Tâm sự Thế nào là "nắm cả tuổi thơ trong tay"?

Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9

Cựu TMod Sinh học
Thành viên
5 Tháng một 2019
2,608
6,251
606
20
Lâm Đồng
Trường THPT Bảo Lộc
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Không biết các bạn còn bao nhiêu kí ức về tuổi thơ. Tuổi thơ của Đạt gắn liền với cuốn sách toán nâng cao lớp 2, gắn liền với cánh diều bị "bỏ quên" trên cành cây. Đã từng gắn liền với cả mác "con giáo viên" hay là những gây gổ với bạn bè. Tuổi thơ là cả những còn "dế chiên xù", những con ve kêu la inh ỏi. Tuổi thơ có cả món gà mẹ nấu, cả những lần mẹ cắt tóc cho và là cả những gói snack bí đỏ, cua rang me, bắp 1000 đồng.

Nhưng, đã có lần mình cho rằng mình là thủ lĩnh, nắm giữ một số lượng lớn "hình". Tuổi thơ là cả những lần nói dối mẹ "Con qua nhà Ka Ánh, Ka Mai Lan, thằng Thái chơi hình. Con học xong rồi". Và rồi có lần thua ngàn tấm. Có lần thắng cả vài trăm tấm. Giờ đây nghĩ lại cũng 6 năm nghỉ chơi hình gòi. Đây là tài sản còn lại, là công sức hai anh em chơi 3 năm trời. Nhiều lúc con em bảo bỏ đi mà mình vẫn giữ lại cái "huy hoàng" năm ấy.
IMG20190622165117.jpg IMG20190622165122.jpg IMG20190622165406.jpg

Vậy theo các bạn thế nào là "nắm cả tuổi thơ trong tay"? Và các bạn có những "chiến lợi phẩm" gì thời đó? Các bạn có chơi hình như Đạt không?
( Nhớ ngày đó nào khảy hình, đập hình , tạt hình, vui phải biết! :D)
 

Đắng!

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
17 Tháng mười một 2018
767
2,258
256
Bà Rịa - Vũng Tàu
Minh Dạm
Không biết các bạn còn bao nhiêu kí ức về tuổi thơ. Tuổi thơ của Đạt gắn liền với cuốn sách toán nâng cao lớp 2, gắn liền với cánh diều bị "bỏ quên" trên cành cây. Đã từng gắn liền với cả mác "con giáo viên" hay là những gây gổ với bạn bè. Tuổi thơ là cả những còn "dế chiên xù", những con ve kêu la inh ỏi. Tuổi thơ có cả món gà mẹ nấu, cả những lần mẹ cắt tóc cho và là cả những gói snack bí đỏ, cua rang me, bắp 1000 đồng.

Nhưng, đã có lần mình cho rằng mình là thủ lĩnh, nắm giữ một số lượng lớn "hình". Tuổi thơ là cả những lần nói dối mẹ "Con qua nhà Ka Ánh, Ka Mai Lan, thằng Thái chơi hình. Con học xong rồi". Và rồi có lần thua ngàn tấm. Có lần thắng cả vài trăm tấm. Giờ đây nghĩ lại cũng 6 năm nghỉ chơi hình gòi. Đây là tài sản còn lại, là công sức hai anh em chơi 3 năm trời. Nhiều lúc con em bảo bỏ đi mà mình vẫn giữ lại cái "huy hoàng" năm ấy.
View attachment 118291 View attachment 118292 View attachment 118293

Vậy theo các bạn thế nào là "nắm cả tuổi thơ trong tay"? Và các bạn có những "chiến lợi phẩm" gì thời đó? Các bạn có chơi hình như Đạt không?
( Nhớ ngày đó nào khảy hình, đập hình , tạt hình, vui phải biết! :D)
Tuổi thơ của Xuân thì cũng không có gì nhiều, nhớ một thời chăn trâu bắt bướm, cùng lũ bạn chung làng leo hàng rào nhà người ta hái nhãn, vào những mùa hè cũng là dịp mùa nhãn ra trái đơm bông, cùng một lũ trai gái hái lên nhảy xuống, vườn nhãn sát rìa đường nên cả lũ rủ nhau hái vào buổi trưa, vắng người qua lại, đứa này bám vào vách kia, đứa kia bám vào vách này hở có người đi qua lại nhảy cái đùng xuống, ngày đo vui biết bao.
Xuân nắm trong tay những kỉ niệm của tuổi thơ, những lần mẹ chở trên chiếc xe đạp cà tàng đi học, những gì đơn giản ngọt ngào nhất, chỉ tiếc ngày đó làm mẹ khổ quá nhiều. Ngày đó Xuân không chơi hình, chỉ thích đánh nhau" hây da hây da, đánh vô eo nó, đánh vô ngực nó" , giờ nhớ lại mà thấy thật buồn cười , haha.:)
 

Dương Thiên Lam

Học sinh
Thành viên
15 Tháng tư 2019
106
80
21
Hà Nội
THCS chuyen Hà Nội-Asterdam
t
Không biết các bạn còn bao nhiêu kí ức về tuổi thơ. Tuổi thơ của Đạt gắn liền với cuốn sách toán nâng cao lớp 2, gắn liền với cánh diều bị "bỏ quên" trên cành cây. Đã từng gắn liền với cả mác "con giáo viên" hay là những gây gổ với bạn bè. Tuổi thơ là cả những còn "dế chiên xù", những con ve kêu la inh ỏi. Tuổi thơ có cả món gà mẹ nấu, cả những lần mẹ cắt tóc cho và là cả những gói snack bí đỏ, cua rang me, bắp 1000 đồng.

Nhưng, đã có lần mình cho rằng mình là thủ lĩnh, nắm giữ một số lượng lớn "hình". Tuổi thơ là cả những lần nói dối mẹ "Con qua nhà Ka Ánh, Ka Mai Lan, thằng Thái chơi hình. Con học xong rồi". Và rồi có lần thua ngàn tấm. Có lần thắng cả vài trăm tấm. Giờ đây nghĩ lại cũng 6 năm nghỉ chơi hình gòi. Đây là tài sản còn lại, là công sức hai anh em chơi 3 năm trời. Nhiều lúc con em bảo bỏ đi mà mình vẫn giữ lại cái "huy hoàng" năm ấy.
View attachment 118291 View attachment 118292 View attachment 118293

Vậy theo các bạn thế nào là "nắm cả tuổi thơ trong tay"? Và các bạn có những "chiến lợi phẩm" gì thời đó? Các bạn có chơi hình như Đạt không?
( Nhớ ngày đó nào khảy hình, đập hình , tạt hình, vui phải biết! :D)
tuổi thơ của Alice chán đời lắm nó gắn liền với máu me,bệnh viện ,phòng thí nghiệm,phòng mổ:(
 

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
Không biết các bạn còn bao nhiêu kí ức về tuổi thơ. Tuổi thơ của Đạt gắn liền với cuốn sách toán nâng cao lớp 2, gắn liền với cánh diều bị "bỏ quên" trên cành cây. Đã từng gắn liền với cả mác "con giáo viên" hay là những gây gổ với bạn bè. Tuổi thơ là cả những còn "dế chiên xù", những con ve kêu la inh ỏi. Tuổi thơ có cả món gà mẹ nấu, cả những lần mẹ cắt tóc cho và là cả những gói snack bí đỏ, cua rang me, bắp 1000 đồng.

Nhưng, đã có lần mình cho rằng mình là thủ lĩnh, nắm giữ một số lượng lớn "hình". Tuổi thơ là cả những lần nói dối mẹ "Con qua nhà Ka Ánh, Ka Mai Lan, thằng Thái chơi hình. Con học xong rồi". Và rồi có lần thua ngàn tấm. Có lần thắng cả vài trăm tấm. Giờ đây nghĩ lại cũng 6 năm nghỉ chơi hình gòi. Đây là tài sản còn lại, là công sức hai anh em chơi 3 năm trời. Nhiều lúc con em bảo bỏ đi mà mình vẫn giữ lại cái "huy hoàng" năm ấy.
View attachment 118291 View attachment 118292 View attachment 118293

Vậy theo các bạn thế nào là "nắm cả tuổi thơ trong tay"? Và các bạn có những "chiến lợi phẩm" gì thời đó? Các bạn có chơi hình như Đạt không?
( Nhớ ngày đó nào khảy hình, đập hình , tạt hình, vui phải biết! :D)
Tuổi thơ của mình cũng không khác bạn là mấy mình có hàng tá tập ảnh , hồi bé mình chơi đập ảnh đỏ cả tay vã mồ hôi mới được bây giờ lắm ảnh chẳng biết làm gì JFBQ00125061225b
 

Tống Huy

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
25 Tháng sáu 2018
4,084
7,241
691
19
Hà Tĩnh
THPT Lê Hữu Trác
Không biết các bạn còn bao nhiêu kí ức về tuổi thơ. Tuổi thơ của Đạt gắn liền với cuốn sách toán nâng cao lớp 2, gắn liền với cánh diều bị "bỏ quên" trên cành cây. Đã từng gắn liền với cả mác "con giáo viên" hay là những gây gổ với bạn bè. Tuổi thơ là cả những còn "dế chiên xù", những con ve kêu la inh ỏi. Tuổi thơ có cả món gà mẹ nấu, cả những lần mẹ cắt tóc cho và là cả những gói snack bí đỏ, cua rang me, bắp 1000 đồng.

Nhưng, đã có lần mình cho rằng mình là thủ lĩnh, nắm giữ một số lượng lớn "hình". Tuổi thơ là cả những lần nói dối mẹ "Con qua nhà Ka Ánh, Ka Mai Lan, thằng Thái chơi hình. Con học xong rồi". Và rồi có lần thua ngàn tấm. Có lần thắng cả vài trăm tấm. Giờ đây nghĩ lại cũng 6 năm nghỉ chơi hình gòi. Đây là tài sản còn lại, là công sức hai anh em chơi 3 năm trời. Nhiều lúc con em bảo bỏ đi mà mình vẫn giữ lại cái "huy hoàng" năm ấy.
View attachment 118291 View attachment 118292 View attachment 118293

Vậy theo các bạn thế nào là "nắm cả tuổi thơ trong tay"? Và các bạn có những "chiến lợi phẩm" gì thời đó? Các bạn có chơi hình như Đạt không?
( Nhớ ngày đó nào khảy hình, đập hình , tạt hình, vui phải biết! :D)
Hồi nhỏ em sưu tầm được rất nhiều thẻ bài ,... nhưng bây giờ mất cả rồi :D
 

nhi1234

Học sinh tiến bộ
HV CLB Địa lí
Thành viên
20 Tháng tám 2010
625
1,329
221
Nghệ An
The Fighting Boys
Không biết các bạn còn bao nhiêu kí ức về tuổi thơ. Tuổi thơ của Đạt gắn liền với cuốn sách toán nâng cao lớp 2, gắn liền với cánh diều bị "bỏ quên" trên cành cây. Đã từng gắn liền với cả mác "con giáo viên" hay là những gây gổ với bạn bè. Tuổi thơ là cả những còn "dế chiên xù", những con ve kêu la inh ỏi. Tuổi thơ có cả món gà mẹ nấu, cả những lần mẹ cắt tóc cho và là cả những gói snack bí đỏ, cua rang me, bắp 1000 đồng.

Nhưng, đã có lần mình cho rằng mình là thủ lĩnh, nắm giữ một số lượng lớn "hình". Tuổi thơ là cả những lần nói dối mẹ "Con qua nhà Ka Ánh, Ka Mai Lan, thằng Thái chơi hình. Con học xong rồi". Và rồi có lần thua ngàn tấm. Có lần thắng cả vài trăm tấm. Giờ đây nghĩ lại cũng 6 năm nghỉ chơi hình gòi. Đây là tài sản còn lại, là công sức hai anh em chơi 3 năm trời. Nhiều lúc con em bảo bỏ đi mà mình vẫn giữ lại cái "huy hoàng" năm ấy.
View attachment 118291 View attachment 118292 View attachment 118293

Vậy theo các bạn thế nào là "nắm cả tuổi thơ trong tay"? Và các bạn có những "chiến lợi phẩm" gì thời đó? Các bạn có chơi hình như Đạt không?
( Nhớ ngày đó nào khảy hình, đập hình , tạt hình, vui phải biết! :D)
Tuổi thơ của em gắn liền với BFF, có thể nói ngoại trừ giờ ăn, giờ ngủ, giờ tắm, thì tất cả thời gian còn lại em luôn ở bên BFF chơi đủ thứ trò của tuổi thơ:D
 

kanna kamui

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng hai 2019
207
792
96
Lào Cai
THCS kim tân
Không biết các bạn còn bao nhiêu kí ức về tuổi thơ. Tuổi thơ của Đạt gắn liền với cuốn sách toán nâng cao lớp 2, gắn liền với cánh diều bị "bỏ quên" trên cành cây. Đã từng gắn liền với cả mác "con giáo viên" hay là những gây gổ với bạn bè. Tuổi thơ là cả những còn "dế chiên xù", những con ve kêu la inh ỏi. Tuổi thơ có cả món gà mẹ nấu, cả những lần mẹ cắt tóc cho và là cả những gói snack bí đỏ, cua rang me, bắp 1000 đồng.

Nhưng, đã có lần mình cho rằng mình là thủ lĩnh, nắm giữ một số lượng lớn "hình". Tuổi thơ là cả những lần nói dối mẹ "Con qua nhà Ka Ánh, Ka Mai Lan, thằng Thái chơi hình. Con học xong rồi". Và rồi có lần thua ngàn tấm. Có lần thắng cả vài trăm tấm. Giờ đây nghĩ lại cũng 6 năm nghỉ chơi hình gòi. Đây là tài sản còn lại, là công sức hai anh em chơi 3 năm trời. Nhiều lúc con em bảo bỏ đi mà mình vẫn giữ lại cái "huy hoàng" năm ấy.
View attachment 118291 View attachment 118292 View attachment 118293

Vậy theo các bạn thế nào là "nắm cả tuổi thơ trong tay"? Và các bạn có những "chiến lợi phẩm" gì thời đó? Các bạn có chơi hình như Đạt không?
( Nhớ ngày đó nào khảy hình, đập hình , tạt hình, vui phải biết! :D)
Tuổi thơ của kanna toàn bị bạn bè lợi dụng tình bạn, tiền bạc, tài sản, điều này khiến em bị điên, có lẽ điều khiến em vui nhất chỉ có mẹ chơi với em thôi
 

Dương Thiên Lam

Học sinh
Thành viên
15 Tháng tư 2019
106
80
21
Hà Nội
THCS chuyen Hà Nội-Asterdam
Tuổi thơ của kanna toàn bị bạn bè lợi dụng tình bạn, tiền bạc, tài sản, điều này khiến em bị điên, có lẽ điều khiến em vui nhất chỉ có mẹ chơi với em thôi
ầu giống chị ghê chị ,bạn bè của chị chơi với chị cũng chỉ vì tài sản của chị :(
 

Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9

Cựu TMod Sinh học
Thành viên
5 Tháng một 2019
2,608
6,251
606
20
Lâm Đồng
Trường THPT Bảo Lộc
Tuổi thơ của Xuân thì cũng không có gì nhiều, nhớ một thời chăn trâu bắt bướm, cùng lũ bạn chung làng leo hàng rào nhà người ta hái nhãn, vào những mùa hè cũng là dịp mùa nhãn ra trái đơm bông, cùng một lũ trai gái hái lên nhảy xuống, vườn nhãn sát rìa đường nên cả lũ rủ nhau hái vào buổi trưa, vắng người qua lại, đứa này bám vào vách kia, đứa kia bám vào vách này hở có người đi qua lại nhảy cái đùng xuống, ngày đo vui biết bao.
Xuân nắm trong tay những kỉ niệm của tuổi thơ, những lần mẹ chở trên chiếc xe đạp cà tàng đi học, những gì đơn giản ngọt ngào nhất, chỉ tiếc ngày đó làm mẹ khổ quá nhiều. Ngày đó Xuân không chơi hình, chỉ thích đánh nhau" hây da hây da, đánh vô eo nó, đánh vô ngực nó" , giờ nhớ lại mà thấy thật buồn cười , haha.:)
Cái thời đó vui thì vui thật nhưng khổ đó
t

tuổi thơ của Alice chán đời lắm nó gắn liền với máu me,bệnh viện ,phòng thí nghiệm,phòng mổ:(
Sao nghe kinh dị vậy em??? :(
Tuổi thơ của mình cũng không khác bạn là mấy mình có hàng tá tập ảnh , hồi bé mình chơi đập ảnh đỏ cả tay vã mồ hôi mới được bây giờ lắm ảnh chẳng biết làm gì JFBQ00125061225b
Đập , khẩy, tạt dép....chơi mà hổng mún học bài lun...

Hồi nhỏ em sưu tầm được rất nhiều thẻ bài ,... nhưng bây giờ mất cả rồi :D
Đó, để lung tung :D
Tuổi thơ của em gắn liền với BFF, có thể nói ngoại trừ giờ ăn, giờ ngủ, giờ tắm, thì tất cả thời gian còn lại em luôn ở bên BFF chơi đủ thứ trò của tuổi thơ:D
Kiểu này như chụy em sanh đôi gòi?
Tuổi thơ của kanna toàn bị bạn bè lợi dụng tình bạn, tiền bạc, tài sản, điều này khiến em bị điên, có lẽ điều khiến em vui nhất chỉ có mẹ chơi với em thôi

Vậy có mẹ chơi cùng là dui dòi :D
 
  • Like
Reactions: Tống Huy

Shirayuki_Zen

Học sinh chăm học
Thành viên
6 Tháng mười hai 2018
762
835
121
19
Hà Nội
Trung học cơ sở Vân Nam
Không biết các bạn còn bao nhiêu kí ức về tuổi thơ. Tuổi thơ của Đạt gắn liền với cuốn sách toán nâng cao lớp 2, gắn liền với cánh diều bị "bỏ quên" trên cành cây. Đã từng gắn liền với cả mác "con giáo viên" hay là những gây gổ với bạn bè. Tuổi thơ là cả những còn "dế chiên xù", những con ve kêu la inh ỏi. Tuổi thơ có cả món gà mẹ nấu, cả những lần mẹ cắt tóc cho và là cả những gói snack bí đỏ, cua rang me, bắp 1000 đồng.

Nhưng, đã có lần mình cho rằng mình là thủ lĩnh, nắm giữ một số lượng lớn "hình". Tuổi thơ là cả những lần nói dối mẹ "Con qua nhà Ka Ánh, Ka Mai Lan, thằng Thái chơi hình. Con học xong rồi". Và rồi có lần thua ngàn tấm. Có lần thắng cả vài trăm tấm. Giờ đây nghĩ lại cũng 6 năm nghỉ chơi hình gòi. Đây là tài sản còn lại, là công sức hai anh em chơi 3 năm trời. Nhiều lúc con em bảo bỏ đi mà mình vẫn giữ lại cái "huy hoàng" năm ấy.
View attachment 118291 View attachment 118292 View attachment 118293

Vậy theo các bạn thế nào là "nắm cả tuổi thơ trong tay"? Và các bạn có những "chiến lợi phẩm" gì thời đó? Các bạn có chơi hình như Đạt không?
( Nhớ ngày đó nào khảy hình, đập hình , tạt hình, vui phải biết! :D)
Tuổi thơ của em giờ không còn nữa, bạn bè chia rẽ hết rồi chỉ còn lại mình em,
hồi đó cũng chả có gì ngoài bạn bè tẩy chay ...
 

kanna kamui

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng hai 2019
207
792
96
Lào Cai
THCS kim tân
Cái thời đó vui thì vui thật nhưng khổ đó

Sao nghe kinh dị vậy em??? :(

Đập , khẩy, tạt dép....chơi mà hổng mún học bài lun...


Đó, để lung tung :D

Kiểu này như chụy em sanh đôi gòi?


Vậy có mẹ chơi cùng là dui dòi :D
Buồn lắm anh ơi, đâu phải lúc nào mẹ cũng chơi với em đâu anh
 

nhi1234

Học sinh tiến bộ
HV CLB Địa lí
Thành viên
20 Tháng tám 2010
625
1,329
221
Nghệ An
The Fighting Boys

7 1 2 5

Cựu TMod Toán
Thành viên
19 Tháng một 2019
6,871
11,475
1,141
Hà Tĩnh
THPT Chuyên Hà Tĩnh
Không biết các bạn còn bao nhiêu kí ức về tuổi thơ. Tuổi thơ của Đạt gắn liền với cuốn sách toán nâng cao lớp 2, gắn liền với cánh diều bị "bỏ quên" trên cành cây. Đã từng gắn liền với cả mác "con giáo viên" hay là những gây gổ với bạn bè. Tuổi thơ là cả những còn "dế chiên xù", những con ve kêu la inh ỏi. Tuổi thơ có cả món gà mẹ nấu, cả những lần mẹ cắt tóc cho và là cả những gói snack bí đỏ, cua rang me, bắp 1000 đồng.

Nhưng, đã có lần mình cho rằng mình là thủ lĩnh, nắm giữ một số lượng lớn "hình". Tuổi thơ là cả những lần nói dối mẹ "Con qua nhà Ka Ánh, Ka Mai Lan, thằng Thái chơi hình. Con học xong rồi". Và rồi có lần thua ngàn tấm. Có lần thắng cả vài trăm tấm. Giờ đây nghĩ lại cũng 6 năm nghỉ chơi hình gòi. Đây là tài sản còn lại, là công sức hai anh em chơi 3 năm trời. Nhiều lúc con em bảo bỏ đi mà mình vẫn giữ lại cái "huy hoàng" năm ấy.
View attachment 118291 View attachment 118292 View attachment 118293

Vậy theo các bạn thế nào là "nắm cả tuổi thơ trong tay"? Và các bạn có những "chiến lợi phẩm" gì thời đó? Các bạn có chơi hình như Đạt không?
( Nhớ ngày đó nào khảy hình, đập hình , tạt hình, vui phải biết! :D)
Tuổi thơ của mình gắn liền với viên bi và mấy cái xèng trong bim bim....Hồi đó được mua 1 chút đồ chơi thôi, nên cứ chơi thua là nhìn chúng chơi miết chứ hẻm được chơi...T_T Bây giờ đường sá xây bê tông hết cả rồi, không còn chỗ chơi bi, chán quá...
 

Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9

Cựu TMod Sinh học
Thành viên
5 Tháng một 2019
2,608
6,251
606
20
Lâm Đồng
Trường THPT Bảo Lộc
Tuổi thơ của em giờ không còn nữa, bạn bè chia rẽ hết rồi chỉ còn lại mình em,
hồi đó cũng chả có gì ngoài bạn bè tẩy chay ...
Thì đúng rồi, giờ không gọi là tuổi thơ nữa mà gọi là thanh xuân.
^^ em thấy nó đâu có kinh dị mấy đâu ,nghe chỉ hơi ghê thôi chứ nó cũng bình thường ^^
hơi chán thui^^
Ghê lắmmm
Buồn lắm anh ơi, đâu phải lúc nào mẹ cũng chơi với em đâu anh
Cũng phải thôi, nhưng em cũng qua gòi mà
nhưng ít nhất mẹ cũng chơi với em ,mấy năm nay số lần gặp Mom không quá 10 lần
Tội em tuiiii
trời, anh nói chuẩn ko cần chỉnh luôn, tự tụi em cũng thấy vậy, từ sở thích, gia đình , hoàn cảnh, ko khác nhau gì mấy, trừ cái mặt, tuổi thơ chúng em đầy ắp kỉ niệm đẹp:)
Chòi giờ chắc vẫn thân nhau lắm nhỉ?

Tuổi thơ của mình gắn liền với viên bi và mấy cái xèng trong bim bim....Hồi đó được mua 1 chút đồ chơi thôi, nên cứ chơi thua là nhìn chúng chơi miết chứ hẻm được chơi...T_T Bây giờ đường sá xây bê tông hết cả rồi, không còn chỗ chơi bi, chán quá...

Tủi thơ tui gắn liền với cả bộ chơi đồ hàng nữa...
 

Thiên Thuận

Cựu Mod Anh |GOLDEN Challenge’s first runner-up
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
24 Tháng ba 2017
3,800
13,157
1,029
Vĩnh Long
Đại học Đồng Tháp - Ngành Sư phạm Tiếng Anh
Không biết các bạn còn bao nhiêu kí ức về tuổi thơ. Tuổi thơ của Đạt gắn liền với cuốn sách toán nâng cao lớp 2, gắn liền với cánh diều bị "bỏ quên" trên cành cây. Đã từng gắn liền với cả mác "con giáo viên" hay là những gây gổ với bạn bè. Tuổi thơ là cả những còn "dế chiên xù", những con ve kêu la inh ỏi. Tuổi thơ có cả món gà mẹ nấu, cả những lần mẹ cắt tóc cho và là cả những gói snack bí đỏ, cua rang me, bắp 1000 đồng.

Nhưng, đã có lần mình cho rằng mình là thủ lĩnh, nắm giữ một số lượng lớn "hình". Tuổi thơ là cả những lần nói dối mẹ "Con qua nhà Ka Ánh, Ka Mai Lan, thằng Thái chơi hình. Con học xong rồi". Và rồi có lần thua ngàn tấm. Có lần thắng cả vài trăm tấm. Giờ đây nghĩ lại cũng 6 năm nghỉ chơi hình gòi. Đây là tài sản còn lại, là công sức hai anh em chơi 3 năm trời. Nhiều lúc con em bảo bỏ đi mà mình vẫn giữ lại cái "huy hoàng" năm ấy.
View attachment 118291 View attachment 118292 View attachment 118293

Vậy theo các bạn thế nào là "nắm cả tuổi thơ trong tay"? Và các bạn có những "chiến lợi phẩm" gì thời đó? Các bạn có chơi hình như Đạt không?
( Nhớ ngày đó nào khảy hình, đập hình , tạt hình, vui phải biết! :D)
Thời tiểu học biết bao nhiêu là trò chơi luôn, bây giờ nhớ lại, vui thật đấy :D
Từ chơi bắt rượt, chọi cầu, chạy không biết mệt mỏi là gì, đến căng thẳng nhìn từng viên bi lăn trên sân xi măng lỏm chỏm mà tụi con gái cũng chơi :vv
Đá cầu, nhảy dây cũng vui phết ra luôn. Hình như Đạt thì lúc trước Thuận cũng có nhiều lắm, toàn chơi đập hình thôi. Giờ thì mất hết rồi >< Bi thì có tận mấy chai cũng mất. Rồi đến con quay nè, bài Yugioh, rồi mấy cái thể chơi trò bắn thẻ ý, nhớ lúc trước còn gạ đổi thẻ với tụi bạn, đổi lại mình sẽ chỉ bài cho nó haha :D
 

Phạm Đình Tài

Cựu Mod Văn
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,998
4,049
461
19
Đà Nẵng
THPT Thái Phiên - TP Đà Nẵng
đập hình, hắt hình, tảng hình, năm mười mười lăm hai mươi, ai đứng gần bờ lá chết, hô ba chữ, có ông chủ ở nhà không?,... cả bầu trời tuổi thơ của em :D
 

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...

Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9

Cựu TMod Sinh học
Thành viên
5 Tháng một 2019
2,608
6,251
606
20
Lâm Đồng
Trường THPT Bảo Lộc
Thời tiểu học biết bao nhiêu là trò chơi luôn, bây giờ nhớ lại, vui thật đấy :D
Từ chơi bắt rượt, chọi cầu, chạy không biết mệt mỏi là gì, đến căng thẳng nhìn từng viên bi lăn trên sân xi măng lỏm chỏm mà tụi con gái cũng chơi :vv
Đá cầu, nhảy dây cũng vui phết ra luôn. Hình như Đạt thì lúc trước Thuận cũng có nhiều lắm, toàn chơi đập hình thôi. Giờ thì mất hết rồi >< Bi thì có tận mấy chai cũng mất. Rồi đến con quay nè, bài Yugioh, rồi mấy cái thể chơi trò bắn thẻ ý, nhớ lúc trước còn gạ đổi thẻ với tụi bạn, đổi lại mình sẽ chỉ bài cho nó haha :D
Ngày đấy còn có cả banh đũa, ô ăn quan, thảy đá nữa...vui lắm

đập hình, hắt hình, tảng hình, năm mười mười lăm hai mươi, ai đứng gần bờ lá chết, hô ba chữ, có ông chủ ở nhà không?,... cả bầu trời tuổi thơ của em :D
Cả một vùng trời thương nhớ...
Đấy mải chơi nên mỗi lần bạn đến chơi là mẹ mấy bà lại mắng, mắng đến nỗi hết hứng chơi luôn JFBQ00129061227D
Có hôm bị thu nữa...mẹ không cho chơi...bứt rứt chân tay mấy ngày
 
Top Bottom