[Chia sẻ] Ngày của Cha

mia_kul

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
30 Tháng bảy 2011
3,422
1,035
454
$\color{green}{\text{ ♥}}$
Du học sinh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chào các bạn!
Sáng hôm nay, khi thức dậy bạn có gặp Cha Mẹ mình không? Nếu có, hãy cảm thấy hạnh phúc vì hằng ngày bạn nhận được tình yêu thương của Cha Mẹ.

Bạn đã bao giờ nhìn mái tóc của họ để thấy sự thay đổi từng ngày chưa ? Nếu có, hãy quý trọng Cha Mẹ của mình vì mái tóc ấy đã cùng bạn khôn lớn...

Ngày 18/6 tới đây, là Ngày của Cha, tôn vinh những người làm Cha, là lúc bạn dành thời gian đặc biệt cho những điều tuyệt vời mà Cha dành cho bạn. Vậy bạn đã chuẩn bị gì cho hôm nay chưa ?

Hãy cùng chia sẻ với HMF về Cha của bạn, về điều mà bạn tự hào về người Cha của mình, về những gì bạn nhận được từ Cha...

Và đừng quên, hãy nói lời cảm ơn tới Cha của mình nhé, vì tất cả!!!
 

Thiên trường địa cửu

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng hai 2017
549
725
181
23
Nghệ An
Bố của mình có lẽ là người đàn ông bước ra từ ngôn tình lun, mình cảm thấy thế, mình tự hào tất cả về bố mình. Bố mình đẹp trai, giản dị, không đồng bóng, trầm tính nhưng cũng rất hài hước, bố luôn là một người bạn tâm lí, chia sẻ với mình mọi nỗi buồn phiền, bố mình là người đã dành 15 năm thanh xuân ngồi trong thư viện (mình nghe bạn bố kể)để đọc sách nên bố mình biết rất nhiều chuyện, lại rất triết lý, sống tình cảm nữa. Bố mình là một thầy giáo tuyệt vời trong mắt mọi học sinh trong đó có mình. Bố mình không giống những người bố mà mình từng biết, bố không nghiện bất cứ thứ gì như bài bạc, bóng đá hay bia rượu,... bố làm thơ rất ít nhưng lại rất hay, bố mình lãng mạn,(mình từng đọc trộm thư tình và nhật ký của bố, cảm thấy bố mình rất "lụy", và còn chung thủy nữa chứ) mỗi khi về nhà bố lại giúp mẹ mình làm việc nhà, đặc biệt bố rất khéo tay, làm gì cũng giỏi,...Rất nhiều việc nữa, không sao mà kể hết được, mình rất tự hào về bố mình, thực sự rất yêu bố vì những điều mà bố đã làm. Không phải mình nổ đâu , là thật đấy, bố mk tuyệt vời đến nỗi mình chẳng thích nổi 1 boy nào cả, có lẽ sau này cũng thế,hihi.
 

Quang Trungg

Học sinh xuất sắc
Thành viên
14 Tháng mười một 2015
4,677
7,747
879
20
Hà Nội
THCS Mai Dịch
Có 1 lời bài hát như thế này: "Ba thương con nhưng ba không nói, Mẹ thương con!Mẹ không dấu một lời...". Tình cảm của người cha, người bố luôn thầm lặng và sâu đậm nên khi thực sự hiểu bạn mới nhận ra được những hy sinh của người cha dành cho con cái

" Thương cha mưa nắng tảo tần
Thương cha năm tháng gánh gồng nuôi con
Thương cha hôm sớm mỏi mòn
Nhịn ăn nhường uống để giành cho con

Thương cha giông tố cuộc đời
Chẳng ngại gian khó hết đời trở che
Thương cha một nắng hai sương
Lưng còng gồng gánh, cho con tới trường

Thương cha nước da đen nhàu
Thương cha tấm áo bạc màu gió mưa
Thương cha biết sao cho vừa
Cả đời cha đã quá nhiều hy sinh

Cho con áo ấm cơm no
Cho con cái chữ lớn khôn nên người
Cha ơi dù có hết đời
Con gái chẳng thể đáp đền ơn cha."

Chủ nhật ngày [18/6] là ngày "Lễ Của Cha" năm 2017 ...

Ngày của Cha là ngày tưởng nhớ công ơn sinh thành, dưỡng dục và bày tỏ tình yêu thương, kính trọng với người Cha của mình.

Ngày lễ tri ân người thân trong gia đình như Ngày của Cha là một món quà ý nghĩa, chứa đựng tấm lòng của con cái đối với cha mình. Đây vừa là nét đẹp trong cách đối nhân xử thế, vừa là ngày gắn kết tình cảm giữa những người thân trong gia đình với nhau, giúp gia đình thêm yêu thương và hiểu nhau hơn.

Mục đích của ngày này là con cái có dịp thể hiện và bày tỏ tình yêu thương, kính trọng với những người cha của mình. Trên thế giới, có nhiều ngày kỷ niệm dành cho cha nhưng nói chung, trong bất kỳ ngày kỷ niệm nào đều có hoa, bữa tối ấm cúng cùng cha và những hoạt động gia đình thân mật.

Nếu bạn chưa nghĩ ra được tặng Ba mình món quà gì .... thì hãy dành tặng Ba bạn những bó hoa, lẵng hoa tươi đẹp nhất thay cho ý nghĩa " Cảm ơn vì Ba là Ba của con! " .....
Cha là ánh sáng mặt trời sáng soi và dẫn lối cuộc đời con
Chắc chắn rằng bố của bạn sẽ cảm thấy vô cùng vui vẻ và hạnh phúc vì có được người con tuyệt vời như bạn. Đây chính là dịp tuyệt vời để bạn gửi đến bố những lời chúc, những lời cảm ơn chân thành mà dịp bình thường chưa có cơ hội bày tỏ!
I LOVE YOU DADDY!
 

hak.anh0204

Học sinh chăm học
Thành viên
2 Tháng bảy 2015
63
65
71
22
Quảng Bình
ask.fm
Chào các bạn!
Sáng hôm nay, khi thức dậy bạn có gặp Cha Mẹ mình không? Nếu có, hãy cảm thấy hạnh phúc vì hằng ngày bạn nhận được tình yêu thương của Cha Mẹ.

Bạn đã bao giờ nhìn mái tóc của họ để thấy sự thay đổi từng ngày chưa ? Nếu có, hãy quý trọng Cha Mẹ của mình vì mái tóc ấy đã cùng bạn khôn lớn...

Ngày 18/6 tới đây, là Ngày của Cha, tôn vinh những người làm Cha, là lúc bạn dành thời gian đặc biệt cho những điều tuyệt vời mà Cha dành cho bạn. Vậy bạn đã chuẩn bị gì cho hôm nay chưa ?

Hãy cùng chia sẻ với HMF về Cha của bạn, về điều mà bạn tự hào về người Cha của mình, về những gì bạn nhận được từ Cha...

Và đừng quên, hãy nói lời cảm ơn tới Cha của mình nhé, vì tất cả!!!
- Ba em là bộ đội về hưu, ba rất nghiêm khắc, vì vậy mà em với ba hay có những cuộc cãi vã không đáng , điểm ở em giống ba đó là " nóng tính" nên mỗi lần cãi nhau không ai chịu ai == có lần ba giận em nguyên tuần -.- , mặc dù vậy ba cũng có những lúc thật dễ thương, tính ba đôi khi giống con nít, mỗi lần giận em là ba lại giấu đồ làm em tìm muốn lòi con mắt == mặc dù có những lần ba làm em phát bực, ba luôn kêu em làm cái này cái nọ mà không quan tâm em có thích hay không... những lần đó em rất ghét ba nhưng mà có những lúc ba lại hi sinh vô điều kiện cho em khiến em rất thương ba. Lúc trước vì công việc nên ba ở lại đơn vị đến dịp lễ ba mới được về thăm nhà, mỗi năm ba về nhà chỉ 2,3 lần... đến năm em học lớp 7 ba mới về nghỉ hưu, vì thế nên giữa em và ba luôn có một khoảng cách nhất định == kỉ niệm đáng nhớ nhất giữa em và ba đó là những ngày ôn thi cấp tỉnh, ròng rã suốt 25 ngày, ba đèo em từ nhà đến trường mất 17 cây số rồi ngồi đợi em đến lúc tan học lại đèo về , bất kể nắng hay mưa ba vẫn cứ đèo em đi đi về về như thế. Kể từ lần đó em cũng bắt đầu không tạo khoảng cách với ba nữa.
- Ngày bé em luôn tự hào mà khoe với chúng bạn rằng : " ba tao là bộ đội đấy, ba tao còn có cả súng cơ ", chúng nó phục lắm, còn không dám bắt nạt em nữa == ba luôn là nền tự hào của em <3 Ba là người đàn ông tuyệt vời nhất thế gian <3
- "cảm ơn ba đã dạy dỗ con trở thành một cô gái mạnh mẽ như ngày hôm nay, cảm ơn vì đã chấp nhận những sai lầm của con, cảm ơn ba về những bài học làm người, cảm ơn ba về tình yêu thương vô bờ này , cảm ơn ba .. vì tất cả <3 "
- Có lẽ em cũng chỉ có thể dãi bày ở đây thôi, em không đủ can đảm để nói những lời tình cảm với ba, em cảm thấy hổ thẹn vì những việc đã gây ra , làm ba buồn ... có lẽ em là một cô bé hư !!~~~
 

Snowball fan ken

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng hai 2017
434
1,267
224
Địล ηgục đẫм мáu
Bố đã làm rất nhiều điều cho mình (mình không kể nhiều ở đây), hồi bé thì có những lúc tâm sự thoải mái, vui chơi nhiều nhưng giờ thì khó bày tỏ lắm, nói chuyện với bố cũng khó, vậy nên 1 lời ''Con yêu bố,con cảm ơn bố'' càng khó hơn ,thì chỉ bằng hành động thôi
Vào ngày này, bố lại dành tình cảm nhiều nhất cho mình đấy, nhưng thay vào đó năm nào mình cũng thích thú,vui vẻ với những gì bố dành cho mình chứ chẳng thèm nghĩ đến việc đáp trả 1 cách chính đáng.
''Con rất muốn cảm ơn bố nhưng cũng thật lòng xin lỗi, vì những gì bố làm và con chưa làm !''
 

quebec

Học sinh chăm học
Thành viên
2 Tháng ba 2017
53
29
106
22
Bố mình là người ít nói , thật hiếm khi thấy 2 bố con ngồi tâm sự cùng nhau. Mỗi lần bố xa nhà mình đều ngại nói chuyện vs bố , bố bảo mẹ nói vs bố nhưng mk đều từ chối ...Cũng không biết vì lí do gì mà càng lớn mk càng ít nói vs bố , chỉ suy nghĩ và hành động thôi, mk chỉ biết cố gắng học tập làm những vc nhà giúp bố mẹ. nghe bạn bè kể chuyện về bố mẹ mk cũng ghen tị sao mk không đc như họ . Nhưng thực ra tại mk cứ ngại rồi né tránh đấy chứ. Thông qua HMF mình muốn nói một lời mà chưa bao giờ dám đững trước mặt bố để nói:
CON YÊu BỐ NHIỀU.........
 

lê thị hải nguyên

Mùa hè Hóa học
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
28 Tháng hai 2017
2,166
3,199
689
21
Thanh Hóa
HV Thánh Huy
Thú thật,nếu mọi người không cho mk biết hôm nay là ngày của cha
Thì chắc có lẽ mk cũng chỉ coi ngày này là một ngày bình thường như bao ngày khác

Có phải mk là một người vô tâm???
Mặc dù bố mk đã làm rất nhiều điều vì mk nhưng chưa lần nào nói một câu :"con yêu ba",bởi lẽ lúc mk định nói thì nó cứ đọng trong cổ họng,không nói nên lời.
Và mk cũng biết là lời nói đó bố mk mún thể hiện bằng hành động đó là chăm chỉ học hành.

Bố cũng rất hay trêu mk ,làm mk cười nên mk yêu bố có lẽ còn hơn cả mẹ

CON YÊU BA
 

hak.anh0204

Học sinh chăm học
Thành viên
2 Tháng bảy 2015
63
65
71
22
Quảng Bình
ask.fm
Thú thật,nếu mọi người không cho mk biết hôm nay là ngày của cha
Thì chắc có lẽ mk cũng chỉ coi ngày này là một ngày bình thường như bao ngày khác

Có phải mk là một người vô tâm???
Mặc dù bố mk đã làm rất nhiều điều vì mk nhưng chưa lần nào nói một câu :"con yêu ba",bởi lẽ lúc mk định nói thì nó cứ đọng trong cổ họng,không nói nên lời.
Và mk cũng biết là lời nói đó bố mk mún thể hiện bằng hành động đó là chăm chỉ học hành.

Bố cũng rất hay trêu mk ,làm mk cười nên mk yêu bố có lẽ còn hơn cả mẹ

CON YÊU BA
- 18/06 là ngày của cha bạn nhé :v là ngày mai không phải hôm nay .==
 

Ngọc Đạt

Banned
Banned
TV ấn tượng nhất 2017
11 Tháng năm 2017
5,281
7,952
829
20
Lâm Đồng
THCS Lộc Nga
Em đã hơn 10 năm không có ba nên không biết được cái cả giác ấm áp ấy, em chi biết ngày của mẹ và không nghĩ có ngày của "ba''. Tình cảm em dành cho ba là quý trọng, thương yêu và biết ơn. Em ko biết ba nghĩa gì về em nữa? Nếu tặng ba 1 điều ước, em chắc rằng ba muốn gặp em nhưng chỉ dám ước cho con mình khỏe mạnh, học giỏi, sớm có vợ là ông mừng rồi!
 

Nhung'xx TLP'xx

Học sinh tiến bộ
Thành viên
28 Tháng hai 2017
499
1,252
259
21
Nam Định
Ngày của cha...
Đã bao năm con ko được bên cạnh bố để những ngày này con được bên cạnh bố, xà vào lòng bố và nói rằng " Con yêu bố"
Có lẽ cuộc đời này ko cho phép con đc nói câu nói ấy vs bố cx như ko cho bố nghe đc câu nói ấy của con. Nhưng con biết ở nơi phương xa ấy bố vẫn luôn dõi theo con, hiểu đc tình cảm của con dành cho bố.
Nếu có kiếp sau, con ước mk lại đc làm con gái của bố...
CON YÊU BỐ NHIỀU!!!...<3
 

Kaity Võ

Học sinh tiến bộ
Thành viên
18 Tháng bảy 2016
422
611
219
Father’s Day (Ngày của Cha) là ngày chủ nhật thứ 3 trong tháng 6. Cụ thể trong năm 2017 này, Ngày của Cha sẽ là ngày 18/06/2017.

Ngày của Cha là ngày con cái tri ân công ơn sinh thành, dưỡng dục đối với cha. Đặc biệt hơn đây cũng là dịp để con cái bày tỏ tình yêu thương, kính trọng người cha thân yêu của mình.

Ngày này vừa là nét đẹp trong cách đối nhân xử thế, vừa là ngày gắn kết tình cảm giữa những người thân trong gia đình với nhau, giúp gia đình thêm yêu thương và hiểu nhau hơn.


Ngày của Cha 2017 là ngày chủ nhật thứ 3 trong tháng 6

Trên thế giới, kỷ niệm Ngày của Cha luôn có hoa, quà tặng, bữa tối ấm cúng cùng cha và những hoạt động gia đình thân mật.

Tại Việt Nam, mặc dù Ngày của Cha chưa chính thức trở thành lễ kỷ niệm trên toàn quốc nhưng nhiều bạn trẻ đã hưởng ứng chào mừng. Nhiều người nghỉ phép về quê thăm gia đình và tỏ lòng tôn kính đến người cha thương yêu.

Trong ngày này, chúng ta cũng đừng quên gửi những lời chúc đầy ý nghĩa và tình cảm đến người cha kính yêu của mình.

Dưới đây là những gợi ý để các bạn tham khảo:


- Xin cảm ơn đời đã cho con một người cha đáng kính! Cha luôn là một trụ cột vững chắc cho cả gia đình mình, là niềm tự hào cho anh chị em tụi con, và là tấm gương để anh em con noi theo. Con không đếm hết đã bao nhiêu lần con làm cho cha buồn vì những suy nghĩ lạc lõng của mình, nhưng có một điều mà con luôn nhớ, đó là dù con có bao nhiêu lỗi lầm đi nữa thì cha luôn là người tha thứ cho con đầu tiên, giúp con nhận ra những sai lầm trong đời.

- Không cần những triết lý khoa học, không cần những lập luận logic, chỉ cần một nụ cười của cha là con biết con có thể làm được tất cả, chỉ cần một cái nắm tay của cha là con như được truyền một động lực lớn lao. Chỉ cần một cuộc điện thoại là con biết cha luôn luôn ở bên con. Con yêu cha. Chúc mừng ngày của Cha!

- Cám ơn cha đã chăm sóc và nuôi dưỡng con cho đến ngày trưởng thành. Cám ơn cha về những tháng ngày nhọc nhằn con đã làm cho cha phải phiền lòng nhiều. Cám ơn cha, cha đã từng âm thầm theo bước và giúp đỡ con bao năm qua… Con chúc cha của con mỗi ngày đều vui vẻ và sống khỏe. Con yêu cha nhiều. Chúc cha 1 ngày đầy vui vẻ và hạnh phúc.

- Cám ơn cha đã chăm sóc và nuôi dưỡng con cho đến ngày trưởng thành. Cám ơn cha về những tháng ngày nhọc nhằn con đã làm cho cha phải phiền lòng nhiều. Cám ơn cha, cha đã từng âm thầm theo bước và giúp đỡ con bao năm qua… Con chúc cha của con mỗi ngày đều vui vẻ và sống khỏe. Con yêu cha nhiều. Chúc cha 1 ngày đầy vui vẻ và hạnh phúc.

- Chúc bố luôn khỏe mạnh, vui vẻ và mãi bên 3 mẹ con chúng con. Chúng con cám ơn bố. Chúng con tự hào về bố lắm. Chúng con yêu bố nhiều.

- Cảm ơn ba đã sinh ra con. Cảm ơn ba đã nuôi dưỡng con. Cảm ơn ba đã dạy dỗ con. Cảm ơn ba đã khóc, đã cười vì con. Cảm ơn ba nhiều lắm, đơn giản chỉ vì ba đã chịu làm ba của con!

- Con sẽ nói với Bố một điều bí mật, nhưng Bố phải hứa rằng không được nói điều đó với mẹ nhé. Con yêu Bố nhiều hơn mẹ đấy!
 
  • Like
Reactions: congchuatuyet204

Quang Trungg

Học sinh xuất sắc
Thành viên
14 Tháng mười một 2015
4,677
7,747
879
20
Hà Nội
THCS Mai Dịch
Cũng giống và có ý nghĩa thiêng liêng cao cả như ngày của mẹ, ngày của cha (Father’s Day) là ngày để chúng ta tôn vinh sự hy sinh cao cả trời biển của người cha, người đã sinh thành và che chở, bảo bọc cho chúng ta. Ngày của Cha năm hàng năm là dịp để chúng ta tỏ lòng thương yêu, kính trọng tới người cha thân yêu của mình.

Thời gian thấm thoát trôi qua,
Người đi kẻ ở bông hoa đổi màu,
Cuộc đời lắm lúc thương đau,
Hỏi người có biết vì sao có mình?

Dù cho con phải bôn ba,
Công cha là cớ, khi xa nhớ về,
Nhớ trong những lúc não nề,
Vì con cha vẫn mãi mê lo làm,
Cho con được tấm thân an,
Nuôi con khôn lớn không màng khó khăn,
Cho con manh áo cơm ăn,
Đem lời dạy dỗ ân cần khuyên lơn,
Ơn cha như núi Thái Sơn,
Như vùng biển cả không sờn vì con,
Trong đời lên núi xuống non,
Ơn cha bát ngát vẫn còn hôm nay,

Công cha như bản tình ca,
Muôn đời diệu thỏa ngân nga thân tình!
Ngày của Cha như là một món quà ý nghĩa, chứa đựng tấm lòng của con cái đối với cha mình. Đây vừa là nét đẹp trong cách đối nhân xử thế, văn hóa tốt đẹp, vừa là ngày gắn kết tình cảm giữa những người thân trong gia đình với nhau, giúp gia đình thêm yêu thương và hiểu nhau hơn.

“Ngày Của Cha” mang ý nghĩa gì, có nguồn gốc từ đâu
Ngày của cha, ba trong tiếng Việt hay trong tiếng Anh được gọi là ngày Father’s Day. Ngày của Cha bản thân tên gọi của nó là nói lên ý nghĩa ròi. Đây là ngày để kỷ niệm tôn vinh về những đóng góp thiêng liêng cao cả trời biển của người Cha cho gia đình. Đây cũng là ngày mà tất cả những người con nên nhớ để mà bày tỏ tình cảm với Cha của mình.

Ngày của cha là một dịp tôn vinh những người làm cha, cương vị làm cha, mối quan hệ với cha và ảnh hưởng của người cha trong gia đình. Ngày của cha được tổ chức vào Chủ nhật thứ 3 của tháng 6 ( dương lịch) tại nhiều quốc gia và có thể rơi vào những ngày khác ở một số nơi.
Ở Việt Nam của chúng ta, những người con hiếu thảo cũng tỏ lòng thành kính của mình với người đã mang nặng đẻ đau mình bằng cách dùng món quà hay lời chúc tốt đẹp dành tặng Cha. Hoặc chỉ đơn giản, chỉ cần con cái từ nơi xa về sum họp là đủ cho những người Cha già cảm thấy ấm lòng là đã hạnh phúc rồi.

Ngày của Cha được ăn mừng phổ biến từ những năm đầu thế kỷ 20 để bổ sung cho Ngày của Mẹ trong những ngày lễ tôn vinh các bậc làm cha làm mẹ. Ngày của Cha được cử hành vào nhiều ngày khác nhau trên toàn thế giới và thường liên quan đến việc tặng quà, bữa tối đặc biệt cho cha, mẹ và các hoạt động gia đình.


 
Last edited:
  • Like
Reactions: congchuatuyet204

Quang Trungg

Học sinh xuất sắc
Thành viên
14 Tháng mười một 2015
4,677
7,747
879
20
Hà Nội
THCS Mai Dịch
Xin cảm ơn đời đã cho con một người cha đáng kính! Cha luôn là một trụ cột vững chắc cho cả gia đình mình, là niềm tự hào cho anh em tụi con, và là tấm gương để anh em con noi theo trong mọi nẻo đường. Con không đếm hết đã bao nhiêu lần con làm cho cha buồn vì những suy nghĩ lac lõng của mình, nhưng có một điều mà con luôn nhớ mãi, đó là dù con có bao nhiêu lỗi lầm đi nữa thì cha luôn là người tha thứ cho con đầu tiên, giúp con nhận ra cái sai mà sửa.
I love YOU DADDY
 
Top Bottom