Tình thương cha mẹ

Đắng!

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
17 Tháng mười một 2018
767
2,258
256
Bà Rịa - Vũng Tàu
Minh Dạm
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

:Tuzki14Chẳng ai yêu ta một đời, ai cũng thương ta một thời rồi thôi. Chỉ có mẹ cha một đời, yêu thương con trẻ, bao bọc chở che.
***
:Tuzki24Có lẽ sống một đời người, điều mà ai cũng phải chứng kiến nhiều nhất chính là sự - đổi - thay.
Con người, cảnh vật, cuộc sống, từng giây từng phút có lúc chỉ cần một cái quay người đã thấy khác đi.
Họ bên ta một lúc chắc gì đã bên ta một đời.
Họ yêu ta hôm nay chắc gì đã yêu ta dài lâu.:Tonton1
Hôm nay đối diện nhau còn cười nói chắc gì ngày mai đã không quay lưng lại cạnh khóe nhau.
Người ta bảo, cuộc đời thiên biến vạn hóa, không có gì là chắc chắn cả.:Tonton11 Nhưng tình thương cha mẹ lại khác.
Cha mẹ có thể la mắng con cái họ, làm những điều khiến ta không thể hiểu, thậm chí sẽ có lúc nảy sinh sự ghét bỏ với cha mẹ mình. Nhưng có điều không phủ nhận được:
Cha mẹ, là những người chịu đựng mọi chuyện trong im lặng, hi sinh rất nhiều vì cuộc sống con trẻ.
Cha mẹ, là những người yêu thương ta nhiều hơn bất cứ ai ngoài kia nói yêu ta.:Tonton6
Cha mẹ, là những người dù ta có lầm đường lạc lối cũng sẽ luôn dang rộng vòng tay đón ta trở về.
Cha mẹ, là những người sẽ luôn bỏ qua lỗi lầm lớn nhỏ của ta dù có trách mắng đôi câu, lớn tiếng đôi lần chỉ là vì họ thương con và tự trách chính mình.
Cha mẹ, họ chẳng bao giờ ghét bỏ con cái,:Tonton23 người họ giận luôn là bản thân họ, dù lỗi lầm luôn là của con cái.
Bình thường cứ hay bảo cha mẹ lúc nào cũng làm phiền chúng ta, lúc nào cũng thích quản chúng ta, phiền phức muốn chết được.
Nhưng có một ngày khi bạn phải tự mình đối diện với cánh cửa phòng cấp cứu, bên trong là ch là mẹ của bạn, lúc ấy bạn mới có thể hiểu rằng bạn sẵn sàng đem may mắn trong suốt quãng đời còn lại của mình để cầu mong cho họ khỏe mạnh, an toàn, ra khỏi căn phòng ấy để tiếp tục "làm phiền" bạn, "quản" bạn thêm nữa.
Bơi cha mẹ chỉ thôi quản, thôi làm phiền chúng ta khi họ đã rời xa nhân thế này, và nếu đợi đến lúc đó rồi thì bạn có hối cũng không kịp, muốn tìm lại cũng không được nữa:rongcon37.
Ai rồi cũng sẽ thay đổi, tình cảm nào rồi cũng sẽ không còn nguyên vẹn, nhưng cha mẹ vẫn vậy, tình thương con vẫn thế, đến một lúc nào đó bạn sẽ hiểu sự hi sinh của cha mẹ to lớn đến nhường nào, sự yêu thương của họ bao la ra sao.
Và cho dù có thế nào đi nữa, cha mẹ vẫn luôn là những người bạn cần phải yêu thương và biết ơn nhiều nhất chứ không phải bất cứ ai ngoài kia.
Đừng vì người ngoài rồi tổn thương những người đã hi sinh cả cuộc đời cho bạn.
Người ta vì bạn vài ngày, còn cha mẹ vì bạn một đời.:rongcon9 Yêu thương cha mẹ mình khi còn có thể.
----
https://diendan.hocmai.vn/threads/cha-me-va-con-cai.757233/
https://diendan.hocmai.vn/threads/me.757405/#post-3784148
 

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
Rồi đến 1 ngày, khi các em lớn lên.
tự lập và có gia đình nhỏ của riêng mình các em sẽ hiểu lý do tại sao ba mẹ luôn như thế :)
Các em sẽ trải qua tất cả những cảm xúc mà ba mẹ đã từng.
nên hãy cứ mạnh dạn nói yêu ba mẹ, khi còn có thể. Để sau này, sẽ tự tin nhắn nhủ với con cái rằng: Ngày xưa ba/mẹ đã từng yêu thương ông bà nội/ ngoại như thế đấy :D

chúc các em luôn ĐỦ! :D
 

trà nguyễn hữu nghĩa

Cựu Mod Vật Lí |Cây bút Thơ|Thần tượng VH
Thành viên
14 Tháng năm 2017
3,974
7,619
744
21
Phú Yên
Trường THPT Lương Văn Chánh
:Tuzki14Chẳng ai yêu ta một đời, ai cũng thương ta một thời rồi thôi. Chỉ có mẹ cha một đời, yêu thương con trẻ, bao bọc chở che.
***
:Tuzki24Có lẽ sống một đời người, điều mà ai cũng phải chứng kiến nhiều nhất chính là sự - đổi - thay.
Con người, cảnh vật, cuộc sống, từng giây từng phút có lúc chỉ cần một cái quay người đã thấy khác đi.
Họ bên ta một lúc chắc gì đã bên ta một đời.
Họ yêu ta hôm nay chắc gì đã yêu ta dài lâu.:Tonton1
Hôm nay đối diện nhau còn cười nói chắc gì ngày mai đã không quay lưng lại cạnh khóe nhau.
Người ta bảo, cuộc đời thiên biến vạn hóa, không có gì là chắc chắn cả.:Tonton11 Nhưng tình thương cha mẹ lại khác.
Cha mẹ có thể la mắng con cái họ, làm những điều khiến ta không thể hiểu, thậm chí sẽ có lúc nảy sinh sự ghét bỏ với cha mẹ mình. Nhưng có điều không phủ nhận được:
Cha mẹ, là những người chịu đựng mọi chuyện trong im lặng, hi sinh rất nhiều vì cuộc sống con trẻ.
Cha mẹ, là những người yêu thương ta nhiều hơn bất cứ ai ngoài kia nói yêu ta.:Tonton6
Cha mẹ, là những người dù ta có lầm đường lạc lối cũng sẽ luôn dang rộng vòng tay đón ta trở về.
Cha mẹ, là những người sẽ luôn bỏ qua lỗi lầm lớn nhỏ của ta dù có trách mắng đôi câu, lớn tiếng đôi lần chỉ là vì họ thương con và tự trách chính mình.
Cha mẹ, họ chẳng bao giờ ghét bỏ con cái,:Tonton23 người họ giận luôn là bản thân họ, dù lỗi lầm luôn là của con cái.
Bình thường cứ hay bảo cha mẹ lúc nào cũng làm phiền chúng ta, lúc nào cũng thích quản chúng ta, phiền phức muốn chết được.
Nhưng có một ngày khi bạn phải tự mình đối diện với cánh cửa phòng cấp cứu, bên trong là ch là mẹ của bạn, lúc ấy bạn mới có thể hiểu rằng bạn sẵn sàng đem may mắn trong suốt quãng đời còn lại của mình để cầu mong cho họ khỏe mạnh, an toàn, ra khỏi căn phòng ấy để tiếp tục "làm phiền" bạn, "quản" bạn thêm nữa.
Bơi cha mẹ chỉ thôi quản, thôi làm phiền chúng ta khi họ đã rời xa nhân thế này, và nếu đợi đến lúc đó rồi thì bạn có hối cũng không kịp, muốn tìm lại cũng không được nữa:rongcon37.
Ai rồi cũng sẽ thay đổi, tình cảm nào rồi cũng sẽ không còn nguyên vẹn, nhưng cha mẹ vẫn vậy, tình thương con vẫn thế, đến một lúc nào đó bạn sẽ hiểu sự hi sinh của cha mẹ to lớn đến nhường nào, sự yêu thương của họ bao la ra sao.
Và cho dù có thế nào đi nữa, cha mẹ vẫn luôn là những người bạn cần phải yêu thương và biết ơn nhiều nhất chứ không phải bất cứ ai ngoài kia.
Đừng vì người ngoài rồi tổn thương những người đã hi sinh cả cuộc đời cho bạn.
Người ta vì bạn vài ngày, còn cha mẹ vì bạn một đời.:rongcon9 Yêu thương cha mẹ mình khi còn có thể.
----
https://diendan.hocmai.vn/threads/cha-me-va-con-cai.757233/
https://diendan.hocmai.vn/threads/me.757405/#post-3784148
Thử nhìn ở một góc độ khác thì khi yêu thương con mình cũng cần phải thấu hiểu nữa. Vì nhiều cha mẹ cứ trao tình yêu thương một cách mù quáng để rồi làm hư những đứa trẻ. Chúng ta cũng vậy, bây giờ lời yêu thương với cha mẹ cũng khó mà nói ra thì liệu sau này chúng ta có thể trao tình yêu thương một cách đúng đắn cho con của mình :(
Khi con cái biết trân trọng tình yêu thương của cha mẹ cũng có nghĩa là họ đã trao tình yêu thương đúng cách.
Không biết ở đây có bao nhiêu người đã nói lời yêu thương với cha mẹ nhỉ :p
 

Hàn Phi Công Tử

Học sinh
Thành viên
4 Tháng năm 2021
108
301
36
19
Bình Định
THPT Nguyễn Trân
Mình có ý kiến thế này:

+ Tình mẫu tử, phụ tử nó thuộc về bản chất bên trong. Còn việc "thấu hiểu" và "cư xử đúng mực" nó thuộc về biểu hiện bên ngoài mọi người ạ.

+ Biểu hiện ra bên ngoài hay, dở, phù hợp hay không phù hợp phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm: VD như: khác biệt tuổi tác, thế hệ, hoàn cảnh sống, sự cảm nhận của con, tính cố chấp của phụ huynh, ...v.v....

Nếu các bạn thấy mình đã đủ lớn thì đừng đòi hỏi sự "thấu hiểu" từ bố mẹ, cái ấy khó lắm đấy. Đừng mù quáng vâng lời. Và nhất là đừng để những biểu hiện bên ngoài làm tổn thương đến tình cảm bên trong.

Càng trưởng thành, càng phải đối diện với cô đơn!
 
Top Bottom