Tâm sự Sự tích Hello Kitty

Nguyễn T.T Vy

Học sinh chăm học
Thành viên
12 Tháng năm 2019
114
590
81
19
Quảng Nam
THCS Phan Châu Trinh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Xin chào các bạn!
Chắc hẳn không ai là không biết Hello Kitty nhỉ? Nhưng các bạn có biết sự tích về cô mèo dễ thương này không? Cùng mình tìm hiểu nhé. Truyện kể thế này:
Cuộc sống của người Nhật rất tất bật, họ rất ít dành thời gian cho nhau. Một cô bé sinh ra trong gia đình điển hình như vậy. Cô rất bé nhỏ nên thường hay bị các bạn bắt nạt nhưng cô không biết tâm sự với ai.
Một buổi chiều,khi bị các bạn trêu chọc, cô chạy ra công viên ngồi khóc một mình và khi ngẩng đầu lên thì cô thấy một ông già ngồi cạnh mình. Ông thấy cô ngẩng đầu lên thì hỏi:
- Cháu gái, tan học rồi sao cháu không về nhà mà ngồi khóc ở đây?
Cô bé òa lên:
- Cháu không muốn về nhà. Ở nhà buồn lắm, không ai nghe cháu nói.
- Vậy ông sẽ nghe cháu nói.
Cô bé kể hết mọi nỗi buồn cho ông cụ nghe. Ông im lặng nghe và không một lời phê phán, chỉ nghe thôi.
Từ đó, mỗi buổi chiều, cô bé đều đến tâm sự với ông cụ. Cô thấy vui vẻ hẳn lên.
Rồi, đến một ngày, cô bé lại bị bắt nạt và tan học chạy đến công viên, cô bé vượt luôn đèn đỏ và...
Ngày nghe tin cô bé mất, trong công viên, ông cụ đốt một hình nộm. Đó là món quà mà định ông tặng cho cô bé, nhưng cô bé không đến. Hình nộm là một chú mèo rất đẹp nhưng không có miệng. Ông muốn chú mèo ở bên nghe cô bé tâm sự mà không phán xét.
gambar-hello-kitty-lucu-8.jpg

Trên đây là sự tích về Hello Kitty.
Bên cạnh đó, mình thấy trên mạng đăng nhiều tin nhảm gì mà Hello Kitty là quỷ hay vụ án Kitty giết người. Nếu những ai tin vào những tin đồn đó thì hãy đọc bài này để hiểu hơn về Kitty nhé!
 

Minh lầy :3

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng tư 2019
220
432
66
18
Hà Nội
Trường THCS Phú Kim
Xin lỗi nhưng mình thực sự chưa xem phim này, chỉ mới nghe qua nên bạn có thể cho mình biết ai là người lấy cảm hứng từ câu chuyện này và sx ra bộ phim được không ?? ( mặc dù có thể tra trên mạng nhưng mình vẫn thích hỏi ở đây hơn :) )
 

Tirigo Miku

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng một 2019
217
344
66
Thanh Hóa
THCS Thị Trấn
Xin chào các bạn!
Chắc hẳn không ai là không biết Hello Kitty nhỉ? Nhưng các bạn có biết sự tích về cô mèo dễ thương này không? Cùng mình tìm hiểu nhé. Truyện kể thế này:
Cuộc sống của người Nhật rất tất bật, họ rất ít dành thời gian cho nhau. Một cô bé sinh ra trong gia đình điển hình như vậy. Cô rất bé nhỏ nên thường hay bị các bạn bắt nạt nhưng cô không biết tâm sự với ai.
Một buổi chiều,khi bị các bạn trêu chọc, cô chạy ra công viên ngồi khóc một mình và khi ngẩng đầu lên thì cô thấy một ông già ngồi cạnh mình. Ông thấy cô ngẩng đầu lên thì hỏi:
- Cháu gái, tan học rồi sao cháu không về nhà mà ngồi khóc ở đây?
Cô bé òa lên:
- Cháu không muốn về nhà. Ở nhà buồn lắm, không ai nghe cháu nói.
- Vậy ông sẽ nghe cháu nói.
Cô bé kể hết mọi nỗi buồn cho ông cụ nghe. Ông im lặng nghe và không một lời phê phán, chỉ nghe thôi.
Từ đó, mỗi buổi chiều, cô bé đều đến tâm sự với ông cụ. Cô thấy vui vẻ hẳn lên.
Rồi, đến một ngày, cô bé lại bị bắt nạt và tan học chạy đến công viên, cô bé vượt luôn đèn đỏ và...
Ngày nghe tin cô bé mất, trong công viên, ông cụ đốt một hình nộm. Đó là món quà mà định ông tặng cho cô bé, nhưng cô bé không đến. Hình nộm là một chú mèo rất đẹp nhưng không có miệng. Ông muốn chú mèo ở bên nghe cô bé tâm sự mà không phán xét.
gambar-hello-kitty-lucu-8.jpg

Trên đây là sự tích về Hello Kitty.
Bên cạnh đó, mình thấy trên mạng đăng nhiều tin nhảm gì mà Hello Kitty là quỷ hay vụ án Kitty giết người. Nếu những ai tin vào những tin đồn đó thì hãy đọc bài này để hiểu hơn về Kitty nhé!
Mk cũng chỉ nghe chứ chưa xem chi tiết
 
  • Like
Reactions: Minh lầy :3

Trâm Nguyễn Thị Ngọc

Giải Nhất event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
13 Tháng mười 2018
1,523
1,339
216
18
Quảng Trị
Trường TH&THCS Hải Ba
Xin chào các bạn!
Chắc hẳn không ai là không biết Hello Kitty nhỉ? Nhưng các bạn có biết sự tích về cô mèo dễ thương này không? Cùng mình tìm hiểu nhé. Truyện kể thế này:
Cuộc sống của người Nhật rất tất bật, họ rất ít dành thời gian cho nhau. Một cô bé sinh ra trong gia đình điển hình như vậy. Cô rất bé nhỏ nên thường hay bị các bạn bắt nạt nhưng cô không biết tâm sự với ai.
Một buổi chiều,khi bị các bạn trêu chọc, cô chạy ra công viên ngồi khóc một mình và khi ngẩng đầu lên thì cô thấy một ông già ngồi cạnh mình. Ông thấy cô ngẩng đầu lên thì hỏi:
- Cháu gái, tan học rồi sao cháu không về nhà mà ngồi khóc ở đây?
Cô bé òa lên:
- Cháu không muốn về nhà. Ở nhà buồn lắm, không ai nghe cháu nói.
- Vậy ông sẽ nghe cháu nói.
Cô bé kể hết mọi nỗi buồn cho ông cụ nghe. Ông im lặng nghe và không một lời phê phán, chỉ nghe thôi.
Từ đó, mỗi buổi chiều, cô bé đều đến tâm sự với ông cụ. Cô thấy vui vẻ hẳn lên.
Rồi, đến một ngày, cô bé lại bị bắt nạt và tan học chạy đến công viên, cô bé vượt luôn đèn đỏ và...
Ngày nghe tin cô bé mất, trong công viên, ông cụ đốt một hình nộm. Đó là món quà mà định ông tặng cho cô bé, nhưng cô bé không đến. Hình nộm là một chú mèo rất đẹp nhưng không có miệng. Ông muốn chú mèo ở bên nghe cô bé tâm sự mà không phán xét.
gambar-hello-kitty-lucu-8.jpg

Trên đây là sự tích về Hello Kitty.
Bên cạnh đó, mình thấy trên mạng đăng nhiều tin nhảm gì mà Hello Kitty là quỷ hay vụ án Kitty giết người. Nếu những ai tin vào những tin đồn đó thì hãy đọc bài này để hiểu hơn về Kitty nhé!
Thông tin bổ ích thật đấy, mấy người bạn mình cũng từng nói câu chuyện thực sự về Kitty cực kỳ đáng sợ luôn, mà mình ko tin và chẳng muốn tin. Giờ nghe bạn nói an tâm rồi :D
 

Nguyễn T.T Vy

Học sinh chăm học
Thành viên
12 Tháng năm 2019
114
590
81
19
Quảng Nam
THCS Phan Châu Trinh
Xin lỗi nhưng mình thực sự chưa xem phim này, chỉ mới nghe qua nên bạn có thể cho mình biết ai là người lấy cảm hứng từ câu chuyện này và sx ra bộ phim được không ?? ( mặc dù có thể tra trên mạng nhưng mình vẫn thích hỏi ở đây hơn :) )
À, cái sự tích này mình đọc trong phần tâm tình của Trạng Quỷnh hồi học lớp 5, giờ có hứng nên muốn chia sẻ cho mọi người biết

Thông tin bổ ích thật đấy, mấy người bạn mình cũng từng nói câu chuyện thực sự về Kitty cực kỳ đáng sợ luôn, mà mình ko tin và chẳng muốn tin. Giờ nghe bạn nói an tâm rồi :D
Mình cũng vậy, hồi trước nghe xong mình sợ Kitty luôn, rồi còn may cho nó cái miệng nữa chứ
 
Last edited by a moderator:

Karry Nguyệt

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng năm 2019
523
972
96
Hưng Yên
THCS Đặng Lễ
Xin chào các bạn!
Chắc hẳn không ai là không biết Hello Kitty nhỉ? Nhưng các bạn có biết sự tích về cô mèo dễ thương này không? Cùng mình tìm hiểu nhé. Truyện kể thế này:
Cuộc sống của người Nhật rất tất bật, họ rất ít dành thời gian cho nhau. Một cô bé sinh ra trong gia đình điển hình như vậy. Cô rất bé nhỏ nên thường hay bị các bạn bắt nạt nhưng cô không biết tâm sự với ai.
Một buổi chiều,khi bị các bạn trêu chọc, cô chạy ra công viên ngồi khóc một mình và khi ngẩng đầu lên thì cô thấy một ông già ngồi cạnh mình. Ông thấy cô ngẩng đầu lên thì hỏi:
- Cháu gái, tan học rồi sao cháu không về nhà mà ngồi khóc ở đây?
Cô bé òa lên:
- Cháu không muốn về nhà. Ở nhà buồn lắm, không ai nghe cháu nói.
- Vậy ông sẽ nghe cháu nói.
Cô bé kể hết mọi nỗi buồn cho ông cụ nghe. Ông im lặng nghe và không một lời phê phán, chỉ nghe thôi.
Từ đó, mỗi buổi chiều, cô bé đều đến tâm sự với ông cụ. Cô thấy vui vẻ hẳn lên.
Rồi, đến một ngày, cô bé lại bị bắt nạt và tan học chạy đến công viên, cô bé vượt luôn đèn đỏ và...
Ngày nghe tin cô bé mất, trong công viên, ông cụ đốt một hình nộm. Đó là món quà mà định ông tặng cho cô bé, nhưng cô bé không đến. Hình nộm là một chú mèo rất đẹp nhưng không có miệng. Ông muốn chú mèo ở bên nghe cô bé tâm sự mà không phán xét.
gambar-hello-kitty-lucu-8.jpg

Trên đây là sự tích về Hello Kitty.
Bên cạnh đó, mình thấy trên mạng đăng nhiều tin nhảm gì mà Hello Kitty là quỷ hay vụ án Kitty giết người. Nếu những ai tin vào những tin đồn đó thì hãy đọc bài này để hiểu hơn về Kitty nhé!
Mình cũng chưa xem bất kì bộ phim gì liên quan đến chú mèo này , mình chỉ thấy hình ảnh thôi à . Nhưng ý nghĩa của chú mèo này khá là buồn
 

nhi1234

Học sinh tiến bộ
HV CLB Địa lí
Thành viên
20 Tháng tám 2010
625
1,329
221
Nghệ An
The Fighting Boys
Xin chào các bạn!
Chắc hẳn không ai là không biết Hello Kitty nhỉ? Nhưng các bạn có biết sự tích về cô mèo dễ thương này không? Cùng mình tìm hiểu nhé. Truyện kể thế này:
Cuộc sống của người Nhật rất tất bật, họ rất ít dành thời gian cho nhau. Một cô bé sinh ra trong gia đình điển hình như vậy. Cô rất bé nhỏ nên thường hay bị các bạn bắt nạt nhưng cô không biết tâm sự với ai.
Một buổi chiều,khi bị các bạn trêu chọc, cô chạy ra công viên ngồi khóc một mình và khi ngẩng đầu lên thì cô thấy một ông già ngồi cạnh mình. Ông thấy cô ngẩng đầu lên thì hỏi:
- Cháu gái, tan học rồi sao cháu không về nhà mà ngồi khóc ở đây?
Cô bé òa lên:
- Cháu không muốn về nhà. Ở nhà buồn lắm, không ai nghe cháu nói.
- Vậy ông sẽ nghe cháu nói.
Cô bé kể hết mọi nỗi buồn cho ông cụ nghe. Ông im lặng nghe và không một lời phê phán, chỉ nghe thôi.
Từ đó, mỗi buổi chiều, cô bé đều đến tâm sự với ông cụ. Cô thấy vui vẻ hẳn lên.
Rồi, đến một ngày, cô bé lại bị bắt nạt và tan học chạy đến công viên, cô bé vượt luôn đèn đỏ và...
Ngày nghe tin cô bé mất, trong công viên, ông cụ đốt một hình nộm. Đó là món quà mà định ông tặng cho cô bé, nhưng cô bé không đến. Hình nộm là một chú mèo rất đẹp nhưng không có miệng. Ông muốn chú mèo ở bên nghe cô bé tâm sự mà không phán xét.

Trên đây là sự tích về Hello Kitty.
Bên cạnh đó, mình thấy trên mạng đăng nhiều tin nhảm gì mà Hello Kitty là quỷ hay vụ án Kitty giết người. Nếu những ai tin vào những tin đồn đó thì hãy đọc bài này để hiểu hơn về Kitty nhé!
Chuyện này thì em có đọc trong Qùa tặng cuộc sống rồi,nhưng giống chị @Karry Nguyệt em chỉ thấy ảnh và trên đồ chơi thôi,còn phim thì chưa xem bao giờ<chắc phim sẽ rất vui vẻ>:rolleyes:
 

Nguyễn T.T Vy

Học sinh chăm học
Thành viên
12 Tháng năm 2019
114
590
81
19
Quảng Nam
THCS Phan Châu Trinh
Mình cũng không biết bộ phim nào liên quan tới Hello Kitty cả:p
 
Top Bottom