Sự kiện Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 66

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Cu li diễn đàn
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hôm nay bạn đã cố gắng, nỗ lực chưa? Nếu rồi thì bạn đã dùng bao nhiêu phần trăm sức lực của mình?

Chúng ta thường cố gắng tạo cho mình một lý do bao bọc sự lười biếng của bản thân. Bạn thông minh đấy, nhưng sự thông minh đó dùng không đúng chỗ.

Hôm nay mình mệt thôi không đọc sách nữa. Mai bạn bè rủ đi chơi thôi không lên kế hoạch năm 2019 nữa. Ngày kia lại phải về quê, thôi không tập thể dục nữa.
Khi bạn hoan hồng với bản thân là tự giết chết tương lai của chính mình!

Untitled-1 copy (1).jpg

Nếu thử đi chạy marathon, bạn sẽ thấy có những người dù biết vạch đích đã có người về từ lâu, nhưng họ vẫn tiếp chạy để thử thách bản thân chứ không bỏ cuộc. Vậy nên có chí cứ cố gắng "chạy", vinh quanh rồi sẽ đến.

Trước lúc bình minh luôn là đêm đen. Nhiều lúc cuộc đời đẩy bạn xuống đáy để thử lòng bạn đấy thôi, nhẫn nại một chút, cố gắng một chút, mỗi ngày đều là một ngày tuyệt vời cho những cố gắng vượt bậc, tôi chắc chắn mọi chuyện sẽ khả quan hơn khi bạn thực hiện điều này.

"Nếu không phải HÔM NAY thì đến bao giờ bạn mới định CỐ GẮNG HƠN?"
Xem thêm:
 

Nguyễn Như Tuyết

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng mười một 2017
706
837
126
Bình Định
THCS Hoài Xuân
Hôm nay bạn đã cố gắng, nỗ lực chưa? Nếu rồi thì bạn đã dùng bao nhiêu phần trăm sức lực của mình?

Chúng ta thường cố gắng tạo cho mình một lý do bao bọc sự lười biếng của bản thân. Bạn thông minh đấy, nhưng sự thông minh đó dùng không đúng chỗ.

Hôm nay mình mệt thôi không đọc sách nữa. Mai bạn bè rủ đi chơi thôi không lên kế hoạch năm 2019 nữa. Ngày kia lại phải về quê, thôi không tập thể dục nữa.
Khi bạn hoan hồng với bản thân là tự giết chết tương lai của chính mình!


Nếu thử đi chạy marathon, bạn sẽ thấy có những người dù biết vạch đích đã có người về từ lâu, nhưng họ vẫn tiếp chạy để thử thách bản thân chứ không bỏ cuộc. Vậy nên có chí cứ cố gắng "chạy", vinh quanh rồi sẽ đến.

Trước lúc bình minh luôn là đêm đen. Nhiều lúc cuộc đời đẩy bạn xuống đáy để thử lòng bạn đấy thôi, nhẫn nại một chút, cố gắng một chút, mỗi ngày đều là một ngày tuyệt vời cho những cố gắng vượt bậc, tôi chắc chắn mọi chuyện sẽ khả quan hơn khi bạn thực hiện điều này.

"Nếu không phải HÔM NAY thì đến bao giờ bạn mới định CỐ GẮNG HƠN?"
Câu nói tuần này ý nghĩa quá. Nó làm em phải quay lại xem những gì mình đã bỏ qua chỉ vì sự lười biếng của bản thân.
 

Chi 054

Học sinh chăm học
Thành viên
19 Tháng bảy 2018
300
413
76
19
Hà Tĩnh
THCS Lam Kiều
Nếu ngày mai mới cố gắng thì ngày mai là bao giờ?
:D:D:D
 

Phạm Thúy Hằng

Cựu Phụ trách BP Quản lí & Mod CĐ|Thiên tài vật lí
Thành viên
15 Tháng ba 2017
6,181
1
10,074
1,243
20
Hà Nội
THCS Nam Từ Liêm
Hôm nay bạn đã cố gắng, nỗ lực chưa? Nếu rồi thì bạn đã dùng bao nhiêu phần trăm sức lực của mình?

Chúng ta thường cố gắng tạo cho mình một lý do bao bọc sự lười biếng của bản thân. Bạn thông minh đấy, nhưng sự thông minh đó dùng không đúng chỗ.

Hôm nay mình mệt thôi không đọc sách nữa. Mai bạn bè rủ đi chơi thôi không lên kế hoạch năm 2019 nữa. Ngày kia lại phải về quê, thôi không tập thể dục nữa.
Khi bạn hoan hồng với bản thân là tự giết chết tương lai của chính mình!


Nếu thử đi chạy marathon, bạn sẽ thấy có những người dù biết vạch đích đã có người về từ lâu, nhưng họ vẫn tiếp chạy để thử thách bản thân chứ không bỏ cuộc. Vậy nên có chí cứ cố gắng "chạy", vinh quanh rồi sẽ đến.

Trước lúc bình minh luôn là đêm đen. Nhiều lúc cuộc đời đẩy bạn xuống đáy để thử lòng bạn đấy thôi, nhẫn nại một chút, cố gắng một chút, mỗi ngày đều là một ngày tuyệt vời cho những cố gắng vượt bậc, tôi chắc chắn mọi chuyện sẽ khả quan hơn khi bạn thực hiện điều này.

"Nếu không phải HÔM NAY thì đến bao giờ bạn mới định CỐ GẮNG HƠN?"

Thi thoảng em cũng vậy. :( Câu nói ý nghĩa quá :D
 

Tam Cửu

Học sinh tiến bộ
Thành viên
29 Tháng mười một 2017
976
1,999
211
21
Hải Dương
Đại học
Hôm nay bạn đã cố gắng, nỗ lực chưa? Nếu rồi thì bạn đã dùng bao nhiêu phần trăm sức lực của mình?

Chúng ta thường cố gắng tạo cho mình một lý do bao bọc sự lười biếng của bản thân. Bạn thông minh đấy, nhưng sự thông minh đó dùng không đúng chỗ.

Hôm nay mình mệt thôi không đọc sách nữa. Mai bạn bè rủ đi chơi thôi không lên kế hoạch năm 2019 nữa. Ngày kia lại phải về quê, thôi không tập thể dục nữa.
Khi bạn hoan hồng với bản thân là tự giết chết tương lai của chính mình!


Nếu thử đi chạy marathon, bạn sẽ thấy có những người dù biết vạch đích đã có người về từ lâu, nhưng họ vẫn tiếp chạy để thử thách bản thân chứ không bỏ cuộc. Vậy nên có chí cứ cố gắng "chạy", vinh quanh rồi sẽ đến.

Trước lúc bình minh luôn là đêm đen. Nhiều lúc cuộc đời đẩy bạn xuống đáy để thử lòng bạn đấy thôi, nhẫn nại một chút, cố gắng một chút, mỗi ngày đều là một ngày tuyệt vời cho những cố gắng vượt bậc, tôi chắc chắn mọi chuyện sẽ khả quan hơn khi bạn thực hiện điều này.

"Nếu không phải HÔM NAY thì đến bao giờ bạn mới định CỐ GẮNG HƠN?"
]
em thường dự định tập thể dục rồi cứ trì trệ, hoãn đi hoãn lại ngày mai rồi ngày mai cho đến khi em quyết tâm và lấy những câu danh ngôn làm cảm hứng NẾU KHÔNG PHẢI BÂY GIỜ, THÌ KHI NÀO? và LÀM LUÔN, KHÔNG CÓ 2 CHỮ NGÀY MAI
 

Thảo hahi.love

Học sinh chăm học
Thành viên
25 Tháng bảy 2018
389
268
76
18
Hà Nam
Trường Trung học cơ sở Đinh Công Tráng
Một câu nói thật ý nghĩa và sâu sắc. Em rất thích những câu nói như vậy hay một vài câu châm ngôn cuộc sống, hay những cuốn sách về sự cố gắng và nỗ lực trong cuộc sống đôi lúc cũng có thể là cuốn sách về bí kíp học tập,....bala bala. Nhưng có một mong muốn duy nhất sau khi đọc những thứ đó là một tương sáng hơn, bản thân tốt hơn. Em mong sẽ có nhiều câu nói hay hơn để chúng em có thêm động lực để vững vàng bước tiếp trên nhưng chặng đường mới.
" Nếu không phải HÔM NAY thì đến bao giờ bạn mới định CỐ GẮNG HƠN?''
 

Nguyễn Thiên Trang

Học sinh chăm học
Thành viên
14 Tháng năm 2017
139
61
71
19
Quảng Nam
THCS
"Cố gắng lên 1 xíu nữa là ok "
Tối nay ráng học thuộc bài luôn đi,đừng để sáng mai mới học...
 

koro-sensei

Banned
Banned
Thành viên
20 Tháng một 2019
57
76
21
19
Cà Mau
HOC MAI FORUM
Hôm nay bạn đã cố gắng, nỗ lực chưa? Nếu rồi thì bạn đã dùng bao nhiêu phần trăm sức lực của mình?

Chúng ta thường cố gắng tạo cho mình một lý do bao bọc sự lười biếng của bản thân. Bạn thông minh đấy, nhưng sự thông minh đó dùng không đúng chỗ.

Hôm nay mình mệt thôi không đọc sách nữa. Mai bạn bè rủ đi chơi thôi không lên kế hoạch năm 2019 nữa. Ngày kia lại phải về quê, thôi không tập thể dục nữa.
Khi bạn hoan hồng với bản thân là tự giết chết tương lai của chính mình!


Nếu thử đi chạy marathon, bạn sẽ thấy có những người dù biết vạch đích đã có người về từ lâu, nhưng họ vẫn tiếp chạy để thử thách bản thân chứ không bỏ cuộc. Vậy nên có chí cứ cố gắng "chạy", vinh quanh rồi sẽ đến.

Trước lúc bình minh luôn là đêm đen. Nhiều lúc cuộc đời đẩy bạn xuống đáy để thử lòng bạn đấy thôi, nhẫn nại một chút, cố gắng một chút, mỗi ngày đều là một ngày tuyệt vời cho những cố gắng vượt bậc, tôi chắc chắn mọi chuyện sẽ khả quan hơn khi bạn thực hiện điều này.

"Nếu không phải HÔM NAY thì đến bao giờ bạn mới định CỐ GẮNG HƠN?"
cố lên chỉ còn 1 đêm cho sự cố gắng nữa thôi
cố lên !!!! sắp thi rồi
 
Last edited by a moderator:

cố lên tôi ơi

Học sinh
Thành viên
30 Tháng mười một 2018
4
4
21
20
Nghệ An
thpt nguyễn trường tộ
thời điểm tối tăm nhất lại chính là trước lúc rạng đông.
đừng để bản thân chết trước khi sống,mà hãy cố gắng sống trước khi chết.
khó khăn nó là người thầy khó tính và nghiêm khắc,nó mang nỗi sợ đến và chẳng thiên vị ai.Quan trọng là đứng trước nó,tôi run sợ và trốn tránh để mong ko phải đối mặt vs nó,hay học từ nó bài học để chiến thắng mà thôi.
Gặp thành công,tôi cười và mãn nguyện,tại sao gặp khó khăn,tôi lại không nở nụ cười để biến nó thành người bạn của tôi chứ?
Tôi gặp khó khăn,tôi khóc.Kẻ để mặc cho tôi gục ngã hay người vực dậy sức mạnh trong tôi,chẳng ai khác đó chính là tôi.
Vào đời,bạn muốn được hạnh phúc,niềm vui,thành công.Cuộc sống chỉ bán cho bạn hạt giống,bạn phải tự mình trồng lấy mà thừa hưởng.
 

hiep07

Học sinh chăm học
Thành viên
27 Tháng bảy 2018
398
367
101
22
Hưng Yên
thpt kim động
Hôm nay bạn đã cố gắng, nỗ lực chưa? Nếu rồi thì bạn đã dùng bao nhiêu phần trăm sức lực của mình?

Chúng ta thường cố gắng tạo cho mình một lý do bao bọc sự lười biếng của bản thân. Bạn thông minh đấy, nhưng sự thông minh đó dùng không đúng chỗ.

Hôm nay mình mệt thôi không đọc sách nữa. Mai bạn bè rủ đi chơi thôi không lên kế hoạch năm 2019 nữa. Ngày kia lại phải về quê, thôi không tập thể dục nữa.
Khi bạn hoan hồng với bản thân là tự giết chết tương lai của chính mình!

sao chưa thay câu nói vậy vân ????
 
Last edited by a moderator:

Yang Heun Ji

Học sinh mới
Thành viên
28 Tháng mười hai 2018
3
2
6
18
TP Hồ Chí Minh
Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
Đây là 1 câu nói hay. Khi em đọc câu nói này, em phải xét lại bản thân mình trong thời gian trước khi tham gia vào HOCMAI. Nhưng nhiều khi em cảm thấy hơi bất lực, tại sao em đã cố gắng như thế rồi mà đôi khi vẫn chưa đạt điều mình muốn? Gia đình, người thân, bạn bè hay áp đặt những suy nghĩ của họ vào em, có thể cho em xin lời khuyên không ạ?
 

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Cu li diễn đàn
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23
Đây là 1 câu nói hay. Khi em đọc câu nói này, em phải xét lại bản thân mình trong thời gian trước khi tham gia vào HOCMAI. Nhưng nhiều khi em cảm thấy hơi bất lực, tại sao em đã cố gắng như thế rồi mà đôi khi vẫn chưa đạt điều mình muốn? Gia đình, người thân, bạn bè hay áp đặt những suy nghĩ của họ vào em, có thể cho em xin lời khuyên không ạ?
Không phải bất cứ thứ gì em muốn và em cố gắng là đều có được. Em thường nghe đến những câu chuyện mà những người thành công phải trải qua thất bại hàng chục hay hơn như thế nhiều để đạt được điều mà mình mong muốn. Có thể bây giờ may mắn chưa mỉm cười với em nhưng cứ kiên trì cố gắng thêm nữa và phải làm đúng hướng, chắc chắn em sẽ đạt được.
Sống không có áp lực thì cuộc sống sẽ quá nhàm chán, để áp lực cho em thêm động lực tiếp tục thay vì than vãn nhé!
Chúc em thành công ^^
 

Yang Heun Ji

Học sinh mới
Thành viên
28 Tháng mười hai 2018
3
2
6
18
TP Hồ Chí Minh
Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
Không phải bất cứ thứ gì em muốn và em cố gắng là đều có được. Em thường nghe đến những câu chuyện mà những người thành công phải trải qua thất bại hàng chục hay hơn như thế nhiều để đạt được điều mà mình mong muốn. Có thể bây giờ may mắn chưa mỉm cười với em nhưng cứ kiên trì cố gắng thêm nữa và phải làm đúng hướng, chắc chắn em sẽ đạt được.
Sống không có áp lực thì cuộc sống sẽ quá nhàm chán, để áp lực cho em thêm động lực tiếp tục thay vì than vãn nhé!
Chúc em thành công ^^
em cảm ơn ạ! em nhất định sẽ cố gắng hơn nữa để có thể chờ được giây phút mà may mắn mỉm cười với em. Cảm ơn lời khuyên của chị rất nhiều!
 
Top Bottom