Sử 8 Những chiến binh đặc biệt

Lê Quang Đông

Banned
Banned
Thành viên
10 Tháng mười 2018
771
1,039
161
Đồng Tháp
trường TRUNG HỌC CƠ SỞ THANH BÌNH
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chào bạn gì đó ơi!!
Đây là topic ngắn hạn chỉ đăng 2 lần thôi nha
các bạn theo dõi nha
mai đăng cái nữa
ĐIỂM DANH NHỮNG CHIẾN BINH ĐẶC BIỆT CỦA CÁC CUỘC CHIẾN TRANH THÔI

1. Trung sĩ Stubby từng tham gia 17 trận chiến trong Thế chiến I

gettyimages-515133022-1a6d808.jpg

Chú chó Stubby phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ trong Chiến tranh thế giới thứ nhất. Cụ thể, Stubby đã tham gia 17 trận chiến trong vòng 18 tháng.
Với khứu giác nhạy bén, nhiệm vụ của Stubby là báo động cho quân đoàn khi đánh hơi được khí gas độc và đã cứu sống được vô số đồng đội. Tuy nhiên, việc đánh hơi các loại khí độc hại cũng trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe của Stubby.
Ngoài ra, trung sĩ đặc biệt này còn có thể tìm kiếm những binh lính bị thương và cảnh báo cho quân đoàn khi nghe thấy tiếng động của vũ khí từ xa. Thành tích đáng ngưỡng mộ nhất của Stubby là đã bắt được một tên lính tình báo của phát xít Đức. Chú chó dũng cảm đã cắn tên tình báo và giữ chân hắn cho đến khi quân đội xuất hiện. Sau khi vụ việc xảy ra, Stubby đã được tăng cấp bậc trung sĩ và trở nên nổi tiếng.
chien-tich-kinh-ngac-cua-chu-cho-anh-hung-trong-the-chien-1-hinh-8.jpg

Stubby nhận được nhiều lời khen ngợi và có vinh hạnh gặp Tổng thống 3 lần. Chú chó anh hùng này đã nghỉ hưu sau chấn thương do một vụ nổ lựu đạn. Hiện nay, cơ thể của Stubby vẫn đang được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Hoa Kỳ.
2. Trung sĩ ngựa Reckless phục vụ trong chiến tranh Triều Tiên

sergeant-reckless-photo-u1.jpg

Ban đầu, Reckless là một con ngựa đua ở Hàn Quốc. Sau đó, trung úy thủy quân lục chiến Mỹ Eric Pederson đã mua lại con ngựa bé nhỏ này. Nhiệm vụ của Reckless là chở vũ khí đạn dược phục vụ các trận chiến.
Không chỉ chuyên chở một lượng lớn vũ khí cho quân đội, Reckless còn có thể một mình vượt qua mưa bom bão đạn mà không cần bất kỳ binh sĩ nào điều khiển. Ngoài ra, Reckless còn nhận nhiệm vụ đưa các binh lính bị thương đến nơi an toàn.
Chính vì sự dũng cảm, gan dạ nên Reckless rất được yêu mến. Cô nàng có quyền đi lại tự do trong trại và có thể ăn bất cứ thứ gì mà mình thích. Thỉnh thoảng, Reckless còn uống bia với các đồng đội của mình.
tuong-ngua-2.jpg

Khi được đưa trở về Mỹ vào năm 1954, Reckless được mọi người ca tụng như một vị anh hùng dũng cảm, gan dạ. Cô ngựa được trao tặng danh hiệu và nghỉ hưu tại doanh trại Pendleton ở California.
3. Chim bồ câu G.I. Joe đã cứu mạng sống của ít nhất 100 người

gi_joe_pigeon.jpg

G.I. Joe là một chú chim bồ câu phục vụ trong quân đội Mỹ đã cứu sống ít nhất 100 binh lính của quân đồng minh người trong Thế chiến II.
Trong quá trình giành lại thị trấn Colvi Vecchia, Ý do Đức chiếm đóng, không quân Mỹ đã quyết định ném bom để hỗ trợ quân đội Anh. Tuy nhiên, quân đội Đức bất ngờ rút lui và có thể thị trấn Colvi Vecchia sẽ bị tàn phá oan uổng.
Quân đội Anh không thể thông báo cho binh lính Mỹ về việc hủy ném bom toàn bộ thị trấn. Sau đó, chú chim bồ câu G.I. Joe đã được đưa đến căn cứ như một tia hy vọng cuối cùng. Không phụ sự kỳ vọng của mọi người, G.I. Joe đã bay hơn 20 dặm trong vòng 20 phút để thông báo tin tức cho quân đội Mỹ. Chú chim này đã xuất hiện trước khi máy bay chuẩn bị cất cánh. Nếu G.I. Joe đến muộn một phút, không biết điều gì kinh khủng có thể xảy ra.
Với chuyến bay xuất sắc của mình, G.I. Joe đã cứu sống ít nhất 100 quân đồng minh. G.I. Joe là loài vật duy nhất của Mỹ được trao tặng huân chương Dickin từ quân đội Anh.
 

Nguyễn Như Tuyết

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng mười một 2017
706
837
126
Bình Định
THCS Hoài Xuân
Chào bạn gì đó ơi!!
Đây là topic ngắn hạn chỉ đăng 2 lần thôi nha
các bạn theo dõi nha
mai đăng cái nữa
ĐIỂM DANH NHỮNG CHIẾN BINH ĐẶC BIỆT CỦA CÁC CUỘC CHIẾN TRANH THÔI

1. Trung sĩ Stubby từng tham gia 17 trận chiến trong Thế chiến I

gettyimages-515133022-1a6d808.jpg

Chú chó Stubby phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ trong Chiến tranh thế giới thứ nhất. Cụ thể, Stubby đã tham gia 17 trận chiến trong vòng 18 tháng.
Với khứu giác nhạy bén, nhiệm vụ của Stubby là báo động cho quân đoàn khi đánh hơi được khí gas độc và đã cứu sống được vô số đồng đội. Tuy nhiên, việc đánh hơi các loại khí độc hại cũng trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe của Stubby.
Ngoài ra, trung sĩ đặc biệt này còn có thể tìm kiếm những binh lính bị thương và cảnh báo cho quân đoàn khi nghe thấy tiếng động của vũ khí từ xa. Thành tích đáng ngưỡng mộ nhất của Stubby là đã bắt được một tên lính tình báo của phát xít Đức. Chú chó dũng cảm đã cắn tên tình báo và giữ chân hắn cho đến khi quân đội xuất hiện. Sau khi vụ việc xảy ra, Stubby đã được tăng cấp bậc trung sĩ và trở nên nổi tiếng.
chien-tich-kinh-ngac-cua-chu-cho-anh-hung-trong-the-chien-1-hinh-8.jpg

Stubby nhận được nhiều lời khen ngợi và có vinh hạnh gặp Tổng thống 3 lần. Chú chó anh hùng này đã nghỉ hưu sau chấn thương do một vụ nổ lựu đạn. Hiện nay, cơ thể của Stubby vẫn đang được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Hoa Kỳ.
2. Trung sĩ ngựa Reckless phục vụ trong chiến tranh Triều Tiên

sergeant-reckless-photo-u1.jpg

Ban đầu, Reckless là một con ngựa đua ở Hàn Quốc. Sau đó, trung úy thủy quân lục chiến Mỹ Eric Pederson đã mua lại con ngựa bé nhỏ này. Nhiệm vụ của Reckless là chở vũ khí đạn dược phục vụ các trận chiến.
Không chỉ chuyên chở một lượng lớn vũ khí cho quân đội, Reckless còn có thể một mình vượt qua mưa bom bão đạn mà không cần bất kỳ binh sĩ nào điều khiển. Ngoài ra, Reckless còn nhận nhiệm vụ đưa các binh lính bị thương đến nơi an toàn.
Chính vì sự dũng cảm, gan dạ nên Reckless rất được yêu mến. Cô nàng có quyền đi lại tự do trong trại và có thể ăn bất cứ thứ gì mà mình thích. Thỉnh thoảng, Reckless còn uống bia với các đồng đội của mình.
tuong-ngua-2.jpg

Khi được đưa trở về Mỹ vào năm 1954, Reckless được mọi người ca tụng như một vị anh hùng dũng cảm, gan dạ. Cô ngựa được trao tặng danh hiệu và nghỉ hưu tại doanh trại Pendleton ở California.
3. Chim bồ câu G.I. Joe đã cứu mạng sống của ít nhất 100 người

gi_joe_pigeon.jpg

G.I. Joe là một chú chim bồ câu phục vụ trong quân đội Mỹ đã cứu sống ít nhất 100 binh lính của quân đồng minh người trong Thế chiến II.
Trong quá trình giành lại thị trấn Colvi Vecchia, Ý do Đức chiếm đóng, không quân Mỹ đã quyết định ném bom để hỗ trợ quân đội Anh. Tuy nhiên, quân đội Đức bất ngờ rút lui và có thể thị trấn Colvi Vecchia sẽ bị tàn phá oan uổng.
Quân đội Anh không thể thông báo cho binh lính Mỹ về việc hủy ném bom toàn bộ thị trấn. Sau đó, chú chim bồ câu G.I. Joe đã được đưa đến căn cứ như một tia hy vọng cuối cùng. Không phụ sự kỳ vọng của mọi người, G.I. Joe đã bay hơn 20 dặm trong vòng 20 phút để thông báo tin tức cho quân đội Mỹ. Chú chim này đã xuất hiện trước khi máy bay chuẩn bị cất cánh. Nếu G.I. Joe đến muộn một phút, không biết điều gì kinh khủng có thể xảy ra.
Với chuyến bay xuất sắc của mình, G.I. Joe đã cứu sống ít nhất 100 quân đồng minh. G.I. Joe là loài vật duy nhất của Mỹ được trao tặng huân chương Dickin từ quân đội Anh.
Cái này là bạn sưu tầm được phải không cho mình hỏi ở trang nào vậy
 
  • Like
Reactions: Haizzz....

Lê Quang Đông

Banned
Banned
Thành viên
10 Tháng mười 2018
771
1,039
161
Đồng Tháp
trường TRUNG HỌC CƠ SỞ THANH BÌNH
Cái này là bạn sưu tầm được phải không cho mình hỏi ở trang nào vậy
dẫn link ở đây dễ bị phạt hay là bạn chờ mình kết nối hội thoại nha
TIẾP TỤC PHẦN HÔM QUA

4. Jackie - linh vật khỉ đầu chó của Trung đoàn 3 Transvaal

st17.gif

Jackie vốn dĩ là thú cưng của một thanh niên Nam Phi tên là Albert Marr. Khi Albert Marr nhập ngũ, anh đã hỏi người chỉ huy có thể mang Jackie theo cùng không, và sau đó đã nhận được sự đồng ý từ phía quân đội. Jackie tham gia vào các trận chiến giống như bất kỳ một người lính nào khác, và sau đó, chú khỉ đầu chó gan dạ đã được trở thành linh vật của đơn vị.
Jackie được đối xử như một người lính thực thụ. Với thích giác và khứu giác nhanh nhạy, Jackie có thể đảm đương việc gác đêm cho các đồng đội. Chú khỉ này còn có thể cảnh báo cho quân đội những động tĩnh của kẻ thù ở gần đó.
Jackie bị thương trong một vụ đánh bom của quân địch trong khi đang cố gắng xây dựng một bức tường đã nhỏ để bảo vệ mình khỏi những mảnh đạn. Bức tường ấy đã không bao giờ được hình thành và một chân của Jackie đã bị cắt cụt để bảo toàn tính mạng.
images.jpg

Tuy nhiên, cả Jackie và chủ nhân của mình Albert Marr đều sống sót sau chiến tranh. Chú khỉ đầu chó này được nhận giấy xuất ngũ, lương hưu quân đội và đơn xin việc dành cho lính xuất ngũ. Không chỉ vậy, Jackie còn được danh dự nhận các huân chương cao quý vì lòng dũng cảm của mình. Khi trở về nhà, bộ đôi Jackie và Albert Marr đã làm việc với Hội Chữ thập đỏ để gây quỹ giúp các quân nhân bị thương sau chiến tranh.
5. Chú vịt Siwash phục vụ trong Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ

15_51199.jpg

Siwash là một con vịt đến từ New Zealand, sau đó nó phục vụ tại Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ trong Thế chiến II như một người lính thực thụ.
Khi Mỹ xâm lược đảo Tarawa, họ đã đụng độ với hàng nghìn binh sĩ Nhật Bản. Siwash đã tham gia vào cuộc chiến bằng cách tấn công một con gà trống của Nhật Bản. Mặc dù bị thương ở đầu nhưng Siwash vẫn tiếp tục chiến đấu và cuối cùng đã giành chiến thắng, bảo vệ thành công tàu của quân đội mình.
Những chiến tích của Siwash khi phục vụ trong quân đội đã từng được đăng trên tạp chí Life. Siwash đã nhận được nhiều huân chương danh dự và cuối cùng nghỉ hưu tại sở thú San Diego.
6. Trung sĩ Bill từng cứu sống 3 mạng người

43878158_241573986508790_1822311588120494080_n.jpg

Bill là một con dê phục vụ trong Tiểu đoàn 5 Canada và được vận chuyển ra nước ngoài để chiến đấu trong Thế chiến I. Một gia đình ở Saskatchewan đã tặng con dê cho tiểu đoàn khi thấy họ đi qua thị trấn. Ban đầu, Bill là một phiền toái với các binh sĩ khi đóng quân tại Pháp. Bill đã từng bị bắt vì đã "trót dại" ăn các tài liệu quan trọng.
Tuy nhiên, Bill đã lấy công chuộc tội khi bắt được một tên lính Phổ trong trận Ypres lần thứ hai. Sau đó, chú dê này đã chính thức được phong cấp bậc trung sĩ. Trong các trận chiến khốc liệt, Trung sĩ Bill đã cứu sống được 3 người và chịu vô số vết thương.
Bill đã nhận được nhiều huân chương và khen thưởng vì hành động quả cảm của mình. Cuối cùng, vị trung sĩ đặc biệt này đã được nghỉ hưu tại quê nhà ở Saskatchewan. Sau khi qua đời, cơ thể của Bill vẫn được lưu giữ trong Bảo tàng Lịch sử Broadview.

 

God of dragon

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng mười 2017
464
998
121
18
Ninh Bình
THPT Nho Quan B
Chào bạn gì đó ơi!!
Đây là topic ngắn hạn chỉ đăng 2 lần thôi nha
các bạn theo dõi nha
mai đăng cái nữa
ĐIỂM DANH NHỮNG CHIẾN BINH ĐẶC BIỆT CỦA CÁC CUỘC CHIẾN TRANH THÔI

1. Trung sĩ Stubby từng tham gia 17 trận chiến trong Thế chiến I

gettyimages-515133022-1a6d808.jpg

Chú chó Stubby phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ trong Chiến tranh thế giới thứ nhất. Cụ thể, Stubby đã tham gia 17 trận chiến trong vòng 18 tháng.
Với khứu giác nhạy bén, nhiệm vụ của Stubby là báo động cho quân đoàn khi đánh hơi được khí gas độc và đã cứu sống được vô số đồng đội. Tuy nhiên, việc đánh hơi các loại khí độc hại cũng trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe của Stubby.
Ngoài ra, trung sĩ đặc biệt này còn có thể tìm kiếm những binh lính bị thương và cảnh báo cho quân đoàn khi nghe thấy tiếng động của vũ khí từ xa. Thành tích đáng ngưỡng mộ nhất của Stubby là đã bắt được một tên lính tình báo của phát xít Đức. Chú chó dũng cảm đã cắn tên tình báo và giữ chân hắn cho đến khi quân đội xuất hiện. Sau khi vụ việc xảy ra, Stubby đã được tăng cấp bậc trung sĩ và trở nên nổi tiếng.
chien-tich-kinh-ngac-cua-chu-cho-anh-hung-trong-the-chien-1-hinh-8.jpg

Stubby nhận được nhiều lời khen ngợi và có vinh hạnh gặp Tổng thống 3 lần. Chú chó anh hùng này đã nghỉ hưu sau chấn thương do một vụ nổ lựu đạn. Hiện nay, cơ thể của Stubby vẫn đang được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Hoa Kỳ.
2. Trung sĩ ngựa Reckless phục vụ trong chiến tranh Triều Tiên

sergeant-reckless-photo-u1.jpg

Ban đầu, Reckless là một con ngựa đua ở Hàn Quốc. Sau đó, trung úy thủy quân lục chiến Mỹ Eric Pederson đã mua lại con ngựa bé nhỏ này. Nhiệm vụ của Reckless là chở vũ khí đạn dược phục vụ các trận chiến.
Không chỉ chuyên chở một lượng lớn vũ khí cho quân đội, Reckless còn có thể một mình vượt qua mưa bom bão đạn mà không cần bất kỳ binh sĩ nào điều khiển. Ngoài ra, Reckless còn nhận nhiệm vụ đưa các binh lính bị thương đến nơi an toàn.
Chính vì sự dũng cảm, gan dạ nên Reckless rất được yêu mến. Cô nàng có quyền đi lại tự do trong trại và có thể ăn bất cứ thứ gì mà mình thích. Thỉnh thoảng, Reckless còn uống bia với các đồng đội của mình.
tuong-ngua-2.jpg

Khi được đưa trở về Mỹ vào năm 1954, Reckless được mọi người ca tụng như một vị anh hùng dũng cảm, gan dạ. Cô ngựa được trao tặng danh hiệu và nghỉ hưu tại doanh trại Pendleton ở California.
3. Chim bồ câu G.I. Joe đã cứu mạng sống của ít nhất 100 người

gi_joe_pigeon.jpg

G.I. Joe là một chú chim bồ câu phục vụ trong quân đội Mỹ đã cứu sống ít nhất 100 binh lính của quân đồng minh người trong Thế chiến II.
Trong quá trình giành lại thị trấn Colvi Vecchia, Ý do Đức chiếm đóng, không quân Mỹ đã quyết định ném bom để hỗ trợ quân đội Anh. Tuy nhiên, quân đội Đức bất ngờ rút lui và có thể thị trấn Colvi Vecchia sẽ bị tàn phá oan uổng.
Quân đội Anh không thể thông báo cho binh lính Mỹ về việc hủy ném bom toàn bộ thị trấn. Sau đó, chú chim bồ câu G.I. Joe đã được đưa đến căn cứ như một tia hy vọng cuối cùng. Không phụ sự kỳ vọng của mọi người, G.I. Joe đã bay hơn 20 dặm trong vòng 20 phút để thông báo tin tức cho quân đội Mỹ. Chú chim này đã xuất hiện trước khi máy bay chuẩn bị cất cánh. Nếu G.I. Joe đến muộn một phút, không biết điều gì kinh khủng có thể xảy ra.
Với chuyến bay xuất sắc của mình, G.I. Joe đã cứu sống ít nhất 100 quân đồng minh. G.I. Joe là loài vật duy nhất của Mỹ được trao tặng huân chương Dickin từ quân đội Anh.
dẫn link ở đây dễ bị phạt hay là bạn chờ mình kết nối hội thoại nha
TIẾP TỤC PHẦN HÔM QUA

4. Jackie - linh vật khỉ đầu chó của Trung đoàn 3 Transvaal

st17.gif

Jackie vốn dĩ là thú cưng của một thanh niên Nam Phi tên là Albert Marr. Khi Albert Marr nhập ngũ, anh đã hỏi người chỉ huy có thể mang Jackie theo cùng không, và sau đó đã nhận được sự đồng ý từ phía quân đội. Jackie tham gia vào các trận chiến giống như bất kỳ một người lính nào khác, và sau đó, chú khỉ đầu chó gan dạ đã được trở thành linh vật của đơn vị.
Jackie được đối xử như một người lính thực thụ. Với thích giác và khứu giác nhanh nhạy, Jackie có thể đảm đương việc gác đêm cho các đồng đội. Chú khỉ này còn có thể cảnh báo cho quân đội những động tĩnh của kẻ thù ở gần đó.
Jackie bị thương trong một vụ đánh bom của quân địch trong khi đang cố gắng xây dựng một bức tường đã nhỏ để bảo vệ mình khỏi những mảnh đạn. Bức tường ấy đã không bao giờ được hình thành và một chân của Jackie đã bị cắt cụt để bảo toàn tính mạng.
images.jpg

Tuy nhiên, cả Jackie và chủ nhân của mình Albert Marr đều sống sót sau chiến tranh. Chú khỉ đầu chó này được nhận giấy xuất ngũ, lương hưu quân đội và đơn xin việc dành cho lính xuất ngũ. Không chỉ vậy, Jackie còn được danh dự nhận các huân chương cao quý vì lòng dũng cảm của mình. Khi trở về nhà, bộ đôi Jackie và Albert Marr đã làm việc với Hội Chữ thập đỏ để gây quỹ giúp các quân nhân bị thương sau chiến tranh.
5. Chú vịt Siwash phục vụ trong Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ


15_51199.jpg

Siwash là một con vịt đến từ New Zealand, sau đó nó phục vụ tại Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ trong Thế chiến II như một người lính thực thụ.
Khi Mỹ xâm lược đảo Tarawa, họ đã đụng độ với hàng nghìn binh sĩ Nhật Bản. Siwash đã tham gia vào cuộc chiến bằng cách tấn công một con gà trống của Nhật Bản. Mặc dù bị thương ở đầu nhưng Siwash vẫn tiếp tục chiến đấu và cuối cùng đã giành chiến thắng, bảo vệ thành công tàu của quân đội mình.
Những chiến tích của Siwash khi phục vụ trong quân đội đã từng được đăng trên tạp chí Life. Siwash đã nhận được nhiều huân chương danh dự và cuối cùng nghỉ hưu tại sở thú San Diego.
6. Trung sĩ Bill từng cứu sống 3 mạng người


43878158_241573986508790_1822311588120494080_n.jpg

Bill là một con dê phục vụ trong Tiểu đoàn 5 Canada và được vận chuyển ra nước ngoài để chiến đấu trong Thế chiến I. Một gia đình ở Saskatchewan đã tặng con dê cho tiểu đoàn khi thấy họ đi qua thị trấn. Ban đầu, Bill là một phiền toái với các binh sĩ khi đóng quân tại Pháp. Bill đã từng bị bắt vì đã "trót dại" ăn các tài liệu quan trọng.
Tuy nhiên, Bill đã lấy công chuộc tội khi bắt được một tên lính Phổ trong trận Ypres lần thứ hai. Sau đó, chú dê này đã chính thức được phong cấp bậc trung sĩ. Trong các trận chiến khốc liệt, Trung sĩ Bill đã cứu sống được 3 người và chịu vô số vết thương.
Bill đã nhận được nhiều huân chương và khen thưởng vì hành động quả cảm của mình. Cuối cùng, vị trung sĩ đặc biệt này đã được nghỉ hưu tại quê nhà ở Saskatchewan. Sau khi qua đời, cơ thể của Bill vẫn được lưu giữ trong Bảo tàng Lịch sử Broadview.
Bạn lấy ở đâu vậy.
 
Top Bottom