[Team Cộng đồng] - Chia sẻ/tư vấn về những khúc - mắc - chưa - thể - bày - tỏ giữa con cái và bố mẹ.

Bùi Thị Diệu Linh

Cựu Mod Cộng Đồng
Thành viên
5 Tháng chín 2017
2,748
6,413
651
Quảng Ninh
THPT Lê Hồng Phong
Tại nó cứ bảo em đăng nội dung cấm lên em đành làm thế này ...
Chị thông cảm!
Đây đâu phải nội dung cấm đâu bạn??? Mình thấy đây là điều bình thường mà

1. Tôi nhớ một chú công an từng nói: "Đừng dọa trẻ con rằng nếu chúng không ngoan, sẽ bị công an bắt. Chúng tôi hy vọng lúc chúng cảm thấy sợ hãi sẽ chạy về hướng chúng tôi, chứ không phải bị chúng tôi dọa chạy."
2. "Nếu không phải vì con thì bố mẹ đã ly hôn từ lâu rồi."
3. "Con đừng so bì với người ta, nhà người ta giàu, nhà mình nghèo."
4. Đừng chọn lúc ăn cơm để mắng mỏ, dạy dỗ trẻ, có chuyện gì cũng phải để sau bữa ăn. Tới tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác khi vừa khóc vừa nhét thức ăn vào miệng, cảm giác bỏng rát từ họng đến dạ dày, thật sự rất khó chịu.
5. "Em thích thì con đưa cho em đi. Em bé hơn, con là anh/chị, phải biết nhường em chứ." Nhưng khi con còn bé như em ấy, con không hư đến mức đòi cho bằng được món đồ mà người khác vô cùng yêu quí như thế.
6. "Mày nhìn con nhà người ta, rồi nhìn lại mày xem..."
7. Khi chơi đùa cùng các bạn nhỏ khác, đừng khăng khăng nhất mực bắt con mình phải nhường nhịn, từ chối. "Cho bạn chơi một lúc thì có làm sao?" "Bị bạn đẩy một cái thì có làm sao?" "Bạn ăn một miếng thì có làm sao?"... Nhường nhịn thỏa đáng, nhường nhịn cũng phải tùy trường hợp, cứ lúc nào cũng nhường, cũng nhịn sẽ khiến đứa trẻ khi lớn lên trở nên yếu đuối, sợ người.
8. Trẻ con cũng có lòng tự trọng của chúng, đừng lúc nào cũng lôi những chuyện xấu hổ từng xảy ra với chúng ra làm truyện cười kể cho người khác, cũng đừng đem bí mật chúng tin tưởng nói ra với bạn ra làm chủ đề bàn luận, nói chuyện sau giờ cơm, dù là với họ hàng thân thích.
9. Tất cả những ngôn ngữ liên quan đến phủ định và giận cá chém thớt. Rất nhiều lời nói ra trong lúc vô tình, sẽ theo đứa trẻ tới tận khi chúng lớn lên. Đừng coi trẻ con như cái thùng rác để xả cảm xúc.
10. Đừng bao giờ so sánh con mình với con người ta. Trên thế giới này không có trẻ hư, chỉ có những bậc làm cha làm mẹ và những người làm thầy làm cô không biết giáo dục trẻ.
11. Người mẹ hỏi đứa con: "Sau khi tuyết tan là gì?" Đứa bé đáp: "Là mùa xuân, mẹ ạ!" Người mẹ ngay lập tức đánh vào đầu đứa con: "Tuyết tan là nước chứ!" Mong người lớn đừng bao giờ hạn chế, trói buộc trí tưởng tượng của con trẻ!
12. Đừng mắng trẻ nhỏ lúc đang ăn cơm và trước lúc ngủ. Khóc trong lúc ăn và khóc trong khi ngủ là những chuyện bi thảm nhất trong đời.
13. Đọc nhật kí của con, rồi coi nó là một chuyện hết sức hiển nhiên: "Gớm, đọc thì làm sao? Mày cởi truồng bố mẹ còn thấy rồi nữa là nhật kí! Mà mày thì có bí mật gì đâu mà phải giấu?"
14. Một em nhỏ 3, 4 tuổi không biết học được ở đâu mấy câu chửi bậy, người lớn trong nhà nghe thấy chỉ biết cười to rồi khen thông minh.
15. "Đừng chơi với ABC, nó học dốt/ nó bị bệnh XYZ/ nó hư/ bố me nó blablablah..."
16. "Người lớn nói thì phải nghe chứ!" Mọi yêu cầu đều bị phủ quyết ngay khi vừa nói ra, hỏi bố mẹ lí do, chỉ nhận một câu: "Bố/Me nói không được là không được!"
17. Thay vì chỉ trích, hết chê trẻ học kém, làm không tốt, hãy thay bằng câu khích lệ, cổ vũ trẻ lần sau làm tốt hơn.
18. Đừng lôi gia cảnh ra để làm áp lực cho trẻ con, đừng suốt ngày than vãn "Nhà mình nghèo", "Nhà mình không có tiền", "Nhà mình không so được nhà người ta"... Bởi thay vì trở thành động lực, rất có thể nó sẽ trở thành mặc cảm tự ti cho trẻ.
19. Bố mẹ còn chưa nói gì, nhưng cả đống họ hàng đã chỉ trỏ: ""Vịt giời" thì học nhiều làm gì? Đằng nào chẳng phải lấy chồng?" "Nhà này sau này làm gì có phần mày, em mày nó cũng đuổi mày sớm thôi." Ghét nhất cái kiểu trọng nam khinh nữ như thế.
20. Kiểm tra được 8 điểm, còn thiếu 2 điểm là được trọn điểm. Họ sẽ trách mắng, oán giận tại sao không giành được 2 điểm kia, phê bình con cái không biết cố gắng, mà quên thử nghĩ xem 8 điểm kia con họ đã làm cách nào để đạt được.

Nguồn: Kênh14
 
Last edited by a moderator:

The Joker

BTV World Cup 2018
HV CLB Lịch sử
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
12 Tháng bảy 2017
4,754
7,085
804
Hà Nội
THPT Việt Đức
Em thấy mẹ em cấm em không cho em chơi game chính vì điều đó mà em bây giờ toàn phải chơi lén. Mấy chị có thể giải thích tại sao mẹ em không cho em chơi game được không ạ ???
 

WindyTA

Học sinh tiến bộ
Thành viên
26 Tháng tư 2017
746
1,453
204
20
Bắc Ninh
Galaxy
Bố mẹ e nói chính xác là sáng nay mà không chỉ mỗi sáng nay khi họp phụ huynh về hay mỗi khi em mắc lỗi ,đạt điểm kém là mẹ lại so sánh vs bạn khác rồi cứ như là khoe ra để cho ng ta bt lúc nào cx v Mặc dù e đã bt lỗi và mẹ e cx ko hề bt rằng cái đứa mà mẹ e so sánh nó thg xuyên coi cóp rất nhiều Em ko bt làm cách nào để mẹ e ngưng làm như v E thật sự rất buồn
 
  • Like
Reactions: Kim Kim

Linh and Duong

Học sinh chăm học
Thành viên
30 Tháng chín 2017
454
649
129
19
Vĩnh Phúc
THCS Liên Châu
mọi người có thể cho e ý kiến đc ko ạ : mẹ em cứ muốn em học lý ngưng em ko thik học lý mà em muốn hk hóa thì e nên chon cái nào
 
  • Like
Reactions: tôi là ai?

Akabane Yuii

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng mười hai 2017
1,421
2,259
309
Hà Nội
Loading...
Người ta thik làm con 1 em thì ko. Nhưng tại sao số phận bắt em làm con một!!! Ai cũng hỏi vì sao ! Và em chỉ có 1 câu trả lời rằng mẹ em luôn lo lắng thái quá cho em ! VD như :
- Học sinh lớp 6 đã tự đi xe đạp đc nhưng mẹ em ko cho mẹ em lại bảo em quá nhỏ ko đi đc.
- Ngày đi tham quan mẹ em bắt em mang rất nhìu đồ ăn vặt cho đến khi cái cặp ko ních nổi nữa.
- Như hôm nay mẹ em dù dang ở chỗ làm vẫn gọi điện về bảo em mặc thêm áo mặc dù em đã mặc 5 cái áo len.
Y Khi 44Yociexpress09
 

Bong Bóng Xà Phòng

Cựu Mod Hóa|Cựu CN CLB Hóa học vui
Thành viên
18 Tháng mười hai 2017
3,707
8,659
834
Hưng Yên
Nope
bố mẹ bớt nghi ngờ con cái đi!
nên cho con thời gian chơi và học hợp lý,không nên bắt con học cả ngày !
đặc biệt là nên cho tiền ăn vặt(bố mẹ keo kiệt quá)
ý kiến riêng thôi !
 
  • Like
Reactions: congchuatuyet204

ledoanphuonguyen

Học sinh tiến bộ
Thành viên
5 Tháng năm 2017
1,986
1,515
294
Người ta thik làm con 1 em thì ko. Nhưng tại sao số phận bắt em làm con một!!! Ai cũng hỏi vì sao ! Và em chỉ có 1 câu trả lời rằng mẹ em luôn lo lắng thái quá cho em ! VD như :
- Học sinh lớp 6 đã tự đi xe đạp đc nhưng mẹ em ko cho mẹ em lại bảo em quá nhỏ ko đi đc.
- Ngày đi tham quan mẹ em bắt em mang rất nhìu đồ ăn vặt cho đến khi cái cặp ko ních nổi nữa.
- Như hôm nay mẹ em dù dang ở chỗ làm vẫn gọi điện về bảo em mặc thêm áo mặc dù em đã mặc 5 cái áo len.
Y Khi 44Yociexpress09
Nhóc ơi, con một sướng lắm đấy, đó là do mẹ quan tâm nhóc thôi, chị đây lớp 11 vẫn chưa được đi xe đạp này :v

Chủ yếu mọi người trong đây đều than vãn là bị ba mẹ ép học nhiều nên mệt nhỉ? nếu đã chịu được áp lực từ ba mẹ thì mai mốt đi làm sẽ tốt hơn thôi, ra đời còn nhiều áp lực hơn thế. Thời gian đi học là thời gian sướng nhất mà
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: congchuatuyet204

Jones Jenifer

Học sinh tiến bộ
Thành viên
10 Tháng tám 2017
580
1,740
229
19
Du học sinh
Surrey School
Bố mẹ e nói chính xác là sáng nay mà không chỉ mỗi sáng nay khi họp phụ huynh về hay mỗi khi em mắc lỗi ,đạt điểm kém là mẹ lại so sánh vs bạn khác rồi cứ như là khoe ra để cho ng ta bt lúc nào cx v Mặc dù e đã bt lỗi và mẹ e cx ko hề bt rằng cái đứa mà mẹ e so sánh nó thg xuyên coi cóp rất nhiều Em ko bt làm cách nào để mẹ e ngưng làm như v E thật sự rất buồn
Phụ huynh thường có suy nghĩ là : So sánh con mình với 1 ái đó sẽ giúp đó tiến bộ hơn. Nhưng mình nghĩ việc bạn cần làm bây giờ là vẫn tiếp tục cố gắng học thật giỏi lên và nếu được, lúc 2 mẹ con bạn trò chuyện bạn có thể kể việc đó cho mẹ, cũng có thể nói với mẹ bạn thật sự không hích việc mình bị so sánh với ai cả, mình nghĩ mẹ bản sẽ hiểu thôi ^^
bố mẹ e khó tính lắm, cái j cũng mắng e dc, nhiều lúc tủi thân lắm
" Thương cho roi, cho vọt. Ghét cho ngọt, cho bùi " Cho nên mình nghĩ việc ba mẹ ba khó tính là muốn sau này bạn sẽ không hư hỏng, sẽ là người tốt nhưng nếu bạn cảm thấy bố mẹ quá khó tính, làm cho bạn khó chịu thì mình nghĩ bạn có thể dành chút thời gian nào đó để cùng nói chuyện với bố mẹ, nói hết những điều mình muốn nói từ trước giờ. Mình tin rằng bố mẹ sẽ hiểu cho bạn thôi :)
 

Lục Thiên Dương

Học sinh chăm học
Thành viên
6 Tháng bảy 2017
169
154
69
Đồng Nai
THCS Trảng Dài
Hi các em.
Chị thấy hiện nay có nhiều bạn chưa thể thấu hiểu/ chia sẻ về những vấn đề của mình cho bố mẹ.

Vậy ở topic này, các em hãy nói lên những vấn đề các em đã và đang gặp phải giữa các em và các bậc phụ huynh.

Tối nay, từ 20h - 21h chị sẽ online và chia sẻ/hỗ trợ trực tiếp cho các em.

Hãy đừng đứng sau tấm rèm ngăn cách giữa bố mẹ và con cái nữa. Hãy bước ra và đối diện. Đấy mới là điều các em nên làm.

:) :) :)



bố mẹ ơi, HKI này con đứng thứ 5 lớp, bố mẹ ngoài mặt thì không nói j ngoài câu ủng hộ HKII tiếp tục cố gắng, nhưng lại dùng những hành động như khoá mật khẩu máy tính phòng con, đem toàn bộ truyện tranh của con đem cất hết đi, con ko muốn nói j vì nghĩ bố mẹ làm thế là muốn tốt cho con, nhưng đêm đó, bố mẹ lại gọi thợ đến lắp camera trong nhà, mà lại lắp 1 cái vào phòng con, bố mẹ làm thế có nghĩ đến con cảm thấy thế nào ko?
ba mẹ muốn con thi chuyên anh, con sẽ cố gắng, nhưng ba mẹ cứ hết bảo con đi học thêm môn này đến môn khác, học một lúc 5 môn: Toán, Lí, Hoá, Văn, Anh con mệt lắm nhưng ko dám nói j vì sợ bố mẹ sẽ đem mấy chứ "con nhà người ta" hay là "ngày xưa ba mẹ...." ra để nói con,
Bây giờ ba mẹ dạy thêm cho học trò lớp 4; 5 bà mẹ lúc nào cũng chỉ lo cho chúng thôi, có j vui cũng cho chúng chơi hết, nhiều lúc còn muốn tâm sự cho bà mẹ nghe chuyện trên lớp cũng ko dám, vì sợ nói xong bà mẹ không những không hiểu mà còn nói này nói nọ nữa,..... con cảm thấy sợ lắm.....
con cảm thấy từ khi ba mẹ dạy thêm cho học trò, con đã không còn được ba mẹ quan tâm nữa rồi, giờ đến những rối loạn tâm lí hay con đang cảm thấy mình có nguy cơ trầm cảm cũng phải gọi hỏi bác sĩ tâm lí hoặc bạn bè thân thiết, chứ không dám hỏi ba mẹ nữa rồi.........
 
  • Like
Reactions: congchuatuyet204

Hiền Nhi

Học sinh tiến bộ
Thành viên
19 Tháng ba 2017
727
910
164
20
Nghệ An
THPT Phan Đăng Lưu
1 tuần thôi, ngắn lắm, cố chịu đựng đi. Mẹ đi có mỗi 1 tuần thôi mẹ về...Nhé mẹ quá trời. mà ở bệnh viện k có wifi để gọi video nhìn mặt mẹ, Mẹ đi đã hơn 2 ngày mà con thấy nhớ mẹ lắm. Biết mẹ hay đập hay mắng nhưng mẹ luôn thương con, mẹ đi chữa bệnh r, cha cũng vất vả hơn, lơn gà cho ăn đều đến lượt cha. Tưởng hôm nay mẹ về nhưng k ngờ mẹ lại đi thêm 1 tuần nựa, lại vào xếp quần áo gửi ra Hà Nội cho mẹ , mẹ đi chữa bệnh cho khỏi rồi về vs con nhé

Con nhé mẹ :)
 

phamhoangducduy

Banned
Banned
Thành viên
9 Tháng chín 2014
263
155
74
Yên Bái
THCS Quang Trung
Hi các em.
Chị thấy hiện nay có nhiều bạn chưa thể thấu hiểu/ chia sẻ về những vấn đề của mình cho bố mẹ.

Vậy ở topic này, các em hãy nói lên những vấn đề các em đã và đang gặp phải giữa các em và các bậc phụ huynh.

Tối nay, từ 20h - 21h chị sẽ online và chia sẻ/hỗ trợ trực tiếp cho các em.

Hãy đừng đứng sau tấm rèm ngăn cách giữa bố mẹ và con cái nữa. Hãy bước ra và đối diện. Đấy mới là điều các em nên làm.

:) :) :)
Điều nay làm em tổn thương đó bố mẹ em đi làm từ sáng đển tối khá là mệt mỏi :D
 

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Cu li diễn đàn
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23
Điều nay làm em tổn thương đó bố mẹ em đi làm từ sáng đển tối khá là mệt mỏi :D
Hì, bạn lo bố mẹ vất vả hả? Bố mẹ làm nhiều vậy có dành thời gian chăm sóc, quan tâm bạn thường xuyên chứ?
1 tuần thôi, ngắn lắm, cố chịu đựng đi. Mẹ đi có mỗi 1 tuần thôi mẹ về...Nhé mẹ quá trời. mà ở bệnh viện k có wifi để gọi video nhìn mặt mẹ, Mẹ đi đã hơn 2 ngày mà con thấy nhớ mẹ lắm. Biết mẹ hay đập hay mắng nhưng mẹ luôn thương con, mẹ đi chữa bệnh r, cha cũng vất vả hơn, lơn gà cho ăn đều đến lượt cha. Tưởng hôm nay mẹ về nhưng k ngờ mẹ lại đi thêm 1 tuần nựa, lại vào xếp quần áo gửi ra Hà Nội cho mẹ , mẹ đi chữa bệnh cho khỏi rồi về vs con nhé

Con nhé mẹ :)
Chắc mẹ bạn sẽ ấm lòng và cảm động vì con gái của mình đã dành tình cảm cho mình nhiều đến vậy khi mà nghe bạn tâm sự những lời này đây :D
 
  • Like
Reactions: phamhoangducduy

bienxanh20

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng hai 2017
902
1,298
299
mọi người có thể cho e ý kiến đc ko ạ : mẹ em cứ muốn em học lý ngưng em ko thik học lý mà em muốn hk hóa thì e nên chon cái nào
Thực ra khách quan một chút mà nói thì lý với hóa tầm quan trọng của chúng trong việc chọn khối để theo học cũng được xem như tương đương nhau bạn. Về việc mẹ bạn thích để bạn theo lý nhưng bạn lại thích theo hóa thì vấn đề này thay vì đặt nặng trong lòng tại sao không cùng mẹ ngồi lại trò chuyện, cùng phân tích những mặt lợi mặt hại khi đi lý/ hóa nhỉ ? Bạn có thể nói về tình hình theo học 2 môn này của bạn hiện tại, những gì bạn thấy được nếu đi lý, nếu đi hóa, những ngành được xem là hot khi chúng vận dụng tối ưu 1 trong 2 môn hay kết hợp cả 2, kết hợp với môn khác kèm như Công nghệ thông tin, Dược học, Công nghệ hóa học, Xây dựng, Y học, ... Việc định hướng ngành hiện tại có thể là còn hơi sớm một chút so với lứa tuổi 13 nhưng suy nghĩ một chút về tương lai, mục tiêu của mình lên cấp 3 là như thế nào thì có lẽ cũng nên nghĩ phải không bạn ^^ ?
 

Angeliaa

Tiềm năng thiên văn học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
9 Tháng mười một 2017
1,314
1,699
244
18
Quảng Nam
THCS Phan Đình Phùng
Mẹ ơi, mẹ biết không, con luôn biết mẹ là một người phụ nữ bất hạnh, không thể sống chung 1 mái nhà với chồng con, mẹ lúc nào cũng phải làm việc bận nhọc. Mẹ à, con yêu mẹ lắm, yêu mẹ rất nhiều nhưng cũng có lúc con lại không thể chấp nhận được. Con không thể chấp nhận được khi những lời nói từ điện thoại qua "Tết, con tự sắm quần áo mới nha, mẹ gởi 2 triệu về cho 2 chị em con rồi đó, con biết mà mẹ bận lắm, đến cúng Tất niên là mẹ về đó, bye con yêu". Những lời nói đó con không thể chấp nhận được, con biết, con biết tất cả nhưng con không thể chấp nhận được mọi thứ, con cũng là một con người, cần có sự chăm sóc, yêu thương, dạy dỗ từ vòng tay yêu thương của gia đình và đặc biệt là từ "Mẹ".
 

ohyeah97

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
6 Tháng mười 2014
2,199
2,927
578
Hà Nội
Trường học con cá :V
nhiều hôm bị mắng nhiều buồn lắm
 

Jones Jenifer

Học sinh tiến bộ
Thành viên
10 Tháng tám 2017
580
1,740
229
19
Du học sinh
Surrey School
Mẹ ơi, mẹ biết không, con luôn biết mẹ là một người phụ nữ bất hạnh, không thể sống chung 1 mái nhà với chồng con, mẹ lúc nào cũng phải làm việc bận nhọc. Mẹ à, con yêu mẹ lắm, yêu mẹ rất nhiều nhưng cũng có lúc con lại không thể chấp nhận được. Con không thể chấp nhận được khi những lời nói từ điện thoại qua "Tết, con tự sắm quần áo mới nha, mẹ gởi 2 triệu về cho 2 chị em con rồi đó, con biết mà mẹ bận lắm, đến cúng Tất niên là mẹ về đó, bye con yêu". Những lời nói đó con không thể chấp nhận được, con biết, con biết tất cả nhưng con không thể chấp nhận được mọi thứ, con cũng là một con người, cần có sự chăm sóc, yêu thương, dạy dỗ từ vòng tay yêu thương của gia đình và đặc biệt là từ "Mẹ".
Nhiều khi, công việc, tiền bạc đã vô tình kéo chúng ta vào đó để rồi khi muốn thoát ra sẽ là 1 việc rất khó khăn. mình hiểu cảm giác của bạn đơn giản chỉ vì..mình cũng đã từng như thế. Bạn có thể tâm sự chuyện này với mẹ bạn nè, 2 mẹ con cùng nói chuyện với nhau, mình chắc chắn mẹ bạn sẽ hiểu hết tâm tư của bạn thôi. Chúc bạn có 1 cái Tết thật vui vẻ bên cạnh mọi người, đặc biệt là với MẸ nhé :D
 
  • Like
Reactions: Angeliaa
Top Bottom