HMF Confess HMF Confession 207

jehinguyen

Cựu TMod Tiếng Anh
Thành viên
9 Tháng năm 2019
1,659
4,754
471
19
Hà Tĩnh
THCS Xuân Diệu
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Mình gia nhập HMF được hơn 1 năm rồi đấy! Trong toàn bộ thời gian đó mình thấy mình thay đôi thực sự... rất rất nhiều... Nếu nói năm 2018 mình là một cô bé thì giờ mình đã trưởng thành hơn được phân nửa rồi đấy ^^. Lúc mới đầu bước vào HMF mình chỉ để giảm bớt cảm giác chán nản khi không có gì làm cả... Nhưng mình mới vào lại khá để ý một cô bạn bằng tuổi mình... cảm giác khá chững chạc mà rất vui tánh(Lênh ý) hình như khi đó Linh đang thử việc BQT gì đó đó. Phải nói là mình ngưỡng mộ cực luôn!!! Rồi tới chị Hằng. Hơn mình có 1 tuổi thôi mà cảm giác các xa gần chục tuổi. Cách nói chuyện dễ gần mà cũng chững chạc nữa. Hồi đó(chắc mới cách vài tháng thôi) cũng suốt ngày vào wall a Hải hóng hớt tin tức. Và rồi tới tháng cuối tháng 6 năm 2018 mình đã có một nhóm bạn siêu siêu thân :D. Một tuần hơn mà cái hội thoại team(có hẳn 4 đứa) đã lên đến hơn trăm trang và hơn thế. Tám tùm lum hết hà :p. Rồi tới đầu 11 năm 2018, đùng một cái mình thấy a Hải đăng thông báo miễn nhiệm BQT. Thật sự lúc đấy mình không biết diễn tả tâm trạng ra sao nữa... mình thấy có rất nhiều thành viên BQT hoạt động rất tốt hoàn thành nhiệm vụ cực kì nhanh... mà vẫn bị miễn nhiệm... Sau sự kiện đó... từng anh chị một trong các box cũng lần lượt rời đi vì họ bận rộn với công việc ở thực tại của mình. Thời gian đó mình cảm thấy diễn đang cực kì im ắng... mình không nghĩ là có thể hoạt động sôi nổi trở lại. Sau đó một thời gian, cũng có sự trở lại có một số anh chị nằm trong BQT các box HT(mình cũng không để ý lắm) và một số thành viên khá là mới mẻ với mình lên các chức vụ Tmod trong rất nhiều box(vì đợt đó mình thực sự rất ít hoạt động ngoài các box kể cả CĐ. Sự việc càng làm mình thấy tồi tệ hơn là vào một ngày đẹp trời mình nhận được thông tin a Hải miễn nhiệm và chị Ngọc lên thay thế... Nhưng mà thật kì lạ là từ lúc đó chả biết tại sao mình có vẻ hoạt động nhiều hơn chút chút, biết thêm khá nhiều bạn hơn >< Và hè tới... mình lướt lướt quanh quanh diễn đàn. Thật sự mình cảm thấy diễn đàn dạo này trẻ hóa thêm và đúng là vậy. Mình không thấy nhiều topic spam hay những bài viết câu like nhiều như trước nữa. Và một số sự kiện ở diễn đàn mở ra mình cảm thấy siêu siêu thú vị luôn :3. Và mình cảm nhận được sự cố gắng không hề nhỏ tí xíu nào ở các thành viên BQT mới. Bên các box HT cũng "cho ra lò" nhiều topic tìm hiểu về thế giới xung quanh cũng rất thú vị. Nhưng mình không cảm thấy các bạn ủng hộ gì nhiều ở đây nhất là box Sử. Vì thầy Quân rất chịu khó đăng vô cùng nhiều những sự kiện và danh nhân lịch sử nổi tiếng mà không có sự hưởng ứng, tương tác nhiều từ các thành viên. Song qua đó mình thấy một số topic tìm hiểu của các box chưa qua sự sàng lọc, nội dung còn khá là dài khiến đọc giả của chúng ta không có nhiều hứng thú lắm :p Nhưng mình thật sự rất thích diễn đàn đổi mới của bây giờ mặc dù thời gian mình có mặt trên diễn đàn chưa lâu. Mình thấy ở diễn đàn có khá nhiều thứ rất thú vị để tìm hiểu. Thấy được diễn đàn mình sắp lơn mạnh khắp "năm châu bốn bể" rồi :D.Hì dài quá rồi... Chúc mọi người luôn vì vẻ nhé!!! Hãy bùng cháy hết mình trên diễn đàn nha. Chúc diễn đàn ngày càng lớn mạnh hơn

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 

Trang Vũ 2k5

Học sinh gương mẫu
Thành viên
25 Tháng mười 2018
1,097
2,517
331
Nam Định
Trường THPT
Mình gia nhập HMF được hơn 1 năm rồi đấy! Trong toàn bộ thời gian đó mình thấy mình thay đôi thực sự... rất rất nhiều... Nếu nói năm 2018 mình là một cô bé thì giờ mình đã trưởng thành hơn được phân nửa rồi đấy ^^. Lúc mới đầu bước vào HMF mình chỉ để giảm bớt cảm giác chán nản khi không có gì làm cả... Nhưng mình mới vào lại khá để ý một cô bạn bằng tuổi mình... cảm giác khá chững chạc mà rất vui tánh(Lênh ý) hình như khi đó Linh đang thử việc BQT gì đó đó. Phải nói là mình ngưỡng mộ cực luôn!!! Rồi tới chị Hằng. Hơn mình có 1 tuổi thôi mà cảm giác các xa gần chục tuổi. Cách nói chuyện dễ gần mà cũng chững chạc nữa. Hồi đó(chắc mới cách vài tháng thôi) cũng suốt ngày vào wall a Hải hóng hớt tin tức. Và rồi tới tháng cuối tháng 6 năm 2018 mình đã có một nhóm bạn siêu siêu thân :D. Một tuần hơn mà cái hội thoại team(có hẳn 4 đứa) đã lên đến hơn trăm trang và hơn thế. Tám tùm lum hết hà :p. Rồi tới đầu 11 năm 2018, đùng một cái mình thấy a Hải đăng thông báo miễn nhiệm BQT. Thật sự lúc đấy mình không biết diễn tả tâm trạng ra sao nữa... mình thấy có rất nhiều thành viên BQT hoạt động rất tốt hoàn thành nhiệm vụ cực kì nhanh... mà vẫn bị miễn nhiệm... Sau sự kiện đó... từng anh chị một trong các box cũng lần lượt rời đi vì họ bận rộn với công việc ở thực tại của mình. Thời gian đó mình cảm thấy diễn đang cực kì im ắng... mình không nghĩ là có thể hoạt động sôi nổi trở lại. Sau đó một thời gian, cũng có sự trở lại có một số anh chị nằm trong BQT các box HT(mình cũng không để ý lắm) và một số thành viên khá là mới mẻ với mình lên các chức vụ Tmod trong rất nhiều box(vì đợt đó mình thực sự rất ít hoạt động ngoài các box kể cả CĐ. Sự việc càng làm mình thấy tồi tệ hơn là vào một ngày đẹp trời mình nhận được thông tin a Hải miễn nhiệm và chị Ngọc lên thay thế... Nhưng mà thật kì lạ là từ lúc đó chả biết tại sao mình có vẻ hoạt động nhiều hơn chút chút, biết thêm khá nhiều bạn hơn >< Và hè tới... mình lướt lướt quanh quanh diễn đàn. Thật sự mình cảm thấy diễn đàn dạo này trẻ hóa thêm và đúng là vậy. Mình không thấy nhiều topic spam hay những bài viết câu like nhiều như trước nữa. Và một số sự kiện ở diễn đàn mở ra mình cảm thấy siêu siêu thú vị luôn :3. Và mình cảm nhận được sự cố gắng không hề nhỏ tí xíu nào ở các thành viên BQT mới. Bên các box HT cũng "cho ra lò" nhiều topic tìm hiểu về thế giới xung quanh cũng rất thú vị. Nhưng mình không cảm thấy các bạn ủng hộ gì nhiều ở đây nhất là box Sử. Vì thầy Quân rất chịu khó đăng vô cùng nhiều những sự kiện và danh nhân lịch sử nổi tiếng mà không có sự hưởng ứng, tương tác nhiều từ các thành viên. Song qua đó mình thấy một số topic tìm hiểu của các box chưa qua sự sàng lọc, nội dung còn khá là dài khiến đọc giả của chúng ta không có nhiều hứng thú lắm :p Nhưng mình thật sự rất thích diễn đàn đổi mới của bây giờ mặc dù thời gian mình có mặt trên diễn đàn chưa lâu. Mình thấy ở diễn đàn có khá nhiều thứ rất thú vị để tìm hiểu. Thấy được diễn đàn mình sắp lơn mạnh khắp "năm châu bốn bể" rồi :D.Hì dài quá rồi... Chúc mọi người luôn vì vẻ nhé!!! Hãy bùng cháy hết mình trên diễn đàn nha. Chúc diễn đàn ngày càng lớn mạnh hơn
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#Jehi: Hì, có vẻ HMF nhà ta những năm gần đây đã chuyển mình ngoạn mục để phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn rồi nhỉ :D Những sự kiện ở diễn đàn đã lần lượt được ra mắt nhằm mục đích cải thiện kĩ năng của các thành viên như Cây Bút Trẻ (kĩ năng viết lách) hay GOLDEN Challenge (kĩ năng nói tiếng Anh)... đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều bạn ^^
Thay mặt cho các thành viên mình xin cảm ơn bạn về những lời chúc cute ấy nhé :D
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Bạn hãy hoạt động thật năng nổ lên nhé và cùng chung tay xây dựng HMF ngày càng lớn mạnh nào:D
 

Thiên Thuận

Cựu Mod Anh |GOLDEN Challenge’s first runner-up
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
24 Tháng ba 2017
3,800
13,157
1,029
Vĩnh Long
Đại học Đồng Tháp - Ngành Sư phạm Tiếng Anh
Mình gia nhập HMF được hơn 1 năm rồi đấy! Trong toàn bộ thời gian đó mình thấy mình thay đôi thực sự... rất rất nhiều... Nếu nói năm 2018 mình là một cô bé thì giờ mình đã trưởng thành hơn được phân nửa rồi đấy ^^. Lúc mới đầu bước vào HMF mình chỉ để giảm bớt cảm giác chán nản khi không có gì làm cả... Nhưng mình mới vào lại khá để ý một cô bạn bằng tuổi mình... cảm giác khá chững chạc mà rất vui tánh(Lênh ý) hình như khi đó Linh đang thử việc BQT gì đó đó. Phải nói là mình ngưỡng mộ cực luôn!!! Rồi tới chị Hằng. Hơn mình có 1 tuổi thôi mà cảm giác các xa gần chục tuổi. Cách nói chuyện dễ gần mà cũng chững chạc nữa. Hồi đó(chắc mới cách vài tháng thôi) cũng suốt ngày vào wall a Hải hóng hớt tin tức. Và rồi tới tháng cuối tháng 6 năm 2018 mình đã có một nhóm bạn siêu siêu thân :D. Một tuần hơn mà cái hội thoại team(có hẳn 4 đứa) đã lên đến hơn trăm trang và hơn thế. Tám tùm lum hết hà :p. Rồi tới đầu 11 năm 2018, đùng một cái mình thấy a Hải đăng thông báo miễn nhiệm BQT. Thật sự lúc đấy mình không biết diễn tả tâm trạng ra sao nữa... mình thấy có rất nhiều thành viên BQT hoạt động rất tốt hoàn thành nhiệm vụ cực kì nhanh... mà vẫn bị miễn nhiệm... Sau sự kiện đó... từng anh chị một trong các box cũng lần lượt rời đi vì họ bận rộn với công việc ở thực tại của mình. Thời gian đó mình cảm thấy diễn đang cực kì im ắng... mình không nghĩ là có thể hoạt động sôi nổi trở lại. Sau đó một thời gian, cũng có sự trở lại có một số anh chị nằm trong BQT các box HT(mình cũng không để ý lắm) và một số thành viên khá là mới mẻ với mình lên các chức vụ Tmod trong rất nhiều box(vì đợt đó mình thực sự rất ít hoạt động ngoài các box kể cả CĐ. Sự việc càng làm mình thấy tồi tệ hơn là vào một ngày đẹp trời mình nhận được thông tin a Hải miễn nhiệm và chị Ngọc lên thay thế... Nhưng mà thật kì lạ là từ lúc đó chả biết tại sao mình có vẻ hoạt động nhiều hơn chút chút, biết thêm khá nhiều bạn hơn >< Và hè tới... mình lướt lướt quanh quanh diễn đàn. Thật sự mình cảm thấy diễn đàn dạo này trẻ hóa thêm và đúng là vậy. Mình không thấy nhiều topic spam hay những bài viết câu like nhiều như trước nữa. Và một số sự kiện ở diễn đàn mở ra mình cảm thấy siêu siêu thú vị luôn :3. Và mình cảm nhận được sự cố gắng không hề nhỏ tí xíu nào ở các thành viên BQT mới. Bên các box HT cũng "cho ra lò" nhiều topic tìm hiểu về thế giới xung quanh cũng rất thú vị. Nhưng mình không cảm thấy các bạn ủng hộ gì nhiều ở đây nhất là box Sử. Vì thầy Quân rất chịu khó đăng vô cùng nhiều những sự kiện và danh nhân lịch sử nổi tiếng mà không có sự hưởng ứng, tương tác nhiều từ các thành viên. Song qua đó mình thấy một số topic tìm hiểu của các box chưa qua sự sàng lọc, nội dung còn khá là dài khiến đọc giả của chúng ta không có nhiều hứng thú lắm :p Nhưng mình thật sự rất thích diễn đàn đổi mới của bây giờ mặc dù thời gian mình có mặt trên diễn đàn chưa lâu. Mình thấy ở diễn đàn có khá nhiều thứ rất thú vị để tìm hiểu. Thấy được diễn đàn mình sắp lơn mạnh khắp "năm châu bốn bể" rồi :D.Hì dài quá rồi... Chúc mọi người luôn vì vẻ nhé!!! Hãy bùng cháy hết mình trên diễn đàn nha. Chúc diễn đàn ngày càng lớn mạnh hơn
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#Jehi: Hì, có vẻ HMF nhà ta những năm gần đây đã chuyển mình ngoạn mục để phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn rồi nhỉ :D Những sự kiện ở diễn đàn đã lần lượt được ra mắt nhằm mục đích cải thiện kĩ năng của các thành viên như Cây Bút Trẻ (kĩ năng viết lách) hay GOLDEN Challenge (kĩ năng nói tiếng Anh)... đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều bạn ^^
Thay mặt cho các thành viên mình xin cảm ơn bạn về những lời chúc cute ấy nhé :D
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Vâng, chào bạn ha :D Bạn có biết mình hông nhỉ *tò mò*? ^^
Cảm ơn bạn đã có những lời khen dành cho diễn đàn. Bên cạnh đó, diễn đàn vẫn còn những "vấn đề", "mặt trái" cần chúng ta chung tay với nhau khắc phục, hoàn thiện, giúp diễn đàn hoàn thiện, phát triển hơn. Mong bạn sẽ có những thời gian vui vẻ với diễn đàn, tìm ra những người bạn mới. Và hãy cùng gắn bó với diễn đàn nhé <3
 

Hồ Nhi

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
17 Tháng mười 2017
3,900
6,231
691
19
Nghệ An
Trường THPT Quỳnh Lưu 1
Mình gia nhập HMF được hơn 1 năm rồi đấy! Trong toàn bộ thời gian đó mình thấy mình thay đôi thực sự... rất rất nhiều... Nếu nói năm 2018 mình là một cô bé thì giờ mình đã trưởng thành hơn được phân nửa rồi đấy ^^. Lúc mới đầu bước vào HMF mình chỉ để giảm bớt cảm giác chán nản khi không có gì làm cả... Nhưng mình mới vào lại khá để ý một cô bạn bằng tuổi mình... cảm giác khá chững chạc mà rất vui tánh(Lênh ý) hình như khi đó Linh đang thử việc BQT gì đó đó. Phải nói là mình ngưỡng mộ cực luôn!!! Rồi tới chị Hằng. Hơn mình có 1 tuổi thôi mà cảm giác các xa gần chục tuổi. Cách nói chuyện dễ gần mà cũng chững chạc nữa. Hồi đó(chắc mới cách vài tháng thôi) cũng suốt ngày vào wall a Hải hóng hớt tin tức. Và rồi tới tháng cuối tháng 6 năm 2018 mình đã có một nhóm bạn siêu siêu thân :D. Một tuần hơn mà cái hội thoại team(có hẳn 4 đứa) đã lên đến hơn trăm trang và hơn thế. Tám tùm lum hết hà :p. Rồi tới đầu 11 năm 2018, đùng một cái mình thấy a Hải đăng thông báo miễn nhiệm BQT. Thật sự lúc đấy mình không biết diễn tả tâm trạng ra sao nữa... mình thấy có rất nhiều thành viên BQT hoạt động rất tốt hoàn thành nhiệm vụ cực kì nhanh... mà vẫn bị miễn nhiệm... Sau sự kiện đó... từng anh chị một trong các box cũng lần lượt rời đi vì họ bận rộn với công việc ở thực tại của mình. Thời gian đó mình cảm thấy diễn đang cực kì im ắng... mình không nghĩ là có thể hoạt động sôi nổi trở lại. Sau đó một thời gian, cũng có sự trở lại có một số anh chị nằm trong BQT các box HT(mình cũng không để ý lắm) và một số thành viên khá là mới mẻ với mình lên các chức vụ Tmod trong rất nhiều box(vì đợt đó mình thực sự rất ít hoạt động ngoài các box kể cả CĐ. Sự việc càng làm mình thấy tồi tệ hơn là vào một ngày đẹp trời mình nhận được thông tin a Hải miễn nhiệm và chị Ngọc lên thay thế... Nhưng mà thật kì lạ là từ lúc đó chả biết tại sao mình có vẻ hoạt động nhiều hơn chút chút, biết thêm khá nhiều bạn hơn >< Và hè tới... mình lướt lướt quanh quanh diễn đàn. Thật sự mình cảm thấy diễn đàn dạo này trẻ hóa thêm và đúng là vậy. Mình không thấy nhiều topic spam hay những bài viết câu like nhiều như trước nữa. Và một số sự kiện ở diễn đàn mở ra mình cảm thấy siêu siêu thú vị luôn :3. Và mình cảm nhận được sự cố gắng không hề nhỏ tí xíu nào ở các thành viên BQT mới. Bên các box HT cũng "cho ra lò" nhiều topic tìm hiểu về thế giới xung quanh cũng rất thú vị. Nhưng mình không cảm thấy các bạn ủng hộ gì nhiều ở đây nhất là box Sử. Vì thầy Quân rất chịu khó đăng vô cùng nhiều những sự kiện và danh nhân lịch sử nổi tiếng mà không có sự hưởng ứng, tương tác nhiều từ các thành viên. Song qua đó mình thấy một số topic tìm hiểu của các box chưa qua sự sàng lọc, nội dung còn khá là dài khiến đọc giả của chúng ta không có nhiều hứng thú lắm :p Nhưng mình thật sự rất thích diễn đàn đổi mới của bây giờ mặc dù thời gian mình có mặt trên diễn đàn chưa lâu. Mình thấy ở diễn đàn có khá nhiều thứ rất thú vị để tìm hiểu. Thấy được diễn đàn mình sắp lơn mạnh khắp "năm châu bốn bể" rồi :D.Hì dài quá rồi... Chúc mọi người luôn vì vẻ nhé!!! Hãy bùng cháy hết mình trên diễn đàn nha. Chúc diễn đàn ngày càng lớn mạnh hơn
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#Jehi: Hì, có vẻ HMF nhà ta những năm gần đây đã chuyển mình ngoạn mục để phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn rồi nhỉ :D Những sự kiện ở diễn đàn đã lần lượt được ra mắt nhằm mục đích cải thiện kĩ năng của các thành viên như Cây Bút Trẻ (kĩ năng viết lách) hay GOLDEN Challenge (kĩ năng nói tiếng Anh)... đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều bạn ^^
Thay mặt cho các thành viên mình xin cảm ơn bạn về những lời chúc cute ấy nhé :D
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Chào bạn gì đấy nha, cảm ơn bạn đã nói lên những lời chân thành tới diễn đàn
Thật sự là khi mình đọc được thấy rất là vui
Mong rằng bạn sẽ gắn bó cùng diễn đàn nhà mình lâu hơn nữa, giúp đỡ cho diễn đàn lan toả ra “nam châu bốn bể nhé “ :D
Diễn đàn luôn vui vẻ chỉ trừ khi bạn không năng động mà thôi
Chúc bạn có 1 thời gian vui vẻ với gia đình nhỏ HMF
 

temotojirimo12

Cưu TMod Cộng đồng | Cựu PCN CLB Lịch Sử
Thành viên
4 Tháng mười một 2018
1,503
4,901
496
19
Cà Mau
THPT Hồ Thị Kỷ
Mình gia nhập HMF được hơn 1 năm rồi đấy! Trong toàn bộ thời gian đó mình thấy mình thay đôi thực sự... rất rất nhiều... Nếu nói năm 2018 mình là một cô bé thì giờ mình đã trưởng thành hơn được phân nửa rồi đấy ^^. Lúc mới đầu bước vào HMF mình chỉ để giảm bớt cảm giác chán nản khi không có gì làm cả... Nhưng mình mới vào lại khá để ý một cô bạn bằng tuổi mình... cảm giác khá chững chạc mà rất vui tánh(Lênh ý) hình như khi đó Linh đang thử việc BQT gì đó đó. Phải nói là mình ngưỡng mộ cực luôn!!! Rồi tới chị Hằng. Hơn mình có 1 tuổi thôi mà cảm giác các xa gần chục tuổi. Cách nói chuyện dễ gần mà cũng chững chạc nữa. Hồi đó(chắc mới cách vài tháng thôi) cũng suốt ngày vào wall a Hải hóng hớt tin tức. Và rồi tới tháng cuối tháng 6 năm 2018 mình đã có một nhóm bạn siêu siêu thân :D. Một tuần hơn mà cái hội thoại team(có hẳn 4 đứa) đã lên đến hơn trăm trang và hơn thế. Tám tùm lum hết hà :p. Rồi tới đầu 11 năm 2018, đùng một cái mình thấy a Hải đăng thông báo miễn nhiệm BQT. Thật sự lúc đấy mình không biết diễn tả tâm trạng ra sao nữa... mình thấy có rất nhiều thành viên BQT hoạt động rất tốt hoàn thành nhiệm vụ cực kì nhanh... mà vẫn bị miễn nhiệm... Sau sự kiện đó... từng anh chị một trong các box cũng lần lượt rời đi vì họ bận rộn với công việc ở thực tại của mình. Thời gian đó mình cảm thấy diễn đang cực kì im ắng... mình không nghĩ là có thể hoạt động sôi nổi trở lại. Sau đó một thời gian, cũng có sự trở lại có một số anh chị nằm trong BQT các box HT(mình cũng không để ý lắm) và một số thành viên khá là mới mẻ với mình lên các chức vụ Tmod trong rất nhiều box(vì đợt đó mình thực sự rất ít hoạt động ngoài các box kể cả CĐ. Sự việc càng làm mình thấy tồi tệ hơn là vào một ngày đẹp trời mình nhận được thông tin a Hải miễn nhiệm và chị Ngọc lên thay thế... Nhưng mà thật kì lạ là từ lúc đó chả biết tại sao mình có vẻ hoạt động nhiều hơn chút chút, biết thêm khá nhiều bạn hơn >< Và hè tới... mình lướt lướt quanh quanh diễn đàn. Thật sự mình cảm thấy diễn đàn dạo này trẻ hóa thêm và đúng là vậy. Mình không thấy nhiều topic spam hay những bài viết câu like nhiều như trước nữa. Và một số sự kiện ở diễn đàn mở ra mình cảm thấy siêu siêu thú vị luôn :3. Và mình cảm nhận được sự cố gắng không hề nhỏ tí xíu nào ở các thành viên BQT mới. Bên các box HT cũng "cho ra lò" nhiều topic tìm hiểu về thế giới xung quanh cũng rất thú vị. Nhưng mình không cảm thấy các bạn ủng hộ gì nhiều ở đây nhất là box Sử. Vì thầy Quân rất chịu khó đăng vô cùng nhiều những sự kiện và danh nhân lịch sử nổi tiếng mà không có sự hưởng ứng, tương tác nhiều từ các thành viên. Song qua đó mình thấy một số topic tìm hiểu của các box chưa qua sự sàng lọc, nội dung còn khá là dài khiến đọc giả của chúng ta không có nhiều hứng thú lắm :p Nhưng mình thật sự rất thích diễn đàn đổi mới của bây giờ mặc dù thời gian mình có mặt trên diễn đàn chưa lâu. Mình thấy ở diễn đàn có khá nhiều thứ rất thú vị để tìm hiểu. Thấy được diễn đàn mình sắp lơn mạnh khắp "năm châu bốn bể" rồi :D.Hì dài quá rồi... Chúc mọi người luôn vì vẻ nhé!!! Hãy bùng cháy hết mình trên diễn đàn nha. Chúc diễn đàn ngày càng lớn mạnh hơn
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#Jehi: Hì, có vẻ HMF nhà ta những năm gần đây đã chuyển mình ngoạn mục để phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn rồi nhỉ :D Những sự kiện ở diễn đàn đã lần lượt được ra mắt nhằm mục đích cải thiện kĩ năng của các thành viên như Cây Bút Trẻ (kĩ năng viết lách) hay GOLDEN Challenge (kĩ năng nói tiếng Anh)... đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều bạn ^^
Thay mặt cho các thành viên mình xin cảm ơn bạn về những lời chúc cute ấy nhé :D
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Chào bạn !
Có lẽ bạn đang thích thú với diễn đàn mình bây giờ lắm nhỉ , bạn có biết vì sao không bởi vì diễn đàn mình đang trong một giai đoạn chuyển mình đấy và trong giai đoạn này thì diễn đàn như đã được thay máu , mình chắc một điều rằng bây giờ diễn đàn mình không còn nhàm chán nữa , bạn biết không cũng có một thời kì mình cảm thấy diễn đàn rất chán cho đến khi mình đến với gia đình BQT CĐ thì cảm thấy vui trở lại , thôi không luyên thuyên nữa
Chúc bạn luôn có 1 thời gian vui vẻ và tự do là chính mình trên HMF này nhé
 

Huyền Sheila

Học sinh chăm học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
10 Tháng tám 2017
760
847
146
19
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Văn Nghi, Gò Vấp
Mình gia nhập HMF được hơn 1 năm rồi đấy! Trong toàn bộ thời gian đó mình thấy mình thay đôi thực sự... rất rất nhiều... Nếu nói năm 2018 mình là một cô bé thì giờ mình đã trưởng thành hơn được phân nửa rồi đấy ^^. Lúc mới đầu bước vào HMF mình chỉ để giảm bớt cảm giác chán nản khi không có gì làm cả... Nhưng mình mới vào lại khá để ý một cô bạn bằng tuổi mình... cảm giác khá chững chạc mà rất vui tánh(Lênh ý) hình như khi đó Linh đang thử việc BQT gì đó đó. Phải nói là mình ngưỡng mộ cực luôn!!! Rồi tới chị Hằng. Hơn mình có 1 tuổi thôi mà cảm giác các xa gần chục tuổi. Cách nói chuyện dễ gần mà cũng chững chạc nữa. Hồi đó(chắc mới cách vài tháng thôi) cũng suốt ngày vào wall a Hải hóng hớt tin tức. Và rồi tới tháng cuối tháng 6 năm 2018 mình đã có một nhóm bạn siêu siêu thân :D. Một tuần hơn mà cái hội thoại team(có hẳn 4 đứa) đã lên đến hơn trăm trang và hơn thế. Tám tùm lum hết hà :p. Rồi tới đầu 11 năm 2018, đùng một cái mình thấy a Hải đăng thông báo miễn nhiệm BQT. Thật sự lúc đấy mình không biết diễn tả tâm trạng ra sao nữa... mình thấy có rất nhiều thành viên BQT hoạt động rất tốt hoàn thành nhiệm vụ cực kì nhanh... mà vẫn bị miễn nhiệm... Sau sự kiện đó... từng anh chị một trong các box cũng lần lượt rời đi vì họ bận rộn với công việc ở thực tại của mình. Thời gian đó mình cảm thấy diễn đang cực kì im ắng... mình không nghĩ là có thể hoạt động sôi nổi trở lại. Sau đó một thời gian, cũng có sự trở lại có một số anh chị nằm trong BQT các box HT(mình cũng không để ý lắm) và một số thành viên khá là mới mẻ với mình lên các chức vụ Tmod trong rất nhiều box(vì đợt đó mình thực sự rất ít hoạt động ngoài các box kể cả CĐ. Sự việc càng làm mình thấy tồi tệ hơn là vào một ngày đẹp trời mình nhận được thông tin a Hải miễn nhiệm và chị Ngọc lên thay thế... Nhưng mà thật kì lạ là từ lúc đó chả biết tại sao mình có vẻ hoạt động nhiều hơn chút chút, biết thêm khá nhiều bạn hơn >< Và hè tới... mình lướt lướt quanh quanh diễn đàn. Thật sự mình cảm thấy diễn đàn dạo này trẻ hóa thêm và đúng là vậy. Mình không thấy nhiều topic spam hay những bài viết câu like nhiều như trước nữa. Và một số sự kiện ở diễn đàn mở ra mình cảm thấy siêu siêu thú vị luôn :3. Và mình cảm nhận được sự cố gắng không hề nhỏ tí xíu nào ở các thành viên BQT mới. Bên các box HT cũng "cho ra lò" nhiều topic tìm hiểu về thế giới xung quanh cũng rất thú vị. Nhưng mình không cảm thấy các bạn ủng hộ gì nhiều ở đây nhất là box Sử. Vì thầy Quân rất chịu khó đăng vô cùng nhiều những sự kiện và danh nhân lịch sử nổi tiếng mà không có sự hưởng ứng, tương tác nhiều từ các thành viên. Song qua đó mình thấy một số topic tìm hiểu của các box chưa qua sự sàng lọc, nội dung còn khá là dài khiến đọc giả của chúng ta không có nhiều hứng thú lắm :p Nhưng mình thật sự rất thích diễn đàn đổi mới của bây giờ mặc dù thời gian mình có mặt trên diễn đàn chưa lâu. Mình thấy ở diễn đàn có khá nhiều thứ rất thú vị để tìm hiểu. Thấy được diễn đàn mình sắp lơn mạnh khắp "năm châu bốn bể" rồi :D.Hì dài quá rồi... Chúc mọi người luôn vì vẻ nhé!!! Hãy bùng cháy hết mình trên diễn đàn nha. Chúc diễn đàn ngày càng lớn mạnh hơn
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#Jehi: Hì, có vẻ HMF nhà ta những năm gần đây đã chuyển mình ngoạn mục để phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn rồi nhỉ :D Những sự kiện ở diễn đàn đã lần lượt được ra mắt nhằm mục đích cải thiện kĩ năng của các thành viên như Cây Bút Trẻ (kĩ năng viết lách) hay GOLDEN Challenge (kĩ năng nói tiếng Anh)... đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều bạn ^^
Thay mặt cho các thành viên mình xin cảm ơn bạn về những lời chúc cute ấy nhé :D
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Diễn đàn đang trong giai đoạn đổi mới để ngày càng hoàn thiện hơn, đáp ứng nhu cầu của các thành viên. Mong rằng bạn sẽ luôn đồng hành cùng diễn đàn và ủng hộ diễn đàn qua các hoạt động nhé.
 

peekaiyuan64

Cựu CTV Thiết kế
Thành viên
19 Tháng chín 2018
1,161
3,657
441
20
Quảng Trị
THPT Triệu Phong
Mình gia nhập HMF được hơn 1 năm rồi đấy! Trong toàn bộ thời gian đó mình thấy mình thay đôi thực sự... rất rất nhiều... Nếu nói năm 2018 mình là một cô bé thì giờ mình đã trưởng thành hơn được phân nửa rồi đấy ^^. Lúc mới đầu bước vào HMF mình chỉ để giảm bớt cảm giác chán nản khi không có gì làm cả... Nhưng mình mới vào lại khá để ý một cô bạn bằng tuổi mình... cảm giác khá chững chạc mà rất vui tánh(Lênh ý) hình như khi đó Linh đang thử việc BQT gì đó đó. Phải nói là mình ngưỡng mộ cực luôn!!! Rồi tới chị Hằng. Hơn mình có 1 tuổi thôi mà cảm giác các xa gần chục tuổi. Cách nói chuyện dễ gần mà cũng chững chạc nữa. Hồi đó(chắc mới cách vài tháng thôi) cũng suốt ngày vào wall a Hải hóng hớt tin tức. Và rồi tới tháng cuối tháng 6 năm 2018 mình đã có một nhóm bạn siêu siêu thân :D. Một tuần hơn mà cái hội thoại team(có hẳn 4 đứa) đã lên đến hơn trăm trang và hơn thế. Tám tùm lum hết hà :p. Rồi tới đầu 11 năm 2018, đùng một cái mình thấy a Hải đăng thông báo miễn nhiệm BQT. Thật sự lúc đấy mình không biết diễn tả tâm trạng ra sao nữa... mình thấy có rất nhiều thành viên BQT hoạt động rất tốt hoàn thành nhiệm vụ cực kì nhanh... mà vẫn bị miễn nhiệm... Sau sự kiện đó... từng anh chị một trong các box cũng lần lượt rời đi vì họ bận rộn với công việc ở thực tại của mình. Thời gian đó mình cảm thấy diễn đang cực kì im ắng... mình không nghĩ là có thể hoạt động sôi nổi trở lại. Sau đó một thời gian, cũng có sự trở lại có một số anh chị nằm trong BQT các box HT(mình cũng không để ý lắm) và một số thành viên khá là mới mẻ với mình lên các chức vụ Tmod trong rất nhiều box(vì đợt đó mình thực sự rất ít hoạt động ngoài các box kể cả CĐ. Sự việc càng làm mình thấy tồi tệ hơn là vào một ngày đẹp trời mình nhận được thông tin a Hải miễn nhiệm và chị Ngọc lên thay thế... Nhưng mà thật kì lạ là từ lúc đó chả biết tại sao mình có vẻ hoạt động nhiều hơn chút chút, biết thêm khá nhiều bạn hơn >< Và hè tới... mình lướt lướt quanh quanh diễn đàn. Thật sự mình cảm thấy diễn đàn dạo này trẻ hóa thêm và đúng là vậy. Mình không thấy nhiều topic spam hay những bài viết câu like nhiều như trước nữa. Và một số sự kiện ở diễn đàn mở ra mình cảm thấy siêu siêu thú vị luôn :3. Và mình cảm nhận được sự cố gắng không hề nhỏ tí xíu nào ở các thành viên BQT mới. Bên các box HT cũng "cho ra lò" nhiều topic tìm hiểu về thế giới xung quanh cũng rất thú vị. Nhưng mình không cảm thấy các bạn ủng hộ gì nhiều ở đây nhất là box Sử. Vì thầy Quân rất chịu khó đăng vô cùng nhiều những sự kiện và danh nhân lịch sử nổi tiếng mà không có sự hưởng ứng, tương tác nhiều từ các thành viên. Song qua đó mình thấy một số topic tìm hiểu của các box chưa qua sự sàng lọc, nội dung còn khá là dài khiến đọc giả của chúng ta không có nhiều hứng thú lắm :p Nhưng mình thật sự rất thích diễn đàn đổi mới của bây giờ mặc dù thời gian mình có mặt trên diễn đàn chưa lâu. Mình thấy ở diễn đàn có khá nhiều thứ rất thú vị để tìm hiểu. Thấy được diễn đàn mình sắp lơn mạnh khắp "năm châu bốn bể" rồi :D.Hì dài quá rồi... Chúc mọi người luôn vì vẻ nhé!!! Hãy bùng cháy hết mình trên diễn đàn nha. Chúc diễn đàn ngày càng lớn mạnh hơn
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#Jehi: Hì, có vẻ HMF nhà ta những năm gần đây đã chuyển mình ngoạn mục để phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn rồi nhỉ :D Những sự kiện ở diễn đàn đã lần lượt được ra mắt nhằm mục đích cải thiện kĩ năng của các thành viên như Cây Bút Trẻ (kĩ năng viết lách) hay GOLDEN Challenge (kĩ năng nói tiếng Anh)... đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều bạn ^^
Thay mặt cho các thành viên mình xin cảm ơn bạn về những lời chúc cute ấy nhé :D
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
- Chào bạn !
Mong bạn sẽ hoạt động năng nổ hơn ở diễn đàn nhé !
Tất nhiên diễn đàn cũng sẽ có nhiều khuyết điểm và nó đang dần dần thay đổi,chính mình cũng nghĩ thế :) Khi một thứ gì đó thay đổi thì mình cảm thấy rất lạ rồi cũng quen cả thôi.Cứ từ từ thì mình tiếp xúc được hết :33 Hmm,mong bạn sẽ đồng hành cùng diễn đàn nhiều hơn nữa nhé ! Thật sự thì tham gia diễn đàn này nó luôn làm mình cảm thấy vui :) Đôi lúc chán nản thì sang đây ổn hẳn :33
 
  • Like
Reactions: hoa du

Lê Uyên Nhii

Yêu lao động | Cựu TMod Văn
Thành viên
2 Tháng ba 2017
2,534
5,851
719
18
Thanh Hóa
THPT Lê Văn Hưu
Mình gia nhập HMF được hơn 1 năm rồi đấy! Trong toàn bộ thời gian đó mình thấy mình thay đôi thực sự... rất rất nhiều... Nếu nói năm 2018 mình là một cô bé thì giờ mình đã trưởng thành hơn được phân nửa rồi đấy ^^. Lúc mới đầu bước vào HMF mình chỉ để giảm bớt cảm giác chán nản khi không có gì làm cả... Nhưng mình mới vào lại khá để ý một cô bạn bằng tuổi mình... cảm giác khá chững chạc mà rất vui tánh(Lênh ý) hình như khi đó Linh đang thử việc BQT gì đó đó. Phải nói là mình ngưỡng mộ cực luôn!!! Rồi tới chị Hằng. Hơn mình có 1 tuổi thôi mà cảm giác các xa gần chục tuổi. Cách nói chuyện dễ gần mà cũng chững chạc nữa. Hồi đó(chắc mới cách vài tháng thôi) cũng suốt ngày vào wall a Hải hóng hớt tin tức. Và rồi tới tháng cuối tháng 6 năm 2018 mình đã có một nhóm bạn siêu siêu thân :D. Một tuần hơn mà cái hội thoại team(có hẳn 4 đứa) đã lên đến hơn trăm trang và hơn thế. Tám tùm lum hết hà :p. Rồi tới đầu 11 năm 2018, đùng một cái mình thấy a Hải đăng thông báo miễn nhiệm BQT. Thật sự lúc đấy mình không biết diễn tả tâm trạng ra sao nữa... mình thấy có rất nhiều thành viên BQT hoạt động rất tốt hoàn thành nhiệm vụ cực kì nhanh... mà vẫn bị miễn nhiệm... Sau sự kiện đó... từng anh chị một trong các box cũng lần lượt rời đi vì họ bận rộn với công việc ở thực tại của mình. Thời gian đó mình cảm thấy diễn đang cực kì im ắng... mình không nghĩ là có thể hoạt động sôi nổi trở lại. Sau đó một thời gian, cũng có sự trở lại có một số anh chị nằm trong BQT các box HT(mình cũng không để ý lắm) và một số thành viên khá là mới mẻ với mình lên các chức vụ Tmod trong rất nhiều box(vì đợt đó mình thực sự rất ít hoạt động ngoài các box kể cả CĐ. Sự việc càng làm mình thấy tồi tệ hơn là vào một ngày đẹp trời mình nhận được thông tin a Hải miễn nhiệm và chị Ngọc lên thay thế... Nhưng mà thật kì lạ là từ lúc đó chả biết tại sao mình có vẻ hoạt động nhiều hơn chút chút, biết thêm khá nhiều bạn hơn >< Và hè tới... mình lướt lướt quanh quanh diễn đàn. Thật sự mình cảm thấy diễn đàn dạo này trẻ hóa thêm và đúng là vậy. Mình không thấy nhiều topic spam hay những bài viết câu like nhiều như trước nữa. Và một số sự kiện ở diễn đàn mở ra mình cảm thấy siêu siêu thú vị luôn :3. Và mình cảm nhận được sự cố gắng không hề nhỏ tí xíu nào ở các thành viên BQT mới. Bên các box HT cũng "cho ra lò" nhiều topic tìm hiểu về thế giới xung quanh cũng rất thú vị. Nhưng mình không cảm thấy các bạn ủng hộ gì nhiều ở đây nhất là box Sử. Vì thầy Quân rất chịu khó đăng vô cùng nhiều những sự kiện và danh nhân lịch sử nổi tiếng mà không có sự hưởng ứng, tương tác nhiều từ các thành viên. Song qua đó mình thấy một số topic tìm hiểu của các box chưa qua sự sàng lọc, nội dung còn khá là dài khiến đọc giả của chúng ta không có nhiều hứng thú lắm :p Nhưng mình thật sự rất thích diễn đàn đổi mới của bây giờ mặc dù thời gian mình có mặt trên diễn đàn chưa lâu. Mình thấy ở diễn đàn có khá nhiều thứ rất thú vị để tìm hiểu. Thấy được diễn đàn mình sắp lơn mạnh khắp "năm châu bốn bể" rồi :D.Hì dài quá rồi... Chúc mọi người luôn vì vẻ nhé!!! Hãy bùng cháy hết mình trên diễn đàn nha. Chúc diễn đàn ngày càng lớn mạnh hơn
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#Jehi: Hì, có vẻ HMF nhà ta những năm gần đây đã chuyển mình ngoạn mục để phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn rồi nhỉ :D Những sự kiện ở diễn đàn đã lần lượt được ra mắt nhằm mục đích cải thiện kĩ năng của các thành viên như Cây Bút Trẻ (kĩ năng viết lách) hay GOLDEN Challenge (kĩ năng nói tiếng Anh)... đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều bạn ^^
Thay mặt cho các thành viên mình xin cảm ơn bạn về những lời chúc cute ấy nhé :D
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
hình như là @Bangtanbomm thì phải
thấy cách nói chuyện có vẻ giống Pun =))
 

Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9

Cựu TMod Sinh học
Thành viên
5 Tháng một 2019
2,608
6,251
606
20
Lâm Đồng
Trường THPT Bảo Lộc
27/06/2019:
Mình gia nhập HMF được hơn 1 năm rồi đấy! Trong toàn bộ thời gian đó mình thấy mình thay đôi thực sự... rất rất nhiều... Nếu nói năm 2018 mình là một cô bé thì giờ mình đã trưởng thành hơn được phân nửa rồi đấy ^^. Lúc mới đầu bước vào HMF mình chỉ để giảm bớt cảm giác chán nản khi không có gì làm cả... Nhưng mình mới vào lại khá để ý một cô bạn bằng tuổi mình... cảm giác khá chững chạc mà rất vui tánh(Lênh ý) hình như khi đó Linh đang thử việc BQT gì đó đó. Phải nói là mình ngưỡng mộ cực luôn!!! Rồi tới chị Hằng. Hơn mình có 1 tuổi thôi mà cảm giác các xa gần chục tuổi. Cách nói chuyện dễ gần mà cũng chững chạc nữa. Hồi đó(chắc mới cách vài tháng thôi) cũng suốt ngày vào wall a Hải hóng hớt tin tức. Và rồi tới tháng cuối tháng 6 năm 2018 mình đã có một nhóm bạn siêu siêu thân . Một tuần hơn mà cái hội thoại team(có hẳn 4 đứa) đã lên đến hơn trăm trang và hơn thế. Tám tùm lum hết hà . Rồi tới đầu 11 năm 2018, đùng một cái mình thấy a Hải đăng thông báo miễn nhiệm BQT. Thật sự lúc đấy mình không biết diễn tả tâm trạng ra sao nữa... mình thấy có rất nhiều thành viên BQT hoạt động rất tốt hoàn thành nhiệm vụ cực kì nhanh... mà vẫn bị miễn nhiệm... Sau sự kiện đó... từng anh chị một trong các box cũng lần lượt rời đi vì họ bận rộn với công việc ở thục tại của mình. Thời gian đó mình cảm thấy diễn đang cực kì im ắng... mình không nghĩ là có thể hoạt động sôi nổi trở lại. Sau đó một thời gian, cũng có sự trở lại có một số anh chị nằm trong BQT các box HT(mình cũng không để ý lắm) và một số thành viên khá là mới mẻ với mình lên các chức vụ Tmod trong rất nhiều box(vì đợt đó mình thực sự rất ít hoạt động ngoài các box kể cả CĐ. Sự việc càng làm mình thấy tồi tệ hơn là vào một ngày đẹp trời mình nhận được thông tin a Hải miễn nhiệm và chị Ngọc lên thay thế... Nhưng mà thật kì lạ là từ lúc đó chả biết tại sao mình có vẻ hoạt động nhiều hơn chút chút, biết thêm khá nhiều bạn hơn >< Và hè tới... mình lướt lướt quanh quanh diễn đàn. Thật sự mình cảm thấy diễn đàn dạo này trẻ hóa thêm và đúng là vậy. Mình không thấy nhiều topic spam hay những bài viết câu like nhiều như trước nữa. Và một số sự kiện ở diễn đàn mở ra mình cảm thấy siêu siêu thú vị luôn :3. Và mình cảm nhận được sự cố gắng không hề nhỏ tí xíu nào ở các thành viên BQT mới. Bên các box HT cũng "cho ra lò" nhiều topic tìm hiểu về thế giới xung quanh cũng rất thú vị. Nhưng mình không cảm thấy các bạn ủng hộ gì nhiều ở đây nhất là box Sử. Vì thầy Quân rất chịu khó đăng vô cùng nhiều những sự kiện và danh nhân lịch sử nổi tiếng mà không có sự hưởng ứng, tương tác nhiều từ các thành viên. Song qua đó mình thấy một số topic tìm hiểu của các box chưa qua sự sàng lọc, nội dung còn khá là dài khiến đọc giả của chúng ta không có nhiều hứng thú lắm. Nhưng mình thật sự rất thích diễn đàn đổi mới của bây giờ mặc dù thời gian mình có mặt trên diễn đàn chưa lâu. Mình thấy ở diễn đàn có khá nhiều thất rất thú vị để tìm hiểu. Thấy được diễn đàn mình sắp lớn mạnh khắp "năm châu bốn bể" rồi :D.Hì dài quá rồi... Chúc mọi người luôn vui vẻ nhé!!! Hãy bùng cháy hết mình trên diễn đàn nha. Chúc diễn đàn ngày càng lớn mạnh hơn
---------------------------------------------------------------​
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Linh nay là bé Mod Cộng đồng roài
Hằng là bé Kiểm soát viên chắc z.
Mà cái này là nữ đăng , hihi. Tò mò em ghê
Giờ hỏi "Em ơi, em ấn tượng gì về anh không?"chắc cũng kì
Em sinh năm 2005 nhỉ, sắp vào 10 roài, anh chúc em học tập tốt, chơi nhiều xíu để lưu giữ khoảnh khắc cuối cấp nha em!
Mọi sự đóng góp của em , diễn đàn sẽ ghi nhận để phát triển hơn.
Mong rằng tình bạn của 4 đứa luôn đẹp nhé!
Chúc em ngày càng xinh gái nè (mà em có ế thì liên hệ anh , anh kiếm bồ cho kkk)
 

quân pro

Cựu CTV Confession
Thành viên
22 Tháng bảy 2017
1,262
3,224
356
Hà Nội
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
Linh nay là bé Mod Cộng đồng roài
Hằng là bé Kiểm soát viên chắc z.
Mà cái này là nữ đăng , hihi. Tò mò em ghê
Giờ hỏi "Em ơi, em ấn tượng gì về anh không?"chắc cũng kì
Em sinh năm 2005 nhỉ, sắp vào 10 roài, anh chúc em học tập tốt, chơi nhiều xíu để lưu giữ khoảnh khắc cuối cấp nha em!
Mọi sự đóng góp của em , diễn đàn sẽ ghi nhận để phát triển hơn.
Mong rằng tình bạn của 4 đứa luôn đẹp nhé!
Chúc em ngày càng xinh gái nè (mà em có ế thì liên hệ anh , anh kiếm bồ cho kkk)
Anh đạt quan hệ rộng ghê!
Quen toàn trai xinh gái đẹp thì mới làm 'bà mối' được chứ :)
 
Top Bottom