Tâm sự Em phải làm sao đây?

Aya Nishinami

Học sinh
Thành viên
19 Tháng tám 2018
129
121
46
Quảng Nam
THCS Trần Phú
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Em có gặp một cái anh hơn em 1 tuổi. Em với ảnh cũng là học sinh trong top của trường nên biết nhau cũng khá nhiều.. nhưng chưa nch lần nào. Năm ngoái trường có cuộc thi gì đó (không nhớ rõ nữa :3), lớp ảnh với lớp em chung đội. Nguyên văn cuộc trò chuyện của em với ảnh là thế này:
Ảnh: Em học lớp 7/1 à?
Em: Dạ
Ảnh: Ừ
Sau đó chẳng bao giờ nch nữa..
Em nói thật, nch với nhau có một lần àh, mà có vỏn vẹn 3 câu ngắn củn dzậy đó.. mà em thương nhớ ảnh suốt 1 năm trời == (và vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc). Với lại, em thích ảnh cũng một phần nhỏ do mama cứ kể tốt về ảnh hoài. Bây giờ anh ấy đã chuyển đi nơi khác rồi, nhưng nếu em cố gắng học, thì vẫn có thể chung trường với ảnh. Nhưng điều em muốn hỏi là em có nên giữ nguyên mối tình này không?
P/s: Trước khi nch thì em k thích ảnh, mà nch xong em nhớ luôn ==
 

Trần Nguyễn Đinh Phong

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng một 2019
538
936
126
21
Phú Yên
Hocmai Forum
Em có gặp một cái anh hơn em 1 tuổi. Em với ảnh cũng là học sinh trong top của trường nên biết nhau cũng khá nhiều.. nhưng chưa nch lần nào. Năm ngoái trường có cuộc thi gì đó (không nhớ rõ nữa :3), lớp ảnh với lớp em chung đội. Nguyên văn cuộc trò chuyện của em với ảnh là thế này:
Ảnh: Em học lớp 7/1 à?
Em: Dạ
Ảnh: Ừ
Sau đó chẳng bao giờ nch nữa..
Em nói thật, nch với nhau có một lần àh, mà có vỏn vẹn 3 câu ngắn củn dzậy đó.. mà em thương nhớ ảnh suốt 1 năm trời == (và vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc). Với lại, em thích ảnh cũng một phần nhỏ do mama cứ kể tốt về ảnh hoài. Bây giờ anh ấy đã chuyển đi nơi khác rồi, nhưng nếu em cố gắng học, thì vẫn có thể chung trường với ảnh. Nhưng điều em muốn hỏi là em có nên giữ nguyên mối tình này không?
P/s: Trước khi nch thì em k thích ảnh, mà nch xong em nhớ luôn ==
Lớn vậy rồi thì chắc cũng chơi facebook hay zalo gì đó nhỉ, em thử vào rồi kết bạn xem. Thường xuyên nói chuyện với cậu ta để hai đứa hiểu nhau nhiều hơn. Nếu có duyên, có thể thích, còn không thì cũng có thể làm bạn tốt của nhau. CHúc em thành công
 
  • Like
Reactions: Aya Nishinami

Aya Nishinami

Học sinh
Thành viên
19 Tháng tám 2018
129
121
46
Quảng Nam
THCS Trần Phú
Lớn vậy rồi thì chắc cũng chơi facebook hay zalo gì đó nhỉ, em thử vào rồi kết bạn xem. Thường xuyên nói chuyện với cậu ta để hai đứa hiểu nhau nhiều hơn. Nếu có duyên, có thể thích, còn không thì cũng có thể làm bạn tốt của nhau. CHúc em thành công
:3 Nếu có thì em đã làm rồi ạh ==. Quan trọng là ảnh k có fb hay zalo. Chỉ chăm lo học hành thoy, nên chắc chắn chưa nghĩ gì đến yêu đương. Ảnh còn ngây thơ lắm ==.
 
  • Like
Reactions: Maianh2510

Bùi Thị Diệu Linh

Cựu Mod Cộng Đồng
Thành viên
5 Tháng chín 2017
2,748
6,413
651
Quảng Ninh
THPT Lê Hồng Phong
Em có gặp một cái anh hơn em 1 tuổi. Em với ảnh cũng là học sinh trong top của trường nên biết nhau cũng khá nhiều.. nhưng chưa nch lần nào. Năm ngoái trường có cuộc thi gì đó (không nhớ rõ nữa :3), lớp ảnh với lớp em chung đội. Nguyên văn cuộc trò chuyện của em với ảnh là thế này:
Ảnh: Em học lớp 7/1 à?
Em: Dạ
Ảnh: Ừ
Sau đó chẳng bao giờ nch nữa..
Em nói thật, nch với nhau có một lần àh, mà có vỏn vẹn 3 câu ngắn củn dzậy đó.. mà em thương nhớ ảnh suốt 1 năm trời == (và vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc). Với lại, em thích ảnh cũng một phần nhỏ do mama cứ kể tốt về ảnh hoài. Bây giờ anh ấy đã chuyển đi nơi khác rồi, nhưng nếu em cố gắng học, thì vẫn có thể chung trường với ảnh. Nhưng điều em muốn hỏi là em có nên giữ nguyên mối tình này không?
P/s: Trước khi nch thì em k thích ảnh, mà nch xong em nhớ luôn ==
Theo đà này thì mình thấy nên giữ chạt mối tình này thôi :33
Tình yêu mà :v Chẳng ai lường trước được điều gì cả ^^
 
  • Like
Reactions: Aya Nishinami

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
Em có gặp một cái anh hơn em 1 tuổi. Em với ảnh cũng là học sinh trong top của trường nên biết nhau cũng khá nhiều.. nhưng chưa nch lần nào. Năm ngoái trường có cuộc thi gì đó (không nhớ rõ nữa :3), lớp ảnh với lớp em chung đội. Nguyên văn cuộc trò chuyện của em với ảnh là thế này:
Ảnh: Em học lớp 7/1 à?
Em: Dạ
Ảnh: Ừ
Sau đó chẳng bao giờ nch nữa..
Em nói thật, nch với nhau có một lần àh, mà có vỏn vẹn 3 câu ngắn củn dzậy đó.. mà em thương nhớ ảnh suốt 1 năm trời == (và vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc). Với lại, em thích ảnh cũng một phần nhỏ do mama cứ kể tốt về ảnh hoài. Bây giờ anh ấy đã chuyển đi nơi khác rồi, nhưng nếu em cố gắng học, thì vẫn có thể chung trường với ảnh. Nhưng điều em muốn hỏi là em có nên giữ nguyên mối tình này không?
P/s: Trước khi nch thì em k thích ảnh, mà nch xong em nhớ luôn ==
Cứ giữ thôi
vì tình yêu mà cố gắng tốt mà
hãy giữ làm động lực
biết đau sau này lại nên duyên?
 

Hỗ trợ Windows

Banned
Banned
Thành viên
19 Tháng một 2019
304
506
71
Nghệ An
Trường THCS Hùng Sơn
Em có gặp một cái anh hơn em 1 tuổi. Em với ảnh cũng là học sinh trong top của trường nên biết nhau cũng khá nhiều.. nhưng chưa nch lần nào. Năm ngoái trường có cuộc thi gì đó (không nhớ rõ nữa :3), lớp ảnh với lớp em chung đội. Nguyên văn cuộc trò chuyện của em với ảnh là thế này:
Ảnh: Em học lớp 7/1 à?
Em: Dạ
Ảnh: Ừ
Sau đó chẳng bao giờ nch nữa..
Em nói thật, nch với nhau có một lần àh, mà có vỏn vẹn 3 câu ngắn củn dzậy đó.. mà em thương nhớ ảnh suốt 1 năm trời == (và vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc). Với lại, em thích ảnh cũng một phần nhỏ do mama cứ kể tốt về ảnh hoài. Bây giờ anh ấy đã chuyển đi nơi khác rồi, nhưng nếu em cố gắng học, thì vẫn có thể chung trường với ảnh. Nhưng điều em muốn hỏi là em có nên giữ nguyên mối tình này không?
P/s: Trước khi nch thì em k thích ảnh, mà nch xong em nhớ luôn ==
Chỉ là mối tình nhỏ thôi bạn ạ . Con người chúng ta ai mà chả có lúc như thế . Điều quan trong bây giờ là học hành còn nấu tính đến chuyện này thì hơi sớm . Bạn thử xem nếu bạn thích a mà anh không thích bạn thì sao ? Đau lòng mà xỉu luôn , đúng không .
 

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
comiclike.png
 
  • Like
Reactions: Aya Nishinami

Lê Uyên Nhii

Yêu lao động | Cựu TMod Văn
Thành viên
2 Tháng ba 2017
2,534
5,850
719
18
Thanh Hóa
THPT Lê Văn Hưu
mình nghĩ bạn nên giữ lại mối tình này
mẹ bn cũng biết nhiều về ảnh đúng không? như vậy thì càng tốt
nhưng điều đầu tiên là phải lo học trước đã =)) không học giỏi là không gặp được anh ý đâu đấy :D cứ lúc nào bn ngại học thì bn cứ nghĩ về anh ý thì có lẽ bạn sẽ học tốt hơn đấy :)
nên lấy mối tình này làm động lực học nhé cô gái :>
 

Aya Nishinami

Học sinh
Thành viên
19 Tháng tám 2018
129
121
46
Quảng Nam
THCS Trần Phú
mình nghĩ bạn nên giữ lại mối tình này
mẹ bn cũng biết nhiều về ảnh đúng không? như vậy thì càng tốt
nhưng điều đầu tiên là phải lo học trước đã =)) không học giỏi là không gặp được anh ý đâu đấy :D cứ lúc nào bn ngại học thì bn cứ nghĩ về anh ý thì có lẽ bạn sẽ học tốt hơn đấy :)
nên lấy mối tình này làm động lực học nhé cô gái :>
Ù, mình cũng nghĩ vậy và mình vẫn đang cố gắng từng ngày..
 
  • Like
Reactions: Lê Uyên Nhii

Hiền Lang

Học sinh tiến bộ
Thành viên
23 Tháng mười hai 2018
583
1,114
171
Hà Nội
GTVT
Em thích người ta chứ người ta có thích em đâu nhỉ?

Yêu đương cũng là tình cảm tự nhiên của tuổi học sinh (dù lớp 8 thì hơi sớm), nhưng biết khống chế thì sẽ tốt hơn. Nó lợi ít mà hại nhiều.
 

Hà nội phố

Học sinh chăm học
Thành viên
3 Tháng chín 2017
588
371
101
Hà Nội
Trường THCS Hát Môn
Em có gặp một cái anh hơn em 1 tuổi. Em với ảnh cũng là học sinh trong top của trường nên biết nhau cũng khá nhiều.. nhưng chưa nch lần nào. Năm ngoái trường có cuộc thi gì đó (không nhớ rõ nữa :3), lớp ảnh với lớp em chung đội. Nguyên văn cuộc trò chuyện của em với ảnh là thế này:
Ảnh: Em học lớp 7/1 à?
Em: Dạ
Ảnh: Ừ
Sau đó chẳng bao giờ nch nữa..
Em nói thật, nch với nhau có một lần àh, mà có vỏn vẹn 3 câu ngắn củn dzậy đó.. mà em thương nhớ ảnh suốt 1 năm trời == (và vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc). Với lại, em thích ảnh cũng một phần nhỏ do mama cứ kể tốt về ảnh hoài. Bây giờ anh ấy đã chuyển đi nơi khác rồi, nhưng nếu em cố gắng học, thì vẫn có thể chung trường với ảnh. Nhưng điều em muốn hỏi là em có nên giữ nguyên mối tình này không?
P/s: Trước khi nch thì em k thích ảnh, mà nch xong em nhớ luôn ==
Đầu tiên là bạn phải xác định xem có phải mik thích a đó thật k đão_Oo_Oo_O.............Nếu xác định là thích r thì cố gắng thi vào trường a đó đang học:Tuzki6:Tuzki6:Tuzki6.............Sau đó vào trường là phải tạo dấu ấn đã.............Ngày đầu tiên tới trường mà xác định là có anh đó là phải "soang" lên........k nhất thiết phải trang điểm lồng lộn j j đó chỉ cần xinh đẹp là dc r.....................sau đó tạo 1 số ấn tượng j j đó(có thể lên mạng tra)...........lên cấp 3 là phải tiếp cận vào,.......đừng có mà cứ đứng từ xa nhìn như thế.......k nhất thiết phải nói "Em thích anh"........chỉ cần tạo thiện cảm cho ng ta là dc r.............sau đó tùy cơ mà ứng biến tiếp.............thế nhá...............:Tuzki2:Tuzki2:Tuzki2
 

Trương Đặng Cẩm Anh

Học sinh mới
Thành viên
21 Tháng mười một 2018
30
42
6
Hà Nội
Trung Học Cơ Sở Chu Văn An
Mình nghĩ là nếu thực ảnh còn ngây thơ , chăm chú học hành thì tại sao bạn không như thế ?! Bạn có thể giữ mối quan hệ bạn bè ! Vậy nên bạn cần xác định bạn vô cùng của vô cùng yêu quý ảnh hay mới lớt phớt nhớ thương , biết đâu đến một thời điểm nhất định tương lai bạn lại có suy nghĩ khác , bạn nên nghĩ thật kĩ ! ( Ý KIẾN RIÊNG )
 
  • Like
Reactions: Aya Nishinami

Răng Khểnh

Luôn luôn lắng nghe
Cố vấn chuyên môn
16 Tháng mười một 2018
102
296
36
Em có gặp một cái anh hơn em 1 tuổi. Em với ảnh cũng là học sinh trong top của trường nên biết nhau cũng khá nhiều.. nhưng chưa nch lần nào. Năm ngoái trường có cuộc thi gì đó (không nhớ rõ nữa :3), lớp ảnh với lớp em chung đội. Nguyên văn cuộc trò chuyện của em với ảnh là thế này:
Ảnh: Em học lớp 7/1 à?
Em: Dạ
Ảnh: Ừ
Sau đó chẳng bao giờ nch nữa..
Em nói thật, nch với nhau có một lần àh, mà có vỏn vẹn 3 câu ngắn củn dzậy đó.. mà em thương nhớ ảnh suốt 1 năm trời == (và vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc). Với lại, em thích ảnh cũng một phần nhỏ do mama cứ kể tốt về ảnh hoài. Bây giờ anh ấy đã chuyển đi nơi khác rồi, nhưng nếu em cố gắng học, thì vẫn có thể chung trường với ảnh. Nhưng điều em muốn hỏi là em có nên giữ nguyên mối tình này không?
P/s: Trước khi nch thì em k thích ảnh, mà nch xong em nhớ luôn ==

Chào em,
Ưmmm thích một người thực sự rất vui mà cô bé, tại sao không nhỉ?
Quan trọng là ta chọn thích họ theo cách nào thôi cô bé à.
Chị nghĩ ở độ tuổi của mình, em hãy giữ nguyên vẹn sự ngây thơ khi thích một ai đó.
Và ở độ tuổi của mình, chúng ta nên cố gắng nắm bắt hơn cho sự thay đổi của tuổi dậy thì.
Chị nghĩ là cô bé của chị hãy cứ vui vẻ, giữ nguyên thứ tình cảm trong sáng này và hãy chuẩn bị thật tốt cho tương lai em ạ.
Biết đâu, khi lớn lên chút nữa, khi bé em đã dậy thì xong xuôi, xinh tươi mơn mởn thì gặp lại anh ta sẽ khiến mình tỏa sáng. Hoặc biết đâu là một anh chàng khác tuyệt hơn. Hí hí.
Đừng bắt cá khi trong tay mình chưa có gì cô bé nhé!!!
Chúc em tu dưỡng thành công
 

Nguyễn Khoa

Học sinh tiến bộ
Thành viên
3 Tháng năm 2014
601
858
216
Hà Nội
THPT - Đại học
Chào em,

Biết đâu, khi lớn lên chút nữa, khi bé em đã dậy thì xong xuôi, xinh tươi mơn mởn thì gặp lại anh ta sẽ khiến mình tỏa sáng. Hoặc biết đâu là một anh chàng khác tuyệt hơn. Hí hí.
Ý chị là đời còn dài mà "giai" còn nhiều đó JFBQ00125061225b
p/s: Chị chọn đúng 14/2 để trả lời này JFBQ00183070330A
 
  • Like
Reactions: Răng Khểnh

Linh_Alison_Nguyễn

Học sinh chăm học
Thành viên
3 Tháng tám 2018
263
452
76
Nam Định
THCS Trần Đăng Ninh
Hôm nay chị được bạn tặng một chút hoa bưởi rất thơm, các bạn được gì nè?
Em không tặng hay cũng không làm gì cả...
Nhìn là hạnh phúc rồi chị ạ! Mấy đứa ngồi cạnh em cứ bảo là “m thích nó sao không tỏ tình với nó? Rồi khi nó thích một đứa khác không phải m thì m có đau không? Cố lên t ủng hộ m” :v Con bạn em như vậy đấy, mà nó biết em thích nó từ hồi đầu năm học tới h mà chưa có kết quả gì ... Thậm chí còn nhạt hơn trước á, hồi đầu năm thì đuổi nhau đánh nhau ghê lắm mà giờ thì như người dưng chị ạ!
 
Top Bottom