Sách Sách và những mẩu chuyện nhỏ

Forgert Me Not

CTV box "Sách - Người bạn vô giá"
HV CLB Hội họa
Thành viên
31 Tháng mười 2017
536
570
121
22
TP Hồ Chí Minh
Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu - Mỹ Tho
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

@Forgert Me Not rất thích chia sẻ những quyển sách đến mọi người. Nhưng bản thân mình lại rất ít khi viết review sách. Haha đúng rồi, đúng là một phần do lười thiệt *cười*. Mà một phần cũng do mình nghĩ rằng việc dùng những câu từ khái quát chung chung để truyền tải thông điệp của một quyển sách gồm hàng chục, hàng trăm thậm chí là hàng ngàn trang... có chút gì đó mang tên " Sự bất lực của ngôn ngữ". Bạn cứ thử nghĩ xem, để viết ra được một quyển sách (và quyển sách ấy được đem in nữa) thì các tác giả của chúng ta đã phải mất biết bao nhiêu thời gian, công sức và tâm huyết? Còn chúng ta thì sao? Chúng ta đã dành bao nhiêu thời gian để đọc chúng? Dành bao nhiêu thời gian để suy ngẫm về quyển sách ấy? Và câu cuối cùng: Bạn đã hiểu bao nhiêu phần trăm về quyển sách ấy rồi?

Chính vì điều này, hôm nay chúng ta sẽ chỉ cùng nhau SUY NGẪM về những trích đoạn nhỏ trong các quyển sách. Đừng vội phán xét điều gì ngay lúc này, vì bạn biết không, có những quyển sách nổi tiếng không phải vì nó là một trong những quyển sách dày nhất thế giới mà vì nó chứa đựng một trong những câu nói ý nghĩa nhất thế giới!

Và trích đoạn của ngày hôm nay sẽ thuộc quyển sách "Alice ở xứ thần tiên" (Alice in wonderland). Không nói vòng vo nữa, chúng ta vào chuyện chính đi <3
738f352d82596a191d0bf2a6f87cd313.jpg
alice-5.png
Và bạn có đoán được phần quan trọng nhất là phần nào không? Đó chính là điều mà chúng ta CÙNG NHAU sẽ mổ xẻ vào lúc này...
Which-way-you-ought-to-go-depends-on-where-you-want-to-get-to.-Alice-In-Wonderland.jpg
"CON ĐƯỜNG MÀ BẠN NÊN ĐI TÙY THUỘC VÀO NƠI MÀ BẠN MUỐN ĐẾN"
"Mỗi người chúng ta đều có con đường và hướng đi riêng của mình". Nếu bạn nghĩ vậy thì bạn đã đúng rồi đấy... Nhưng chưa đủ! Bởi sự thật là có phải bạn đã chọn con đường đó hay chỉ bởi vì BẠN KHÔNG THỂ DỪNG BƯỚC? Cũng giống như những điều (mà bạn hay được nghe) như thế giới ngày càng tiến bộ hơn nên ai không học (để tiến bộ hơn) là lùi. Có vẻ chúng ta cũng như thế: cứ lê bước trên con đường dài chỉ vì thấy những người xung quanh không dừng chân lại. Khi chúng ta có làm việc có mục đích, động lực sẽ được nảy sinh, từ đó sẽ giúp bạn trở nên năng nổ hết mình. @Forgert Me Not sẽ chỉ viết đến đây thôi!

VÌ MÌNH MUỐN CÁC BẠN ĐỌC BÀI VIẾT NÀY HÃY CÙNG MÌNH CHIA SẺ ĐIỀU MÀ BẠN MUỐN ĐẠT ĐƯỢC TRONG CUỘC SỐNG! ĐÓ CHÍNH LÀ NƠI MÀ BẠN MUỐN TỚI!

P/S: Điều đó nghe có vẻ lớn lao nhưng thật ra, chắc gì điều bạn muốn đạt được phải là một mục tiêu cao cả? Nãy giờ mình đâu có nói đó phải là hoài bão của cuộc đời bạn đâu, đúng không? Nhưng nếu bạn đã có điều mà bạn muốn dành cả đời để tạo lập nên thì XIN CHÚC MỪNG! BẠN ĐÃ TÌM RA SỨ MỆNH CỦA CUỘC ĐỜI MÌNH! Hãy học tập và rèn luyện thật tốt để làm được điều đó nhé <3
Riêng bản thân mình, mình dù chưa chắc chắn lắm về quyết định nghề nghiệp của mình. Nhưng mình chắc chắn rằng: mình muốn sau 5 năm nữa có thể tự vẽ được những phong cảnh mà mình trân trọng. Thứ hai là biết đánh dàn organ và đàn kalimba <3 (để dành tiền mua đàn trước đã hihi). Thứ ba, nhất định trước khi tốt nghiệp đại học phải có đủ khả năng lo cho bản thân (để sau này còn lo được cho người khác chứ!). Uhm... bấy nhiêu với mình là đủ rồi!

CÒN BẠN THÌ SAO?
 

Mart Hugon

Học sinh gương mẫu
HV CLB Hội họa
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
19 Tháng bảy 2018
1,794
2,817
396
Hà Nội
Teitan Tokyo
@Forgert Me Not rất thích chia sẻ những quyển sách đến mọi người. Nhưng bản thân mình lại rất ít khi viết review sách. Haha đúng rồi, đúng là một phần do lười thiệt *cười*. Mà một phần cũng do mình nghĩ rằng việc dùng những câu từ khái quát chung chung để truyền tải thông điệp của một quyển sách gồm hàng chục, hàng trăm thậm chí là hàng ngàn trang... có chút gì đó mang tên " Sự bất lực của ngôn ngữ". Bạn cứ thử nghĩ xem, để viết ra được một quyển sách (và quyển sách ấy được đem in nữa) thì các tác giả của chúng ta đã phải mất biết bao nhiêu thời gian, công sức và tâm huyết? Còn chúng ta thì sao? Chúng ta đã dành bao nhiêu thời gian để đọc chúng? Dành bao nhiêu thời gian để suy ngẫm về quyển sách ấy? Và câu cuối cùng: Bạn đã hiểu bao nhiêu phần trăm về quyển sách ấy rồi?

Chính vì điều này, hôm nay chúng ta sẽ chỉ cùng nhau SUY NGẪM về những trích đoạn nhỏ trong các quyển sách. Đừng vội phán xét điều gì ngay lúc này, vì bạn biết không, có những quyển sách nổi tiếng không phải vì nó là một trong những quyển sách dày nhất thế giới mà vì nó chứa đựng một trong những câu nói ý nghĩa nhất thế giới!

Và trích đoạn của ngày hôm nay sẽ thuộc quyển sách "Alice ở xứ thần tiên" (Alice in wonderland). Không nói vòng vo nữa, chúng ta vào chuyện chính đi <3
View attachment 98953
View attachment 98952
Và bạn có đoán được phần quan trọng nhất là phần nào không? Đó chính là điều mà chúng ta CÙNG NHAU sẽ mổ xẻ vào lúc này...
View attachment 98954
"CON ĐƯỜNG MÀ BẠN NÊN ĐI TÙY THUỘC VÀO NƠI MÀ BẠN MUỐN ĐẾN"
"Mỗi người chúng ta đều có con đường và hướng đi riêng của mình". Nếu bạn nghĩ vậy thì bạn đã đúng rồi đấy... Nhưng chưa đủ! Bởi sự thật là có phải bạn đã chọn con đường đó hay chỉ bởi vì BẠN KHÔNG THỂ DỪNG BƯỚC? Cũng giống như những điều (mà bạn hay được nghe) như thế giới ngày càng tiến bộ hơn nên ai không học (để tiến bộ hơn) là lùi. Có vẻ chúng ta cũng như thế: cứ lê bước trên con đường dài chỉ vì thấy những người xung quanh không dừng chân lại. Khi chúng ta có làm việc có mục đích, động lực sẽ được nảy sinh, từ đó sẽ giúp bạn trở nên năng nổ hết mình. @Forgert Me Not sẽ chỉ viết đến đây thôi!

VÌ MÌNH MUỐN CÁC BẠN ĐỌC BÀI VIẾT NÀY HÃY CÙNG MÌNH CHIA SẺ ĐIỀU MÀ BẠN MUỐN ĐẠT ĐƯỢC TRONG CUỘC SỐNG! ĐÓ CHÍNH LÀ NƠI MÀ BẠN MUỐN TỚI!

P/S: Điều đó nghe có vẻ lớn lao nhưng thật ra, chắc gì điều bạn muốn đạt được phải là một mục tiêu cao cả? Nãy giờ mình đâu có nói đó phải là hoài bão của cuộc đời bạn đâu, đúng không? Nhưng nếu bạn đã có điều mà bạn muốn dành cả đời để tạo lập nên thì XIN CHÚC MỪNG! BẠN ĐÃ TÌM RA SỨ MỆNH CỦA CUỘC ĐỜI MÌNH! Hãy học tập và rèn luyện thật tốt để làm được điều đó nhé <3
Riêng bản thân mình, mình dù chưa chắc chắn lắm về quyết định nghề nghiệp của mình. Nhưng mình chắc chắn rằng: mình muốn sau 5 năm nữa có thể tự vẽ được những phong cảnh mà mình trân trọng. Thứ hai là biết đánh dàn organ và đàn kalimba <3 (để dành tiền mua đàn trước đã hihi). Thứ ba, nhất định trước khi tốt nghiệp đại học phải có đủ khả năng lo cho bản thân (để sau này còn lo được cho người khác chứ!). Uhm... bấy nhiêu với mình là đủ rồi!

CÒN BẠN THÌ SAO?
Hay lắm chị,
con đường em đang đi chắc không chỉ tùy thuộc váo nơi em muốn đến đâu mà còn tùy thuộc vào sự nỗ lực đi của em nữa
 

Hồ Nhi

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
17 Tháng mười 2017
3,900
6,231
691
19
Nghệ An
Trường THPT Quỳnh Lưu 1
@Forgert Me Not rất thích chia sẻ những quyển sách đến mọi người. Nhưng bản thân mình lại rất ít khi viết review sách. Haha đúng rồi, đúng là một phần do lười thiệt *cười*. Mà một phần cũng do mình nghĩ rằng việc dùng những câu từ khái quát chung chung để truyền tải thông điệp của một quyển sách gồm hàng chục, hàng trăm thậm chí là hàng ngàn trang... có chút gì đó mang tên " Sự bất lực của ngôn ngữ". Bạn cứ thử nghĩ xem, để viết ra được một quyển sách (và quyển sách ấy được đem in nữa) thì các tác giả của chúng ta đã phải mất biết bao nhiêu thời gian, công sức và tâm huyết? Còn chúng ta thì sao? Chúng ta đã dành bao nhiêu thời gian để đọc chúng? Dành bao nhiêu thời gian để suy ngẫm về quyển sách ấy? Và câu cuối cùng: Bạn đã hiểu bao nhiêu phần trăm về quyển sách ấy rồi?

Chính vì điều này, hôm nay chúng ta sẽ chỉ cùng nhau SUY NGẪM về những trích đoạn nhỏ trong các quyển sách. Đừng vội phán xét điều gì ngay lúc này, vì bạn biết không, có những quyển sách nổi tiếng không phải vì nó là một trong những quyển sách dày nhất thế giới mà vì nó chứa đựng một trong những câu nói ý nghĩa nhất thế giới!

Và trích đoạn của ngày hôm nay sẽ thuộc quyển sách "Alice ở xứ thần tiên" (Alice in wonderland). Không nói vòng vo nữa, chúng ta vào chuyện chính đi <3
View attachment 98953
View attachment 98952
Và bạn có đoán được phần quan trọng nhất là phần nào không? Đó chính là điều mà chúng ta CÙNG NHAU sẽ mổ xẻ vào lúc này...
View attachment 98954
"CON ĐƯỜNG MÀ BẠN NÊN ĐI TÙY THUỘC VÀO NƠI MÀ BẠN MUỐN ĐẾN"
"Mỗi người chúng ta đều có con đường và hướng đi riêng của mình". Nếu bạn nghĩ vậy thì bạn đã đúng rồi đấy... Nhưng chưa đủ! Bởi sự thật là có phải bạn đã chọn con đường đó hay chỉ bởi vì BẠN KHÔNG THỂ DỪNG BƯỚC? Cũng giống như những điều (mà bạn hay được nghe) như thế giới ngày càng tiến bộ hơn nên ai không học (để tiến bộ hơn) là lùi. Có vẻ chúng ta cũng như thế: cứ lê bước trên con đường dài chỉ vì thấy những người xung quanh không dừng chân lại. Khi chúng ta có làm việc có mục đích, động lực sẽ được nảy sinh, từ đó sẽ giúp bạn trở nên năng nổ hết mình. @Forgert Me Not sẽ chỉ viết đến đây thôi!

VÌ MÌNH MUỐN CÁC BẠN ĐỌC BÀI VIẾT NÀY HÃY CÙNG MÌNH CHIA SẺ ĐIỀU MÀ BẠN MUỐN ĐẠT ĐƯỢC TRONG CUỘC SỐNG! ĐÓ CHÍNH LÀ NƠI MÀ BẠN MUỐN TỚI!

P/S: Điều đó nghe có vẻ lớn lao nhưng thật ra, chắc gì điều bạn muốn đạt được phải là một mục tiêu cao cả? Nãy giờ mình đâu có nói đó phải là hoài bão của cuộc đời bạn đâu, đúng không? Nhưng nếu bạn đã có điều mà bạn muốn dành cả đời để tạo lập nên thì XIN CHÚC MỪNG! BẠN ĐÃ TÌM RA SỨ MỆNH CỦA CUỘC ĐỜI MÌNH! Hãy học tập và rèn luyện thật tốt để làm được điều đó nhé <3
Riêng bản thân mình, mình dù chưa chắc chắn lắm về quyết định nghề nghiệp của mình. Nhưng mình chắc chắn rằng: mình muốn sau 5 năm nữa có thể tự vẽ được những phong cảnh mà mình trân trọng. Thứ hai là biết đánh dàn organ và đàn kalimba <3 (để dành tiền mua đàn trước đã hihi). Thứ ba, nhất định trước khi tốt nghiệp đại học phải có đủ khả năng lo cho bản thân (để sau này còn lo được cho người khác chứ!). Uhm... bấy nhiêu với mình là đủ rồi!

CÒN BẠN THÌ SAO?
con đường mà em chọn thì em nhất định sẽ tới đích cho bằng được , dù có bao nhiêu thử thách chông gai
Có lẽ đoạn đường đó sẽ rát dài nhưng đâu gì là không thể :D
Điển hình là 2 tháng thực tập của bạn em trên hành trình đến nhà nhỏ BQT :D @Mart Hugon
 
  • Like
Reactions: Mart Hugon
Top Bottom