Sách [Review]_Nhà giả kim

Quang Đông

Cựu CTV Thiết kế | Cựu Kiểm soát viên
Thành viên
24 Tháng ba 2019
444
2,960
316
Đồng Tháp
Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Truyện kể về chàng chăn cừu Santiago ở Tây Ban Nha, anh ta không thích bị cha mẹ đưa mình vào kế hoạch định sẵn của họ và anh ấy rời đi khỏi nhà và làm một tên chăn cừu. Vào một đêm chàng đang ngủ ở một nhà thờ làng đổ nát thì mơ thấy một giấc mơ kì lạ, có một cậu bé dẫn cậu đến Kim Tự Tháp ở Ai Cập và nói rằng nếu cậu đến đây sẽ tìm được 1 kho tàng mà không ai biết
Nếu là tớ thì tớ sẽ tiếp tục cuộc sống chăn cừu! Nhưng cậu bé này lại bán hết cừu để qua Ai Cập!
Đó là cuộc hành trình dài đi tìm kho báo! Lúc thì bị người khác lừa tiền, lúc thì phải vào cửa hàng pha lê làm kiếm sống qua ngày nhưng không sao vì “khi người nào muốn điều gì thì cả vũ trụ sẽ chung sức lại để người ấy đạt được điều mơ ước”.
Vượt qua bao chướng ngại, chông gai thì anh chàng này đã lên đường băng qua sa mạc, và ở tại một ốc đảo giữa sa mạc anh ta đã tìm thấy định mệnh cuộc đời mình-Fatima

Có lúc anh chàng đã từng nghĩ là mình sẽ bỏ cuộc vì kho báu chính là Fatima! Nhưng cô ấy lại chẳng muốn thế, cô thấy muốn thấy người mình yêu thực hiện được ước mơ của anh!

Mã:
“Nhưng nhà luyện kim đan không quan tâm mấy đến những điều ấy. Ông đã từng thấy nhiều người đến rồi đi, trong khi ốc đảo và sa mạc vẫn là ốc đảo và sa mạc. Ông đã thấy vua chúa và kẻ ăn xin đi qua biển cát này, cái biển cát thường xuyên thay hình đổi dạng vì gió thổi nhưng vẫn mãi mãi là biển cát mà ông đã biết từ thuở nhỏ. Tuy vậy, tự đáy lòng mình, ông không thể không cảm thấy vui trước hạnh phúc của mỗi người lữ khách, sau bao ngày chỉ có cát vàng với trời xanh nay được thấy chà là xanh tươi hiện ra trước mắt. ‘Có thể Thượng đế tạo ra sa mạc chỉ để cho con người biết quý trọng cây chà là,’ ông nghĩ.”
_Trích Nhà giả kim_[/COLOR][COLOR=rgb(255, 0, 0)]
Untitled-2.jpg

Trích đoạn hay!
--When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it. (Khi bạn thực sự mong muốn một điều gì, cả vũ trụ hợp lại giúp bạn đạt được nó.)
--Everyone seems to have a clear idea of how other people should lead their lives, but none about his or her own. (Ai cũng biết người khác nên sống như thế nào, nhưng lại không hiểu mình nên sống ra sao.)
--One is loved because one is loved. No reason is needed for loving. (Người ta được yêu bởi vì người ta được yêu. Không cần lý do nào cả.)
 

Lê Duy Vũ

Học sinh tiến bộ
Thành viên
19 Tháng ba 2017
439
846
164
18
Thanh Hóa
Thanh Hóa
Truyện kể về chàng chăn cừu Santiago ở Tây Ban Nha, anh ta không thích bị cha mẹ đưa mình vào kế hoạch định sẵn của họ và anh ấy rời đi khỏi nhà và làm một tên chăn cừu. Vào một đêm chàng đang ngủ ở một nhà thờ làng đổ nát thì mơ thấy một giấc mơ kì lạ, có một cậu bé dẫn cậu đến Kim Tự Tháp ở Ai Cập và nói rằng nếu cậu đến đây sẽ tìm được 1 kho tàng mà không ai biết
Nếu là tớ thì tớ sẽ tiếp tục cuộc sống chăn cừu! Nhưng cậu bé này lại bán hết cừu để qua Ai Cập!
Đó là cuộc hành trình dài đi tìm kho báo! Lúc thì bị người khác lừa tiền, lúc thì phải vào cửa hàng pha lê làm kiếm sống qua ngày nhưng không sao vì “khi người nào muốn điều gì thì cả vũ trụ sẽ chung sức lại để người ấy đạt được điều mơ ước”.
Vượt qua bao chướng ngại, chông gai thì anh chàng này đã lên đường băng qua sa mạc, và ở tại một ốc đảo giữa sa mạc anh ta đã tìm thấy định mệnh cuộc đời mình-Fatima

Có lúc anh chàng đã từng nghĩ là mình sẽ bỏ cuộc vì kho báu chính là Fatima! Nhưng cô ấy lại chẳng muốn thế, cô thấy muốn thấy người mình yêu thực hiện được ước mơ của anh!

Mã:
“Nhưng nhà luyện kim đan không quan tâm mấy đến những điều ấy. Ông đã từng thấy nhiều người đến rồi đi, trong khi ốc đảo và sa mạc vẫn là ốc đảo và sa mạc. Ông đã thấy vua chúa và kẻ ăn xin đi qua biển cát này, cái biển cát thường xuyên thay hình đổi dạng vì gió thổi nhưng vẫn mãi mãi là biển cát mà ông đã biết từ thuở nhỏ. Tuy vậy, tự đáy lòng mình, ông không thể không cảm thấy vui trước hạnh phúc của mỗi người lữ khách, sau bao ngày chỉ có cát vàng với trời xanh nay được thấy chà là xanh tươi hiện ra trước mắt. ‘Có thể Thượng đế tạo ra sa mạc chỉ để cho con người biết quý trọng cây chà là,’ ông nghĩ.”
_Trích Nhà giả kim_[/COLOR][COLOR=rgb(255, 0, 0)]
View attachment 112503

Trích đoạn hay!
Truyện kể về một chàng chăn cừu... anh ấy rời khỏi nhà và làm một tên chăn cừu? What?
 

Mart Hugon

Học sinh gương mẫu
HV CLB Hội họa
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
19 Tháng bảy 2018
1,794
2,817
396
Hà Nội
Teitan Tokyo
Truyện kể về chàng chăn cừu Santiago ở Tây Ban Nha, anh ta không thích bị cha mẹ đưa mình vào kế hoạch định sẵn của họ và anh ấy rời đi khỏi nhà và làm một tên chăn cừu. Vào một đêm chàng đang ngủ ở một nhà thờ làng đổ nát thì mơ thấy một giấc mơ kì lạ, có một cậu bé dẫn cậu đến Kim Tự Tháp ở Ai Cập và nói rằng nếu cậu đến đây sẽ tìm được 1 kho tàng mà không ai biết
Nếu là tớ thì tớ sẽ tiếp tục cuộc sống chăn cừu! Nhưng cậu bé này lại bán hết cừu để qua Ai Cập!
Đó là cuộc hành trình dài đi tìm kho báo! Lúc thì bị người khác lừa tiền, lúc thì phải vào cửa hàng pha lê làm kiếm sống qua ngày nhưng không sao vì “khi người nào muốn điều gì thì cả vũ trụ sẽ chung sức lại để người ấy đạt được điều mơ ước”.
Vượt qua bao chướng ngại, chông gai thì anh chàng này đã lên đường băng qua sa mạc, và ở tại một ốc đảo giữa sa mạc anh ta đã tìm thấy định mệnh cuộc đời mình-Fatima

Có lúc anh chàng đã từng nghĩ là mình sẽ bỏ cuộc vì kho báu chính là Fatima! Nhưng cô ấy lại chẳng muốn thế, cô thấy muốn thấy người mình yêu thực hiện được ước mơ của anh!

Mã:
“Nhưng nhà luyện kim đan không quan tâm mấy đến những điều ấy. Ông đã từng thấy nhiều người đến rồi đi, trong khi ốc đảo và sa mạc vẫn là ốc đảo và sa mạc. Ông đã thấy vua chúa và kẻ ăn xin đi qua biển cát này, cái biển cát thường xuyên thay hình đổi dạng vì gió thổi nhưng vẫn mãi mãi là biển cát mà ông đã biết từ thuở nhỏ. Tuy vậy, tự đáy lòng mình, ông không thể không cảm thấy vui trước hạnh phúc của mỗi người lữ khách, sau bao ngày chỉ có cát vàng với trời xanh nay được thấy chà là xanh tươi hiện ra trước mắt. ‘Có thể Thượng đế tạo ra sa mạc chỉ để cho con người biết quý trọng cây chà là,’ ông nghĩ.”
_Trích Nhà giả kim_[/COLOR][COLOR=rgb(255, 0, 0)]
View attachment 112503

Trích đoạn hay!
Mình vừa được tặng quyển này và đang nghiến ngấu đọc đây
 

lê thị hải nguyên

Mùa hè Hóa học
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
28 Tháng hai 2017
2,166
3,199
689
21
Thanh Hóa
HV Thánh Huy
ko ngờ cũng có ng` đọc truyện này
nhưng mà cái tóm tắt của bạn hơi sai sai thì phải.......
phải là anh chàng này quyết đinh làm một gã chăn cừu vì muốn đi đây đó thay vì làm một nhà linh mục và có một gấc mơ về kim tự tháp và có một kho báu ....và cậu đã quyết định đi tìm nó.......
 

poke2476

Học sinh chăm học
Thành viên
3 Tháng mười hai 2017
213
247
124
17
Nghệ An
THCS Hùng Sơn
Truyện kể về chàng chăn cừu Santiago ở Tây Ban Nha, anh ta không thích bị cha mẹ đưa mình vào kế hoạch định sẵn của họ và anh ấy rời đi khỏi nhà và làm một tên chăn cừu. Vào một đêm chàng đang ngủ ở một nhà thờ làng đổ nát thì mơ thấy một giấc mơ kì lạ, có một cậu bé dẫn cậu đến Kim Tự Tháp ở Ai Cập và nói rằng nếu cậu đến đây sẽ tìm được 1 kho tàng mà không ai biết
Nếu là tớ thì tớ sẽ tiếp tục cuộc sống chăn cừu! Nhưng cậu bé này lại bán hết cừu để qua Ai Cập!
Đó là cuộc hành trình dài đi tìm kho báo! Lúc thì bị người khác lừa tiền, lúc thì phải vào cửa hàng pha lê làm kiếm sống qua ngày nhưng không sao vì “khi người nào muốn điều gì thì cả vũ trụ sẽ chung sức lại để người ấy đạt được điều mơ ước”.
Vượt qua bao chướng ngại, chông gai thì anh chàng này đã lên đường băng qua sa mạc, và ở tại một ốc đảo giữa sa mạc anh ta đã tìm thấy định mệnh cuộc đời mình-Fatima

Có lúc anh chàng đã từng nghĩ là mình sẽ bỏ cuộc vì kho báu chính là Fatima! Nhưng cô ấy lại chẳng muốn thế, cô thấy muốn thấy người mình yêu thực hiện được ước mơ của anh!

Mã:
“Nhưng nhà luyện kim đan không quan tâm mấy đến những điều ấy. Ông đã từng thấy nhiều người đến rồi đi, trong khi ốc đảo và sa mạc vẫn là ốc đảo và sa mạc. Ông đã thấy vua chúa và kẻ ăn xin đi qua biển cát này, cái biển cát thường xuyên thay hình đổi dạng vì gió thổi nhưng vẫn mãi mãi là biển cát mà ông đã biết từ thuở nhỏ. Tuy vậy, tự đáy lòng mình, ông không thể không cảm thấy vui trước hạnh phúc của mỗi người lữ khách, sau bao ngày chỉ có cát vàng với trời xanh nay được thấy chà là xanh tươi hiện ra trước mắt. ‘Có thể Thượng đế tạo ra sa mạc chỉ để cho con người biết quý trọng cây chà là,’ ông nghĩ.”
_Trích Nhà giả kim_[/COLOR][COLOR=rgb(255, 0, 0)]
View attachment 112503

Trích đoạn hay!
sách nhà giả kim nói về anh chàng chăn cừu , mình có cuốn đó nhưng mình đọc ít lắm
 
Top Bottom