Tâm sự Không biết phải làm sao...

Hoa Thiên Sứ

Học sinh
Thành viên
9 Tháng mười hai 2018
34
12
21
19
Quảng Ninh
THCS Mạo Khê II
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Dạo gần đây, biểu hiện của một bạn nam với em rất lạ. Ở lớp em cũng không chơi thân với nó lắm, cũng chỉ kiểu bạn bè bình thường thôi. Nó thường xuyên đi theo em, nhìn chằm chằm em. Lần đầu thì không sao nhưng về sau nó lại khiến em có cảm giác rất sợ. Thỉnh thoảng cứ phải quay lại xem có ai đi theo sau mình không, Mỗi lần nư vậy lại thấy cái mặt nó đang nhìn chằm chằm em, làm em có hơi rợn tóc gáy. Trong giờ học thỉnh thoảng cũng hay gọi, ra chơi thì cứ qua bàn em thì lại gõ hay cốc một cái. Là lớp trưởng nhưng em lại ngại ra chỗ cậu ta quản, vì năm lớp 6, 7 em cảm thấy cậu ta rất dễ gần, đẽ mến nhưng gần đây em cũng hơi sợ sợ. Em không chắc là cậu ta thích em hay không, nhưng nếu hỏi thẳng tì em ngại lắm, với em cũng rất sợ bị hiểu lầm. Cứ tiếp tục vậy chắc em đau tim mà chết mất. Các anh chị xin hãy giúp em với. :>(
 

Trần Nguyễn Đinh Phong

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng một 2019
538
936
126
21
Phú Yên
Hocmai Forum
Dạo gần đây, biểu hiện của một bạn nam với em rất lạ. Ở lớp em cũng không chơi thân với nó lắm, cũng chỉ kiểu bạn bè bình thường thôi. Nó thường xuyên đi theo em, nhìn chằm chằm em. Lần đầu thì không sao nhưng về sau nó lại khiến em có cảm giác rất sợ. Thỉnh thoảng cứ phải quay lại xem có ai đi theo sau mình không, Mỗi lần nư vậy lại thấy cái mặt nó đang nhìn chằm chằm em, làm em có hơi rợn tóc gáy. Trong giờ học thỉnh thoảng cũng hay gọi, ra chơi thì cứ qua bàn em thì lại gõ hay cốc một cái. Là lớp trưởng nhưng em lại ngại ra chỗ cậu ta quản, vì năm lớp 6, 7 em cảm thấy cậu ta rất dễ gần, đẽ mến nhưng gần đây em cũng hơi sợ sợ. Em không chắc là cậu ta thích em hay không, nhưng nếu hỏi thẳng tì em ngại lắm, với em cũng rất sợ bị hiểu lầm. Cứ tiếp tục vậy chắc em đau tim mà chết mất. Các anh chị xin hãy giúp em với. :>(
Càng như vậy anh thấy em lại càng phải hỏi thẳng. Còn không anh nghĩ em nên đề nghị cậu ta đừng bám theo hay nhìn chằm chằm em nữa, và nói em cảm thấy rất phiền. Nếu ngại nói trực tiesp thì em có thể ib riêng trên facebook, zalo,... đều được. Chúc em thành công.
 
  • Like
Reactions: Hoa Thiên Sứ

Hoa Thiên Sứ

Học sinh
Thành viên
9 Tháng mười hai 2018
34
12
21
19
Quảng Ninh
THCS Mạo Khê II
Càng như vậy anh thấy em lại càng phải hỏi thẳng. Còn không anh nghĩ em nên đề nghị cậu ta đừng bám theo hay nhìn chằm chằm em nữa, và nói em cảm thấy rất phiền. Nếu ngại nói trực tiesp thì em có thể ib riêng trên facebook, zalo,... đều được. Chúc em thành công.
Em ngại lắm anh ơi. Bây giờ cứ nhìn mặt nó em lại thấy sợ sợ, kiểu bị ám ảnh nhẹ ấy :(
 

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
Dạo gần đây, biểu hiện của một bạn nam với em rất lạ. Ở lớp em cũng không chơi thân với nó lắm, cũng chỉ kiểu bạn bè bình thường thôi. Nó thường xuyên đi theo em, nhìn chằm chằm em. Lần đầu thì không sao nhưng về sau nó lại khiến em có cảm giác rất sợ. Thỉnh thoảng cứ phải quay lại xem có ai đi theo sau mình không, Mỗi lần nư vậy lại thấy cái mặt nó đang nhìn chằm chằm em, làm em có hơi rợn tóc gáy. Trong giờ học thỉnh thoảng cũng hay gọi, ra chơi thì cứ qua bàn em thì lại gõ hay cốc một cái. Là lớp trưởng nhưng em lại ngại ra chỗ cậu ta quản, vì năm lớp 6, 7 em cảm thấy cậu ta rất dễ gần, đẽ mến nhưng gần đây em cũng hơi sợ sợ. Em không chắc là cậu ta thích em hay không, nhưng nếu hỏi thẳng tì em ngại lắm, với em cũng rất sợ bị hiểu lầm. Cứ tiếp tục vậy chắc em đau tim mà chết mất. Các anh chị xin hãy giúp em với. :>(
đây nhé thay vì nghĩ cậu ta thích em mà hỏi là mày thích t à? em có thể hỏi cậu ấy lúc em đang đi và quay lại nhìn là:" Ê mày theo dõi t à??? Sao lúc nào cx đi theo t với nhìn chằm chằm vậy? Hay t đắc tội với mày à?????? Hay là mày thích t rồi nên thế???" kiểu em chỉ tỏ vẻ nghi ngờ chứ em không nghĩ thế thật ý
Cái thần thái diễn cho giống vô
 

Mart Hugon

Học sinh gương mẫu
HV CLB Hội họa
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
19 Tháng bảy 2018
1,794
2,817
396
Hà Nội
Teitan Tokyo
Dạo gần đây, biểu hiện của một bạn nam với em rất lạ. Ở lớp em cũng không chơi thân với nó lắm, cũng chỉ kiểu bạn bè bình thường thôi. Nó thường xuyên đi theo em, nhìn chằm chằm em. Lần đầu thì không sao nhưng về sau nó lại khiến em có cảm giác rất sợ. Thỉnh thoảng cứ phải quay lại xem có ai đi theo sau mình không, Mỗi lần nư vậy lại thấy cái mặt nó đang nhìn chằm chằm em, làm em có hơi rợn tóc gáy. Trong giờ học thỉnh thoảng cũng hay gọi, ra chơi thì cứ qua bàn em thì lại gõ hay cốc một cái. Là lớp trưởng nhưng em lại ngại ra chỗ cậu ta quản, vì năm lớp 6, 7 em cảm thấy cậu ta rất dễ gần, đẽ mến nhưng gần đây em cũng hơi sợ sợ. Em không chắc là cậu ta thích em hay không, nhưng nếu hỏi thẳng tì em ngại lắm, với em cũng rất sợ bị hiểu lầm. Cứ tiếp tục vậy chắc em đau tim mà chết mất. Các anh chị xin hãy giúp em với. :>(
nếu ngại k dám hỏi thì nhờ đứa khác hỏi ạ
còn nếu cứ chịu một mk thì chỉ khổ thân
 

Lê Uyên Nhii

Yêu lao động | Cựu TMod Văn
Thành viên
2 Tháng ba 2017
2,534
5,850
719
18
Thanh Hóa
THPT Lê Văn Hưu
Dạo gần đây, biểu hiện của một bạn nam với em rất lạ. Ở lớp em cũng không chơi thân với nó lắm, cũng chỉ kiểu bạn bè bình thường thôi. Nó thường xuyên đi theo em, nhìn chằm chằm em. Lần đầu thì không sao nhưng về sau nó lại khiến em có cảm giác rất sợ. Thỉnh thoảng cứ phải quay lại xem có ai đi theo sau mình không, Mỗi lần nư vậy lại thấy cái mặt nó đang nhìn chằm chằm em, làm em có hơi rợn tóc gáy. Trong giờ học thỉnh thoảng cũng hay gọi, ra chơi thì cứ qua bàn em thì lại gõ hay cốc một cái. Là lớp trưởng nhưng em lại ngại ra chỗ cậu ta quản, vì năm lớp 6, 7 em cảm thấy cậu ta rất dễ gần, đẽ mến nhưng gần đây em cũng hơi sợ sợ. Em không chắc là cậu ta thích em hay không, nhưng nếu hỏi thẳng tì em ngại lắm, với em cũng rất sợ bị hiểu lầm. Cứ tiếp tục vậy chắc em đau tim mà chết mất. Các anh chị xin hãy giúp em với. :>(
mình cũng là 1 nạn nhân giống bạn :v nhưng cách xử lí của mình lại khác
khi nào mà nó nhìn vào mình, mình thường nói: '' thằng kia, tai sao m cứ nhìn t suốt đấy''
để biết chắn chắn nó thích mình hay không thì mình hay hỏi dò nó hoặc nhờ người khác hỏi hộ
và kết quả ...... -.- nó thích mình thật :<
mình tỏ ra rất lạnh lùng với nó nhưng tk này mặt dày lắm
3 năm rồi mà vẫn như thế :v
 

Diệp Vân Hy

Học sinh
Thành viên
15 Tháng mười một 2018
130
84
36
18
Quảng Ninh
THCS Mạo Khê II
Dạo gần đây, biểu hiện của một bạn nam với em rất lạ. Ở lớp em cũng không chơi thân với nó lắm, cũng chỉ kiểu bạn bè bình thường thôi. Nó thường xuyên đi theo em, nhìn chằm chằm em. Lần đầu thì không sao nhưng về sau nó lại khiến em có cảm giác rất sợ. Thỉnh thoảng cứ phải quay lại xem có ai đi theo sau mình không, Mỗi lần nư vậy lại thấy cái mặt nó đang nhìn chằm chằm em, làm em có hơi rợn tóc gáy. Trong giờ học thỉnh thoảng cũng hay gọi, ra chơi thì cứ qua bàn em thì lại gõ hay cốc một cái. Là lớp trưởng nhưng em lại ngại ra chỗ cậu ta quản, vì năm lớp 6, 7 em cảm thấy cậu ta rất dễ gần, đẽ mến nhưng gần đây em cũng hơi sợ sợ. Em không chắc là cậu ta thích em hay không, nhưng nếu hỏi thẳng tì em ngại lắm, với em cũng rất sợ bị hiểu lầm. Cứ tiếp tục vậy chắc em đau tim mà chết mất. Các anh chị xin hãy giúp em với. :>(
Mày nên xử lý dứt điểm đi Ngọc à, nếu ngại cứ chạy sang lớp tao để tao giải quyết cho. Nhưng tao thấy thằng đấy cũng hiền lành, dễ thương mà, hà cớ gì mày phải ám ảnh nó thế.
 

Hoa Thiên Sứ

Học sinh
Thành viên
9 Tháng mười hai 2018
34
12
21
19
Quảng Ninh
THCS Mạo Khê II
đây nhé thay vì nghĩ cậu ta thích em mà hỏi là mày thích t à? em có thể hỏi cậu ấy lúc em đang đi và quay lại nhìn là:" Ê mày theo dõi t à??? Sao lúc nào cx đi theo t với nhìn chằm chằm vậy? Hay t đắc tội với mày à?????? Hay là mày thích t rồi nên thế???" kiểu em chỉ tỏ vẻ nghi ngờ chứ em không nghĩ thế thật ý
Cái thần thái diễn cho giống vô
Em đã thử rồi, nhưng nó vẫn tiếp tục làm như vậy. Em còn hét thẳng vào mặt nó nữa cơ:(
nếu ngại k dám hỏi thì nhờ đứa khác hỏi ạ
còn nếu cứ chịu một mk thì chỉ khổ thân
Vâng, cảm ơn cậu
mình cũng là 1 nạn nhân giống bạn :v nhưng cách xử lí của mình lại khác
khi nào mà nó nhìn vào mình, mình thường nói: '' thằng kia, tai sao m cứ nhìn t suốt đấy''
để biết chắn chắn nó thích mình hay không thì mình hay hỏi dò nó hoặc nhờ người khác hỏi hộ
và kết quả ...... -.- nó thích mình thật :<
mình tỏ ra rất lạnh lùng với nó nhưng tk này mặt dày lắm
3 năm rồi mà vẫn như thế :v
Mình mới chỉ 3 tháng thôi mà đã stress vậy rồi, 3 năm vậy thì chắc...
Mày nên xử lý dứt điểm đi Ngọc à, nếu ngại cứ chạy sang lớp tao để tao giải quyết cho. Nhưng tao thấy thằng đấy cũng hiền lành, dễ thương mà, hà cớ gì mày phải ám ảnh nó thế.
Mày không biết cái cảm giác cứ bị theo dõi với nhìn chằm chằm đâu, Mấy đứa tán mày có bao giờ như thế?
 
  • Like
Reactions: Mart Hugon

Hoàng Công Minh

Học sinh chăm học
Thành viên
28 Tháng mười một 2018
310
159
51
18
Quảng Ninh
THCS Mạo Khê II
Dạo gần đây, biểu hiện của một bạn nam với em rất lạ. Ở lớp em cũng không chơi thân với nó lắm, cũng chỉ kiểu bạn bè bình thường thôi. Nó thường xuyên đi theo em, nhìn chằm chằm em. Lần đầu thì không sao nhưng về sau nó lại khiến em có cảm giác rất sợ. Thỉnh thoảng cứ phải quay lại xem có ai đi theo sau mình không, Mỗi lần nư vậy lại thấy cái mặt nó đang nhìn chằm chằm em, làm em có hơi rợn tóc gáy. Trong giờ học thỉnh thoảng cũng hay gọi, ra chơi thì cứ qua bàn em thì lại gõ hay cốc một cái. Là lớp trưởng nhưng em lại ngại ra chỗ cậu ta quản, vì năm lớp 6, 7 em cảm thấy cậu ta rất dễ gần, đẽ mến nhưng gần đây em cũng hơi sợ sợ. Em không chắc là cậu ta thích em hay không, nhưng nếu hỏi thẳng tì em ngại lắm, với em cũng rất sợ bị hiểu lầm. Cứ tiếp tục vậy chắc em đau tim mà chết mất. Các anh chị xin hãy giúp em với. :>(
Thỉnh thoảng tao vẫn thấy nó đi theo mày, chính tao cũng rợn tóc gáy nữa chứ. Nên nói thẳng thắn với nó đi Ngọc, có gì thì tao với Linh hộ mày :) Cố lên.
 

Trần Nguyễn Đinh Phong

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng một 2019
538
936
126
21
Phú Yên
Hocmai Forum
Em đã thử rồi, nhưng nó vẫn tiếp tục làm như vậy. Em còn hét thẳng vào mặt nó nữa cơ:(

Vâng, cảm ơn cậu

Mình mới chỉ 3 tháng thôi mà đã stress vậy rồi, 3 năm vậy thì chắc...

Mày không biết cái cảm giác cứ bị theo dõi với nhìn chằm chằm đâu, Mấy đứa tán mày có bao giờ như thế?
Quan trọng là ở em nhé, em phải cố gắng đối mặt với nỗi sợ của bản thân để nói chuyện với cậu ta
 
Top Bottom