Văn [Ngữ văn 10] Nghị luận xã hội

Phạm Thị Thanh Nhàn

Học sinh chăm học
Thành viên
2 Tháng mười một 2015
87
99
69
21
Lào Cai
THPT số 1 Thành Phố Lào Cai
  • Like
Reactions: hanh2002123

lê thị hải nguyên

Mùa hè Hóa học
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
28 Tháng hai 2017
2,166
3,199
689
21
Thanh Hóa
HV Thánh Huy
Chuẩn bị viết bài TLV số 1, bạn nào kiểm tra rồi up bài lên cho mình tham khảo với nhé. ^^. Thanks AllJFBQ00184070402A
Cảm xúc tuổi 15
dàn ý
-mùa thu ngày khai trường
-tuổi 15-cái tuổi bắt đầu học cấp cuối của thời học sinh
-bồi hồi sao xuyến
-nghĩ lại cái mùa thu vừa đi qua,nó thật nhẹ nhàng
-là lứa tuổi đầy mộng mơ
-mong thời gian trôi đi thật chậm
-ước mơ trẻ con và bình dị
-tụ tập ăn cóc,ô mai,....
-phải chia xa thầy cô, bạn bè, xa ngôi trường thân yêu cấp 2
-bầu trời trong xanh,những đám mây trôi nhẹ nhè......tuổi mười lăm bắt đầu

Cảm nghĩ của em về những ngày đầu dưới mái trường Trung học phổ thông.

- Mở Bài :
Khái quát về khung cảnh ngày khai trường – ngày đầu bước chân vào trường cấp 3.
- Thân Bài :
– Cảm xúc khi làm lễ khi giảng
– Bạn mơi chung lớp và hình ảnh của các bạn cùng trường, nhất là những bạn khoá đầu .
( kết hợp tự sự, tả cảnh và khắc hoạ hình ảnh)

– Miêu tả sơ lược không khí lớp học ngày đầu tiên.
+Thầy cô như thế nào?
+Tâm trạng, cảm giác của bạn khi học những tiết học đầu tiên ( kiến thức, môi trường học tập và phương pháp học của cấp 3…)
+Có thể sơ lược về không khi lúc tan lớp.

Kết bài :
Khái quát tâm trạng trong ngày đầu học cấp 3
Nêu cảm nghĩ về mái trường mới
 
Top Bottom