[Đôi điều muốn nói] Trước giao thừa....

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chào mọi người. Còn chưa đầy một tiếng nữa thôi là năm mới sẽ đến, năm 2018 sẽ đến. Cũng lạ thật vì 2018 là năm con cho's, mà mình lại được phong là cún cưng trong hội bạn :p:p Chuyện dài lắm, không kể đâu o_O

Và giờ đã gần 3 tháng mình biến mất khỏi Forum, không một vết tích hay lời nhắn gì để lại. Chuyện cũng dài lắm, không kể đâu o_O
(Nói thế thôi chứ các bạn đừng tin nhé, không kể mà sao mình lên cái Box Tâm sự này để viết mấy cái nhảm' à? :p)

Gần đây, mình mới nhận ra, tất cả là vì bản thân mình, vì suy nghĩ của mình đã tự đẩy mình ra khỏi "chốn" này. Mỗi khi đến giờ học, ngồi trước máy tính, và điều đầu tiên là bật Forum lên. Rồi quên cả chuyện học luôn :D, đôi lúc còn bận lo làm các thứ cho diễn đàn, Deadline đang đến gần, mà mình thích sự chỉn chu, cho nên làm có vài cái đơn giản cũng tốn thời gian :(,.. nói chung là vì cái sở thích ấy mà cũng bị tụt mood. Và ngày cuối cung mình Online diễn đàn, nghĩ rằng thôi, trốn đi, quên hết đi để tập trung vào điều 'quan trọng hơn'.

Và gần đây nhận ra điều gì á? Suy nghĩ ngông dại, không biết cũng chỉ vì chính bản thân mình mà thành ra thế này. Không Forum thì có Facebook, Youtube, các thứ.... (nhiều lúc lên Facebook chả biết làm gì nữa...) và lại tiếp diễn, nhưng mức độ có giảm.

Mình không biết sắp xếp thời gian hợp lý, không biết tập trung cho việc học, không biết rằng mình đang lãng phí thời gian cho Internet, cho chốn tấp nập người, tìm thấy vài đứa bạn rồi ngẫm cũng Ok, cũng thân thiết phết, mà chưa từng gặp ngoài đời, cũng chỉ như người lạ. Trong quãng thời gian qua, mình biết không phải ai cũng đáng tin, bạn có thể thân thiết, thậm chí người ta cho là "quá mức" cũng không bao giờ hiểu hết bản thân nhau.

Có phải mình đang nói đến cả những người tôi quen biết trên cái Forum này không? Có chứ, nói nhiều là đằng khác. Nhưng điều quan trọng hơn cả, mỗi người sẽ dành một góc riêng của mình cho Forum, có thể mình không biết các góc khác của bạn, nhưng bạn và tôi tìm thấy nhau qua cái góc ấy. Tạm quên xô bồ xã hội, tôi tìm thấy bình yên ;) , tìm thấy những con người khác, bắt đầu một câu chuyện khác, thú vị hơn những gì tôi đã trải qua.

Nhắc đến cái CTV Designer, mình biết chắc là đằng nào tôi cũng sẽ mất chức, vì có làm cái gì đâu? 15/12, tôi biết mình bị cắt chức, sau khi xem thông báo miễn nhiệm cả anh Đình Hải. Tôi thỉnh thoảng vẫn vào Forum với tài khoản Guest. Không hiểu tại sao nữa.

Từ ngày rời đi, mình ít động chạm đến Illustrator hơn hẳn, chán quá mình làm mấy cái Project cá nhân, nhưng chỉ một vài cái hoàn thành. Các Project trì trệ khác thì chiếm chỗ trong cái file Personal, và gần đây, mình thẳng tay Delete nó và một số Resources khác. Nói chung cũng thấy chán lắm :(

Hôm nay, mình quay lại, với góc nhìn, với niềm tin khác.

Mình muốn gặp lại các bạn vào đúng thời điểm trước giao thừa này, để bắt đầu một hành trình mới tốt đẹp hơn. Cho mình xin lỗi cộng đồng HMF và BQT vì đã không hoàn thành nhiệm vụ được giao như đã hứa trong đơn của mình, vì đó là trách nhiệm của mình mà lại rũ bỏ nó, vì mình đã để các bạn CTV khác phải gánh một phần việc của mình :( Và cuối cùng, tự cho mình tự xin lỗi bản thân.

Hiện mình cũng chưa có nhiều dự định gì lắm, ngoại trừ việc xem xét mấy cái project tồn đọng, bắt đầu lại cái khác thôi....

Hà Nội, giờ này hơi lạnh đấy các bạn, mặc áo ấm, nằm xuống, ngẫm lại những điều đã qua, bắt đầu hành trình mới, với hy vọng <3
Lov u all!

"We have hope. Rebellions are built on hope!"
 

Lanh_Chanh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
29 Tháng chín 2017
794
1,416
189
Nam Định
National Economics University
Chào mọi người. Còn chưa đầy một tiếng nữa thôi là năm mới sẽ đến, năm 2018 sẽ đến. Cũng lạ thật vì 2018 là năm con cho's, mà mình lại được phong là cún cưng trong hội bạn :p:p Chuyện dài lắm, không kể đâu o_O

Và giờ đã gần 3 tháng mình biến mất khỏi Forum, không một vết tích hay lời nhắn gì để lại. Chuyện cũng dài lắm, không kể đâu o_O
(Nói thế thôi chứ các bạn đừng tin nhé, không kể mà sao mình lên cái Box Tâm sự này để viết mấy cái nhảm' à? :p)

Gần đây, mình mới nhận ra, tất cả là vì bản thân mình, vì suy nghĩ của mình đã tự đẩy mình ra khỏi "chốn" này. Mỗi khi đến giờ học, ngồi trước máy tính, và điều đầu tiên là bật Forum lên. Rồi quên cả chuyện học luôn :D, đôi lúc còn bận lo làm các thứ cho diễn đàn, Deadline đang đến gần, mà mình thích sự chỉn chu, cho nên làm có vài cái đơn giản cũng tốn thời gian :(,.. nói chung là vì cái sở thích ấy mà cũng bị tụt mood. Và ngày cuối cung mình Online diễn đàn, nghĩ rằng thôi, trốn đi, quên hết đi để tập trung vào điều 'quan trọng hơn'.

Và gần đây nhận ra điều gì á? Suy nghĩ ngông dại, không biết cũng chỉ vì chính bản thân mình mà thành ra thế này. Không Forum thì có Facebook, Youtube, các thứ.... (nhiều lúc lên Facebook chả biết làm gì nữa...) và lại tiếp diễn, nhưng mức độ có giảm.

Mình không biết sắp xếp thời gian hợp lý, không biết tập trung cho việc học, không biết rằng mình đang lãng phí thời gian cho Internet, cho chốn tấp nập người, tìm thấy vài đứa bạn rồi ngẫm cũng Ok, cũng thân thiết phết, mà chưa từng gặp ngoài đời, cũng chỉ như người lạ. Trong quãng thời gian qua, mình biết không phải ai cũng đáng tin, bạn có thể thân thiết, thậm chí người ta cho là "quá mức" cũng không bao giờ hiểu hết bản thân nhau.

Có phải mình đang nói đến cả những người tôi quen biết trên cái Forum này không? Có chứ, nói nhiều là đằng khác. Nhưng điều quan trọng hơn cả, mỗi người sẽ dành một góc riêng của mình cho Forum, có thể mình không biết các góc khác của bạn, nhưng bạn và tôi tìm thấy nhau qua cái góc ấy. Tạm quên xô bồ xã hội, tôi tìm thấy bình yên ;) , tìm thấy những con người khác, bắt đầu một câu chuyện khác, thú vị hơn những gì tôi đã trải qua.

Nhắc đến cái CTV Designer, mình biết chắc là đằng nào tôi cũng sẽ mất chức, vì có làm cái gì đâu? 15/12, tôi biết mình bị cắt chức, sau khi xem thông báo miễn nhiệm cả anh Đình Hải. Tôi thỉnh thoảng vẫn vào Forum với tài khoản Guest. Không hiểu tại sao nữa.

Từ ngày rời đi, mình ít động chạm đến Illustrator hơn hẳn, chán quá mình làm mấy cái Project cá nhân, nhưng chỉ một vài cái hoàn thành. Các Project trì trệ khác thì chiếm chỗ trong cái file Personal, và gần đây, mình thẳng tay Delete nó và một số Resources khác. Nói chung cũng thấy chán lắm :(

Hôm nay, mình quay lại, với góc nhìn, với niềm tin khác.

Mình muốn gặp lại các bạn vào đúng thời điểm trước giao thừa này, để bắt đầu một hành trình mới tốt đẹp hơn. Cho mình xin lỗi cộng đồng HMF và BQT vì đã không hoàn thành nhiệm vụ được giao như đã hứa trong đơn của mình, vì đó là trách nhiệm của mình mà lại rũ bỏ nó, vì mình đã để các bạn CTV khác phải gánh một phần việc của mình :( Và cuối cùng, tự cho mình tự xin lỗi bản thân.

Hiện mình cũng chưa có nhiều dự định gì lắm, ngoại trừ việc xem xét mấy cái project tồn đọng, bắt đầu lại cái khác thôi....

Hà Nội, giờ này hơi lạnh đấy các bạn, mặc áo ấm, nằm xuống, ngẫm lại những điều đã qua, bắt đầu hành trình mới, với hy vọng <3
Lov u all!

"We have hope. Rebellions are built on hope!"
Hì hì,năm mới tới rùi,chúc bn sang năm mới vui vẻ và gặp nhìu may mắn ha,,;)),mọi sự tốt lành,,^^
 
  • Like
Reactions: realjacker07

ledoanphuonguyen

Học sinh tiến bộ
Thành viên
5 Tháng năm 2017
1,986
1,515
294
Chào mọi người. Còn chưa đầy một tiếng nữa thôi là năm mới sẽ đến, năm 2018 sẽ đến. Cũng lạ thật vì 2018 là năm con cho's, mà mình lại được phong là cún cưng trong hội bạn :p:p Chuyện dài lắm, không kể đâu o_O

Và giờ đã gần 3 tháng mình biến mất khỏi Forum, không một vết tích hay lời nhắn gì để lại. Chuyện cũng dài lắm, không kể đâu o_O
(Nói thế thôi chứ các bạn đừng tin nhé, không kể mà sao mình lên cái Box Tâm sự này để viết mấy cái nhảm' à? :p)

Gần đây, mình mới nhận ra, tất cả là vì bản thân mình, vì suy nghĩ của mình đã tự đẩy mình ra khỏi "chốn" này. Mỗi khi đến giờ học, ngồi trước máy tính, và điều đầu tiên là bật Forum lên. Rồi quên cả chuyện học luôn :D, đôi lúc còn bận lo làm các thứ cho diễn đàn, Deadline đang đến gần, mà mình thích sự chỉn chu, cho nên làm có vài cái đơn giản cũng tốn thời gian :(,.. nói chung là vì cái sở thích ấy mà cũng bị tụt mood. Và ngày cuối cung mình Online diễn đàn, nghĩ rằng thôi, trốn đi, quên hết đi để tập trung vào điều 'quan trọng hơn'.

Và gần đây nhận ra điều gì á? Suy nghĩ ngông dại, không biết cũng chỉ vì chính bản thân mình mà thành ra thế này. Không Forum thì có Facebook, Youtube, các thứ.... (nhiều lúc lên Facebook chả biết làm gì nữa...) và lại tiếp diễn, nhưng mức độ có giảm.

Mình không biết sắp xếp thời gian hợp lý, không biết tập trung cho việc học, không biết rằng mình đang lãng phí thời gian cho Internet, cho chốn tấp nập người, tìm thấy vài đứa bạn rồi ngẫm cũng Ok, cũng thân thiết phết, mà chưa từng gặp ngoài đời, cũng chỉ như người lạ. Trong quãng thời gian qua, mình biết không phải ai cũng đáng tin, bạn có thể thân thiết, thậm chí người ta cho là "quá mức" cũng không bao giờ hiểu hết bản thân nhau.

Có phải mình đang nói đến cả những người tôi quen biết trên cái Forum này không? Có chứ, nói nhiều là đằng khác. Nhưng điều quan trọng hơn cả, mỗi người sẽ dành một góc riêng của mình cho Forum, có thể mình không biết các góc khác của bạn, nhưng bạn và tôi tìm thấy nhau qua cái góc ấy. Tạm quên xô bồ xã hội, tôi tìm thấy bình yên ;) , tìm thấy những con người khác, bắt đầu một câu chuyện khác, thú vị hơn những gì tôi đã trải qua.

Nhắc đến cái CTV Designer, mình biết chắc là đằng nào tôi cũng sẽ mất chức, vì có làm cái gì đâu? 15/12, tôi biết mình bị cắt chức, sau khi xem thông báo miễn nhiệm cả anh Đình Hải. Tôi thỉnh thoảng vẫn vào Forum với tài khoản Guest. Không hiểu tại sao nữa.

Từ ngày rời đi, mình ít động chạm đến Illustrator hơn hẳn, chán quá mình làm mấy cái Project cá nhân, nhưng chỉ một vài cái hoàn thành. Các Project trì trệ khác thì chiếm chỗ trong cái file Personal, và gần đây, mình thẳng tay Delete nó và một số Resources khác. Nói chung cũng thấy chán lắm :(

Hôm nay, mình quay lại, với góc nhìn, với niềm tin khác.

Mình muốn gặp lại các bạn vào đúng thời điểm trước giao thừa này, để bắt đầu một hành trình mới tốt đẹp hơn. Cho mình xin lỗi cộng đồng HMF và BQT vì đã không hoàn thành nhiệm vụ được giao như đã hứa trong đơn của mình, vì đó là trách nhiệm của mình mà lại rũ bỏ nó, vì mình đã để các bạn CTV khác phải gánh một phần việc của mình :( Và cuối cùng, tự cho mình tự xin lỗi bản thân.

Hiện mình cũng chưa có nhiều dự định gì lắm, ngoại trừ việc xem xét mấy cái project tồn đọng, bắt đầu lại cái khác thôi....

Hà Nội, giờ này hơi lạnh đấy các bạn, mặc áo ấm, nằm xuống, ngẫm lại những điều đã qua, bắt đầu hành trình mới, với hy vọng <3
Lov u all!

"We have hope. Rebellions are built on hope!"
Chúc bạn anmw mới vui vẻ
 
  • Like
Reactions: realjacker07
Top Bottom