viết tiếp câu

L

leanboyalone

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Viết tiếp một vế câu vào chỗ chấm để tạo câu ghép
a) Bé Minh nhà tôi đã tròn một tuổi, .................
b) Mùa xuân đã về trên quê hương tôi, ....................................
c) Vì Phương luôn luôn chăm chú nghe cô giảng bài .....................................
d) Trong truyện cổ tích Tấm Cam, cô Tấm chăm chỉ , hiền lành còn..................... .................................................. ............................

Cám ơn trước
 
A

aikirin

a. Bé Minh nhà tôi đã tròn một tuổi, thời gian trôi sao nhanh quá!
b. Mùa xuân đã về trên quê hương tôi, ánh nắng ấm áp chan hòa đến kì lạ
c. Vì Phương luôn luôn chăm chú nghe cô giảng bài, thế nên lúc nào cô ấy cũng được điểm mười cả.
d. Trong truyện cổ tích Tấm Cam, cô Tấm chăm chỉ , hiền lành còn mụ Cám thì độc ác, vô lương tâm

Nhớ thanks hộ mình nhé :)
 
T

teeiulem9x

Viết tiếp một vế câu vào chỗ chấm để tạo câu ghép
a) Bé Minh nhà tôi đã tròn một tuổi, ấy vậy mà chưa biết đi.
b) Mùa xuân đã về trên quê hương tôi, lại một mùa xuân mới bắt đầu.
c) Vì Phương luôn luôn chăm chú nghe cô giảng bài nên thành tích học tập của cô ấy rất đáng nể.
d) Trong truyện cổ tích Tấm Cam, cô Tấm chăm chỉ , hiền lành còn cô Cám dan sao ích kỉ.
 

hoangminhdaitu

Học sinh tiến bộ
Thành viên
13 Tháng tám 2015
338
215
179
19
a) em trông xinh thật
b)mọi thứ thật đẹp
c)nên năm nào bạn cũng dc hs giỏi
d)Cám độc ác, tàn nhẫn
 

caochanh166

Học sinh chăm học
Thành viên
30 Tháng ba 2013
85
12
51
21
a) Bé Minh nhà tôi đã tròn một tuổi, trông em thật bụ bẫm.
b) Mùa xuân đã về trên quê hương tôi,những cành mai,cành đào bắt đầu nở rộ.
c) Vì Phương luôn luôn chăm chú nghe cô giảng bài,nên bạn lúc nào cũng đạt điểm cao trong kì thi.
d) Trong truyện cổ tích Tấm Cám, cô Tấm chăm chỉ , hiền lành còn Cám thì độc ác,suốt ngày tìm kế ám hại Tấm.
 

Bean6868

Học sinh mới
Thành viên
16 Tháng năm 2017
1
0
1
45
Bé Minh nhà tôi đã tròn một tuổi, bé đã bắt đầu chập chững biết đi.
Mùa xuân đã về trên quê hương tôi, những bông hoa đã bắt đầu khoe sắc.
Vì Phượng luôn luôn chăm chú nghe cô giảng bài, nên bạn ấy luôn đạt kết quả cao trong học tập.
Trong truyện cổ tích Tấm Cám, cô Tấm chăm chỉ, hiền lành còn Cám thì đanh đá, độc ác.
 

Đặng Thư

Mùa hè Hóa học
Thành viên
17 Tháng năm 2017
1,288
1,446
249
19
a) Bé Minh nhà tôi đã tròn một tuổi, em ấy thật bụ bẫm và dễ thương
b) Mùa xuân đã về trên quê hương tôi, cảnh vật đẹp lạ thường
c) Vì Phương luôn luôn chăm chú nghe cô giảng bài nên bạn ấy luôn có thành tích tốt trong học tập
d) Trong truyện cổ tích Tấm Cám, cô Tấm chăm chỉ , hiền lành còn Cám và mụ dì ghẻ thì độc ác
 

Nguyễn Phạm Đoàn Lê

Học sinh
Thành viên
10 Tháng năm 2017
75
38
21
23
THị Xã Gia Nghĩa Tỉnh Đăk Nông
a) Bé Minh nhà tôi đã tròn một tuổi, bé thật mũm mĩm.
b) Mùa xuân đã về trên quê hương tôi,cây cối như thay bộ áo mới.
c) Vì Phương luôn luôn chăm chú nghe cô giảng bài nên bạn ấy luôn giúp các bạn trong kì thi.
d) Trong truyện cổ tích Tấm Cam, cô Tấm chăm chỉ , hiền lành còn hoàng tử thì tốt bụng,dễ thương.
 

Nguyễn Ngọc Bích

Học sinh mới
Thành viên
5 Tháng chín 2017
2
2
6
19
Hà Nội
a) Bé Minh nhà tôi đã tròn một tuổi, Minh rất ham học và ngoan ngoãn
b) Mùa xuân đã về trên quê hương tôi,là một bức tranh muôn vẻ
c) Vì Phương luôn luôn chăm chú nghe cô giảng bài,cô giáo tuyên dương bạn trước lớp
d) Trong truyện cổ tích Tấm Cam, cô Tấm chăm chỉ , hiền lành còn cám thì độc ác
 

Vũ Thị Hồng Ánh

Học sinh
Thành viên
1 Tháng chín 2017
36
5
31
Hà Nam
a) Bé Minh nhà tôi đã tròn 1 tuổi, trông bé mới thật đáng yêu làm sao !
b)Mùa xuân đã về trên quê hương tôi, vạn vật như được thay chiếc áo mới .
c) Vì Phương luôn chăm chú nghe cô giảng bài nên bạn ấy học rất giỏi .
d) Trong truyện Tấm Cám , cô Tấm chăm chỉ , hiền lành còn mẹ con cô Cám lại gian sảo , độc ác .
Chúc bạn luôn học tốt nhé !
 

ledoanphuonguyen

Học sinh tiến bộ
Thành viên
5 Tháng năm 2017
1,986
1,515
294
a) Bé Minh nhà tôi đã tròn một tuổi, trông bé rất dễ thương.
b) Mùa xuân đã về trên quê hương tôi, cây cối đâm chồi nảy lộc đón mừng một năm mới.
c) Vì Phương luôn luôn chăm chú nghe cô giảng bài nên bạn ấy học rất giỏi
d) Trong truyện cổ tích Tấm Cam, cô Tấm chăm chỉ , hiền lành còn Cám thì lười biếng và độc ác.
 

fancomicsbook

Học sinh mới
Thành viên
28 Tháng tám 2017
52
14
11
22
Nghệ An
trường trung học phổ thông đô lương 3
a.Bé Minh nhà tôi đã tròn 1 tuổi,bé chóng lớn lắm.
b.Mùa xuân đã về trên quê hương tôi,đất nước tràn ngập màu xanh lá.
c.Vì Phương luôn chăm chú nghe cô giáo giảng bài nên cậu ấy luôn được cô giáo khen.
d.Trong truyện cổ tích Tấm Cám,cô Tấm chăm chỉ,còn Cám thì lười nhác.
 
Top Bottom