Tâm sự Gửi em, cô gái

Ng.Klinh

Cựu Mod Sinh
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng hai 2017
1,516
3,108
534
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Gửi em, cô gái

Người đến cuộc đời em là duyên, người đi khỏi cuộc đời em là hết duyên. Nếu còn yêu, hãy cùng chia sẻ và thay đổi. Nếu hết yêu rồi, buông tay nhau ra. Đừng để con tim em lạc mất lối về

Đừng vội trao bàn tay em cho một ai đó khác. Cha bế em ngày em còn đỏ hỏn, mẹ dìu từng bước em đi chập chững đầu tiên. Em đã bao giờ tự hỏi tại sao mình lại sinh ra trong gia đình này chưa? Tại sao họ là bố mẹ em? Tại sao họ lại là anh em máu mủ, họ là “ruột thịt” của em? Tại sao lại như vậy?

Em biết tại sao không? Đó là cái duyên cuộc đời em ạ.

Em cũng đừng đỏi hỏi công bằng trong cuộc sống này, bởi vì chúng ta khác nhau. Nếu buồn em hãy cứ khóc, để nỗi buồn trong giọt lệ lăn đi.Và niềm vui lại đến.

Mạnh mẽ lên nhé, cô gái của tôi ơi iiiii


Chúc một tuần làm việc mới thật nhiều niềm vui :)
Theo dõi các bài viết của Linh tại blogger
@Kyanhdo @Diệp Ngọc Tuyên @Vũ Linh Chii @Bùi Thị Diệu Linh @phamkimcu0ng @Trang Vũ 2k5 @hdiemht @Mai Anh 2k5 @Nguyễn Trần Thành Đạt
Smile-of-cute-girl.jpg
 
Last edited:

Kyanhdo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
22 Tháng sáu 2017
2,357
4,161
589
19
TP Hồ Chí Minh
THPT Gia Định
Gửi em, cô gái

Người đến cuộc đời em là duyên, người đi khỏi cuộc đời em là hết duyên. Nếu còn yêu, hãy cùng chia sẻ và thay đổi. Nếu hết yêu rồi, buông tay nhau ra. Đừng để con tim em lạc mất lối về

Đừng vội trao bàn tay em cho một ai đó khác. Cha bế em ngày em còn đỏ hỏn, mẹ dìu từng bước em đi chập chững đầu tiên. Em đã bao giờ tự hỏi tại sao mình lại sinh ra trong gia đình này chưa? Tại sao họ là bố mẹ em? Tại sao họ lại là anh em máu mủ, họ là “ruột thịt” của em? Tại sao lại như vậy?

Em biết tại sao không? Đó là cái duyên cuộc đời em ạ.

Em cũng đừng đỏi hỏi công bằng trong cuộc sống này, bởi vì chúng ta khác nhau. Nếu buồn em hãy cứ khóc, để nỗi buồn trong giọt lệ lăn đi.Và niềm vui lại đến.

Mạnh mẽ lên nhé, cô gái của tôi ơi iiiii


Chúc một tuần làm việc mới thật nhiều niềm vui :)
Theo dõi các bài viết của Linh tại blogger
@Kyanhdo @Diệp Ngọc Tuyên @Vũ Linh Chii @Bùi Thị Diệu Linh @phamkimcu0ng @Trang Vũ 2k5 @hdiemht @Mai Anh 2k5 @Nguyễn Trần Thành Đạt
View attachment 107361
Rút ra bài học: cuộc sống cái gì cũng không công bằng, hãy tập làm quen với điều đó! :D
 
  • Like
Reactions: Ng.Klinh

Ng.Klinh

Cựu Mod Sinh
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng hai 2017
1,516
3,108
534
@Kyanhdo
đúng rồi đó em ạ, đó là bản chất. Từ sâu thẳm trong mỗi chúng ta đã khác nhau. Phải làm sao để kích hoạt các khác biệt đó trở thành điểm lợi của mình và đừng để khác biệt đó là mặc cảm so với những người xung quanh
Họ cười tôi vì tôi không giống họ, tôi cười họ vì họ quá giống nhau.
Đôi khi có thể em chưa hiểu những dòng này, nhưng mai sau cuộc sống sẽ chỉ cho em hết :) Tập làm quen dần em gái ạ
 

An Hòa 0124

Học sinh
Thành viên
8 Tháng ba 2019
105
54
36
19
Quảng Nam
THCS LQS
Gửi em, cô gái

Người đến cuộc đời em là duyên, người đi khỏi cuộc đời em là hết duyên. Nếu còn yêu, hãy cùng chia sẻ và thay đổi. Nếu hết yêu rồi, buông tay nhau ra. Đừng để con tim em lạc mất lối về

Đừng vội trao bàn tay em cho một ai đó khác. Cha bế em ngày em còn đỏ hỏn, mẹ dìu từng bước em đi chập chững đầu tiên. Em đã bao giờ tự hỏi tại sao mình lại sinh ra trong gia đình này chưa? Tại sao họ là bố mẹ em? Tại sao họ lại là anh em máu mủ, họ là “ruột thịt” của em? Tại sao lại như vậy?

Em biết tại sao không? Đó là cái duyên cuộc đời em ạ.

Em cũng đừng đỏi hỏi công bằng trong cuộc sống này, bởi vì chúng ta khác nhau. Nếu buồn em hãy cứ khóc, để nỗi buồn trong giọt lệ lăn đi.Và niềm vui lại đến.

Mạnh mẽ lên nhé, cô gái của tôi ơi iiiii


Chúc một tuần làm việc mới thật nhiều niềm vui :)
Theo dõi các bài viết của Linh tại blogger
@Kyanhdo @Diệp Ngọc Tuyên @Vũ Linh Chii @Bùi Thị Diệu Linh @phamkimcu0ng @Trang Vũ 2k5 @hdiemht @Mai Anh 2k5 @Nguyễn Trần Thành Đạt
View attachment 107361
Chẳng có ai cho ta tình yêu thương vô bờ bến như cha mẹ nên đừng bao giờ để người khác làm tổn thương :)
 
  • Like
Reactions: Ng.Klinh
Top Bottom