Tâm sự Gửi cha mẹ....

phamkimcu0ng

Cựu Kiểm soát viên
Thành viên
9 Tháng mười 2018
1,683
7,939
561
Cà Mau
Trường trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thành
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

"Công lao của cha mẹ to lớn như biển cả và nó rất quan trọng đối với chúng ta".
Một công đôi việc mà cha mẹ đã hy sinh cho chúng ta. Họ là người đã chăm sóc và dạy dỗ chúng ta nên người.
Không có người trồng cây, không có quả. Không có người sinh thành thì không có bản thân mỗi chúng ta.
Công lao sinh thành của cha mẹ rất là quan trọng nhưng rất ít đứa con biết, tựa như chúng không dám bày tỏ tình thương đó, vậy hôm nay "những đứa con" ấy có thể bày tỏ tình cảm mà họ đã che giấu đó với mình được không nhỉ?
Chúng ta cùng "gửi" tình cảm, "gửi" suy nghĩ của chúng ta vào topic dưới đây nhé.
Mình sẽ gửi tình cảm của bản thân trước.

- Tôi muốn nói với người đó là: Tôi rất yêu họ, họ là mục đích sống, là người mà tôi yêu thương nhất trên đời, tôi sẽ cố gắng không phụ lòng họ.
- Tôi yêu người ấy vì: họ là người sinh ra và nuôi dưỡng tôi đến bây giờ, mỗi khi tôi buồn hay mỗi mệt, họ luôn ở bên an ủi và chăm sóc tôi, họ là người đầu tiên cầm tay và dắt tôi đi trên con đường đầy gian khổ này.
- Tôi đã làm người đó buồn: Tôi đã làm họ buồn rất nhiều vì rất nhiều thứ đến nỗi không nhớ hết và điều làm tôi nhớ nhất cũng là lần tôi làm mẹ khóc đó là không muốn nghe điện thoại của mẹ, muốn tắt máy lúc nào là tắt
- Viết 1 bức thư bày tỏ tình cảm với bậc sinh thành:
Gửi ba, mẹ, những người quan trọng và con yêu nhất trên đời.
Con xin lỗi ba mẹ,
Con là 1 đứa bất hiếu, không chịu nghĩ đến ba mẹ. Những lúc ba mẹ buồn con không ở bên an ủi mà đi chơi, con chỉ chăm chăm nhìn vào vết mực đen mà không quan tâm đến tờ giấy trắng.Con đã rất ít quan tâm đến ba mẹ, vì ba mẹ la mắng nhiều mà con trở nên không muốn nói chuyện với ba mẹ nữa, bây giờ con hứa sẽ dành thời gian cho ba mẹ nhiều hơn, cùng ba mẹ ngồi nói chuyện,.... Con yêu ba mẹ, con sẽ cố gắng không làm cho ba mẹ buồn nữa, và trên những khuôn mặt kia phải chỉ còn những giọt nước mắt hạnh phúc mà thôi
Con yêu ba mẹ
Đứa con hư của ba mẹ

Hãy yêu thương những người đã dành cả cuộc đời để yêu thương bạn!
Love all! <3
 
Last edited:

Quang Đông

Cựu CTV Thiết kế | Cựu Kiểm soát viên
Thành viên
24 Tháng ba 2019
444
2,960
316
Đồng Tháp
Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry
Việc bày tỏ tình cảm với ba mẹ tưởng dễ nhưng lại khó!
8/3 hay gì đó mua một món quà tặng mẹ thì mẹ lại nói: "Con mua chi cho tốn tiền!" và kiên quyết bảo lần sau không được mua!
Ba mẹ tất nhiên yêu chúng ta! Yêu khôn xiết! Và có những lúc phải thắt ruột, gan để đánh chúng ta! Mỗi cái đánh là mỗi lần đau về da thịt đối với ta nhưng lại là mỗi lần đau lòng của cha mẹ!
Con yêu ba, yêu mẹ nhưng chẳng biết bày tỏ bằng cách nào! Những bữa cơm vụn về của con chắc hẳn không ngon nhưng con biết đối với cha mẹ đó là những bữa cơm ngon nhất mặc dù không đúng với cái nghĩa đen của nó!
Mỗi lần con làm sai người đau khổ nhất có lẽ không phải con mà là ba, mẹ. Nhiều lúc rất giận ba mẹ khi so sánh với con người ta nhưng suy cho cùng cũng cỉ là ba mẹ muốn con mình giỏi giang hơn chứ không ép buộc!
Ba mẹ hi sinh vì con quá nhiều nhưng con chẳng làm gì được giúp ba mẹ! Có phải con quá vụng về, có phải con bất hiếu rồi không?
 

phamkimcu0ng

Cựu Kiểm soát viên
Thành viên
9 Tháng mười 2018
1,683
7,939
561
Cà Mau
Trường trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thành
Thực sự thì càng lớn .. đặc biệt là con trai thì việc bày tỏ tình cảm với cha mẹ càng khó khăn hơn
Câu muốn gửi đến cha mẹ : -Con cảm ơn ,
-Con yêu bố mẹ
Hãy bày tỏ khi còn có thể ...trước khi nó quá muộn!
Đúng là rất khó khăn, nhất là khi cảm thấy cha mẹ quá bận bịu và không quan tâm đến mình nhưng chúng ta vẫn phải bày tỏ, vì đôi khi nhận ra cha mẹ rất yêu thương chúng ta nhưng lại không còn cơ hội bày tỏ nữa.
Chỉ cần những câu nói như anh thôi thì cha mẹ cũng rất vui rồi đó :D
Việc bày tỏ tình cảm với ba mẹ tưởng dễ nhưng lại khó!
8/3 hay gì đó mua một món quà tặng mẹ thì mẹ lại nói: "Con mua chi cho tốn tiền!" và kiên quyết bảo lần sau không được mua!
Ba mẹ tất nhiên yêu chúng ta! Yêu khôn xiết! Và có những lúc phải thắt ruột, gan để đánh chúng ta! Mỗi cái đánh là mỗi lần đau về da thịt đối với ta nhưng lại là mỗi lần đau lòng của cha mẹ!
Con yêu ba, yêu mẹ nhưng chẳng biết bày tỏ bằng cách nào! Những bữa cơm vụn về của con chắc hẳn không ngon nhưng con biết đối với cha mẹ đó là những bữa cơm ngon nhất mặc dù không đúng với cái nghĩa đen của nó!
Mỗi lần con làm sai người đau khổ nhất có lẽ không phải con mà là ba, mẹ. Nhiều lúc rất giận ba mẹ khi so sánh với con người ta nhưng suy cho cùng cũng cỉ là ba mẹ muốn con mình giỏi giang hơn chứ không ép buộc!
Ba mẹ hi sinh vì con quá nhiều nhưng con chẳng làm gì được giúp ba mẹ! Có phải con quá vụng về, có phải con bất hiếu rồi không?
Vụng về thì có thể nhưng chưa chắc Đông đã bất hiếu, Đông đã nấu cơm cho cha mẹ ăn thì dám chắc Đông rất yêu cha mẹ nhưng vì sự vụng về nên khó mà bày tỏ. Cố lên Đông, những hành động dù rất nhỏ đó cũng đã thay lời cảm ơn đến cho cha mẹ rồi đó :D
 

NTD Admin

Banned
Banned
Thành viên
27 Tháng mười một 2017
2,086
3,693
559
Nghệ An
THCS Hùng Sơn
Con hiểu cách bố và mẹ quan tâm con nhưng có vẻ đôi lúc nó quá khó hiểu :v Nó khó hiểu đến cái nỗi mà đôi lúc con còn hiểu nhầm bố và mẹ đang ghét con TT . Bố mẹ vẫn dạy con theo phong cách của ông bà thời xưa , tuy bây giờ không có roi mót nữa .

Đôi khi con nhìn cái cách dạy dỗ ấy với các bậc phụ huynh khác con cảm thấy cực kì ghen tức ...

Bố mẹ có biết là chỉ vì vài câu nói về trường CHUYÊN mà con bị người ta nói qua nói lại , so đo năng lực hay không .....

Dù sao thì bố mẹ luôn tốt cho con , sau này nếu có con thì con sẽ không tuân theo cách dạy này sẽ theo 1 phong cạch để nó tốt hơn , xin lỗi hãy để cho con ích kỉ nếu có thể .

Ngàn lần xin lỗi và ngàn lần cảm ơn bố và mẹ <3

From sự thất bại của hai người ...
 

Trương Hoài Nam

Học sinh tiến bộ
Thành viên
14 Tháng ba 2018
773
1,258
171
Quảng Ngãi
THCS Nguyễn Trãi
"Công lao của cha mẹ to lớn như biển cả và nó rất quan trọng đối với chúng ta".
Một công đôi việc mà cha mẹ đã hy sinh cho chúng ta. Họ là người đã chăm sóc và dạy dỗ chúng ta nên người.
Không có người trồng cây, không có quả. Không có người sinh thành thì không có bản thân mỗi chúng ta.
Công lao sinh thành của cha mẹ rất là quan trọng nhưng rất ít đứa con biết, tựa như chúng không dám bày tỏ tình thương đó, vậy hôm nay "những đứa con" ấy có thể bày tỏ tình cảm mà họ đã che giấu đó với mình được không nhỉ?
Chúng ta cùng "gửi" tình cảm, "gửi" suy nghĩ của chúng ta vào topic dưới đây nhé.
Mình sẽ gửi tình cảm của bản thân trước.

- Tôi muốn nói với người đó là: Tôi rất yêu họ, họ là mục đích sống, là người mà tôi yêu thương nhất trên đời, tôi sẽ cố gắng không phụ lòng họ.
- Tôi yêu người ấy vì: họ là người sinh ra và nuôi dưỡng tôi đến bây giờ, mỗi khi tôi buồn hay mỗi mệt, họ luôn ở bên an ủi và chăm sóc tôi, họ là người đầu tiên cầm tay và dắt tôi đi trên con đường đầy gian khổ này.
- Tôi đã làm người đó buồn: Tôi đã làm họ buồn rất nhiều vì rất nhiều thứ đến nỗi không nhớ hết và điều làm tôi nhớ nhất cũng là lần tôi làm mẹ khóc đó là không muốn nghe điện thoại của mẹ, muốn tắt máy lúc nào là tắt
- Viết 1 bức thư bày tỏ tình cảm với bậc sinh thành:
Gửi ba, mẹ, những người quan trọng và con yêu nhất trên đời.
Con xin lỗi ba mẹ,
Con là 1 đứa bất hiếu, không chịu nghĩ đến ba mẹ. Những lúc ba mẹ buồn con không ở bên an ủi mà đi chơi, con chỉ chăm chăm nhìn vào vết mực đen mà không quan tâm đến tờ giấy trắng.Con đã rất ít quan tâm đến ba mẹ, vì ba mẹ la mắng nhiều mà con trở nên không muốn nói chuyện với ba mẹ nữa, bây giờ con hứa sẽ dành thời gian cho ba mẹ nhiều hơn, cùng ba mẹ ngồi nói chuyện,.... Con yêu ba mẹ, con sẽ cố gắng không làm cho ba mẹ buồn nữa, và trên những khuôn mặt kia phải chỉ còn những giọt nước mắt hạnh phúc mà thôi
Con yêu ba mẹ
Đứa con hư của ba mẹ

Hãy yêu thương những người đã dành cả cuộc đời để yêu thương bạn!
Love all! <3
Anh nhớ rất rõ khoảng thời gian anh thi rớt nha chẳng ai nghĩ anh rớt hết á mà rớt lại 2 năm liên tiếp. Lúc đấy bị stress kinh khủng không có ai tâm sự luôn cứ lẩn quẩn miết trong phòng đi học gặp bạn bè thì ngại bố mẹ anh cũng thất vọng về anh lắm nhưng cuối cùng họ vẫn là người duy nhất bên cạnh mình những lúc thất bại. Nhiều lúc bố thấy anh buồn nói đùa vài câu động viên nữa.Thật ra đối diện nhà anh có đứa bạn hình như không thích anh lúc nào cũng thích hơn và nó đậu anh rớt nữa nên buồn lắm người ta nói ra nói vào hoài. Từ lúc đó anh tự hứa với bản thân phải tập trung học thật tốt để làm ba mẹ hãnh diện và cuối cùng cuối năm anh nằm trong top học sinh xuất sắc của trường và đậu trường cấp 3 mình mong muốn với điểm số xém thủ khoa :D Bố mẹ là một phần lớn động lực giúp anh cố gắng vươn lên trông học tập cũng như cuộc sống.
P/s: Mấy ngày lễ cũng cùng chị mua quà tặng bố mẹ nhưng để chị tặng còn mình thì im im không nói gì hết :D
 

kanna kamui

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng hai 2019
207
792
96
Lào Cai
THCS kim tân
Con cám ơn mẹ cho con ngày hôm nay, con cám ơn người cho con tự hào về Việt Nam này
Con viết cái này bày tỏ tình cảm của mình dành cho mẹ, bởi mẹ là tất cả, thứ mà theo con cả cuộc đời mà công lao của mẹ thì không thể trả hết...
Con nhớ những lúc con mắc lỗi sai con không bảo giờ tự nhận mình đúng, hay con luôn ghen tức vì mẹ luôn lôi con ra so sánh với người khác....Những món ăn ngay từ khi còn mới vào bếp, nó mặn, chát hay dở tệ mà mẹ khen nó ngon, con biết con không phải là đứa trẻ phát triển bình thường, một đứa chậm chạp, yếu đuối...nhưng mẹ vẫn chấp nhận con, lo cho con ăn học từng ngày, thậm chí còn hạnh phúc khi con tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường,....
Mẹ...cám ơn mẹ là giáo viên, cám ơn mẹ vì đã sinh ra con, con không biết nói gì hơn nữa vì con đã không thể nghĩ ra nổi đã nói lên cảm xúc của mình dành cho mẹ nữa nhưng còn chỉ muốn nói với mẹ một điều duy nhất : CON YÊU MẸ ! CON YÊU MẸ HƠN CẢ THẾ GIAN NÀY !!!
 

phamkimcu0ng

Cựu Kiểm soát viên
Thành viên
9 Tháng mười 2018
1,683
7,939
561
Cà Mau
Trường trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thành
Con hiểu cách bố và mẹ quan tâm con nhưng có vẻ đôi lúc nó quá khó hiểu :v Nó khó hiểu đến cái nỗi mà đôi lúc con còn hiểu nhầm bố và mẹ đang ghét con TT . Bố mẹ vẫn dạy con theo phong cách của ông bà thời xưa , tuy bây giờ không có roi mót nữa .

Đôi khi con nhìn cái cách dạy dỗ ấy với các bậc phụ huynh khác con cảm thấy cực kì ghen tức ...

Bố mẹ có biết là chỉ vì vài câu nói về trường CHUYÊN mà con bị người ta nói qua nói lại , so đo năng lực hay không .....

Dù sao thì bố mẹ luôn tốt cho con , sau này nếu có con thì con sẽ không tuân theo cách dạy này sẽ theo 1 phong cạch để nó tốt hơn , xin lỗi hãy để cho con ích kỉ nếu có thể .

Ngàn lần xin lỗi và ngàn lần cảm ơn bố và mẹ <3

From sự thất bại của hai người ...
Bố mẹ em muốn em thành công nên đã tạo ra áp lực để em cố gắng vào ngôi trường tốt đó, bây giờ em cảm thấy cái cách dạy con của họ không đúng nhưng sau này em có muốn họ áp dụng cách đó cũng chẳng được đâu, cha mẹ luôn yêu thương em nên đừng buồn hay làm cha mẹ giận nhé :)
Anh nhớ rất rõ khoảng thời gian anh thi rớt nha chẳng ai nghĩ anh rớt hết á mà rớt lại 2 năm liên tiếp. Lúc đấy bị stress kinh khủng không có ai tâm sự luôn cứ lẩn quẩn miết trong phòng đi học gặp bạn bè thì ngại bố mẹ anh cũng thất vọng về anh lắm nhưng cuối cùng họ vẫn là người duy nhất bên cạnh mình những lúc thất bại. Nhiều lúc bố thấy anh buồn nói đùa vài câu động viên nữa.Thật ra đối diện nhà anh có đứa bạn hình như không thích anh lúc nào cũng thích hơn và nó đậu anh rớt nữa nên buồn lắm người ta nói ra nói vào hoài. Từ lúc đó anh tự hứa với bản thân phải tập trung học thật tốt để làm ba mẹ hãnh diện và cuối cùng cuối năm anh nằm trong top học sinh xuất sắc của trường và đậu trường cấp 3 mình mong muốn với điểm số xém thủ khoa :D Bố mẹ là một phần lớn động lực giúp anh cố gắng vươn lên trông học tập cũng như cuộc sống.
P/s: Mấy ngày lễ cũng cùng chị mua quà tặng bố mẹ nhưng để chị tặng còn mình thì im im không nói gì hết :D
Cha mẹ là người dìu dắt chúng ta nên khi chúng ta bị vấp ngã họ là người ở bên và thuyết phục ta đứng dậy và bước tiếp. Họ thực sự là những người tuyệt vời, hãy yêu thương họ anh nhé <3
Con cám ơn mẹ cho con ngày hôm nay, con cám ơn người cho con tự hào về Việt Nam này
Con viết cái này bày tỏ tình cảm của mình dành cho mẹ, bởi mẹ là tất cả, thứ mà theo con cả cuộc đời mà công lao của mẹ thì không thể trả hết...
Con nhớ những lúc con mắc lỗi sai con không bảo giờ tự nhận mình đúng, hay con luôn ghen tức vì mẹ luôn lôi con ra so sánh với người khác....Những món ăn ngay từ khi còn mới vào bếp, nó mặn, chát hay dở tệ mà mẹ khen nó ngon, con biết con không phải là đứa trẻ phát triển bình thường, một đứa chậm chạp, yếu đuối...nhưng mẹ vẫn chấp nhận con, lo cho con ăn học từng ngày, thậm chí còn hạnh phúc khi con tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường,....
Mẹ...cám ơn mẹ là giáo viên, cám ơn mẹ vì đã sinh ra con, con không biết nói gì hơn nữa vì con đã không thể nghĩ ra nổi đã nói lên cảm xúc của mình dành cho mẹ nữa nhưng còn chỉ muốn nói với mẹ một điều duy nhất : CON YÊU MẸ ! CON YÊU MẸ HƠN CẢ THẾ GIAN NÀY !!!
Chị thấy cảm phục tình yêu thương mẹ của em đấy, em biết rõ mẹ yêu thương em nhường nào và chị nghĩ sẽ có ngày mẹ cũng biết em yêu thương mẹ biết bao, hãy giữ vững tình yêu đó em nhé <3
 

Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9

Cựu TMod Sinh học
Thành viên
5 Tháng một 2019
2,608
6,251
606
20
Lâm Đồng
Trường THPT Bảo Lộc
Có lẽ Đạt đã nói quá nhiều câu "Con thương mẹ lắm, con yêu mẹ nhiều lắm" hay "Ba về đi, con nhớ ba lắm, ba về đi", có lẽ nó quá quen rồi.
Đạt chỉ mong, mẹ làm ít lại, đi tìm tình yêu mới đi mẹ, rồi sẽ có người thương mẹ như ba thôi. Rồi dượng sẽ rất thương mẹ thôi. Đạt muốn mẹ có bạn đời để 10-20 năm nữa, khi Đạt không còn sống thì vẫn có người cạnh mẹ tuổi già!
 

Bong Bóng Xà Phòng

Cựu Mod Hóa|Cựu CN CLB Hóa học vui
Thành viên
18 Tháng mười hai 2017
3,707
8,659
834
Hưng Yên
Nope
Tớ không may khi lớn lên mà không có nhiều tình cảm dành cho cha mẹ :) việc gì cũng phải tự làm @@ việc duy nhất mình mong là cha mẹ về nhà nhiều hơn , quan tâm tớ nhiều hơn.
Mỗi lần có sự kiện gì đó liên quan đến cha mẹ là tớ đều không tham gia ...
 

temotojirimo12

Cưu TMod Cộng đồng | Cựu PCN CLB Lịch Sử
Thành viên
4 Tháng mười một 2018
1,503
4,901
496
19
Cà Mau
THPT Hồ Thị Kỷ
"Công lao của cha mẹ to lớn như biển cả và nó rất quan trọng đối với chúng ta".
Một công đôi việc mà cha mẹ đã hy sinh cho chúng ta. Họ là người đã chăm sóc và dạy dỗ chúng ta nên người.
Không có người trồng cây, không có quả. Không có người sinh thành thì không có bản thân mỗi chúng ta.
Công lao sinh thành của cha mẹ rất là quan trọng nhưng rất ít đứa con biết, tựa như chúng không dám bày tỏ tình thương đó, vậy hôm nay "những đứa con" ấy có thể bày tỏ tình cảm mà họ đã che giấu đó với mình được không nhỉ?
Chúng ta cùng "gửi" tình cảm, "gửi" suy nghĩ của chúng ta vào topic dưới đây nhé.
Mình sẽ gửi tình cảm của bản thân trước.

- Tôi muốn nói với người đó là: Tôi rất yêu họ, họ là mục đích sống, là người mà tôi yêu thương nhất trên đời, tôi sẽ cố gắng không phụ lòng họ.
- Tôi yêu người ấy vì: họ là người sinh ra và nuôi dưỡng tôi đến bây giờ, mỗi khi tôi buồn hay mỗi mệt, họ luôn ở bên an ủi và chăm sóc tôi, họ là người đầu tiên cầm tay và dắt tôi đi trên con đường đầy gian khổ này.
- Tôi đã làm người đó buồn: Tôi đã làm họ buồn rất nhiều vì rất nhiều thứ đến nỗi không nhớ hết và điều làm tôi nhớ nhất cũng là lần tôi làm mẹ khóc đó là không muốn nghe điện thoại của mẹ, muốn tắt máy lúc nào là tắt
- Viết 1 bức thư bày tỏ tình cảm với bậc sinh thành:
Gửi ba, mẹ, những người quan trọng và con yêu nhất trên đời.
Con xin lỗi ba mẹ,
Con là 1 đứa bất hiếu, không chịu nghĩ đến ba mẹ. Những lúc ba mẹ buồn con không ở bên an ủi mà đi chơi, con chỉ chăm chăm nhìn vào vết mực đen mà không quan tâm đến tờ giấy trắng.Con đã rất ít quan tâm đến ba mẹ, vì ba mẹ la mắng nhiều mà con trở nên không muốn nói chuyện với ba mẹ nữa, bây giờ con hứa sẽ dành thời gian cho ba mẹ nhiều hơn, cùng ba mẹ ngồi nói chuyện,.... Con yêu ba mẹ, con sẽ cố gắng không làm cho ba mẹ buồn nữa, và trên những khuôn mặt kia phải chỉ còn những giọt nước mắt hạnh phúc mà thôi
Con yêu ba mẹ
Đứa con hư của ba mẹ

Hãy yêu thương những người đã dành cả cuộc đời để yêu thương bạn!
Love all! <3
Gửi ba mẹ
BỨC THƯ CỦA LỜI CẢM ƠN VÀ XIN LỖI
Mở đầu lá thư con không biết nói gì hơn ngoài 2 từ '' Xin Lỗi'' , xin lỗi vì con đã làm ba mẹ buồn , xin lỗi vì những lúc con giấu ba mẹ không cho ba mẹ biết những điều xấu , xin lỗi vì những trò phá phách nghịch ngợm và xin lỗi vì con không chăm sóc em cẩn thận :(
Tiếp theo con xin nói 2 từ ''Cảm ơn '' cảm ơn thì có rất rất nhiều điều để nói nhưng lần ấn tượng để con nói cảm ơn suốt đời đó là lần con sắp thi HSG nhưng giữa lúc đó lại có một điểm kém môn toán và đó cũng chính là môn con thi HSG lúc ấy con gần như tuyệt vọng và muốn chết đi cho xong nhưng lúc đó đã có một giọng nói ấm áp vang lên ''cố lên con! Mẹ tin là lần sau con sẽ được điểm cao hơn '' ngay khi nghe mẹ nói thì tất cả những cảm xúc thất vọng về mình trong tôi đã tan biến hết và nhờ đó tôi thi HSG cũng suôn sẻ ,
Cuối cùng con chỉ có thể nói con cảm ơn ba , con cảm ơn mẹ nhiều lắm
 

Hồ Nhi

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
17 Tháng mười 2017
3,900
6,231
691
18
Nghệ An
Trường THPT Quỳnh Lưu 1
Em đã phải suy nghĩ rất kĩ khi cmt trong Topic này :v
Không muốn dối lòng nhưng sợ nói ra hết thì đối diện với sự thật phũ phàng :v

Bố mẹ, cảm người đã sinh ra con, cảm ơn người đã nuôi dưỡng và chăm sóc cho con để con trưởng thành như ngày hôm nay
Con vô cùng biết ơn, con vô cùng quý trọng nhưng điều đó
Con yêu bố mẹ lắm <3

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có những lúc bố mẹ không hiểu con, những lúc bố mẹ so sánh con với con nhà người ta , so sánh thời giờ với cái thời xa lắc xa lơ kia
Chắc ai cũng hiểu nên không cần giải thích nhiều gì cho mệt :D

Cảm ơn và xin lỗi bố mẹ nhiều lắm
(Ngồi cmt Topic này mà thông báo đến rầm rầm luôn đó m :v )
 

Kyanhdo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
22 Tháng sáu 2017
2,357
4,161
589
19
TP Hồ Chí Minh
THPT Gia Định
1 câu ngắn gọn duy nhất: Cảm ơn ba mẹ rất nhiều!!!!
 
  • Like
Reactions: phamkimcu0ng

phamkimcu0ng

Cựu Kiểm soát viên
Thành viên
9 Tháng mười 2018
1,683
7,939
561
Cà Mau
Trường trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thành
Có lẽ Đạt đã nói quá nhiều câu "Con thương mẹ lắm, con yêu mẹ nhiều lắm" hay "Ba về đi, con nhớ ba lắm, ba về đi", có lẽ nó quá quen rồi.
Đạt chỉ mong, mẹ làm ít lại, đi tìm tình yêu mới đi mẹ, rồi sẽ có người thương mẹ như ba thôi. Rồi dượng sẽ rất thương mẹ thôi. Đạt muốn mẹ có bạn đời để 10-20 năm nữa, khi Đạt không còn sống thì vẫn có người cạnh mẹ tuổi già!
Hoàn cảnh của em với anh giống nhau đó anh Đạt, nhưng suy nghĩ thì ngược lại hoàn toàn, em nghĩ anh rất yêu mẹ vì nghĩ đến hạnh phúc của mẹ về sau, em nghĩ mẹ anh rất là anh phúc khi có 1 đứa con như anh đó :)
Tớ không may khi lớn lên mà không có nhiều tình cảm dành cho cha mẹ :) việc gì cũng phải tự làm @@ việc duy nhất mình mong là cha mẹ về nhà nhiều hơn , quan tâm tớ nhiều hơn.
Mỗi lần có sự kiện gì đó liên quan đến cha mẹ là tớ đều không tham gia ...
Đôi khi tự làm công việc khiến chúng ta mau trưởng thành hơn đó anh :D Chắc anh cảm thấy rất tủi khi bị cha mẹ ít tham gia nhỉ? Em mong là cha mẹ anh sẽ nghĩ đến anh, quan tâm, chăm sóc anh nhiều hơn nữa <3
Gửi ba mẹ
BỨC THƯ CỦA LỜI CẢM ƠN VÀ XIN LỖI
Mở đầu lá thư con không biết nói gì hơn ngoài 2 từ '' Xin Lỗi'' , xin lỗi vì con đã làm ba mẹ buồn , xin lỗi vì những lúc con giấu ba mẹ không cho ba mẹ biết những điều xấu , xin lỗi vì những trò phá phách nghịch ngợm và xin lỗi vì con không chăm sóc em cẩn thận :(
Tiếp theo con xin nói 2 từ ''Cảm ơn '' cảm ơn thì có rất rất nhiều điều để nói nhưng lần ấn tượng để con nói cảm ơn suốt đời đó là lần con sắp thi HSG nhưng giữa lúc đó lại có một điểm kém môn toán và đó cũng chính là môn con thi HSG lúc ấy con gần như tuyệt vọng và muốn chết đi cho xong nhưng lúc đó đã có một giọng nói ấm áp vang lên ''cố lên con! Mẹ tin là lần sau con sẽ được điểm cao hơn '' ngay khi nghe mẹ nói thì tất cả những cảm xúc thất vọng về mình trong tôi đã tan biến hết và nhờ đó tôi thi HSG cũng suôn sẻ ,
Cuối cùng con chỉ có thể nói con cảm ơn ba , con cảm ơn mẹ nhiều lắm
Biết xin lỗi thì phải biết sửa chữa đó nha :D Bạn sẽ không bao giờ có cảm giác tuyệt vọng khi có người cha, mẹ tuyệt vời như vậy bên cạnh đâu, hãy cố gắng yêu thương họ nhiều hơn nữa nhé, chị cần nói với họ, không cần nhiều lần cũng chẳng cần quá dài, chỉ cần nói: " Con yêu cha mẹ rất nhiều " là đủ :3 Hãy cố gắng quan tâm họ nhé
Em đã phải suy nghĩ rất kĩ khi cmt trong Topic này :v
Không muốn dối lòng nhưng sợ nói ra hết thì đối diện với sự thật phũ phàng :v

Bố mẹ, cảm người đã sinh ra con, cảm ơn người đã nuôi dưỡng và chăm sóc cho con để con trưởng thành như ngày hôm nay
Con vô cùng biết ơn, con vô cùng quý trọng nhưng điều đó
Con yêu bố mẹ lắm <3

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có những lúc bố mẹ không hiểu con, những lúc bố mẹ so sánh con với con nhà người ta , so sánh thời giờ với cái thời xa lắc xa lơ kia
Chắc ai cũng hiểu nên không cần giải thích nhiều gì cho mệt :D

Cảm ơn và xin lỗi bố mẹ nhiều lắm
(Ngồi cmt Topic này mà thông báo đến rầm rầm luôn đó m :v )
Đôi khi cha mẹ " phũ phàng " lắm đấy :v Suốt ngày so sánh này nọ, mệt muốn chết :D Nhưng mà Nhi phải nghĩ thoáng ra, cha mẹ so sánh mình với người khác là vì muốn mình tốt, hoàn hảo như những người kia, nhưng nếu so sánh nhiều quá khiến Nhi mệt thì nên nói chuyện với họ nhé :p
1 câu ngắn gọn duy nhất: Cảm ơn ba mẹ rất nhiều!!!!
Chỉ cần bao nhiêu đây là quá đủ rồi đó chị ^^ Chị hãy thường xuyên nói với cha mẹ những câu như thế này nhé, em dám chắc cha mẹ chị sẽ rất vui đấy
 

Hồ Nhi

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
17 Tháng mười 2017
3,900
6,231
691
18
Nghệ An
Trường THPT Quỳnh Lưu 1
Đôi khi cha mẹ " phũ phàng " lắm đấy :v Suốt ngày so sánh này nọ, mệt muốn chết :D Nhưng mà Nhi phải nghĩ thoáng ra, cha mẹ so sánh mình với người khác là vì muốn mình tốt, hoàn hảo như những người kia, nhưng nếu so sánh nhiều quá khiến Nhi mệt thì nên nói chuyện với họ nhé :p
Em kể 1 vài câu chuyện nhỏ nhe
Câu chuyện số 1 : Lúc em được điểm thấp hơn nó , mẹ em mắng và đẩy nó lên 1 tầm cao mới
Lúc em điểm cao hơn nó mẹ lai said " Sao con cứ so sánh mình với người ta "
Câu chuyện số 2 : Những lúc không có bài tập để làm, em nghỉ sớm , mẹ said " Nhìn anh Hùng ( anh bên nhà ) , anh học đến 11-12h đêm chưa nghỉ, còn con chưa học đã nghỉ "
Đến ngày em sắp thi , học đến 11-12 h đêm thì mẹ là " Ngủ sớm đi , bình thường thì không học đến giừ mới cắm đầu vô mà học , Thi không thi thì thôi , ngủ đi cho khỏe, cho bố mẹ còn ngủ nữa "
:)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
 

Mart Hugon

Học sinh gương mẫu
HV CLB Hội họa
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
19 Tháng bảy 2018
1,794
2,817
396
Hà Nội
Teitan Tokyo
"Công lao của cha mẹ to lớn như biển cả và nó rất quan trọng đối với chúng ta".
Một công đôi việc mà cha mẹ đã hy sinh cho chúng ta. Họ là người đã chăm sóc và dạy dỗ chúng ta nên người.
Không có người trồng cây, không có quả. Không có người sinh thành thì không có bản thân mỗi chúng ta.
Công lao sinh thành của cha mẹ rất là quan trọng nhưng rất ít đứa con biết, tựa như chúng không dám bày tỏ tình thương đó, vậy hôm nay "những đứa con" ấy có thể bày tỏ tình cảm mà họ đã che giấu đó với mình được không nhỉ?
Chúng ta cùng "gửi" tình cảm, "gửi" suy nghĩ của chúng ta vào topic dưới đây nhé.
Mình sẽ gửi tình cảm của bản thân trước.

- Tôi muốn nói với người đó là: Tôi rất yêu họ, họ là mục đích sống, là người mà tôi yêu thương nhất trên đời, tôi sẽ cố gắng không phụ lòng họ.
- Tôi yêu người ấy vì: họ là người sinh ra và nuôi dưỡng tôi đến bây giờ, mỗi khi tôi buồn hay mỗi mệt, họ luôn ở bên an ủi và chăm sóc tôi, họ là người đầu tiên cầm tay và dắt tôi đi trên con đường đầy gian khổ này.
- Tôi đã làm người đó buồn: Tôi đã làm họ buồn rất nhiều vì rất nhiều thứ đến nỗi không nhớ hết và điều làm tôi nhớ nhất cũng là lần tôi làm mẹ khóc đó là không muốn nghe điện thoại của mẹ, muốn tắt máy lúc nào là tắt
- Viết 1 bức thư bày tỏ tình cảm với bậc sinh thành:
Gửi ba, mẹ, những người quan trọng và con yêu nhất trên đời.
Con xin lỗi ba mẹ,
Con là 1 đứa bất hiếu, không chịu nghĩ đến ba mẹ. Những lúc ba mẹ buồn con không ở bên an ủi mà đi chơi, con chỉ chăm chăm nhìn vào vết mực đen mà không quan tâm đến tờ giấy trắng.Con đã rất ít quan tâm đến ba mẹ, vì ba mẹ la mắng nhiều mà con trở nên không muốn nói chuyện với ba mẹ nữa, bây giờ con hứa sẽ dành thời gian cho ba mẹ nhiều hơn, cùng ba mẹ ngồi nói chuyện,.... Con yêu ba mẹ, con sẽ cố gắng không làm cho ba mẹ buồn nữa, và trên những khuôn mặt kia phải chỉ còn những giọt nước mắt hạnh phúc mà thôi
Con yêu ba mẹ
Đứa con hư của ba mẹ

Hãy yêu thương những người đã dành cả cuộc đời để yêu thương bạn!
Love all! <3
Cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con, con chả giỏi ăn nói mấy đâu nhưng con yêu ba mẹ nhiều lắm
Ba đi làm ở xa nên sống với mẹ là chủ yếu nhưng chuyên cãi vã vẫn là chuyện cơm bữa của nhà mình, con không hiểu mẹ và mẹ cũng chả hiểu con. Thỉnh thoảng cũng mong ba mẹ ít quan tâm tới mình (lạ lắm phải không ạ) vì khi quan tâm là hay suy sét con làm việc gì đấy, nói với ai dấy, lằng nhằng lắm ạ nên cú phó mặc cho thực tại mà sống
 
  • Like
Reactions: phamkimcu0ng
Top Bottom