HMF Confess HMF Confession 217: Cần những lời tâm sự

CTV Confession

CTV HMF Confession
Cộng tác viên
Thành viên
6 Tháng bảy 2019
69
520
81
Du học sinh
HMF Confession
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cuộc sống là phải tự túc bạn à, mình từng nghe bạn nói là tui lười chứ không phải tui không biết làm, mình chỉ cười cho qua vì mình biết lười như thế, chép bài mình như thế thì bạn chẳng bao giờ biết làm cả chứ không phải bạn lười. Những câu đơn giản bạn còn hỏi mình cơ mà, đừng cố gắng biện hộ như thế nữa nhé! Mình nghe mà thấy buồn. Liệu mình có nên cho bạn chép bài nữa không? Bạn có biết bạn đang làm phiền mình lắm không? Bạn bắt mình chép đáp án lên cho bạn chép, bạn nghĩ mình rảnh lắm sao, bộ chỉ có một mình bạn biết lười thôi hả? Mình cũng lười lắm, nhưng mình biết khi nào cần thiết để lười và khi nào không cần thiết. MÌNH BIẾT DỪNG LẠI. Mình lười là do mình tự thưởng cho bản thân khi đã hoàn thành xong mọi công việc, còn bạn? Xin lỗi vì mình không hiểu bạn, bạn nói với mình là bạn bận....ừ thì bận đọc truyện, bận coi phim, bận nghe nhạc... Chẳng lẽ bạn nghe, đọc, coi cả ngày? Sao bạn không thử cố gắng bỏ qua mấy thứ đó để tập trung vào hoàn thành công việc mà bạn được giao, sao cứ dựa dẫm vào mình thế? Bạn có thể làm xong mọi việc rồi làm thứ mình thích cũng được mà, bạn có thể thức đêm để đọc truyện sao không thể thức đêm để làm bài? Thà bạn hỏi mình cách làm mình luôn sẵn lòng, nhưng sao bạn cứ mượn vở mình hoài vậy? Mình luôn cảm thấy mình bị lợi dụng, tại sao vậy? Sao ai chơi với mình cũng chỉ vì mấy quyển vở, mấy bài kiểm tra thôi vậy? Quá mệt mỏi rồi!!! THẬT SỰ MÌNH RẤT MỆT KHI PHẢI LUÔN CƯỜI VỚI CÁC CẬU!!!!!!! Mình cần những lời tâm sự từ các bạn.
-------------------------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 

quân pro

Cựu CTV Confession
Thành viên
22 Tháng bảy 2017
1,262
3,224
356
Hà Nội
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
Cuộc sống là phải tự túc bạn à, mình từng nghe bạn nói là tui lười chứ không phải tui không biết làm, mình chỉ cười cho qua vì mình biết lười như thế, chép bài mình như thế thì bạn chẳng bao giờ biết làm cả chứ không phải bạn lười. Những câu đơn giản bạn còn hỏi mình cơ mà, đừng cố gắng biện hộ như thế nữa nhé! Mình nghe mà thấy buồn. Liệu mình có nên cho bạn chép bài nữa không? Bạn có biết bạn đang làm phiền mình lắm không? Bạn bắt mình chép đáp án lên cho bạn chép, bạn nghĩ mình rảnh lắm sao, bộ chỉ có một mình bạn biết lười thôi hả? Mình cũng lười lắm, nhưng mình biết khi nào cần thiết để lười và khi nào không cần thiết. MÌNH BIẾT DỪNG LẠI. Mình lười là do mình tự thưởng cho bản thân khi đã hoàn thành xong mọi công việc, còn bạn? Xin lỗi vì mình không hiểu bạn, bạn nói với mình là bạn bận....ừ thì bận đọc truyện, bận coi phim, bận nghe nhạc... Chẳng lẽ bạn nghe, đọc, coi cả ngày? Sao bạn không thử cố gắng bỏ qua mấy thứ đó để tập trung vào hoàn thành công việc mà bạn được giao, sao cứ dựa dẫm vào mình thế? Bạn có thể làm xong mọi việc rồi làm thứ mình thích cũng được mà, bạn có thể thức đêm để đọc truyện sao không thể thức đêm để làm bài? Thà bạn hỏi mình cách làm mình luôn sẵn lòng, nhưng sao bạn cứ mượn vở mình hoài vậy? Mình luôn cảm thấy mình bị lợi dụng, tại sao vậy? Sao ai chơi với mình cũng chỉ vì mấy quyển vở, mấy bài kiểm tra thôi vậy? Quá mệt mỏi rồi!!! THẬT SỰ MÌNH RẤT MỆT KHI PHẢI LUÔN CƯỜI VỚI CÁC CẬU!!!!!!! Mình cần những lời tâm sự từ các bạn.
Chà. Mình cũng từng bị trong trường hợp này ha! Nếu cần thì bạn nói thẳng luôn cho người ta rằng mình không thích làm như vậy, mệt lắm rồi. (Nói kheo khéo chút không sợ người kia phiền lòng)
 

hoangthianhthu1710

Ngày hè của em
Thành viên
22 Tháng sáu 2017
1,583
5,096
629
Nghệ An
THPT Bắc Yên Thành
Cuộc sống là phải tự túc bạn à, mình từng nghe bạn nói là tui lười chứ không phải tui không biết làm, mình chỉ cười cho qua vì mình biết lười như thế, chép bài mình như thế thì bạn chẳng bao giờ biết làm cả chứ không phải bạn lười. Những câu đơn giản bạn còn hỏi mình cơ mà, đừng cố gắng biện hộ như thế nữa nhé! Mình nghe mà thấy buồn. Liệu mình có nên cho bạn chép bài nữa không? Bạn có biết bạn đang làm phiền mình lắm không? Bạn bắt mình chép đáp án lên cho bạn chép, bạn nghĩ mình rảnh lắm sao, bộ chỉ có một mình bạn biết lười thôi hả? Mình cũng lười lắm, nhưng mình biết khi nào cần thiết để lười và khi nào không cần thiết. MÌNH BIẾT DỪNG LẠI. Mình lười là do mình tự thưởng cho bản thân khi đã hoàn thành xong mọi công việc, còn bạn? Xin lỗi vì mình không hiểu bạn, bạn nói với mình là bạn bận....ừ thì bận đọc truyện, bận coi phim, bận nghe nhạc... Chẳng lẽ bạn nghe, đọc, coi cả ngày? Sao bạn không thử cố gắng bỏ qua mấy thứ đó để tập trung vào hoàn thành công việc mà bạn được giao, sao cứ dựa dẫm vào mình thế? Bạn có thể làm xong mọi việc rồi làm thứ mình thích cũng được mà, bạn có thể thức đêm để đọc truyện sao không thể thức đêm để làm bài? Thà bạn hỏi mình cách làm mình luôn sẵn lòng, nhưng sao bạn cứ mượn vở mình hoài vậy? Mình luôn cảm thấy mình bị lợi dụng, tại sao vậy? Sao ai chơi với mình cũng chỉ vì mấy quyển vở, mấy bài kiểm tra thôi vậy? Quá mệt mỏi rồi!!! THẬT SỰ MÌNH RẤT MỆT KHI PHẢI LUÔN CƯỜI VỚI CÁC CẬU!!!!!!! Mình cần những lời tâm sự từ các bạn.
-------------------------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Có cảm giác đang bị phốt :Tuzki40:Tuzki40:Tuzki40
 

Huyền Sheila

Học sinh chăm học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
10 Tháng tám 2017
760
847
146
19
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Văn Nghi, Gò Vấp
Cuộc sống là phải tự túc bạn à, mình từng nghe bạn nói là tui lười chứ không phải tui không biết làm, mình chỉ cười cho qua vì mình biết lười như thế, chép bài mình như thế thì bạn chẳng bao giờ biết làm cả chứ không phải bạn lười. Những câu đơn giản bạn còn hỏi mình cơ mà, đừng cố gắng biện hộ như thế nữa nhé! Mình nghe mà thấy buồn. Liệu mình có nên cho bạn chép bài nữa không? Bạn có biết bạn đang làm phiền mình lắm không? Bạn bắt mình chép đáp án lên cho bạn chép, bạn nghĩ mình rảnh lắm sao, bộ chỉ có một mình bạn biết lười thôi hả? Mình cũng lười lắm, nhưng mình biết khi nào cần thiết để lười và khi nào không cần thiết. MÌNH BIẾT DỪNG LẠI. Mình lười là do mình tự thưởng cho bản thân khi đã hoàn thành xong mọi công việc, còn bạn? Xin lỗi vì mình không hiểu bạn, bạn nói với mình là bạn bận....ừ thì bận đọc truyện, bận coi phim, bận nghe nhạc... Chẳng lẽ bạn nghe, đọc, coi cả ngày? Sao bạn không thử cố gắng bỏ qua mấy thứ đó để tập trung vào hoàn thành công việc mà bạn được giao, sao cứ dựa dẫm vào mình thế? Bạn có thể làm xong mọi việc rồi làm thứ mình thích cũng được mà, bạn có thể thức đêm để đọc truyện sao không thể thức đêm để làm bài? Thà bạn hỏi mình cách làm mình luôn sẵn lòng, nhưng sao bạn cứ mượn vở mình hoài vậy? Mình luôn cảm thấy mình bị lợi dụng, tại sao vậy? Sao ai chơi với mình cũng chỉ vì mấy quyển vở, mấy bài kiểm tra thôi vậy? Quá mệt mỏi rồi!!! THẬT SỰ MÌNH RẤT MỆT KHI PHẢI LUÔN CƯỜI VỚI CÁC CẬU!!!!!!! Mình cần những lời tâm sự từ các bạn.
-------------------------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Trường hợp này thì ai cũng đã gặp rồi bạn và nó hoàn toàn không hiếm. Bản thân mình cũng giống bạn, khi bị người khác nhờ vả vô tội vạ mình cũng bực mình lắm, đôi lúc mình cũng nói thẳng luôn ý. Xong rồi bạn bè dần biết tánh mình như vậy nên cũng ít ai mượn bài chép nhưng vẫn còn thiểu số làm lơ như không biết đấy . Đôi lúc phải thẳng thừng từ chối bạn ạ! Đừng để những lời dèm pha làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu. Mình sống cho mình, không phải vì người khác. Thấy vui thì giúp, không thì thôi, đừng gò bó hay bắt ép bản thân làm gì trái với suy nghĩ cả.
 
Top Bottom