Tâm sự "Con nhà người ta"

Trần Nguyễn Đinh Phong

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng một 2019
538
936
126
21
Phú Yên
Hocmai Forum
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hẳn rằng ai trong số chúng ta, cũng có ít nhất 1 lần bị bố mẹ đem ra so sánh với một mẫu người con lý tưởng mà thường được gọi tắt bằng cụm từ: Con nhà người ta đúng không nào?
Dù tần suất bị so sánh ít hay nhiều, nhưng hầu như chúng đều mang đến cho chúng ta một sự phiền toái hay khó chịu nhất định. Hãy cùng chia sẻ với mọi người lần bị so sánh với "con nhà người ta" mà bạn cảm thấy vô lý, bức xúc hay buồn cười nhất theo mẫu sau nhé:
Lý do bị so sánh:
Tần suất ( thường xuyên không):
Cảm nhận khi đó:
Người được bố mẹ bạn đem ra so sánh có thực sự hòan hảo như vậy?

Phong trước nhé
Lý do bị so sánh: lười làm việc nhà
Tần suất ( thường xuyên không): mỗi lần về thăm nhà
Cảm nhận khi đó: khá là khó chịu vì mình cũng có làm 1 chút cơ mà
Người được bố mẹ bạn đem ra so sánh có thực sự hòan hảo như vậy?: Thật ra thì anh họ Phong không hoàn hảo đến vậy, chỉ khi người lớn hoặc bạn gái đến mới thèm dọn dẹp, còn khi mấy đứa em hay bạn đến chơi là y như rằng phải bắt ổng phải dọn :)
 

Cúc Họa Mi

Học sinh
Thành viên
12 Tháng một 2019
48
52
41
21
Du học sinh
보문고등학교 (대전)
Lý do bị so sánh: lười vận động
Tần suất ( thường xuyên không): mỗi khi nằm xem tivi hay chơi điện thoại là y rằng bị hò như hò đò
Cảm nhận khi đó: hơi buồn cười vì mình vừa mới chơi cầu lông ngoài săn và tắm rửa cách đây chưa đầy 1 tiếng
Người được bố mẹ bạn đem ra so sánh có thực sự hòan hảo như vậy: Không đâu, phải nói nó lười hơn cả mình ấy chứ ^^
 
  • Like
Reactions: Trang Vũ 2k5

ARMY's BTS

Học sinh gương mẫu
Thành viên
28 Tháng mười 2017
857
3,883
406
19
Bắc Ninh
Bang Tan Sonyeondan <3 , Wanna One <3 , Samuel <3 , Stray Kids <3
Hẳn rằng ai trong số chúng ta, cũng có ít nhất 1 lần bị bố mẹ đem ra so sánh với một mẫu người con lý tưởng mà thường được gọi tắt bằng cụm từ: Con nhà người ta đúng không nào?
Dù tần suất bị so sánh ít hay nhiều, nhưng hầu như chúng đều mang đến cho chúng ta một sự phiền toái hay khó chịu nhất định. Hãy cùng chia sẻ với mọi người lần bị so sánh với "con nhà người ta" mà bạn cảm thấy vô lý, bức xúc hay buồn cười nhất theo mẫu sau nhé:
Lý do bị so sánh:
Tần suất ( thường xuyên không):
Cảm nhận khi đó:
Người được bố mẹ bạn đem ra so sánh có thực sự hòan hảo như vậy?

Phong trước nhé
Lý do bị so sánh: lười làm việc nhà
Tần suất ( thường xuyên không): mỗi lần về thăm nhà
Cảm nhận khi đó: khá là khó chịu vì mình cũng có làm 1 chút cơ mà
Người được bố mẹ bạn đem ra so sánh có thực sự hòan hảo như vậy?: Thật ra thì anh họ Phong không hoàn hảo đến vậy, chỉ khi người lớn hoặc bạn gái đến mới thèm dọn dẹp, còn khi mấy đứa em hay bạn đến chơi là y như rằng phải bắt ổng phải dọn :)
Lý do bị so sánh:học hành hơi kém , suốt ngày oppa
Tần suất ( thường xuyên không):24/7 luôn
Cảm nhận khi đó:không phải như thế ! em đã đứng top 3 của lớp . Không phải lúc nào cũng idol , em chỉ xem idol như là giải trí , là thú tiêu khiển thôi
Người được bố mẹ bạn đem ra so sánh có thực sự hòan hảo như vậy? Không và không học hành đâu bằng , thế bây giờ chả nhẽ em đi ra đội nắng lêu lổng ban trưa cùng nó à ?
 
Last edited:

Hồ Nhi

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
17 Tháng mười 2017
3,900
6,231
691
18
Nghệ An
Trường THPT Quỳnh Lưu 1
Lý do bị so sánh: Nhác học
Tần suất ( thường xuyên không): siêu siêu thường xuyên
Cảm nhận khi đó: bức xúc bởi vì những lời đó đều không đúng sự thật
Người được bố mẹ bạn đem ra so sánh có thực sự hòan hảo như vậy?
Hoàn toàn không , người bố mẹ đem ra so về việc học là người vừa bình luận trên em ấy
Với 1 anh bên nhà , rõ ràng là em với họ có giống nhau đâu , 1 người có 1 cách học khác nhau , quan trọng là đích đến như thế nào
Ở lớp em hoàn thành bài tập , về nhà còn làm thêm các bài tập nâng caao rồi vào onl học mãi thế mak còn bị ***( đó là lí do dạo này em ít onl)

Đó chỉ là 1 trong vô vàn câu chuyện đau lòng mak thôi
Con nhà người ta là cái thứ Từ trên trời rơi xuống để giáng họa lên đầu những đứa trẻ tội nghiệp T-T
 

phamkimcu0ng

Cựu Kiểm soát viên
Thành viên
9 Tháng mười 2018
1,683
7,939
561
Cà Mau
Trường trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thành
Lý do bị so sánh: Lười làm việc nhà :v làm biếng học =))
Tần suất ( thường xuyên không): Thường xuyên, dạo này đã hết :>>
Cảm nhận khi đó: Buồn và càng làm mọi thứ tệ hơn :v
Người được bố mẹ bạn đem ra so sánh có thực sự hòan hảo như vậy? Nó là con trai, mọi thứ trong nhà đều làm rất giỏi =))) có điều về học thì thua mình :v
 

Từ Lê Thảo Vy

Học sinh gương mẫu
Thành viên
8 Tháng hai 2018
1,434
3,424
356
Thanh Hóa
THCS Nguyễn Du
Lý do bị so sánh: Lười làm việc nhà
Tần suất ( thường xuyên không): Không thường xuyên lắm
Cảm nhận khi đó: Buồn( nhiều lúc cũng tức giận nữa) và làm mọi thứ một cách qua loa
Người được bố mẹ bạn đem ra so sánh có thực sự hoàn hảo như vậy? Nó là con trai. Nó ở đối diện nhà mình luôn! Mỗi khi thấy nó ra quét sân lại bảo mình hổng chịu làm gì cả! Thực chất thì nó cũng không làm gì nhiều, chỉ là quét sân và chỉ biết quét sân thôi!
 
  • Like
Reactions: Tzuyu-chan

Khải KIllar

Học sinh tiến bộ
Thành viên
21 Tháng bảy 2018
303
2,595
276
19
An Giang
Quản Cơ Thành
Lý do bị so sánh: Tất cả
Tần suất ( thường xuyên không): Mỗi buổi luôn
Cảm nhận khi đó: Quen rồi xem như bỏ ngoài tai
Người được bố mẹ bạn đem ra so sánh có thực sự hòan hảo như vậy?
Không hề, nó học giỏi do lật tài liệu, bạn thân nó quá nhiều nên nó được chỉ bài, nó đi làm giúp bố vì bị mẹ nó cầm chổi đòi đánh nó mới đi
 

Tzuyu-chan

Học sinh tiến bộ
HV CLB Địa lí
Thành viên
16 Tháng một 2019
1,420
2,113
261
Thanh Hóa
THCS Nguyễn Du
Lý do bị so sánh: Lười làm việc nhà ,nhác học
Tần suất ( thường xuyên không): khá thường xuyên
Cảm nhận khi đó: Buồn nhưng rồi vẫn tự nhủ là sẽ cố gắng :)
Người được bố mẹ bạn đem ra so sánh có thực sự hoàn hảo như vậy? nó là con gái đối diện nhà mình thật ra sự chăm chỉ của nó chỉ là vỏ bọc còn thực chất nó chả làm gì ngoài dán mắt vào điện thoại hay là tivi​
 
Last edited:

Nguyễn Ngọc Diệp 565

Học sinh chăm học
Thành viên
5 Tháng mười hai 2018
441
187
86
Hà Tĩnh
Tuấn Thiện
Hẳn rằng ai trong số chúng ta, cũng có ít nhất 1 lần bị bố mẹ đem ra so sánh với một mẫu người con lý tưởng mà thường được gọi tắt bằng cụm từ: Con nhà người ta đúng không nào?
Dù tần suất bị so sánh ít hay nhiều, nhưng hầu như chúng đều mang đến cho chúng ta một sự phiền toái hay khó chịu nhất định. Hãy cùng chia sẻ với mọi người lần bị so sánh với "con nhà người ta" mà bạn cảm thấy vô lý, bức xúc hay buồn cười nhất theo mẫu sau nhé:
Lý do bị so sánh:
Tần suất ( thường xuyên không):
Cảm nhận khi đó:
Người được bố mẹ bạn đem ra so sánh có thực sự hòan hảo như vậy?

Phong trước nhé
Lý do bị so sánh: lười làm việc nhà
Tần suất ( thường xuyên không): mỗi lần về thăm nhà
Cảm nhận khi đó: khá là khó chịu vì mình cũng có làm 1 chút cơ mà
Người được bố mẹ bạn đem ra so sánh có thực sự hòan hảo như vậy?: Thật ra thì anh họ Phong không hoàn hảo đến vậy, chỉ khi người lớn hoặc bạn gái đến mới thèm dọn dẹp, còn khi mấy đứa em hay bạn đến chơi là y như rằng phải bắt ổng phải dọn :)
E bị so sánh với a. kk
 

Hà nội phố

Học sinh chăm học
Thành viên
3 Tháng chín 2017
588
371
101
Hà Nội
Trường THCS Hát Môn
Hẳn rằng ai trong số chúng ta, cũng có ít nhất 1 lần bị bố mẹ đem ra so sánh với một mẫu người con lý tưởng mà thường được gọi tắt bằng cụm từ: Con nhà người ta đúng không nào?
Dù tần suất bị so sánh ít hay nhiều, nhưng hầu như chúng đều mang đến cho chúng ta một sự phiền toái hay khó chịu nhất định. Hãy cùng chia sẻ với mọi người lần bị so sánh với "con nhà người ta" mà bạn cảm thấy vô lý, bức xúc hay buồn cười nhất theo mẫu sau nhé:
Lý do bị so sánh:
Tần suất ( thường xuyên không):
Cảm nhận khi đó:
Người được bố mẹ bạn đem ra so sánh có thực sự hòan hảo như vậy?

Phong trước nhé
Lý do bị so sánh: lười làm việc nhà
Tần suất ( thường xuyên không): mỗi lần về thăm nhà
Cảm nhận khi đó: khá là khó chịu vì mình cũng có làm 1 chút cơ mà
Người được bố mẹ bạn đem ra so sánh có thực sự hòan hảo như vậy?: Thật ra thì anh họ Phong không hoàn hảo đến vậy, chỉ khi người lớn hoặc bạn gái đến mới thèm dọn dẹp, còn khi mấy đứa em hay bạn đến chơi là y như rằng phải bắt ổng phải dọn :)
Lý do bị so sánh: lười làm việc nhà, lười ăn cơm, lười đi ngủ sớm, lười vận động:Tonton21, ngủ nhiều:Tonton11, ...... vẫn vân và mây mây nói chung là cứ có tật xấu j là quy hết với con nhà người taJFBQ001660702027A
Tần suất ( thường xuyên không): khi nào tật xấu tái phát thì sẽ bị so sánh
Cảm nhận khi đó: hơi khó chịu nhưng riết rồi cũng quenYociexp100
Người được bố mẹ bạn đem ra so sánh có thực sự hòan hảo như vậy? lúc thì sợ con này con kia thì bị so sánh với ctrai nói chung(trời má con là con gái chứ có phải con trai đâu mà so sánh), thỉnh thoảng thì bị so sánh với 1 số bạn trong lớp), có lần còn bị chj gái so sánh với một đứa em khác là bạn của chj ý về việc nó biết quét sân quét nhà(nó là ctrai và t cx k biết nó là ai), nhiều nhất là bị so sánh với các chj......mà toàn nói bóng nói gió thôi chứ..........haiz............ làm j có ai hoàn hảo như vậyYociexp31............k ở trong chăn k biết chăn có rận à nha.........:meomun23
 

Nguyễn Ngọc Hạ Đan

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng chín 2018
346
441
76
Bến Tre
Trường THCS Hưng Nhượng
mẹ chỉ nhắc nhở mình chăm chỉ học tập thôi chứ không bị so sánh về việc học gì hết .Sường hết chỗ nói mà đặc biệt mình không phải làm việc nhà trong năm học í, rồi hè rảnh thì phụ mẹ thôi :rongcon15:rongcon15:rongcon15:rongcon15:rongcon15:rongcon15:rongcon15:rongcon15
 

Trâm Nguyễn Thị Ngọc

Giải Nhất event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
13 Tháng mười 2018
1,523
1,339
216
18
Quảng Trị
Trường TH&THCS Hải Ba
Hẳn rằng ai trong số chúng ta, cũng có ít nhất 1 lần bị bố mẹ đem ra so sánh với một mẫu người con lý tưởng mà thường được gọi tắt bằng cụm từ: Con nhà người ta đúng không nào?
Dù tần suất bị so sánh ít hay nhiều, nhưng hầu như chúng đều mang đến cho chúng ta một sự phiền toái hay khó chịu nhất định. Hãy cùng chia sẻ với mọi người lần bị so sánh với "con nhà người ta" mà bạn cảm thấy vô lý, bức xúc hay buồn cười nhất theo mẫu sau nhé:
Lý do bị so sánh:
Tần suất ( thường xuyên không):
Cảm nhận khi đó:
Người được bố mẹ bạn đem ra so sánh có thực sự hòan hảo như vậy?

Phong trước nhé
Lý do bị so sánh: lười làm việc nhà
Tần suất ( thường xuyên không): mỗi lần về thăm nhà
Cảm nhận khi đó: khá là khó chịu vì mình cũng có làm 1 chút cơ mà
Người được bố mẹ bạn đem ra so sánh có thực sự hòan hảo như vậy?: Thật ra thì anh họ Phong không hoàn hảo đến vậy, chỉ khi người lớn hoặc bạn gái đến mới thèm dọn dẹp, còn khi mấy đứa em hay bạn đến chơi là y như rằng phải bắt ổng phải dọn :)
Lý do bị so sánh: Ít làm việc nhà
Tần suất: Thường là buổi trưa, vì lúc đó mẹ em đi dạy về thấy nhà chưa gọn gàng là la ngay
Cảm nhận khi đó: Hơi khó chịu
Người được bố mẹ bạn đem ra so sánh có thực sự hoàn hảo như vậy?
Người mà mẹ em thường ss là bạn thân của em, nhưng cũng công nhận là B siêng làm việc nhà lắm, từ nấu ăn đến rửa bát đều ok, Mà em nghĩ đâu có ai hh đâu, ko giỏi mặt này thì giỏi mặt khác, có phải em ko giúp bố mẹ đâu, em cũng biết nấu mấy món với dọn dẹp, lau nhà mà, chỉ là không phải ngày nào cũng vậy. Vì bận học bài nữa
 
Top Bottom