Sự kiện Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 13

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tôi từng thay đổi công việc tới 4 lần trong 1 năm. Khi đó, nhiều người bảo tôi liều, có người bảo tôi đặt cuộc sống của mình lên một chiếc bàn cân bị hỏng số, có người lại nói rằng tôi đang làm điều đúng đắn.

Tôi chỉ cười, bởi chẳng ai hiểu được lý do của những thay đổi này ngoài bản thân tôi cả. Đấy đâu phải là thất bại. Đấy chỉ là tìm cho mình một hướng đi phù hợp với mình nhất thôi mà.

Khi đó, đã có lúc tôi đã nản lòng, thấy là cơ hội đang dần trôi tuột qua tay mình mà mình không biết trân trọng. Cảm giác chênh vênh khó tả lắm. Như đang đừng trên một tòa tháp cao mà không biết bao giờ mình sẽ ngã xuống vậy.

Rồi qua 1 năm, công việc đang dần ổn định và cuộc sống đang trở nên dễ dàng hơn. Tôi thấy hình như chẳng có gì là bất công ở đây cả. Mà chính là cuộc sống đang cho tôi nhiều hơn 1 cơ hội. Để cho tôi cố gắng và hoàn thiện qua từng ngày.

Mỗi ngày thức dậy tôi luôn tự hỏi mình sẽ làm gì ngày hôm nay, sẽ trải qua việc gì và gặp bao nhiêu người? Có gặp những khó khăn nào hay không? Nhưng rồi, 1 ngày đã trôi qua rất nhẹ nhàng. Khi chính tôi luôn là tôi, sống và làm việc hết mình, yêu thương hết mình... còn lỡ nếu có sai, thì làm lại, chả sao hết. Vì đâu có ai là hoàn hảo đúng không?

Vậy há gì mà ta phải mất niềm tin đúng không nào?

Vì:
"Cuộc sống luôn cho bạn cơ hội thứ hai. Nó gọi là ngày mai"

nho.png

Xem thêm:
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 1
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 2
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 3
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 4
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 5
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 6
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 7
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 8
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 9
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 10
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 11
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 12
 
Last edited by a moderator:

Quang Trungg

Học sinh xuất sắc
Thành viên
14 Tháng mười một 2015
4,677
7,747
879
20
Hà Nội
THCS Mai Dịch
Tôi từng thay đổi công việc tới 4 lần trong 1 năm. Khi đó, nhiều người bảo tôi liều, có người bảo tôi đặt cuộc sống của mình lên một chiếc bàn cân bị hỏng số, có người lại nói rằng tôi đang làm điều đúng đắn.

Tôi chỉ cười, bởi chẳng ai hiểu được lý do của những thay đổi này ngoài bản thân tôi cả. Đấy đâu phải là thất bại. Đấy chỉ là tìm cho mình một hướng đi phù hợp với mình nhất thôi mà.

Khi đó, đã có lúc tôi đã nản lòng, thấy là cơ hội đang dần trôi tuột qua tay mình mà mình không biết trân trọng. Cảm giác chênh vênh khó tả lắm. Như đang đừng trên một tòa tháp cao mà không biết bao giờ mình sẽ ngã xuống vậy.

Rồi qua 1 năm, công việc đang dần ổn định và cuộc sống đang trở nên dễ dàng hơn. Tôi thấy hình như chẳng có gì là bất công ở đây cả. Mà chính là cuộc sống đang cho tôi nhiều hơn 1 cơ hội. Để cho tôi cố gắng và hoàn thiện qua từng ngày.

Mỗi ngày thức dậy tôi luôn tự hỏi mình sẽ làm gì ngày hôm nay, sẽ trải qua việc gì và gặp bao nhiêu người? Có gặp những khó khăn nào hay không? Nhưng rồi, 1 ngày đã trôi qua rất nhẹ nhàng. Khi chính tôi luôn là tôi, sống và làm việc hết mình, yêu thương hết mình... còn lỡ nếu có sai, thì làm lại, chả sao hết. Vì đâu có ai là hoàn hảo đúng không?

Vậy há gì mà ta phải mất niềm tin đúng không nào?

Vì:
"Cuộc sống luôn cho bạn cơ hội thứ hai. Nó gọi là ngày mai"

View attachment 36070

Xem thêm:
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 1
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 2
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 3
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 4
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 5
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 6
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 7
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 8
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 9
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 10
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 11
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 12
Em thấy câu nói khiến em phải nghĩ mãi không hiểu nổi nghĩa của nó:"Cuộc sống luôn cho bạn cơ hội thứ hai. Nó gọi là ngày mai"
 
  • Like
Reactions: congchuatuyet204

Tuyết Mùa Hạ

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng chín 2017
303
410
99
21
Ninh Bình
ahihihi
Có gì đó vừa thâm nho nhưng rất đơn giản
Em cảm thấy thế :D
À mà,em ấn tượng với cái câu này đấy :D
 

The Joker

BTV World Cup 2018
HV CLB Lịch sử
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
12 Tháng bảy 2017
4,754
7,085
804
Hà Nội
THPT Việt Đức
Câu này hay mà. Mình cũng khá hiểu. Bây giờ việc phải làm là cố gắng
 
  • Like
Reactions: congchuatuyet204

Hồng Nhật

Cựu Trưởng nhóm Hóa|Cựu Chủ nhiệm CLB Hóa học vui
Thành viên
29 Tháng sáu 2017
5,209
8,405
944
25
Cần Thơ
Đại học Cần Thơ
Xem phim Happy Death Day rồi mới biết "ngày mai" nó ý nghĩa thế nào!!!
Câu này hay quá chị Thy nhỉ??? :D:D:D
 
  • Like
Reactions: congchuatuyet204

ohyeah97

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
6 Tháng mười 2014
2,199
2,927
578
Hà Nội
Trường học con cá :V
Tôi từng thay đổi công việc tới 4 lần trong 1 năm. Khi đó, nhiều người bảo tôi liều, có người bảo tôi đặt cuộc sống của mình lên một chiếc bàn cân bị hỏng số, có người lại nói rằng tôi đang làm điều đúng đắn.

Tôi chỉ cười, bởi chẳng ai hiểu được lý do của những thay đổi này ngoài bản thân tôi cả. Đấy đâu phải là thất bại. Đấy chỉ là tìm cho mình một hướng đi phù hợp với mình nhất thôi mà.

Khi đó, đã có lúc tôi đã nản lòng, thấy là cơ hội đang dần trôi tuột qua tay mình mà mình không biết trân trọng. Cảm giác chênh vênh khó tả lắm. Như đang đừng trên một tòa tháp cao mà không biết bao giờ mình sẽ ngã xuống vậy.

Rồi qua 1 năm, công việc đang dần ổn định và cuộc sống đang trở nên dễ dàng hơn. Tôi thấy hình như chẳng có gì là bất công ở đây cả. Mà chính là cuộc sống đang cho tôi nhiều hơn 1 cơ hội. Để cho tôi cố gắng và hoàn thiện qua từng ngày.

Mỗi ngày thức dậy tôi luôn tự hỏi mình sẽ làm gì ngày hôm nay, sẽ trải qua việc gì và gặp bao nhiêu người? Có gặp những khó khăn nào hay không? Nhưng rồi, 1 ngày đã trôi qua rất nhẹ nhàng. Khi chính tôi luôn là tôi, sống và làm việc hết mình, yêu thương hết mình... còn lỡ nếu có sai, thì làm lại, chả sao hết. Vì đâu có ai là hoàn hảo đúng không?

Vậy há gì mà ta phải mất niềm tin đúng không nào?

Vì:
"Cuộc sống luôn cho bạn cơ hội thứ hai. Nó gọi là ngày mai"


Xem thêm:
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 10
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 11
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 12
cần gì phải đợi ngày mai hả chị?
 
  • Like
Reactions: congchuatuyet204

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
Xem phim Happy Death Day rồi mới biết "ngày mai" nó ý nghĩa thế nào!!!
Câu này hay quá chị Thy nhỉ??? :D:D:D
Chị rất thích câu này luôn ấy em. Nhiều khi đang nản, đọc lại câu này lại thấy có thêm năng lượng ấy :D
cần gì phải đợi ngày mai hả chị?

Đúng rồi. Không nhất thiết phải là ngày maingay hôm nay cũng được em ạ ^^
 

tôi là ai?

Banned
Banned
Thành viên
9 Tháng tám 2017
1,831
1,479
224
Hà Nam
THCS dành cho hs cá biệt
em hối hận vì những sự thay đổi của bản thân quá chị
ước gì
em là đorêmon-------ước gì em nằm mơ
nhưng ngày mai sẽ ko thể làm thay đổi ngày hôm qua
 

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,048
1,174
19
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
nho-png.36070

Liệu cuộc đời có cho em "ngày mai" không hả chị?
Chờ đến bao giờ mới là "ngày mai"?
Sau hơn 1 tháng dài thì em vẫn chẳng thấy ngày mai của em ở đâu, chỉ thấy 1 lớp sương dày che khuất thôi chị ak.
Dù sao câu nói này rất hay và bổ ích
 

Tree B

Học sinh tiến bộ
Thành viên
5 Tháng chín 2017
727
1,021
154
21
Hà Nội
STNA
em hối hận vì những sự thay đổi của bản thân quá chị
ước gì
em là đorêmon-------ước gì em nằm mơ
nhưng ngày mai sẽ ko thể làm thay đổi ngày hôm qua
Để ngày kia rồi làm chị ạ!!!:D
cần gì phải đợi ngày mai hả chị?
Em thấy câu nói khiến em phải nghĩ mãi không hiểu nổi nghĩa của nó:"Cuộc sống luôn cho bạn cơ hội thứ hai. Nó gọi là ngày mai"


Mẹ em hay bảo chuyện hôm nay chớ để ngày mai. Mà em thấy câu ngày mai sẽ là một ngày khác của Scarlet trong Gone with the wind cũng hay nữa.
Nhưng mà tóm lại cuộc sống luôn bất định như kiểu Tái ông mất ngựa, nên là thôi cố đến đâu thì đến, không hối hận là được!
 
Top Bottom