Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 2

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

"Khi ba lên tám, lên mười
Ϲhơi guitar không haу nên ba tập chơi trống
Đôi chân lo lắng run run, đôi taу ba đánh lung tung
...
Ɓa ước mơ thật nhiều, ba khát khao thật nhiều"


Đấy là lời ba kể. Còn tôi, hồi còn bé, cũng từng theo ba tập ghitar, nhưng không nhớ vì gì, hay do đôi tay quá nhỏ để có thể lướt trên mặt đàn mà tôi bỏ dở ước mơ được một lần tự đàn và tự hát.

Rồi một dịp tình cờ, tôi tìm thấy một loại nhạc cụ nhỏ nhắn, xinh xắn hơn, Ukulele. Đam mê không mất đi mà chỉ dừng lại và chờ thời điểm tốt hơn để bùng cháy, tôi tin là thế. Những ngày đầu cầm cây đàn trên tay, tôi từng nghĩ, "chắc mình sẽ lại sớm bỏ cuộc thôi, chắc mình không có duyên với âm nhạc..."

Suy nghĩ đó theo tôi đi qua những ngày mà các đầu ngón tay đau buốt vì bấm hợp âm và còn rướm máu với những điệu quạt chả vẫn chưa thành nhịp. Tôi lại có ý định bỏ dở niềm yêu thích với cây đàn 1 lần nữa...

Cho tới một ngày, tôi thấy trên mạng một câu nói rất hay: "Nếu bạn không thử bạn sẽ không bao giờ biết được bạn có thể làm được những gì". Tôi đã thử, đã có lúc tưởng chừng như là mọi thứ sắp hoàn hảo thì nó lại vỡ tan, có lúc tưởng chừng như đã thành thạo một điệu nhạc thì tôi lại hát sai tone... Rồi tôi tự nhủ: Mình có thể làm được, sẽ làm được, bởi chẳng có điều gì là dễ dàng trong cuộc sống này cả... Tôi lại ôm đàn.

untitled-1-png.24936

Tới bây giờ, dù chưa thể tự tin nói rằng tôi là một người đàn giỏi hát hay, nhưng tôi đã có thể tự đàn và hát những bài hát mình yêu thích. Đấy chẳng phải là một điều tuyệt vời sao. :D

Bạn à, hãy cứ thử đi, thử những điều mà bạn nghĩ mình không thể làm được, những điều mà người khác cho là điên rồ nhất, tất nhiên là với sự cố gắng và quyết tâm của bạn, tôi tin là bạn cũng sẽ giống tôi và cây Ukulele của mình. :D

Xem thêm:
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 1
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 3
 

WindyTA

Học sinh tiến bộ
Thành viên
26 Tháng tư 2017
746
1,453
204
20
Bắc Ninh
Galaxy
Em cực kì thích bài Ba kể con nghe luôn chị congchuatuyet204
 

Quang Trungg

Học sinh xuất sắc
Thành viên
14 Tháng mười một 2015
4,677
7,747
879
20
Hà Nội
THCS Mai Dịch
"Khi ba lên tám, lên mười
Ϲhơi guitar không haу nên ba tập chơi trống
Đôi chân lo lắng run run, đôi taу ba đánh lung tung
...
Ɓa ước mơ thật nhiều, ba khát khao thật nhiều"


Đấy là lời ba kể. Còn tôi, hồi còn bé, cũng từng theo ba tập ghitar, nhưng không nhớ vì gì, hay do đôi tay quá nhỏ để có thể lướt trên mặt đàn mà tôi bỏ dở ước mơ được một lần tự đàn và tự hát.

Rồi một dịp tình cờ, tôi tìm thấy một loại nhạc cụ nhỏ nhắn, xinh xắn hơn, Ukulele. Đam mê không mất đi mà chỉ dừng lại và chờ thời điểm tốt hơn để bùng cháy, tôi tin là thế. Những ngày đầu cầm cây đàn trên tay, tôi từng nghĩ, "chắc mình sẽ lại sớm bỏ cuộc thôi, chắc mình không có duyên với âm nhạc..."

Suy nghĩ đó theo tôi đi qua những ngày mà các đầu ngón tay đau buốt vì bấm hợp âm và còn rướm máu với những điệu quạt chả vẫn chưa thành nhịp. Tôi lại có ý định bỏ dở niềm yêu thích với cây đàn 1 lần nữa...

Cho tới một ngày, tôi thấy trên mạng một câu nói rất hay: "Nếu bạn không thử bạn sẽ không bao giờ biết được bạn có thể làm được những gì". Tôi đã thử, đã có lúc tưởng chừng như là mọi thứ sắp hoàn hảo thì nó lại vỡ tan, có lúc tưởng chừng như đã thành thạo một điệu nhạc thì tôi lại hát sai tone... Rồi tôi tự nhủ: Mình có thể làm được, sẽ làm được, bởi chẳng có điều gì là dễ dàng trong cuộc sống này cả... Tôi lại ôm đàn.

untitled-1-png.24936

Tới bây giờ, dù chưa thể tự tin nói rằng tôi là một người đàn giỏi hát hay, nhưng tôi đã có thể tự đàn và hát những bài hát mình yêu thích. Đấy chẳng phải là một điều tuyệt vời sao. :D

Bạn à, hãy cứ thử đi, thử những điều mà bạn nghĩ mình không thể làm được, những điều mà người khác cho là điên rồ nhất, tất nhiên là với sự cố gắng và quyết tâm của bạn, tôi tin là bạn cũng sẽ giống tôi và cây Ukulele của mình. :D
Cây Ukulele huyền thoại của chị kìa:p:p
 

S I M O

Cựu Phụ trách nhóm Anh
Thành viên
19 Tháng tư 2017
3,385
9
4,341
649
Nam Định
Trái tim của Riky-Kun
điều đó đúng trên 1 số lĩnh vực ước muốn thôi chứ có những mong muốn mình biết thừa có thêm 2 cái mạng nữa cũng không thực hiện được :(
Thế thì đừng mong nữa bởi vì đã thử và biết là không thể làm được
 
  • Like
Reactions: congchuatuyet204

Sắc Sen

Học sinh tiến bộ
Thành viên
10 Tháng hai 2016
441
227
174
Quảng Bình
"Khi ba lên tám, lên mười
Ϲhơi guitar không haу nên ba tập chơi trống
Đôi chân lo lắng run run, đôi taу ba đánh lung tung
...
Ɓa ước mơ thật nhiều, ba khát khao thật nhiều"


Đấy là lời ba kể. Còn tôi, hồi còn bé, cũng từng theo ba tập ghitar, nhưng không nhớ vì gì, hay do đôi tay quá nhỏ để có thể lướt trên mặt đàn mà tôi bỏ dở ước mơ được một lần tự đàn và tự hát.

Rồi một dịp tình cờ, tôi tìm thấy một loại nhạc cụ nhỏ nhắn, xinh xắn hơn, Ukulele. Đam mê không mất đi mà chỉ dừng lại và chờ thời điểm tốt hơn để bùng cháy, tôi tin là thế. Những ngày đầu cầm cây đàn trên tay, tôi từng nghĩ, "chắc mình sẽ lại sớm bỏ cuộc thôi, chắc mình không có duyên với âm nhạc..."

Suy nghĩ đó theo tôi đi qua những ngày mà các đầu ngón tay đau buốt vì bấm hợp âm và còn rướm máu với những điệu quạt chả vẫn chưa thành nhịp. Tôi lại có ý định bỏ dở niềm yêu thích với cây đàn 1 lần nữa...

Cho tới một ngày, tôi thấy trên mạng một câu nói rất hay: "Nếu bạn không thử bạn sẽ không bao giờ biết được bạn có thể làm được những gì". Tôi đã thử, đã có lúc tưởng chừng như là mọi thứ sắp hoàn hảo thì nó lại vỡ tan, có lúc tưởng chừng như đã thành thạo một điệu nhạc thì tôi lại hát sai tone... Rồi tôi tự nhủ: Mình có thể làm được, sẽ làm được, bởi chẳng có điều gì là dễ dàng trong cuộc sống này cả... Tôi lại ôm đàn.

untitled-1-png.24936

Tới bây giờ, dù chưa thể tự tin nói rằng tôi là một người đàn giỏi hát hay, nhưng tôi đã có thể tự đàn và hát những bài hát mình yêu thích. Đấy chẳng phải là một điều tuyệt vời sao. :D

Bạn à, hãy cứ thử đi, thử những điều mà bạn nghĩ mình không thể làm được, những điều mà người khác cho là điên rồ nhất, tất nhiên là với sự cố gắng và quyết tâm của bạn, tôi tin là bạn cũng sẽ giống tôi và cây Ukulele của mình. :D
Vâng , 1 nồi canh không thử sao biết nhạt hay mặn , bởi vậy hãy cứ dám thử
 

công chúa bong bóng

Học sinh
Thành viên
24 Tháng ba 2017
64
26
31
18
"Khi ba lên tám, lên mười
Ϲhơi guitar không haу nên ba tập chơi trống
Đôi chân lo lắng run run, đôi taу ba đánh lung tung
...
Ɓa ước mơ thật nhiều, ba khát khao thật nhiều"


Đấy là lời ba kể. Còn tôi, hồi còn bé, cũng từng theo ba tập ghitar, nhưng không nhớ vì gì, hay do đôi tay quá nhỏ để có thể lướt trên mặt đàn mà tôi bỏ dở ước mơ được một lần tự đàn và tự hát.

Rồi một dịp tình cờ, tôi tìm thấy một loại nhạc cụ nhỏ nhắn, xinh xắn hơn, Ukulele. Đam mê không mất đi mà chỉ dừng lại và chờ thời điểm tốt hơn để bùng cháy, tôi tin là thế. Những ngày đầu cầm cây đàn trên tay, tôi từng nghĩ, "chắc mình sẽ lại sớm bỏ cuộc thôi, chắc mình không có duyên với âm nhạc..."

Suy nghĩ đó theo tôi đi qua những ngày mà các đầu ngón tay đau buốt vì bấm hợp âm và còn rướm máu với những điệu quạt chả vẫn chưa thành nhịp. Tôi lại có ý định bỏ dở niềm yêu thích với cây đàn 1 lần nữa...

Cho tới một ngày, tôi thấy trên mạng một câu nói rất hay: "Nếu bạn không thử bạn sẽ không bao giờ biết được bạn có thể làm được những gì". Tôi đã thử, đã có lúc tưởng chừng như là mọi thứ sắp hoàn hảo thì nó lại vỡ tan, có lúc tưởng chừng như đã thành thạo một điệu nhạc thì tôi lại hát sai tone... Rồi tôi tự nhủ: Mình có thể làm được, sẽ làm được, bởi chẳng có điều gì là dễ dàng trong cuộc sống này cả... Tôi lại ôm đàn.

untitled-1-png.24936

Tới bây giờ, dù chưa thể tự tin nói rằng tôi là một người đàn giỏi hát hay, nhưng tôi đã có thể tự đàn và hát những bài hát mình yêu thích. Đấy chẳng phải là một điều tuyệt vời sao. :D

Bạn à, hãy cứ thử đi, thử những điều mà bạn nghĩ mình không thể làm được, những điều mà người khác cho là điên rồ nhất, tất nhiên là với sự cố gắng và quyết tâm của bạn, tôi tin là bạn cũng sẽ giống tôi và cây Ukulele của mình. :D
cảm ơn chị em sẽ thử em cũng thích chơi guitar
 
  • Like
Reactions: congchuatuyet204

Jones Jenifer

Học sinh tiến bộ
Thành viên
10 Tháng tám 2017
580
1,740
229
19
Du học sinh
Surrey School
"Khi ba lên tám, lên mười
Ϲhơi guitar không haу nên ba tập chơi trống
Đôi chân lo lắng run run, đôi taу ba đánh lung tung
...
Ɓa ước mơ thật nhiều, ba khát khao thật nhiều"


Đấy là lời ba kể. Còn tôi, hồi còn bé, cũng từng theo ba tập ghitar, nhưng không nhớ vì gì, hay do đôi tay quá nhỏ để có thể lướt trên mặt đàn mà tôi bỏ dở ước mơ được một lần tự đàn và tự hát.

Rồi một dịp tình cờ, tôi tìm thấy một loại nhạc cụ nhỏ nhắn, xinh xắn hơn, Ukulele. Đam mê không mất đi mà chỉ dừng lại và chờ thời điểm tốt hơn để bùng cháy, tôi tin là thế. Những ngày đầu cầm cây đàn trên tay, tôi từng nghĩ, "chắc mình sẽ lại sớm bỏ cuộc thôi, chắc mình không có duyên với âm nhạc..."

Suy nghĩ đó theo tôi đi qua những ngày mà các đầu ngón tay đau buốt vì bấm hợp âm và còn rướm máu với những điệu quạt chả vẫn chưa thành nhịp. Tôi lại có ý định bỏ dở niềm yêu thích với cây đàn 1 lần nữa...

Cho tới một ngày, tôi thấy trên mạng một câu nói rất hay: "Nếu bạn không thử bạn sẽ không bao giờ biết được bạn có thể làm được những gì". Tôi đã thử, đã có lúc tưởng chừng như là mọi thứ sắp hoàn hảo thì nó lại vỡ tan, có lúc tưởng chừng như đã thành thạo một điệu nhạc thì tôi lại hát sai tone... Rồi tôi tự nhủ: Mình có thể làm được, sẽ làm được, bởi chẳng có điều gì là dễ dàng trong cuộc sống này cả... Tôi lại ôm đàn.

untitled-1-png.24936

Tới bây giờ, dù chưa thể tự tin nói rằng tôi là một người đàn giỏi hát hay, nhưng tôi đã có thể tự đàn và hát những bài hát mình yêu thích. Đấy chẳng phải là một điều tuyệt vời sao. :D

Bạn à, hãy cứ thử đi, thử những điều mà bạn nghĩ mình không thể làm được, những điều mà người khác cho là điên rồ nhất, tất nhiên là với sự cố gắng và quyết tâm của bạn, tôi tin là bạn cũng sẽ giống tôi và cây Ukulele của mình. :D
em đã thử và đã bik một trong những điểm mạnh của mik là khả năng diễn thuyết hay biện luận và rất dễ thu hút người khác qua bài biện luận của mik. Đúng zậy có thử mới bik được ><
 

Anhnguyen2572003

Banned
Banned
25 Tháng chín 2017
299
398
74
20
Phú Thọ
THCS Thanh Thủy
"Khi ba lên tám, lên mười
Ϲhơi guitar không haу nên ba tập chơi trống
Đôi chân lo lắng run run, đôi taу ba đánh lung tung
...
Ɓa ước mơ thật nhiều, ba khát khao thật nhiều"


Đấy là lời ba kể. Còn tôi, hồi còn bé, cũng từng theo ba tập ghitar, nhưng không nhớ vì gì, hay do đôi tay quá nhỏ để có thể lướt trên mặt đàn mà tôi bỏ dở ước mơ được một lần tự đàn và tự hát.

Rồi một dịp tình cờ, tôi tìm thấy một loại nhạc cụ nhỏ nhắn, xinh xắn hơn, Ukulele. Đam mê không mất đi mà chỉ dừng lại và chờ thời điểm tốt hơn để bùng cháy, tôi tin là thế. Những ngày đầu cầm cây đàn trên tay, tôi từng nghĩ, "chắc mình sẽ lại sớm bỏ cuộc thôi, chắc mình không có duyên với âm nhạc..."

Suy nghĩ đó theo tôi đi qua những ngày mà các đầu ngón tay đau buốt vì bấm hợp âm và còn rướm máu với những điệu quạt chả vẫn chưa thành nhịp. Tôi lại có ý định bỏ dở niềm yêu thích với cây đàn 1 lần nữa...

Cho tới một ngày, tôi thấy trên mạng một câu nói rất hay: "Nếu bạn không thử bạn sẽ không bao giờ biết được bạn có thể làm được những gì". Tôi đã thử, đã có lúc tưởng chừng như là mọi thứ sắp hoàn hảo thì nó lại vỡ tan, có lúc tưởng chừng như đã thành thạo một điệu nhạc thì tôi lại hát sai tone... Rồi tôi tự nhủ: Mình có thể làm được, sẽ làm được, bởi chẳng có điều gì là dễ dàng trong cuộc sống này cả... Tôi lại ôm đàn.

untitled-1-png.24936

Tới bây giờ, dù chưa thể tự tin nói rằng tôi là một người đàn giỏi hát hay, nhưng tôi đã có thể tự đàn và hát những bài hát mình yêu thích. Đấy chẳng phải là một điều tuyệt vời sao. :D

Bạn à, hãy cứ thử đi, thử những điều mà bạn nghĩ mình không thể làm được, những điều mà người khác cho là điên rồ nhất, tất nhiên là với sự cố gắng và quyết tâm của bạn, tôi tin là bạn cũng sẽ giống tôi và cây Ukulele của mình. :D
em chỉ nghich ukulele thôi.chứ ko biết đàn nữa,bây giờ nó đã đứt dây
 

Narumi04

Học sinh gương mẫu
Thành viên
23 Tháng tư 2017
1,595
2,069
394
20
Vĩnh Long
THPT Lưu Văn Liệt
"Khi ba lên tám, lên mười
Ϲhơi guitar không haу nên ba tập chơi trống
Đôi chân lo lắng run run, đôi taу ba đánh lung tung
...
Ɓa ước mơ thật nhiều, ba khát khao thật nhiều"


Đấy là lời ba kể. Còn tôi, hồi còn bé, cũng từng theo ba tập ghitar, nhưng không nhớ vì gì, hay do đôi tay quá nhỏ để có thể lướt trên mặt đàn mà tôi bỏ dở ước mơ được một lần tự đàn và tự hát.

Rồi một dịp tình cờ, tôi tìm thấy một loại nhạc cụ nhỏ nhắn, xinh xắn hơn, Ukulele. Đam mê không mất đi mà chỉ dừng lại và chờ thời điểm tốt hơn để bùng cháy, tôi tin là thế. Những ngày đầu cầm cây đàn trên tay, tôi từng nghĩ, "chắc mình sẽ lại sớm bỏ cuộc thôi, chắc mình không có duyên với âm nhạc..."

Suy nghĩ đó theo tôi đi qua những ngày mà các đầu ngón tay đau buốt vì bấm hợp âm và còn rướm máu với những điệu quạt chả vẫn chưa thành nhịp. Tôi lại có ý định bỏ dở niềm yêu thích với cây đàn 1 lần nữa...

Cho tới một ngày, tôi thấy trên mạng một câu nói rất hay: "Nếu bạn không thử bạn sẽ không bao giờ biết được bạn có thể làm được những gì". Tôi đã thử, đã có lúc tưởng chừng như là mọi thứ sắp hoàn hảo thì nó lại vỡ tan, có lúc tưởng chừng như đã thành thạo một điệu nhạc thì tôi lại hát sai tone... Rồi tôi tự nhủ: Mình có thể làm được, sẽ làm được, bởi chẳng có điều gì là dễ dàng trong cuộc sống này cả... Tôi lại ôm đàn.

untitled-1-png.24936

Tới bây giờ, dù chưa thể tự tin nói rằng tôi là một người đàn giỏi hát hay, nhưng tôi đã có thể tự đàn và hát những bài hát mình yêu thích. Đấy chẳng phải là một điều tuyệt vời sao. :D

Bạn à, hãy cứ thử đi, thử những điều mà bạn nghĩ mình không thể làm được, những điều mà người khác cho là điên rồ nhất, tất nhiên là với sự cố gắng và quyết tâm của bạn, tôi tin là bạn cũng sẽ giống tôi và cây Ukulele của mình. :D
Hãy sống vì bản thân, đừng sống vì người khác.
 
Top Bottom