Thích - Thương Thích hay chỉ là một thói quen?

hoa du

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
13 Tháng ba 2018
1,636
4,603
486
19
Thái Nguyên
THPT Nguyễn Huệ
Lớp tớ có 1 thằng tên là Minh, học giỏi,...Nó được nhiều bạn gái thích lắm luôn! Nhưng nó có 1 cái thói mà mình cực ghét. Đó là nó cực kì biến thái luôn ý! Mà cô lại phân tớ ngồi cạnh nó >//<
Mà cứ trong giờ học nó là bẹo má tớ, dựa vào vai tớ, nằm hẳn lên đùi tớ, vuốt lưng tớ,...Nói chung là đủ các thể loại. Mà hôm trước nó còn dí sát cái mặt của nó vào mặt tớ ( suýt nữa là hôn >//< ), rồi nói " Đi tắm cùng t nhé! " Trời ơi, tớ sốc kinh khủng luôn ý! Rồi còn mấy lần khác nữa chứ! Đem chuyện kể ra với mấy con bạn thân, chúng nó bảo là " Có lẽ nó thích m rồi! ". Giờ tớ phải làm sao bây giờ! Có 1 đứa bạn tớ thích nó nhưng nghe được chuyện của tớ nó đâm ra không chơi với tớ nữa :((
Nói chuyện thẳng thắn với nó thì nó chẳng nghe! Giờ tớ phải làm sao? Ai tư vấn giúp tớ!
Ặc chj ơi đừng mà cảm nắng vội. Con gái pải kiêu. Lỡ đâu a đó chỉ rải thính lung tung hoi thì s? Đừng dại chj ạ, xog mệt lắm đó. Thế kệ ng thui. Chj dùng biện pháp mạnh ý. Phô cô cho chừa, ai biểu sờ mó.lung tung gái nhà lành.
 

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
Lớp tớ có 1 thằng tên là Minh, học giỏi,...Nó được nhiều bạn gái thích lắm luôn! Nhưng nó có 1 cái thói mà mình cực ghét. Đó là nó cực kì biến thái luôn ý! Mà cô lại phân tớ ngồi cạnh nó >//<
Mà cứ trong giờ học nó là bẹo má tớ, dựa vào vai tớ, nằm hẳn lên đùi tớ, vuốt lưng tớ,...Nói chung là đủ các thể loại. Mà hôm trước nó còn dí sát cái mặt của nó vào mặt tớ ( suýt nữa là hôn >//< ), rồi nói " Đi tắm cùng t nhé! " Trời ơi, tớ sốc kinh khủng luôn ý! Rồi còn mấy lần khác nữa chứ! Đem chuyện kể ra với mấy con bạn thân, chúng nó bảo là " Có lẽ nó thích m rồi! ". Giờ tớ phải làm sao bây giờ! Có 1 đứa bạn tớ thích nó nhưng nghe được chuyện của tớ nó đâm ra không chơi với tớ nữa :((
Nói chuyện thẳng thắn với nó thì nó chẳng nghe! Giờ tớ phải làm sao? Ai tư vấn giúp tớ!
Những điều em nói ở dưới có thể không được "trong sáng", "thân thiện" cho lắm nên chị lưu ý trước khi đọc. Em có 2 cách mà em nghĩ có thể giúp chị giải quyết được vấn đề:

Xã hội bây giờ nhạy cảm rồi cực kỳ nhạy cảm nên chị chỉ cần nói là mình bị "quấy rối tình dục", "bạn A bạn ấy bắt đầu sờ soạng lên cơ thể, mặc dù em không muốn vậy nhưng bạn ấy cứ tiếp tục và bạn ấy dọa là sẽ không giúp trong giờ kiểm tra nữa nếu kê...", hét lên "hiếp dâm" lúc anh ấy bắt đầu thực hiện hành vi,... Ở lớp, trường thì hô hào nữ quyền các thứ :))

Em có nghe câu chuyện, đại loại có thằng chuyên bắt nạt một thằng bé hơn, luôn cố tình bám theo nó nửa đường về nhà. Một hôm thằng bị bắt nạt nảy ra một kế, nó quyết định vào một con ngõ cụt, khóc lóc inh ỏi van xin thằng kia đừng đánh mình, rồi làm cái thể loại việc 16+. Thằng bắt nạt nghĩ nó bị gay và cảm thấy ghê tởm nên thôi không làm thế nữa.

Không biết phương pháp này có áp dụng được cho chị không, bằng việc làm tương tự với một cô gái khác và cố tình để anh ấy xem :)) Nếu thành công thì anh ấy sẽ tránh chị, thất bại thì em rất tiếc.
 
Last edited:

hip2608

Học sinh gương mẫu
Thành viên
25 Tháng chín 2017
2,059
2,338
441
Hà Nội
Hanoi
Lớp tớ có 1 thằng tên là Minh, học giỏi,...Nó được nhiều bạn gái thích lắm luôn! Nhưng nó có 1 cái thói mà mình cực ghét. Đó là nó cực kì biến thái luôn ý! Mà cô lại phân tớ ngồi cạnh nó >//<
Mà cứ trong giờ học nó là bẹo má tớ, dựa vào vai tớ, nằm hẳn lên đùi tớ, vuốt lưng tớ,...Nói chung là đủ các thể loại. Mà hôm trước nó còn dí sát cái mặt của nó vào mặt tớ ( suýt nữa là hôn >//< ), rồi nói " Đi tắm cùng t nhé! " Trời ơi, tớ sốc kinh khủng luôn ý! Rồi còn mấy lần khác nữa chứ! Đem chuyện kể ra với mấy con bạn thân, chúng nó bảo là " Có lẽ nó thích m rồi! ". Giờ tớ phải làm sao bây giờ! Có 1 đứa bạn tớ thích nó nhưng nghe được chuyện của tớ nó đâm ra không chơi với tớ nữa :((
Nói chuyện thẳng thắn với nó thì nó chẳng nghe! Giờ tớ phải làm sao? Ai tư vấn giúp tớ!
E đã đến mức nói chuyện thẳng thắng mà nó còn chẳng nghe đấy thì không cần em phải lịch sự nữa đâu!!!

Nếu cái loạt hành động biến thái của nó còn diễn ra với em thì e không chỉ đập nó mấy cái đâu, là thân con gái, tay chân yểu điệu,,,,có bao nhiêu lực thì cứ dồn vào chỗ nhạy cảm nhất của nó đấy. Lên mạng, gg search cách phòng thân khi bị quấy rối tình dục, e sẽ thấy 1 số cách cực hữu ích và cứ thế mà áp dụng thôi. Không phải lo là nó đau vì e đang phòng vệ CHÍNH ĐÁNG mà!!!!

Đó là giải pháp ban đầu còn sau đó thì báo với GV và phụ huynh đi em, em không tự xử được đâu nếu nó đạt cảnh giới cao quá rồi :).
Lịch sự, thẳng thắn nói chuyện không muốn thì cứ public luôn cho mọi người biết. Giáo dục- Thuyết phục và cuối cùng là Cưỡng chế :)

P/s: Chị đã_từng làm bài thuyết trình về CHỦ ĐỀ quấy rối tình dục và tình yêu học đường nên chị nắm khá rõ về những hậu quả của nó gây ra với người bị quấy rối. Chúc em kiên cường để đấu tranh với vấn đề này và sẽ vượt qua sớm!!!!

____

À, còn câu hỏi của em là thích hay là một thói quen thì chị trả lời thẳng thắn là nó CHẮC CHẮN KHÔNG THÍCH em, thích KHÔNG đồng nghĩa với việc chiếm hữu thân thể đối phương, đó là kiểu thú vui biến thái rồi em ạ!!!!! Chị còn sắp hết lớp Phổ thông để học, nghe chuyện này còn thấy ghê tởm mà còn là 1 boy "học giỏi" lớp 9 nữa nghe càng tởm. Giỏi đến đâu mà đạo đức rẻ rách thế này thì *** *** :)
 
Last edited:

Mart Hugon

Học sinh gương mẫu
HV CLB Hội họa
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
19 Tháng bảy 2018
1,794
2,817
396
Hà Nội
Teitan Tokyo
Lớp tớ có 1 thằng tên là Minh, học giỏi,...Nó được nhiều bạn gái thích lắm luôn! Nhưng nó có 1 cái thói mà mình cực ghét. Đó là nó cực kì biến thái luôn ý! Mà cô lại phân tớ ngồi cạnh nó >//<
Mà cứ trong giờ học nó là bẹo má tớ, dựa vào vai tớ, nằm hẳn lên đùi tớ, vuốt lưng tớ,...Nói chung là đủ các thể loại. Mà hôm trước nó còn dí sát cái mặt của nó vào mặt tớ ( suýt nữa là hôn >//< ), rồi nói " Đi tắm cùng t nhé! " Trời ơi, tớ sốc kinh khủng luôn ý! Rồi còn mấy lần khác nữa chứ! Đem chuyện kể ra với mấy con bạn thân, chúng nó bảo là " Có lẽ nó thích m rồi! ". Giờ tớ phải làm sao bây giờ! Có 1 đứa bạn tớ thích nó nhưng nghe được chuyện của tớ nó đâm ra không chơi với tớ nữa :((
Nói chuyện thẳng thắn với nó thì nó chẳng nghe! Giờ tớ phải làm sao? Ai tư vấn giúp tớ!
ghê quá, anh này công nhận máu nhỉ, chị nói lí lẽ đi k được khuyến mãi cho anh ý mấy cái tát, mà k ăn thua thì làm cho anh ta xấu hổ
 
  • Like
Reactions: SRILU

Thảo hahi.love

Học sinh chăm học
Thành viên
25 Tháng bảy 2018
389
268
76
18
Hà Nam
Trường Trung học cơ sở Đinh Công Tráng
Lớp tớ có 1 thằng tên là Minh, học giỏi,...Nó được nhiều bạn gái thích lắm luôn! Nhưng nó có 1 cái thói mà mình cực ghét. Đó là nó cực kì biến thái luôn ý! Mà cô lại phân tớ ngồi cạnh nó >//<
Mà cứ trong giờ học nó là bẹo má tớ, dựa vào vai tớ, nằm hẳn lên đùi tớ, vuốt lưng tớ,...Nói chung là đủ các thể loại. Mà hôm trước nó còn dí sát cái mặt của nó vào mặt tớ ( suýt nữa là hôn >//< ), rồi nói " Đi tắm cùng t nhé! " Trời ơi, tớ sốc kinh khủng luôn ý! Rồi còn mấy lần khác nữa chứ! Đem chuyện kể ra với mấy con bạn thân, chúng nó bảo là " Có lẽ nó thích m rồi! ". Giờ tớ phải làm sao bây giờ! Có 1 đứa bạn tớ thích nó nhưng nghe được chuyện của tớ nó đâm ra không chơi với tớ nữa :((
Nói chuyện thẳng thắn với nó thì nó chẳng nghe! Giờ tớ phải làm sao? Ai tư vấn giúp tớ!
Mình nghe bạn Minh lớp cậu sao giống bạn Minh lớp tớ quá vậy. Nó bị cả lớp gọi là Minh "dê'' nhưng nó ko tài giỏi với cả không có nhiều bạn thích. Mình nghĩ tốt nhất bạn nên xin cô đổi chỗ, còn nếu đổi chỗ rồi mà nó vẫn cứ lải nhải những điều như vậy thì bạn nên tỏ vẻ khó chịu mỗi khi nó đến gần, như vậy nếu nó thích bạn thì sẽ cảm thấy chán nản ngay thôi....Chuyện mấy bạn ko chới với bạn nữa thì hãy tự nhủ là do các bạn đang tị với mình thôi
Chúc bạn học tốt
 

Hà nội phố

Học sinh chăm học
Thành viên
3 Tháng chín 2017
588
371
101
Hà Nội
Trường THCS Hát Môn
già rồi
tự dưng nhớ tới năm cấp 1 ngồi cạnh thằng nó cx véo má xoa đầu quài
1 thằng nữa là học sinh cá biệt và rất thản nhiên cứ nắm tay mình T^T
nhưng hồi đó nhỏ nên chẳng nói làm gì nhưng mà hôn thì không thể tin được
khổ thân em gái @Misaka Yuuki
em đã bị mất nụ hôn đầu từ hồi lớp 2 rồi chj ạ:>(:>(:>( mà nó với e cx chẳng thân quen j................e đang ngồi thì tự nhiên nó quay ra thế là mất mọe nó nụ hôn đầu(mà chỉ nhè nhẹ như gió thoảng thôi)....................mà chán nhất là nó lại đi kể với đứa khác ms đau................mà hồi ý có biết j đâu cứ tưởng là hôn xong sẽ có................thai..................thế là mất ngủ gần 2 năm ms biết chuyện.........................
 

Hà nội phố

Học sinh chăm học
Thành viên
3 Tháng chín 2017
588
371
101
Hà Nội
Trường THCS Hát Môn
Lớp tớ có 1 thằng tên là Minh, học giỏi,...Nó được nhiều bạn gái thích lắm luôn! Nhưng nó có 1 cái thói mà mình cực ghét. Đó là nó cực kì biến thái luôn ý! Mà cô lại phân tớ ngồi cạnh nó >//<
Mà cứ trong giờ học nó là bẹo má tớ, dựa vào vai tớ, nằm hẳn lên đùi tớ, vuốt lưng tớ,...Nói chung là đủ các thể loại. Mà hôm trước nó còn dí sát cái mặt của nó vào mặt tớ ( suýt nữa là hôn >//< ), rồi nói " Đi tắm cùng t nhé! " Trời ơi, tớ sốc kinh khủng luôn ý! Rồi còn mấy lần khác nữa chứ! Đem chuyện kể ra với mấy con bạn thân, chúng nó bảo là " Có lẽ nó thích m rồi! ". Giờ tớ phải làm sao bây giờ! Có 1 đứa bạn tớ thích nó nhưng nghe được chuyện của tớ nó đâm ra không chơi với tớ nữa :((
Nói chuyện thẳng thắn với nó thì nó chẳng nghe! Giờ tớ phải làm sao? Ai tư vấn giúp tớ!
lớp mik cx có 1 thằng gần gần như vậy như nó k đến nỗi rủ đi tắm và hôn nên chắc chắn 99,9% nó là thụ còn cái bạn mà bạn nói nếu mà chơi với con gái nhiều chs vs ctrai ít thì chắc chắn nó là thụ r.............trg hợp này dễ thôi chỉ cần ghép cặp nó với 1 thằng công là dc r................
 
  • Like
Reactions: Kuroko - chan

Trần Nguyễn Đinh Phong

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng một 2019
538
936
126
21
Phú Yên
Hocmai Forum
Lớp tớ có 1 thằng tên là Minh, học giỏi,...Nó được nhiều bạn gái thích lắm luôn! Nhưng nó có 1 cái thói mà mình cực ghét. Đó là nó cực kì biến thái luôn ý! Mà cô lại phân tớ ngồi cạnh nó >//<
Mà cứ trong giờ học nó là bẹo má tớ, dựa vào vai tớ, nằm hẳn lên đùi tớ, vuốt lưng tớ,...Nói chung là đủ các thể loại. Mà hôm trước nó còn dí sát cái mặt của nó vào mặt tớ ( suýt nữa là hôn >//< ), rồi nói " Đi tắm cùng t nhé! " Trời ơi, tớ sốc kinh khủng luôn ý! Rồi còn mấy lần khác nữa chứ! Đem chuyện kể ra với mấy con bạn thân, chúng nó bảo là " Có lẽ nó thích m rồi! ". Giờ tớ phải làm sao bây giờ! Có 1 đứa bạn tớ thích nó nhưng nghe được chuyện của tớ nó đâm ra không chơi với tớ nữa :((
Nói chuyện thẳng thắn với nó thì nó chẳng nghe! Giờ tớ phải làm sao? Ai tư vấn giúp tớ!
haha, việc này khó giải quyết quá nhỉ. Anh nghĩ là, chưa chắc cậu ta đã thích em đâu. Tốt nhất là lên nói chuyện thẳng thắn, nói với cậu ta em không thích cậu ta tiếp tục làm như vậy. Nếu cậu ta tôn trọng em, cậu ta chắc chắn sẽ chấm dứt việc làm này
 

NikolaTesla

Học sinh chăm học
Thành viên
29 Tháng một 2019
273
102
61
Nghệ An
THCS
Lớp tớ có 1 thằng tên là Minh, học giỏi,...Nó được nhiều bạn gái thích lắm luôn! Nhưng nó có 1 cái thói mà mình cực ghét. Đó là nó cực kì biến thái luôn ý! Mà cô lại phân tớ ngồi cạnh nó >//<
Mà cứ trong giờ học nó là bẹo má tớ, dựa vào vai tớ, nằm hẳn lên đùi tớ, vuốt lưng tớ,...Nói chung là đủ các thể loại. Mà hôm trước nó còn dí sát cái mặt của nó vào mặt tớ ( suýt nữa là hôn >//< ), rồi nói " Đi tắm cùng t nhé! " Trời ơi, tớ sốc kinh khủng luôn ý! Rồi còn mấy lần khác nữa chứ! Đem chuyện kể ra với mấy con bạn thân, chúng nó bảo là " Có lẽ nó thích m rồi! ". Giờ tớ phải làm sao bây giờ! Có 1 đứa bạn tớ thích nó nhưng nghe được chuyện của tớ nó đâm ra không chơi với tớ nữa :((
Nói chuyện thẳng thắn với nó thì nó chẳng nghe! Giờ tớ phải làm sao? Ai tư vấn giúp tớ!
Hi...qua sự nghiên cứu của e...a này bị "vô minh che lấp, tham ái trần dục"(nói cho văn vẻ...)
thể loại này mà hok giỏi thì hơi lạ....a í đg dậy thì cũng nên(hoocmoon tiết lung tung í mà)
TH này chị nên lạnh lùng, ko quan tâm đến nó....nếu nó vẫn tiếp tục thì báo cáo thầy cô(thầy cô nào tâm lí í), e nghĩ chị ko nên đánh nó vì càng đánh càng "lấn tới"...
p/s: chúc chị sống tốt...:)
 

Lê Uyên Nhii

Yêu lao động | Cựu TMod Văn
Thành viên
2 Tháng ba 2017
2,534
5,851
719
18
Thanh Hóa
THPT Lê Văn Hưu
ở như lớp tớ cũng có 1 bạn như thế
cô phân nó ngồi đúng chỗ bạn thân tớ luôn, bạn thân tớ thì ghét cay ghét đắng nó nên cứ lúc nào nó biến thái thì bạn thân tớ nói '' Đồ đê tiện'' :D
Dù nó chỉ đụng vào quyển sách, bạn thân tớ cũng nói '' M đê tiện nên tốt nhất m đừng đụng vào cái gì cả, nó đê tiện như m đấy''
Bắt đầu từ đấy, nó sợ, không dám như thế với bạn thân tớ nữa. :)

Nhưng tớ nghĩ, bạn ấy ngồi với ai cũng sẽ như vậy, chắc cậu chỉ bị trêu thôi.
Theo tớ, cậu nên nói chuyện thẳng thắn với bạn ấy luôn
 

Phạm Thị Thùy Trinh

Học sinh chăm học
Thành viên
25 Tháng mười một 2018
466
313
76
19
Hà Tĩnh
Trường Trung Học Cơ Sở Cẩm Trung
E đã đến mức nói chuyện thẳng thắng mà nó còn chẳng nghe đấy thì không cần em phải lịch sự nữa đâu!!!

Nếu cái loạt hành động biến thái của nó còn diễn ra với em thì e không chỉ đập nó mấy cái đâu, là thân con gái, tay chân yểu điệu,,,,có bao nhiêu lực thì cứ dồn vào chỗ nhạy cảm nhất của nó đấy. Lên mạng, gg search cách phòng thân khi bị quấy rối tình dục, e sẽ thấy 1 số cách cực hữu ích và cứ thế mà áp dụng thôi. Không phải lo là nó đau vì e đang phòng vệ CHÍNH ĐÁNG mà!!!!

Đó là giải pháp ban đầu còn sau đó thì báo với GV và phụ huynh đi em, em không tự xử được đâu nếu nó đạt cảnh giới cao quá rồi :).
Lịch sự, thẳng thắn nói chuyện không muốn thì cứ public luôn cho mọi người biết. Giáo dục- Thuyết phục và cuối cùng là Cưỡng chế :)

P/s: Chị đã_từng làm bài thuyết trình về CHỦ ĐỀ quấy rối tình dục và tình yêu học đường nên chị nắm khá rõ về những hậu quả của nó gây ra với người bị quấy rối. Chúc em kiên cường để đấu tranh với vấn đề này và sẽ vượt qua sớm!!!!

____

À, còn câu hỏi của em là thích hay là một thói quen thì chị trả lời thẳng thắn là nó CHẮC CHẮN KHÔNG THÍCH em, thích KHÔNG đồng nghĩa với việc chiếm hữu thân thể đối phương, đó là kiểu thú vui biến thái rồi em ạ!!!!! Chị còn sắp hết lớp Phổ thông để học, nghe chuyện này còn thấy ghê tởm mà còn là 1 boy "học giỏi" lớp 9 nữa nghe càng tởm. Giỏi đến đâu mà đạo đức rẻ rách thế này thì *** *** :)
Éc :) em cũng nghĩ giống chị nè ( đã góp ý ở trên mà chẳng thấy bạn ý quan tâm gì hớt á :p ) lúc đầu em tưởng chỉ là nhây lầy thì học giỏi còn nói được :D còn cái kiểu biến thái mà lại học giỏi mà còn nhiều đứa thích nữa thì... chắc hơi sai nhỉ :p
Lớp em cũng có một thằng học giỏi cũng được nhiều bạn thích nhưng nói chuyện tính cách thì cũng ở mức hài hước thoy :p
 

Phươngg Trâmm

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng bảy 2017
239
301
109
Bình Định
Trường THCS Cát Tài
Haizzzzzzz thằng bạn thân của bạn tên giống crush mình -.-
 

Miku Show

Học sinh
Thành viên
6 Tháng một 2019
111
91
21
16
Đắk Lắk
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Đập nó cũng ko hiệu quả chị ưi, em làm chục lần rồi
Lớp tớ có 1 thằng tên là Minh, học giỏi,...Nó được nhiều bạn gái thích lắm luôn! Nhưng nó có 1 cái thói mà mình cực ghét. Đó là nó cực kì biến thái luôn ý! Mà cô lại phân tớ ngồi cạnh nó >//<
Mà cứ trong giờ học nó là bẹo má tớ, dựa vào vai tớ, nằm hẳn lên đùi tớ, vuốt lưng tớ,...Nói chung là đủ các thể loại. Mà hôm trước nó còn dí sát cái mặt của nó vào mặt tớ ( suýt nữa là hôn >//< ), rồi nói " Đi tắm cùng t nhé! " Trời ơi, tớ sốc kinh khủng luôn ý! Rồi còn mấy lần khác nữa chứ! Đem chuyện kể ra với mấy con bạn thân, chúng nó bảo là " Có lẽ nó thích m rồi! ". Giờ tớ phải làm sao bây giờ! Có 1 đứa bạn tớ thích nó nhưng nghe được chuyện của tớ nó đâm ra không chơi với tớ nữa :((
Nói chuyện thẳng thắn với nó thì nó chẳng nghe! Giờ tớ phải làm sao? Ai tư vấn giúp tớ!
Nếu là em em sẽ tát cho một phát quay sang bên kia luôn
 

peekaiyuan64

Cựu CTV Thiết kế
Thành viên
19 Tháng chín 2018
1,161
3,657
441
20
Quảng Trị
THPT Triệu Phong
Lớp tớ có 1 thằng tên là Minh, học giỏi,...Nó được nhiều bạn gái thích lắm luôn! Nhưng nó có 1 cái thói mà mình cực ghét. Đó là nó cực kì biến thái luôn ý! Mà cô lại phân tớ ngồi cạnh nó >//<
Mà cứ trong giờ học nó là bẹo má tớ, dựa vào vai tớ, nằm hẳn lên đùi tớ, vuốt lưng tớ,...Nói chung là đủ các thể loại. Mà hôm trước nó còn dí sát cái mặt của nó vào mặt tớ ( suýt nữa là hôn >//< ), rồi nói " Đi tắm cùng t nhé! " Trời ơi, tớ sốc kinh khủng luôn ý! Rồi còn mấy lần khác nữa chứ! Đem chuyện kể ra với mấy con bạn thân, chúng nó bảo là " Có lẽ nó thích m rồi! ". Giờ tớ phải làm sao bây giờ! Có 1 đứa bạn tớ thích nó nhưng nghe được chuyện của tớ nó đâm ra không chơi với tớ nữa :((
Nói chuyện thẳng thắn với nó thì nó chẳng nghe! Giờ tớ phải làm sao? Ai tư vấn giúp tớ!
- Nếu mà mình thì mấy cây bút của mình sẽ nát rồi cậu ạ :) Chỉ cần vài cây bút của mình cũng đủ làm cái vai hay tay nó sưng rồi,tóc cũng chẳng còn mấy đâu cậu ạ..Mấy đứa hay giỡn với mình mà dai như đỉa thì mình chịu không nổi là mình phải ra tay thôi :V đó mới còn nhẹ thôi á...Chứ mình là có khi mình cắn cho chảy máu luôn ấy cậu :) Đại ghét mấy đứa con trai vô duyên kiểu đó đó,chúng nó hay đem tình cảm của ngta ra đùa thôi :) thế nên là đừng tin vào chúng nó :)) Mà phải hăng máu lên mà đánh :v Giặc đến nhà thì đàn bà cũng đánh :D Ngta làm phiền mình,mình chịu đựng không được thì phải sử dụng biện pháp mạnh :>
 
  • Like
Reactions: Misaka Yuuki
Top Bottom