CLB hội họa HMF sẽ ngày càng phát triển, sẽ có những HV, CTV giỏi và đầy nhiệt huyết.
Mình không biết CLB Truyền Thông sẽ ra mắt hay không, nếu nó được ra mắt thì mình xin chúc mừng CLB trước ( có vẻ cầm đèn chạy trước ô tô nhỉ), chúc CLB sẽ phát triển và được nhiều người biết tới. Chúc những người bạn của mình sẽ học thật tốt và đạt thành tích cao trong năm học này.
TẠM BIỆT VÀ HẸN GẶP LẠI VÀO MỘT NGÀY KHÔNG XA CŨNG KHÔNG GẦN
-------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Thay mặt mọi người trên diễn đàn, mình xin chúc bạn đạt được điều mà bạn mong muốn, gặt hái được nhiều thành quả, thành công chinh phục hoài bão của bản thân.
Và nhớ rằng: HMF luôn luôn chào đón bạn trở về :Tonton7
 

Thiên Thuận

Cựu Mod Anh |GOLDEN Challenge’s first runner-up
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
24 Tháng ba 2017
3,800
13,157
1,029
Vĩnh Long
Đại học Đồng Tháp - Ngành Sư phạm Tiếng Anh
05/08/2019 15:34:05
Tuy chưa gắn bó với HMF lâu, nhưng mình cảm thấy HMF là nơi các bạn học sinh trên mọi miền Tổ Quốc được giao lưu, được kết bạn và được học hỏi, được biết thêm nhiều kiến thức mới mà trước đây mình chưa biết. Dù muốn gắn bó với đây lâu hơn nhưng có lẽ không được rồi, cuộc sống mà ai cũng có ước mơ và mình cũng vậy.
Câu nói của William Arthur:
'' Hãy học khi người khác ngủ
Lao động khi người khác lười nhác
Chuẩn bị khi người khác chơi bời
Và bạn sẽ có giấc mơ khi người khác chỉ ao ước"
Câu nói đó đã làm mình thức tỉnh rằng đừng có đắm chìm vào thế giới ảo nữa mà hãy làm và hãy lao động, có như thế bạn mới thực hiện được giấc mơ hoài bão của mình.
Trước khi mình bắt tay vào thực hiện ước mơ đó thì mình xin chúc:
- HMF sẽ ngày càng phát triển để khi mình quay lại nó sẽ không còn như trước mà sẽ là một HMF hoàn toàn mới.
- Box Sách - Người Bạn Vô Giá phát triển hơn và mang tới cho mọi người nhiều quyển sách hay hơn nữa.
- CLB Hóa học vui, CLB Sử, CLB Khu vườn ngôn từ HM, CLB Âm nhạc và CLB hội họa HMF sẽ ngày càng phát triển, sẽ có những HV, CTV giỏi và đầy nhiệt huyết.
Mình không biết CLB Truyền Thông sẽ ra mắt hay không, nếu nó được ra mắt thì mình xin chúc mừng CLB trước ( có vẻ cầm đèn chạy trước ô tô nhỉ), chúc CLB sẽ phát triển và được nhiều người biết tới. Chúc những người bạn của mình sẽ học thật tốt và đạt thành tích cao trong năm học này.
TẠM BIỆT VÀ HẸN GẶP LẠI VÀO MỘT NGÀY KHÔNG XA CŨNG KHÔNG GẦN
-------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Anh muốn nói với em vài điều :D Hì, hãy làm những gì em muốn, em cảm thấy nó tốt cho em, giúp ích cho em thì em cứ việc làm, thế thôi. Thế giới ảo ư... đúng là không nên "đắm chìm" vào nó quá nhiều nhỉ... Nhưng mà, "thế giới" này đợi em quay về mọi lúc haha :D
Chúc em tất cả ^^
 

Ng T Dũng

Học sinh chăm học
Thành viên
26 Tháng bảy 2019
80
681
71
Nghệ An
THCS
05/08/2019 15:34:05
Tuy chưa gắn bó với HMF lâu, nhưng mình cảm thấy HMF là nơi các bạn học sinh trên mọi miền Tổ Quốc được giao lưu, được kết bạn và được học hỏi, được biết thêm nhiều kiến thức mới mà trước đây mình chưa biết. Dù muốn gắn bó với đây lâu hơn nhưng có lẽ không được rồi, cuộc sống mà ai cũng có ước mơ và mình cũng vậy.
Câu nói của William Arthur:
'' Hãy học khi người khác ngủ
Lao động khi người khác lười nhác
Chuẩn bị khi người khác chơi bời
Và bạn sẽ có giấc mơ khi người khác chỉ ao ước"
Câu nói đó đã làm mình thức tỉnh rằng đừng có đắm chìm vào thế giới ảo nữa mà hãy làm và hãy lao động, có như thế bạn mới thực hiện được giấc mơ hoài bão của mình.
Trước khi mình bắt tay vào thực hiện ước mơ đó thì mình xin chúc:
- HMF sẽ ngày càng phát triển để khi mình quay lại nó sẽ không còn như trước mà sẽ là một HMF hoàn toàn mới.
- Box Sách - Người Bạn Vô Giá phát triển hơn và mang tới cho mọi người nhiều quyển sách hay hơn nữa.
- CLB Hóa học vui, CLB Sử, CLB Khu vườn ngôn từ HM, CLB Âm nhạc và CLB hội họa HMF sẽ ngày càng phát triển, sẽ có những HV, CTV giỏi và đầy nhiệt huyết.
Mình không biết CLB Truyền Thông sẽ ra mắt hay không, nếu nó được ra mắt thì mình xin chúc mừng CLB trước ( có vẻ cầm đèn chạy trước ô tô nhỉ), chúc CLB sẽ phát triển và được nhiều người biết tới. Chúc những người bạn của mình sẽ học thật tốt và đạt thành tích cao trong năm học này.
TẠM BIỆT VÀ HẸN GẶP LẠI VÀO MỘT NGÀY KHÔNG XA CŨNG KHÔNG GẦN
-​
Tớ khá xúc động khi đọc những dòng này , cảm ơn cậu đã dành chút tình yêu cho CLB Truyền thông nhưng RẤT đáng tiếc nó không được duyệt và tụi tớ đã có 1 thời gian làm việc '' vô nghĩa '' .Có lẽ tớ biết cậu là ai , cố lên nhé :D Khi nào rảnh qua đây hóng hớt cùng tớ
 

dangtiendung1201

Cựu Mod Toán
Thành viên
24 Tháng mười hai 2018
1,272
1,359
191
20
Thái Bình
THCS Lương Thế VInh-Thành phố Thái Bình
Tớ khá xúc động khi đọc những dòng này , cảm ơn cậu đã dành chút tình yêu cho CLB Truyền thông nhưng RẤT đáng tiếc nó không được duyệt và tụi tớ đã có 1 thời gian làm việc '' vô nghĩa '' .Có lẽ tớ biết cậu là ai , cố lên nhé :D Khi nào rảnh qua đây hóng hớt cùng tớ
Anh cũng biết đó là ai? :D
 
  • Like
Reactions: Ng T Dũng
Top Bottom