Văn Văn học trong tôi

Ye Ye

Cây bút Truyện ngắn 2017|Thần tượng văn học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
10 Tháng bảy 2017
2,064
2,347
434
Hà Nam
NEU (Dream)
Thời thanh xuân trôi đi như áng mây trên bầu trời... Qua cấp 2, thanh xuân vẫn còn đó, các em sẽ lớn lên, nhưng tình bạn của các em thì còn mãi. Chuyến tàu thời gian trở các em đi một lần, không bao giờ quay trở lại. Nhưng những ngày tháng ấy, sẽ vẫn ở lại, cùng những hồi ức trong tim...
 
  • Like
Reactions: Vi Nguyen

Ye Ye

Cây bút Truyện ngắn 2017|Thần tượng văn học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
10 Tháng bảy 2017
2,064
2,347
434
Hà Nam
NEU (Dream)
Théognis từng nói rằng :"Tuổi trẻ đẹp biết bao! Tỏa ánh sáng và sức nóng, tràn ngập màu sắc và mộng ảo, là một chương của một sách, là một câu chuyện không bao giờ kết thúc". Quả thực đúng như vậy! Có bao giờ bạn tự hỏi rằng tuổi trẻ trong cuộc đời mình là gì chưa? Nó là tuổi thanh xuân, là phần đời đẹp nhất nhưng cũng ngắn nhất. Và một khi qua đi thì ta khó lòng có thể lấy lại được. Tuổi trẻ là nơi mà ta cất giữ bao hoài bão, lí tưởng, ước mơ cho những mục đích, những khao khát đường đời. Tuổi trẻ là thứ mà con người ta sung sức, là thanh xuân tiềm tàng, là khát vọng mãnh liệt nhất, tựa giống như " mùa xuân" của cuộc đời. Và "mùa xuân" ấy thoáng chốc sẽ vụt bay. Vậy mỗi chúng ta cần phải sống như thế nào để ta nó vụt bay ta không ân hận hay hối tiếc về nó? Trước hết, bạn hãy là một con người dám nghĩ, dám làm, dám ước mơ và khát vọng. Hãy sống thật với bản thân, sống là chính mình, hãy thử một lần "bung lụa" ,"tỏa sáng" để tạo dấu ấn trên đường đời. Nó tựa như một câu danh ngôn từng viết rằng : "Nếu bạn không làm những điều ngu ngốc khi bạn còn trẻ thì bạn sẽ không có gì mỉm cười khi về già ". Phải chăng, cũng chính bởi nhận ra cái giá trị đích thực ấy của tuổi trẻ mà Ê đi sơn - cha đẻ của sợi dây tóc bóng đèn đã không ngần ngại làm lại từ đầu dù hơn một nghìn lần thất bại?. Bên cạnh đó, ta cần lên án phê phán những kẻ sống thờ ơ, vô trách nhiệm, sống buông thả chỉ biết dựa dẫm vào người khác... Đối với riêng tôi, tôi sẽ sống gấp gáp, sống vội vàng để tận hưởng tuổi trẻ - phần đời đẹp nhất mỗi con người bởi đơn giản : "Cái gì cũng có thể lấy lại được, nhưng không thể lấy lại được tuổi trẻ. Không nên tiêu phí tuổi trẻ vào những gì nhất thời".
 
  • Like
Reactions: Vi Nguyen

Ye Ye

Cây bút Truyện ngắn 2017|Thần tượng văn học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
10 Tháng bảy 2017
2,064
2,347
434
Hà Nam
NEU (Dream)
hgg.png
Trích: Áo dạ - Higashino Keigo
 

Ye Ye

Cây bút Truyện ngắn 2017|Thần tượng văn học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
10 Tháng bảy 2017
2,064
2,347
434
Hà Nam
NEU (Dream)
...yêu thích những trang viết mà yêu thương man mác dường như lẩn trốn trong từng câu chữ.
...mang trong mình một nỗi sầu, sự băn khoăn về cuộc sống, len lỏi vào từng góc khuất trong lòng người ta bằng những câu chuyện nhẹ nhàng mà buồn đến miên man.
...Đôi khi, lại vì “Những điều chẳng thật sự có tên”, như một “Cơn mưa tháng ba” vô tình đi lạc, một “Khoảng sân rực rỡ” gợi nhớ về tuổi thơ, hay như thói quen “Chỉ uống trà lúc nửa đêm” cũng có thể làm cho lòng người rơi vào một đống cảm xúc lửng lơ, cô đơn đến hoang hoải. Lạc lối giữa cô đơn, vỏn vẹn đơn giản mười bốn câu chuyện. Nhưng khi gấp những trang sách ấy lại, bỗng thấy như có một vùng cảm xúc níu kéo tâm trạng mình. Cuốn sách sẽ dẫn bạn vào một đường lối đi nào đó của những điều tưởng như lan man nhưng lại vô cùng sâu sắc. Thế nên, sẽ thật dễ hiểu khi ta tìm được những suy tư của mình trong cuốn sách.
 

Ye Ye

Cây bút Truyện ngắn 2017|Thần tượng văn học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
10 Tháng bảy 2017
2,064
2,347
434
Hà Nam
NEU (Dream)
"Cuộc đời mỗi con người như khi ta đọc một cuốn sách. Đọc sách rèn tính kiên nhẫn và tâm hồn của con người. Bởi chúng ta không bao giờ biết được số phận của nhân vật đến trang sách cuối cùng"
 
  • Like
Reactions: Vi Nguyen

Ye Ye

Cây bút Truyện ngắn 2017|Thần tượng văn học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
10 Tháng bảy 2017
2,064
2,347
434
Hà Nam
NEU (Dream)
“Cuốn sách này là hiện thực lấp lánh ánh bạc và quá khứ huy hoàng ánh kim. Tất cả những gì chán ngắt ủ rũ hão huyền đều tan biến giữa ánh dương của cuốn sách, như mây tan trong bầu không dịu mát của một ngày hè.” – Saturday Review
 

Ye Ye

Cây bút Truyện ngắn 2017|Thần tượng văn học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
10 Tháng bảy 2017
2,064
2,347
434
Hà Nam
NEU (Dream)
"Hướng nội hay hướng ngoại cũng không quan trọng bằng hướng thiện."
"Đời người không đo bằng những hơi thở mà bằng những khoảnh khắc nín thở."
 

Ye Ye

Cây bút Truyện ngắn 2017|Thần tượng văn học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
10 Tháng bảy 2017
2,064
2,347
434
Hà Nam
NEU (Dream)
"CHO DÙ BẠN LÀ AI, HÃY LÀ MỘT NGƯỜI TỬ TẾ" ( Abraham Lincoln ) Thầy giáo Văn Như Cương cũng từng nhắc nhở: "Các em có thể trở thành những nhà lao động chân chính, những nhà kĩ thuật có chuyên môn giỏi, những người nghiên cứu thành công, những doanh nghiệp tầm cỡ,..nhưng trước hết phải là NGƯỜI TỬ TẾ". Vậy người tử tế là người như thế nào? Nếu bạn tra google sẽ có rất nhiều câu trả lời khác nhau. Bởi nghe thì đơn giản nhưng định nghĩa thì rất khó. Tôi xin đưa ra quan điểm của mình:

1. NGƯỜI TỬ TẾ LÀ NGƯỜI SỐNG ĐÚNG

Cô bạn tôi đã lấy câu "luôn sống đúng" làm phương châm sống cho mình. Ban đầu, tôi còn nghĩ đó là lối sống cố chấp, vị kỉ, cứ cho mọi thứ mình làm luôn đúng, không sai. Nhưng giờ tôi nhận ra, chỉ khi ta thấy mình sống đúng, ta mới sống hết mình, vượt qua mọi nghịch cảnh để tìm thấy hạnh phúc, thành công cho bản thân. Không chỉ có vậy, chỉ khi ta thấy mình sống đúng, ta mới biết yêu đời hơn, yêu người hơn.

2. NGƯỜI TỬ TẾ LÀ NGƯỜI SỐNG ĐẸP Tố Hữu từng hỏi: "Ôi! Sống đẹp là thế nào hỡi bạn? " câu trả lời là: Sống đẹp là sống có đam mê, ước mơ, khát vọng, hoài bão, lý tưởng. Sống đẹp là sống có mục đích, có ý chí, quyết tâm để thực hiện mục đích. Sống đẹp là sống biết khẳng định mình, sống có ích cho bản thân, gia đình, xã hội. Sống đẹp là sống có văn hóa, ý thức, trách nhiệm. Sống đẹp là sống biết trân trọng, yêu thương, nhân ái, vị tha,... Sống đẹp còn là sống biết cống hiến, biết hi sinh vì những điều đúng, điều đẹp. "Đẹp" phải cân bằng hài hoà giữa hình thức và nội dung, bên trong lẫn bên ngoài.

3.NGƯỜI TỬ TẾ LÀ NGƯỜI ĐI KÈM VỚI VIỆC TỬ TẾ Trên chuyển động 24h có chuyên mục "Việc tử tế" đưa tin về những người tử tế. Họ là ai? Đó chính là những người có nghĩa cử cao đẹp, giúp đỡ mọi người xung quanh bằng những hành động, việc làm có ý nghĩa mà không vụ lợi, toan tính cho bản thân. Nhờ những việc tử tế đó, mà cuộc sống mọi người xung quanh tốt đẹp hơn. Điều đó nói lên rằng, sống tử tế không chỉ cho mình mà cần lan toả lòng tốt đến với mọi người. Việc tử tế sẽ là sợi dây kết nối mọi người đến với nhau. Nhờ đó, tử tế không còn trong phạm vi một người, một nhà, mà là cả xã hội, thành phố, đất nước.

Và điều cuối cùng, NGƯỜI TỬ TẾ LÀ NGƯỜI BẮT ĐẦU TỪ NHỮNG ĐIỀU NHỎ NHẤT Bởi chữ "Tử" có nghĩa là những chuyện nhỏ bé, "Tế" có nghĩa là những chuyện bình thường. Gộp chung lại, "Tử tế" nghĩa là hãy cẩn thận từ những điều bình thường, nhỏ bé nhất. Làm người tử tế đôi khi không quá cao siêu như bạn nghĩ. Mà nó bắt đầu từ những điều bạn có thể làm hàng ngày : Đó là hãy nói lời CẢM ƠN. Cảm ơn cho một ngày mới, cảm ơn khi bạn nhận vé xe từ bác bảo vệ, cảm ơn thầy giáo với tiết học, cảm ơn bạn bè giúp đỡ mình, cảm ơn ba mẹ vì bữa cơm, cảm ơn người bán hàng, cảm ơn cô lao công,... Đó là hãy nói lời XIN LỖI. Bất kể khi nào bạn cảm thấy có lỗi, hãy cứ xin lỗi. Lời xin lỗi đôi khi là hiện thân khác của lời cảm ơn. Đó là hãy nói lời XIN CHÀO và TẠM BIỆT. Tất cả những người mà ta gặp đều đóng một vai trò đặc biệt. Hãy nói xin chào với những người ta gặp mỗi buổi sáng và tạm biệt họ khi kết thúc một ngày. Đó chính là sự trân trọng họ, mà cũng là đang trân trọng chính mình. Đó là hãy nói lời KHEN NGỢI và PHÊ BÌNH. Hãy khen ngợi cho những thành quả mà người khác, kể cả chính bản thân bạn đã đạt được. Lời khen sẽ là động lực để con người có thể tiếp tục gặt hái được nhiều thành quả khác. Và khi gặp những điều không hài lòng, hãy lên tiếng phê bình, nhắc nhở người khác, kể cả chính mình. Lời phê sẽ giúp con người nhận ra khuyết điểm của mình và sửa chữa để tốt hơn. Và sau cùng, đó là sống CHO MÌNH, VÌ MÌNH. Hãy tử tế với chính mình trước, học cách hài lòng, chấp nhận, yêu thương bản thân mình. Có như thế, mới làm nên tất cả những điều trên!

Nguồn: Sưu tầm
 
Top Bottom