Khảo sát Những trò chơi gắn liền với tuổi thơ

Haizzz....

Học sinh
Thành viên
15 Tháng mười một 2018
152
116
21
18
Bắc Ninh
Thcs Song Hồ
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hi, :Rabbit10:Rabbit10:Rabbit10xin chào mọi người!@!!
Mỗi khi nhắc về tuổi thơ, người ta liền nghĩ ngay đến những trò chơi dân gian mà mình cùng bạn bè trang lứa đã cùng tham gia. Với sự nhiệt tình và sáng tạo vô biên của tuổi trẻ, những trò chơi đã ra đời và để lại biết bao ấn tượng khó quên về một thời “tuổi thơ dữ dội” đã đi qua.
Mọi người cùng chia sẻ những trò chơi tuổi thơ mà bạn yêu thích nhất nhé:Rabbit3:Rabbit3:Rabbit3.
 

VânHà.D

Cựu TMod Cộng đồng|Cựu Phụ trách box "Sách"
HV CLB Địa lí
Thành viên
2 Tháng chín 2018
1,591
6,066
576
Bình Dương
THPT BẾN CÁT
Hi, :Rabbit10:Rabbit10:Rabbit10xin chào mọi người!@!!
Mỗi khi nhắc về tuổi thơ, người ta liền nghĩ ngay đến những trò chơi dân gian mà mình cùng bạn bè trang lứa đã cùng tham gia. Với sự nhiệt tình và sáng tạo vô biên của tuổi trẻ, những trò chơi đã ra đời và để lại biết bao ấn tượng khó quên về một thời “tuổi thơ dữ dội” đã đi qua.
Mọi người cùng chia sẻ những trò chơi tuổi thơ mà bạn yêu thích nhất nhé:Rabbit3:Rabbit3:Rabbit3.
Đầu tiên , phải cảm ơn topic này của bạn.

Ai trong chúng ta đều đã trải qua 1 tuổi thơ đẹp đẽ đúng không?

Tuổi thơ của tớ gắn liền với những trò chơi:
nhảy dây,
ô ăn quan,
chơi chuyền,
rồng rắn lên mây,
chi chi chành chành,
bịt mắt bắt dê,
trốn tìm,
mèo đuổi chuột,
cá sấu lên bờ ( đặc biệt là trò cá sấu lên bờ này, nhớ hồi đó chơi dữ quá đến mức đập mặt xuống sân, bây giờ còn 1 vết sẹo dài ngay mũi luôn :D)
thả diều
thả đỉa ba ba
gianh rải
nhảy lò cò
lộn cầu vồng
xỉa cá mè
dung dăng dung dẻ

vân vân và mây mây

cùng chia sẻ nào @Trang Vũ 2k5 , @Timeless time , @Play with me , @Quang Đông , @Mai Anh 2k5 , @Kawaii Nezumi
 

machung25112003

Học sinh tiến bộ
Thành viên
2 Tháng tư 2017
1,227
1,041
264
Hà Nội
Hi, :Rabbit10:Rabbit10:Rabbit10xin chào mọi người!@!!
Mỗi khi nhắc về tuổi thơ, người ta liền nghĩ ngay đến những trò chơi dân gian mà mình cùng bạn bè trang lứa đã cùng tham gia. Với sự nhiệt tình và sáng tạo vô biên của tuổi trẻ, những trò chơi đã ra đời và để lại biết bao ấn tượng khó quên về một thời “tuổi thơ dữ dội” đã đi qua.
Mọi người cùng chia sẻ những trò chơi tuổi thơ mà bạn yêu thích nhất nhé:Rabbit3:Rabbit3:Rabbit3.
trêu chó, hét trước quạt, thổi bong bóng
 

Haizzz....

Học sinh
Thành viên
15 Tháng mười một 2018
152
116
21
18
Bắc Ninh
Thcs Song Hồ
Đầu tiên , phải cảm ơn topic này của bạn.

Ai trong chúng ta đều đã trải qua 1 tuổi thơ đẹp đẽ đúng không?

Tuổi thơ của tớ gắn liền với những trò chơi:
nhảy dây,
ô ăn quan,
chơi chuyền,
rồng rắn lên mây,
chi chi chành chành,
bịt mắt bắt dê,
trốn tìm,
mèo đuổi chuột,
cá sấu lên bờ ( đặc biệt là trò cá sấu lên bờ này, nhớ hồi đó chơi dữ quá đến mức đập mặt xuống sân, bây giờ còn 1 vết sẹo dài ngay mũi luôn :D)
thả diều
thả đỉa ba ba
gianh rải
nhảy lò cò
lộn cầu vồng
xỉa cá mè
dung dăng dung dẻ

vân vân và mây mây

cùng chia sẻ nào @Trang Vũ 2k5 , @Timeless time , @Play with me , @Quang Đông , @Mai Anh 2k5 , @Kawaii Nezumi
mik từng chơi nhiều trò trong này
một số trò mik còn không biết luôn
"Tuổi thơ dữ đội"
 
  • Like
Reactions: VânHà.D

Maianh2510

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
2 Tháng mười một 2018
766
6,544
506
18
Ninh Bình
THPT GVB :3
Hi, :Rabbit10:Rabbit10:Rabbit10xin chào mọi người!@!!
Mỗi khi nhắc về tuổi thơ, người ta liền nghĩ ngay đến những trò chơi dân gian mà mình cùng bạn bè trang lứa đã cùng tham gia. Với sự nhiệt tình và sáng tạo vô biên của tuổi trẻ, những trò chơi đã ra đời và để lại biết bao ấn tượng khó quên về một thời “tuổi thơ dữ dội” đã đi qua.
Mọi người cùng chia sẻ những trò chơi tuổi thơ mà bạn yêu thích nhất nhé:Rabbit3:Rabbit3:Rabbit3.
rồng rắn lên mây
trốn tìm
nhảy lò cò
nhảy dây
mèo đuổi chuột
cá sấu lên bờ
dung dăng dung dẻ
lộn cầu vồng

.......... còn nhiều nhưng không nhớ hết :))))
 

Nguyễn Ngọc Diệp 565

Học sinh chăm học
Thành viên
5 Tháng mười hai 2018
441
187
86
Hà Tĩnh
Tuấn Thiện
Hi, :Rabbit10:Rabbit10:Rabbit10xin chào mọi người!@!!
Mỗi khi nhắc về tuổi thơ, người ta liền nghĩ ngay đến những trò chơi dân gian mà mình cùng bạn bè trang lứa đã cùng tham gia. Với sự nhiệt tình và sáng tạo vô biên của tuổi trẻ, những trò chơi đã ra đời và để lại biết bao ấn tượng khó quên về một thời “tuổi thơ dữ dội” đã đi qua.
Mọi người cùng chia sẻ những trò chơi tuổi thơ mà bạn yêu thích nhất nhé:Rabbit3:Rabbit3:Rabbit3.
Ăn trộm. Cái thời sống mũi còn cay
 
  • Like
Reactions: VânHà.D

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
hồi còn bé, mình hay trêu chó lắm. Và kết quả là....
Nhớ (hồi năm 1998 - 1999) hồi học cấp 1 cũng có bắn bi ve tròn tròn với chúng bạn, cũng có chơi nhảy dây, trốn tìm, bịt mắt bắt dê, cá sấu lên bờ, trò chơi "tạt dép trúng lon". Hè hè, nhớ không lầm là hồi học lớp 2 - 3, mê đọc mấy quyển truyện nhỏ xíu (giá mỗi quyển truyện có 1.000 d) giờ vẫn còn giữ
 
Last edited:

Bangtanbomm

Học sinh tiến bộ
Thành viên
29 Tháng sáu 2018
495
1,988
206
18
Du học sinh
Bangtan's Family
Hi, :Rabbit10:Rabbit10:Rabbit10xin chào mọi người!@!!
Mỗi khi nhắc về tuổi thơ, người ta liền nghĩ ngay đến những trò chơi dân gian mà mình cùng bạn bè trang lứa đã cùng tham gia. Với sự nhiệt tình và sáng tạo vô biên của tuổi trẻ, những trò chơi đã ra đời và để lại biết bao ấn tượng khó quên về một thời “tuổi thơ dữ dội” đã đi qua.
Mọi người cùng chia sẻ những trò chơi tuổi thơ mà bạn yêu thích nhất nhé:Rabbit3:Rabbit3:Rabbit3.
trộm ổi trộm xoài :3 2 trò ưa thích nhất kkk
 

Khải KIllar

Học sinh tiến bộ
Thành viên
21 Tháng bảy 2018
303
2,595
276
19
An Giang
Quản Cơ Thành
chơi diêm và rồi mình đốt đống rơm của nhà hàng xớm
Hi, :Rabbit10:Rabbit10:Rabbit10xin chào mọi người!@!!
Mỗi khi nhắc về tuổi thơ, người ta liền nghĩ ngay đến những trò chơi dân gian mà mình cùng bạn bè trang lứa đã cùng tham gia. Với sự nhiệt tình và sáng tạo vô biên của tuổi trẻ, những trò chơi đã ra đời và để lại biết bao ấn tượng khó quên về một thời “tuổi thơ dữ dội” đã đi qua.
Mọi người cùng chia sẻ những trò chơi tuổi thơ mà bạn yêu thích nhất nhé:Rabbit3:Rabbit3:Rabbit3.
 

VânHà.D

Cựu TMod Cộng đồng|Cựu Phụ trách box "Sách"
HV CLB Địa lí
Thành viên
2 Tháng chín 2018
1,591
6,066
576
Bình Dương
THPT BẾN CÁT
Ăn trộm. Cái thời sống mũi còn cay
Thả diều( hồi nhỏ hay đi với ông nội, vui lắm ^^)
trốn tìm
ăn trộm @@
trộm ổi trộm xoài :3 2 trò ưa thích nhất kkk
Đi ăn trộm :D :D
giờ nghĩ lại mới thấy lúc đó vui làm sao
mình và mấy đứa bạn, cứ đến buổi trưa là rủ nhau ra đồng ăn trộm củ khoai tây hoặc quả cà chua để làm bóng chơi chuyền, rồi còn đi ăn trộm ổi, xoài, quả sung nữa. Ahihi, chó sủa ầm ĩ, cả đám bị phát hiện và chạy.......như ma đuổi :D
 

Play with me

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng chín 2018
799
724
121
21
Quảng Ninh
THPT Cẩm Phả
Đầu tiên , phải cảm ơn topic này của bạn.

Ai trong chúng ta đều đã trải qua 1 tuổi thơ đẹp đẽ đúng không?

Tuổi thơ của tớ gắn liền với những trò chơi:
nhảy dây,
ô ăn quan,
chơi chuyền,
rồng rắn lên mây,
chi chi chành chành,
bịt mắt bắt dê,
trốn tìm,
mèo đuổi chuột,
cá sấu lên bờ ( đặc biệt là trò cá sấu lên bờ này, nhớ hồi đó chơi dữ quá đến mức đập mặt xuống sân, bây giờ còn 1 vết sẹo dài ngay mũi luôn :D)
thả diều
thả đỉa ba ba
gianh rải
nhảy lò cò
lộn cầu vồng
xỉa cá mè
dung dăng dung dẻ

vân vân và mây mây

cùng chia sẻ nào @Trang Vũ 2k5 , @Timeless time , @Play with me , @Quang Đông , @Mai Anh 2k5 , @Kawaii Nezumi
Tuổi thơ của em nó không tươi đẹp như của chị lắm nhưng cũng có đủ thứ trò chơi vui:
Bịt mắt bắt dê, Tím trồn (là trốn tìm đó :0), Thả đỉa ba ba, Cá sấu lên bờ, Đồ 3 tiếng, Cộng trừ nhân chia (không biết có bạn nào biết trò này không), Rồng rắn lên mây, Đồ hàng :), Dung dăng dung dẻ, ...
 
  • Like
Reactions: VânHà.D

Minh Dora

Siêu sao Hóa học
Thành viên
5 Tháng chín 2017
1,751
1,638
276
Thanh Hóa
Ở đâu đó
Hi, :Rabbit10:Rabbit10:Rabbit10xin chào mọi người!@!!
Mỗi khi nhắc về tuổi thơ, người ta liền nghĩ ngay đến những trò chơi dân gian mà mình cùng bạn bè trang lứa đã cùng tham gia. Với sự nhiệt tình và sáng tạo vô biên của tuổi trẻ, những trò chơi đã ra đời và để lại biết bao ấn tượng khó quên về một thời “tuổi thơ dữ dội” đã đi qua.
Mọi người cùng chia sẻ những trò chơi tuổi thơ mà bạn yêu thích nhất nhé:Rabbit3:Rabbit3:Rabbit3.
Chọc chó, trộm ổi,khế , chọc tổ ong
Tuổi thơ dữ dội
 
  • Like
Reactions: Hy _ Nhiên

Haizzz....

Học sinh
Thành viên
15 Tháng mười một 2018
152
116
21
18
Bắc Ninh
Thcs Song Hồ
Tuổi thơ của em nó không tươi đẹp như của chị lắm nhưng cũng có đủ thứ trò chơi vui:
Bịt mắt bắt dê, Tím trồn (là trốn tìm đó :0), Thả đỉa ba ba, Cá sấu lên bờ, Đồ 3 tiếng, Cộng trừ nhân chia (không biết có bạn nào biết trò này không), Rồng rắn lên mây, Đồ hàng :), Dung dăng dung dẻ, ...
nãy giờ mik thắc mắc trò Thả đỉa ba ba là trò j vậy
 

Yuri_Majo

Học sinh chăm học
Thành viên
14 Tháng chín 2018
147
138
71
18
Lâm Đồng
THCS Phan Chu Trinh
Hi, :Rabbit10:Rabbit10:Rabbit10xin chào mọi người!@!!
Mỗi khi nhắc về tuổi thơ, người ta liền nghĩ ngay đến những trò chơi dân gian mà mình cùng bạn bè trang lứa đã cùng tham gia. Với sự nhiệt tình và sáng tạo vô biên của tuổi trẻ, những trò chơi đã ra đời và để lại biết bao ấn tượng khó quên về một thời “tuổi thơ dữ dội” đã đi qua.
Mọi người cùng chia sẻ những trò chơi tuổi thơ mà bạn yêu thích nhất nhé:Rabbit3:Rabbit3:Rabbit3.
Đầu tiên , phải cảm ơn topic này của bạn.

Ai trong chúng ta đều đã trải qua 1 tuổi thơ đẹp đẽ đúng không?

Tuổi thơ của tớ gắn liền với những trò chơi:
nhảy dây,
ô ăn quan,
chơi chuyền,
rồng rắn lên mây,
chi chi chành chành,
bịt mắt bắt dê,
trốn tìm,
mèo đuổi chuột,
cá sấu lên bờ ( đặc biệt là trò cá sấu lên bờ này, nhớ hồi đó chơi dữ quá đến mức đập mặt xuống sân, bây giờ còn 1 vết sẹo dài ngay mũi luôn :D)
thả diều
thả đỉa ba ba
gianh rải
nhảy lò cò
lộn cầu vồng
xỉa cá mè
dung dăng dung dẻ

vân vân và mây mây

cùng chia sẻ nào @Trang Vũ 2k5 , @Timeless time , @Play with me , @Quang Đông , @Mai Anh 2k5 , @Kawaii Nezumi
Vui nhỉ mình chơi rất nhiều trò mới có cũ có nhiều rò không có tên mà vẫn chơi!
Đi ăn trộm :D :D
giờ nghĩ lại mới thấy lúc đó vui làm sao
mình và mấy đứa bạn, cứ đến buổi trưa là rủ nhau ra đồng ăn trộm củ khoai tây hoặc quả cà chua để làm bóng chơi chuyền, rồi còn đi ăn trộm ổi, xoài, quả sung nữa. Ahihi, chó sủa ầm ĩ, cả đám bị phát hiện và chạy.......như ma đuổi :D
Hê hê! Em đã thử, tuy không bị chó rượt mà bị té cây xuống ao :D
May bác chủ nhà cứu được chứ không thì...
 

Nguyễn Ngọc Diệp 565

Học sinh chăm học
Thành viên
5 Tháng mười hai 2018
441
187
86
Hà Tĩnh
Tuấn Thiện
Đi ăn trộm :D :D
giờ nghĩ lại mới thấy lúc đó vui làm sao
mình và mấy đứa bạn, cứ đến buổi trưa là rủ nhau ra đồng ăn trộm củ khoai tây hoặc quả cà chua để làm bóng chơi chuyền, rồi còn đi ăn trộm ổi, xoài, quả sung nữa. Ahihi, chó sủa ầm ĩ, cả đám bị phát hiện và chạy.......như ma đuổi :D
Kkk. Nhớ mấy năm trước ăn trộm của dân bị phát hiện nên tớ chạy mà không biết đường nữa, chạy sâu vào trong rừng luôn, dường như khi đó không còn thấy gì nữa mà chỉ có phản xạ nên chạy thôi. Về nhà là quần áo rách hết luôn.
Một lần nữa là ăn trộm xoài của mấy chú bộ đội. Ngồi dưới lấy xoài( tụi bạn leo cây hái) rồi bị tóm, cầm tóc lôi vào. Huhu quả thật đáng sợ
 

VânHà.D

Cựu TMod Cộng đồng|Cựu Phụ trách box "Sách"
HV CLB Địa lí
Thành viên
2 Tháng chín 2018
1,591
6,066
576
Bình Dương
THPT BẾN CÁT
nãy giờ mik thắc mắc trò Thả đỉa ba ba là trò j vậy
Chọc chó, trộm ổi,khế , chọc tổ ong
Tuổi thơ dữ dội
Kkk. Nhớ mấy năm trước ăn trộm của dân bị phát hiện nên tớ chạy mà không biết đường nữa, chạy sâu vào trong rừng luôn, dường như khi đó không còn thấy gì nữa mà chỉ có phản xạ nên chạy thôi. Về nhà là quần áo rách hết luôn.
Một lần nữa là ăn trộm xoài của mấy chú bộ đội. Ngồi dưới lấy xoài( tụi bạn leo cây hái) rồi bị tóm, cầm tóc lôi vào. Huhu quả thật đáng sợ
Tuổi thơ của em nó không tươi đẹp như của chị lắm nhưng cũng có đủ thứ trò chơi vui:
Bịt mắt bắt dê, Tím trồn (là trốn tìm đó :0), Thả đỉa ba ba, Cá sấu lên bờ, Đồ 3 tiếng, Cộng trừ nhân chia (không biết có bạn nào biết trò này không), Rồng rắn lên mây, Đồ hàng :), Dung dăng dung dẻ, ...
chơi diêm và rồi mình đốt đống rơm của nhà hàng xớm
hồi còn bé, mình hay trêu chó lắm. Và kết quả là....
Nhớ (hồi năm 1998 - 1999) hồi học cấp 1 cũng có bắn bi ve tròn tròn với chúng bạn, cũng có chơi nhảy dây, trốn tìm, bịt mắt bắt dê, cá sấu lên bờ, trò chơi "tạt dép trúng lon"
Hi, :Rabbit10:Rabbit10:Rabbit10xin chào mọi người!@!!
Mỗi khi nhắc về tuổi thơ, người ta liền nghĩ ngay đến những trò chơi dân gian mà mình cùng bạn bè trang lứa đã cùng tham gia. Với sự nhiệt tình và sáng tạo vô biên của tuổi trẻ, những trò chơi đã ra đời và để lại biết bao ấn tượng khó quên về một thời “tuổi thơ dữ dội” đã đi qua.
Mọi người cùng chia sẻ những trò chơi tuổi thơ mà bạn yêu thích nhất nhé:Rabbit3:Rabbit3:Rabbit3.
:D
tuổi thơ mà
không biết ở đây, có bạn nào đi bắt dế với bắt cào cào không nhỉ?
 

VânHà.D

Cựu TMod Cộng đồng|Cựu Phụ trách box "Sách"
HV CLB Địa lí
Thành viên
2 Tháng chín 2018
1,591
6,066
576
Bình Dương
THPT BẾN CÁT
nãy giờ mik thắc mắc trò Thả đỉa ba ba là trò j vậy
Chọc chó, trộm ổi,khế , chọc tổ ong
Tuổi thơ dữ dội
Kkk. Nhớ mấy năm trước ăn trộm của dân bị phát hiện nên tớ chạy mà không biết đường nữa, chạy sâu vào trong rừng luôn, dường như khi đó không còn thấy gì nữa mà chỉ có phản xạ nên chạy thôi. Về nhà là quần áo rách hết luôn.
Một lần nữa là ăn trộm xoài của mấy chú bộ đội. Ngồi dưới lấy xoài( tụi bạn leo cây hái) rồi bị tóm, cầm tóc lôi vào. Huhu quả thật đáng sợ
Tuổi thơ của em nó không tươi đẹp như của chị lắm nhưng cũng có đủ thứ trò chơi vui:
Bịt mắt bắt dê, Tím trồn (là trốn tìm đó :0), Thả đỉa ba ba, Cá sấu lên bờ, Đồ 3 tiếng, Cộng trừ nhân chia (không biết có bạn nào biết trò này không), Rồng rắn lên mây, Đồ hàng :), Dung dăng dung dẻ, ...
chơi diêm và rồi mình đốt đống rơm của nhà hàng xớm
hồi còn bé, mình hay trêu chó lắm. Và kết quả là....
Nhớ (hồi năm 1998 - 1999) hồi học cấp 1 cũng có bắn bi ve tròn tròn với chúng bạn, cũng có chơi nhảy dây, trốn tìm, bịt mắt bắt dê, cá sấu lên bờ, trò chơi "tạt dép trúng lon"
Hi, :Rabbit10:Rabbit10:Rabbit10xin chào mọi người!@!!
Mỗi khi nhắc về tuổi thơ, người ta liền nghĩ ngay đến những trò chơi dân gian mà mình cùng bạn bè trang lứa đã cùng tham gia. Với sự nhiệt tình và sáng tạo vô biên của tuổi trẻ, những trò chơi đã ra đời và để lại biết bao ấn tượng khó quên về một thời “tuổi thơ dữ dội” đã đi qua.
Mọi người cùng chia sẻ những trò chơi tuổi thơ mà bạn yêu thích nhất nhé:Rabbit3:Rabbit3:Rabbit3.
:D
tuổi thơ mà
không biết ở đây, có bạn nào đi bắt dế với bắt cào cào không nhỉ?
 

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
mình thì không có bắt dế mèn, mà bắt đom đóm thì có. Ở quê mình, đi vào vườn thấy có cái gì sáng sáng là chộp liền. Mở tay ra, hóa ra là đom đóm
 
  • Like
Reactions: VânHà.D
Top Bottom