Văn 6 Văn kể người 6

Tam Cửu

Học sinh tiến bộ
Thành viên
29 Tháng mười một 2017
976
1,999
211
21
Hải Dương
Đại học
Lập dàn bài cho bài văn kể về mẹ . ( cố gắng đừng chép mạng nha );)

DÀN Ý:
I. Mở bài: giới thiệu mẹ

Trong gia đình em có 5 thành viên, mọi người đều rất thương yêu và chăm sóc lẫn nhau. Người mà hi sinh và luôn luôn yêu thương chăm sóc gia đình tôi là mẹ. mẹ là người chăm sóc tôi từng li từng tí và yêu thương chúng tôi vô bờ bến.
II. Thân bài: kể về mẹ
1. Kể bao quát về mẹ

  • Tuổi, nghề nghiệp,
2. Kể chi tiết về mẹ của em
a. Kể về ngoại hình của mẹ em
  • dáng ngừoi
  • mái tóc
  • Khuôn mặt
  • Đôi mắt
  • Mũi
  • Miệng
  • bàn tay, chân
b. Kể về tính tình của mẹ em
có thể là hiền dịu dàng hoặc nghiêm khắc
đảm đang, tận tụy với công việc
quan tâm người khác và được nhiều người yêu mến


c. Kể về hoạt động của mẹ em
  • Mẹ em làm công việc nội trợ
  • Mỗi ngày mẹ đi chợ, mẹ nấu ăn, giặt đồ,…
  • Mẹ tất bật với mọi công việc
  • tuy bận nhưng mẹ luôn quan tâm và giảng bài, kèm em học
III. Kết bài: nêu cảm nghĩ về mẹ
Ví dụ:
Em rất tự hào về mẹem rất biết ơn mẹ em sẽ cố gắng học tập tốt để mẹ vui lòng.
 

Nguyễn Quang Thắng

Banned
Banned
3 Tháng năm 2017
211
133
61
Bình Định
THCS Phước Lộc
DÀN Ý:
I. Mở bài: giới thiệu mẹ

Trong gia đình em có 5 thành viên, mọi người đều rất thương yêu và chăm sóc lẫn nhau. Người mà hi sinh và luôn luôn yêu thương chăm sóc gia đình tôi là mẹ. mẹ là người chăm sóc tôi từng li từng tí và yêu thương chúng tôi vô bờ bến.
II. Thân bài: kể về mẹ
1. Kể bao quát về mẹ

  • Tuổi, nghề nghiệp,
2. Kể chi tiết về mẹ của em
a. Kể về ngoại hình của mẹ em
  • dáng ngừoi
  • mái tóc
  • Khuôn mặt
  • Đôi mắt
  • Mũi
  • Miệng
  • bàn tay, chân
b. Kể về tính tình của mẹ em
có thể là hiền dịu dàng hoặc nghiêm khắc
đảm đang, tận tụy với công việc
quan tâm người khác và được nhiều người yêu mến


c. Kể về hoạt động của mẹ em
  • Mẹ em làm công việc nội trợ
  • Mỗi ngày mẹ đi chợ, mẹ nấu ăn, giặt đồ,…
  • Mẹ tất bật với mọi công việc
  • tuy bận nhưng mẹ luôn quan tâm và giảng bài, kèm em học
III. Kết bài: nêu cảm nghĩ về mẹ
Ví dụ:
Em rất tự
hào về mẹem rất biết ơn mẹ em sẽ cố gắng học tập tốt để mẹ vui lòng.
 
Last edited:

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
bạn có thể rút ngắn lại đc không ?
Nếu rút ngắn thì chỉ có thể rút lại ở phần thân bài thôi em nhé
- Ở phần miêu tả người mẹ: Bắt buộc phải miêu tả dáng người, khuôn mặt và nhất là đôi mắt
Vì 3 yếu tố này thể hiện rõ nhất về thần thái của một con người em ạ
- Ở phần hoạt động: Bắt buộc phải có công việc công sở của mẹ, công việc nội trợ và dạy bảo con cái

P/s: Nếu muốn rút ngắn nữa thì không thể bởi rút nữa thì bài viết của em chắc chắn sẽ không đạt điểm cao đâu em nhé ^^ Chúc em học tốt
 

minhthuhuyen85

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng ba 2015
280
476
101
Hà Nội
SMTOWN
Đề bài: Kể về mẹ.​
Bài làm (Dàn ý)
I. Mở bài
- Dẫn dắt vấn đề (trích thơ, lời bài hát, tương phản,...)
- Nêu đối tượng tự sự: Mẹ em
II. Thân bài
a) Tả bao quát ngoại hình
- Dáng người mảnh mai
- Làn da
- Mái tóc
- Nụ cười
- Ánh mắt
- Đôi bàn tay
*Chú ý: Chỉ lựa chọn những chi tiết nổi bật, vì miêu tả ở đây chỉ là phương tiện tự sự.
b) Kể về mẹ
- Mẹ dạy em học
- Mẹ nấu những món ngon
- Chi tiết chính:
  • Một lần đi học về, hôm đó trời mưa, mẹ bảo mang ô đi không nghe => ướt người, thấy mệt. Ra bếp uống nước, mẹ bảo uống nước ấm không nghe, còn gắt gỏng với mẹ. Sau đó thì lên phòng nghỉ. Mẹ gọi mãi không xuống => mẹ lên, sờ trán thấy nóng ran
  • Mẹ hỏi có mệt không thì giọng khản đặc, không trả lời được, rồi thiếp đi lúc nào không hay
  • Sáng hôm sau thức dậy trong bệnh viện, mẹ đang dựa đầu trên thành giường bệnh viện.
  • Mẹ quan tâm, chăm sóc em. (mẹ đút cháo, chốc chốc sờ lên trán, thay khăn, hỏi em có mệt không,...)
  • Khi em chưa khỏi thì mẹ cũng chưa đi làm
  • Chăm em xong thì mẹ bị ốm
    => Hối hận vì không nghe lời mẹ (chú ý diễn tả cảm xúc ở phần này)
III. Kết bài
- Cảm nghĩ, tình cảm về mẹ
- Lời hứa với mẹ
 

Nguyễn Quang Thắng

Banned
Banned
3 Tháng năm 2017
211
133
61
Bình Định
THCS Phước Lộc
Đề bài: Kể về mẹ.
Bài làm (Dàn ý)
I. Mở bài
- Dẫn dắt vấn đề (trích thơ, lời bài hát, tương phản,...)
- Nêu đối tượng tự sự: Mẹ em
II. Thân bài
a) Tả bao quát ngoại hình
- Dáng người mảnh mai
- Làn da
- Mái tóc
- Nụ cười
- Ánh mắt
- Đôi bàn tay
*Chú ý: Chỉ lựa chọn những chi tiết nổi bật, vì miêu tả ở đây chỉ là phương tiện tự sự.
b) Kể về mẹ
- Mẹ dạy em học
- Mẹ nấu những món ngon
- Chi tiết chính:
  • Một lần đi học về, hôm đó trời mưa, mẹ bảo mang ô đi không nghe => ướt người, thấy mệt. Ra bếp uống nước, mẹ bảo uống nước ấm không nghe, còn gắt gỏng với mẹ. Sau đó thì lên phòng nghỉ. Mẹ gọi mãi không xuống => mẹ lên, sờ trán thấy nóng ran
  • Mẹ hỏi có mệt không thì giọng khản đặc, không trả lời được, rồi thiếp đi lúc nào không hay
  • Sáng hôm sau thức dậy trong bệnh viện, mẹ đang dựa đầu trên thành giường bệnh viện.
  • Mẹ quan tâm, chăm sóc em. (mẹ đút cháo, chốc chốc sờ lên trán, thay khăn, hỏi em có mệt không,...)
  • Khi em chưa khỏi thì mẹ cũng chưa đi làm
  • Chăm em xong thì mẹ bị ốm
    => Hối hận vì không nghe lời mẹ (chú ý diễn tả cảm xúc ở phần này)
III. Kết bài
- Cảm nghĩ, tình cảm về mẹ
- Lời hứa với mẹ
 
Last edited:

Nguyễn Quang Thắng

Banned
Banned
3 Tháng năm 2017
211
133
61
Bình Định
THCS Phước Lộc
Ý chị là phần chi tiết chính => phần quan trọng của thân bài => Bắt buộc phải ghi vào dàn bài em nhé.

Ý chị là phần chi tiết chính => phần quan trọng của thân bài => Bắt buộc phải ghi vào dàn bài em nhé.
Vậy chị còn bài viết nào hay không ạ ? giúp em với đang muốn tham khảo ( đang cần gấp nha chị )
 
Last edited by a moderator:

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
vậy chị còn dàn bài nào khác ko ạ giúp em với
I. Mở bài: Giới thiệu về người mẹ.
- Em có thể trích câu ca dao, tục ngữ,... về người mẹ. "Công cha như núi Thái Sơn - Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra"
- Mẹ là người gần gũi chúng tôi nhất và luôn chăm sóc, dạy bảo chúng tôi từng li từng tí
II. Thân bài:
1. Đôi nét về mẹ:
- Mẹ đã ngoài 40 nhưng vẫn luôn vui vẻ, chu đáo trong công việc
- Dáng người: thon thả / gầy đi vì sương gió cuộc đời
- Đôi mắt: nâu đen, ẩn chứa nhiều thăng trầm
- Khuôn mặt đã có nhiều nếp nhăn nhưng vẫn toát lên vẻ đôn hậu, hiền từ
- Mái tóc đã điểm bạc vì cuộc sống (công việc công sở, chăm sóc gia đình, ...)
2. Tính cách của mẹ:
- Mẹ dịu dàng, âu yếm khi hướng dẫn tôi nấu ăn, làm việc nhà
- Mẹ nghiêm khắc khi tôi phạm sai lầm
- Mẹ đảm đang, tháo vát công việc nội trợ
- Mẹ chăm chỉ, tận tụy với công việc công sở
- Mẹ hay về chăm sóc ông bà, dạy chúng tôi cách yêu thương và chăm lo cho ông bà
- Mẹ là người sống tiết kiệm và luôn biết cách đối nhân xử thế để vẹn tròn đạo làm người
3. Kể về hoạt động của mẹ em
- Nấu ăn, giặt giũ, lau dọn nhà cửa, ...
- Hướng dẫn chúng tôi cách nấu ăn, lau dọn, ... để sau này có thể làm tốt khi ba mẹ vắng nhà
- Mẹ hay thức đêm để hoàn thành công việc công sở khi còn nhiều tập bản thảo chưa hoàn thiện
III. Kết bài: nêu cảm nghĩ, cảm giác khi ở trong vòng tay chăm sóc của mẹ :D
 

Nguyễn Lập

Học sinh
Thành viên
23 Tháng ba 2018
36
35
31
17
Hà Nội
THCS-Nguyễn Trực
Lập dàn bài cho bài văn kể về mẹ . ( cố gắng đừng chép mạng nha );)
Mở bài
  • Gia đình em có ông bà nội, ba mẹ và em.
  • Ông bà nội của em đều đã nghỉ hưu.
  • Em là thành viên nhỏ nhất nên luôn được mọi người quan tâm, chăm sóc.
  • Mẹ là người gần gũi và trực tiếp chăm sóc em.
Thân bài
Giới thiệu về mẹ
  • Mẹ em tên là Nguyễn Thị Duyên.
  • Năm nay, mẹ em 38 tuổi.
  • Mẹ cao hơn 1m60.
  • Khuôn mặt mẹ tròn, da trắng hơi xanh.
  • Mắt mẹ to, đen và sáng.
  • Tóc mẹ dài, đen và mượt.
Kể về mẹ
  • Nhà ông bà ngoại nghèo nên mẹ không được học đến nơi đến chôn.
  • Mẹ em chỉ học hết Trung học cơ sở rồi đi công nhân.
  • Bù lại, mẹ là người phụ nữ nhân hậu, đảm đang.
  • Một tay mẹ em lo tất cả công việc nội trợ của gia đình.
  • Ngoài giờ đi làm theo ca, lúc nào, mẹ cũng luôn tay.
  • Sáng, mẹ dậy sớm đun nước cho ông nội pha trà.
  • Mẹ quét dọn nhà cửa.
  • Mẹ lo nấu ăn sáng cho cả nhà.
  • Hôm nào không làm ca sáng, mẹ đưa om đi học.
  • Mẹ đi chợ, nấu cơm.
  • Mẹ giặt giũ quần áo cho cả nhà.
  • Cả nhà ăn uổng xong, mẹ tranh thủ ngủ để tối đi làm theo ca.
  • Mẹ em rất hiền, ít khi thấy mẹ em cáu gắt.
  • Mẹ chăm sóc ông bà nội chu đáo.
  • Mẹ lo cho ba và cho em hết lòng.
  • Tuy bận, nhưng mẹ em luôn tham gia đầy đủ những buổi lao động tổng vệ sinh khu phô” vào sáng chủ nhật hàng tuần. Nếu trùng vào ca mẹ phải đi làm thì mẹ dặn em thay mẹ tham gia dầy đủ.
  • Bà con khu phô” khen mẹ đẹp người, đẹp nết, đẹp tên.
Kết bài
  • Em thương mẹ em nhiều lắm.
  • Em tranh thủ giúp mẹ những việc vặt như quét nhà, dọn cơm, rửa chén dể mẹ đỡ vất vả phần nào.
  • Em sẽ chăm ngoan, học giỏi để xứng đáng với lòng yêu thương và quan tâm mẹ em đã dành cho em.
GỢI Ý LÀM BÀI
  • Đôi tượng em kể: Mẹ của em.
  • Mẹ em bao nhiêu tuổi? Mẹ em làm nghề gì? Ở đâu?
  • Mẹ em quan tâm đến em, đến mọi người trong gia đình như thế nào?
  • Tình cảm của mọi người, của em đối với mẹ em ra sao?
 

Best of King

Banned
Banned
5 Tháng tám 2018
75
52
11
19
Bình Định
THCS Phước Hưng
I. Mở bài: Giới thiệu về người mẹ.
- Em có thể trích câu ca dao, tục ngữ,... về người mẹ. "Công cha như núi Thái Sơn - Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra"
- Mẹ là người gần gũi chúng tôi nhất và luôn chăm sóc, dạy bảo chúng tôi từng li từng tí
II. Thân bài:
1. Đôi nét về mẹ:
- Mẹ đã ngoài 40 nhưng vẫn luôn vui vẻ, chu đáo trong công việc
- Dáng người: thon thả / gầy đi vì sương gió cuộc đời
- Đôi mắt: nâu đen, ẩn chứa nhiều thăng trầm
- Khuôn mặt đã có nhiều nếp nhăn nhưng vẫn toát lên vẻ đôn hậu, hiền từ
- Mái tóc đã điểm bạc vì cuộc sống (công việc công sở, chăm sóc gia đình, ...)
2. Tính cách của mẹ:
- Mẹ dịu dàng, âu yếm khi hướng dẫn tôi nấu ăn, làm việc nhà
- Mẹ nghiêm khắc khi tôi phạm sai lầm
- Mẹ đảm đang, tháo vát công việc nội trợ
- Mẹ chăm chỉ, tận tụy với công việc công sở
- Mẹ hay về chăm sóc ông bà, dạy chúng tôi cách yêu thương và chăm lo cho ông bà
- Mẹ là người sống tiết kiệm và luôn biết cách đối nhân xử thế để vẹn tròn đạo làm người
3. Kể về hoạt động của mẹ em
- Nấu ăn, giặt giũ, lau dọn nhà cửa, ...
- Hướng dẫn chúng tôi cách nấu ăn, lau dọn, ... để sau này có thể làm tốt khi ba mẹ vắng nhà
- Mẹ hay thức đêm để hoàn thành công việc công sở khi còn nhiều tập bản thảo chưa hoàn thiện
III. Kết bài: nêu cảm nghĩ, cảm giác khi ở trong vòng tay chăm sóc của mẹ :D
nếu như chị làm như thế thì không phải là văn kể nữa
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
nếu như chị làm như thế thì không phải là văn kể nữa
Chứ theo em đó là tả sao? Đồng ý là văn kể thiên về kể chuyện nhưng nó cần đan xen yếu tố tả, luận để tạo ra 1 bài văn hoàn chỉnh em nhé. Phần thân bài, hệ thống ý chị đưa như thế là đã thiên về việc kể lại mẹ trong cuộc sống thường ngày rồi. Còn với tả thì chỉ 1 chút thôi mà :') Nhưng 1 chút đó mà không có thì sẽ bị trừ điểm ấy ^^
 

Best of King

Banned
Banned
5 Tháng tám 2018
75
52
11
19
Bình Định
THCS Phước Hưng
Chứ theo em đó là tả sao? Đồng ý là văn kể thiên về kể chuyện nhưng nó cần đan xen yếu tố tả, luận để tạo ra 1 bài văn hoàn chỉnh em nhé. Phần thân bài, hệ thống ý chị đưa như thế là đã thiên về việc kể lại mẹ trong cuộc sống thường ngày rồi. Còn với tả thì chỉ 1 chút thôi mà :') Nhưng 1 chút đó mà không có thì sẽ bị trừ điểm ấy ^^
hình như em nhớ ko lầm là văn kể từng câu
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
hình như em nhớ ko lầm là văn kể từng câu
Ừ đúng rồi. Thì đã là văn kể thì phải kể từng câu chứ?
Về văn kể thì có hai cách thế này: kể theo một chuỗi sự kiện bằng cách ghép những chi tiết theo 1 trình tự thời gian. Và kể theo từng chi tiết để nhấn mạnh ý chính mà nhân vật thể hiện.

Đối với nhan đề chung chung như kể về mẹ thì nên chọn cách thứ 2 để tránh bị thiếu ý.
 
  • Like
Reactions: Best of King

Best of King

Banned
Banned
5 Tháng tám 2018
75
52
11
19
Bình Định
THCS Phước Hưng
Ừ đúng rồi. Thì đã là văn kể thì phải kể từng câu chứ?
Về văn kể thì có hai cách thế này: kể theo một chuỗi sự kiện bằng cách ghép những chi tiết theo 1 trình tự thời gian. Và kể theo từng chi tiết để nhấn mạnh ý chính mà nhân vật thể hiện.

Đối với nhan đề chung chung như kể về mẹ thì nên chọn cách thứ 2 để tránh bị thiếu ý.
em cũng đã làm theo chị nhưng cô lại nói ko đc kể từng câu . hôm nào rảnh em viết lại cho chị xem ( cô lấy mất quyển vở rồi ):p:p:p
 
Top Bottom