tình cha mẹ

toilatot

Banned
Banned
Thành viên
1 Tháng ba 2017
3,368
2,140
524
Hà Nam
THPT Trần Hưng Đạo -Nam Định
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

thầy hãy dạy cho cháu biết rằng một đồng đôla kiếm được do công sức lao động của mình bỏ ra còn quý giá hơn nhiều so với năm đôla nhặt được trên hè phố...

Xin thầy dạy cho cháu biết cách chấp nhận thất bại và cách tận hưởng niềm vui chiến thắng.

Xin hãy dạy cháu tránh xa sự đố kỵ.

Xin dạy cháu biết được bí quyết của niềm vui chiến thắng thầm lặng. Dạy cho cháu biết được rằng những kẻ hay bắt nạt người khác nhất lại là những kẻ dễ bị đánh bại nhất...

Xin hãy giúp cháu nhìn thấy thế giới kỳ diệu của sách...nhưng cũng cho cháu có đủ thời gian để lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn muôn thuở của cuộc sống: đàn chim tung cánh trên bầu trời, đàn ong bay lượn trong ánh nắng và những bông hoa nở ngát bên đồi xanh.

Xin giúp cháu có niềm tin vào ý kiến riêng của bản thân, dù tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng ý kiến đó hoàn toàn sai lầm...

Xin hãy dạy cho cháu biết cách đối xử dịu dàng với những người hòa nhã và cứng rắn với những kẻ thô bạo. Xin tạo cho cháu sức mạnh để không chạy theo đám đông khi tất cả mọi người đều chỉ biết chạy theo thời thế.

Xin hãy dạy cho cháu biết phải lắng nghe tất cả mọi người nhưng cũng xin thầy dạy cho cháu biết cần phải sàng lọc những gì nghe được qua một tấm lưới chân lý để cháu chỉ đón nhận những gì tốt đẹp...

Xin hãy dạy cho cháu biết cách mỉm cười khi buồn bã, xin hãy dạy cháu biết rằng không có sự xấu hổ trong những giọt nước mắt.

Xin hãy dạy cho cháu biết chế giễu những kẻ yểm thế và cẩn trọng trước sự ngọt ngào đầy cạm bẫy.

Xin hãy dạy cho cháu rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình...

Xin hãy dạy cho cháu ngoảnh tai làm ngơ trước một đám đông đang gào thét... và đứng thẳng người bảo vệ những gì cháu cho là đúng...

Xin hãy đối xử dịu dàng với cháu nhưng đừng vuốt ve nuông chiều cháu bởi vì chỉ có sự thử thách của lửa mới tôi luyện nên được những t

Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này, rằng không phải tất cả mọi người đều công bằng, tất cả mọi người đều chân thật. Nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết cứ mỗi một kẻ vô lại ta gặp trên đường phố thì ở đâu đó sẽ có một con người chính trực;cứ mỗi một chính trị gia ích kỷ, ta sẽ có một nhà lãnh đạo tận tâm.Cậu học này sẽ mất nhiều thời gian, tôi biết; nhưng xin hanh sắt cứng rắn.

Xin hãy dạy cho cháu biết rằng cháu phải luôn có niềm tin tuyệt đối vào bản thân, bởi vì khi đó cháu sẽ luôn có niềm tin tuyệt đối vào nhân loại.

Đây quả là một yêu cầu quá lớn, tôi biết, thưa thầy. Nhưng xin thầy cố gắng hết sức mình, nếu được vậy, con trai tôi quả thật là một cậu bé hạnh phúc và may mắn.

Trích thư của Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln gửi thầy hiệu trưởng ngôi trường nơi con trai ông theo học.
 

~♥明♥天♥~

Học sinh chăm học
Thành viên
27 Tháng hai 2017
274
310
131
!!!
thầy hãy dạy cho cháu biết rằng một đồng đôla kiếm được do công sức lao động của mình bỏ ra còn quý giá hơn nhiều so với năm đôla nhặt được trên hè phố...

Xin thầy dạy cho cháu biết cách chấp nhận thất bại và cách tận hưởng niềm vui chiến thắng.

Xin hãy dạy cháu tránh xa sự đố kỵ.

Xin dạy cháu biết được bí quyết của niềm vui chiến thắng thầm lặng. Dạy cho cháu biết được rằng những kẻ hay bắt nạt người khác nhất lại là những kẻ dễ bị đánh bại nhất...

Xin hãy giúp cháu nhìn thấy thế giới kỳ diệu của sách...nhưng cũng cho cháu có đủ thời gian để lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn muôn thuở của cuộc sống: đàn chim tung cánh trên bầu trời, đàn ong bay lượn trong ánh nắng và những bông hoa nở ngát bên đồi xanh.

Xin giúp cháu có niềm tin vào ý kiến riêng của bản thân, dù tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng ý kiến đó hoàn toàn sai lầm...

Xin hãy dạy cho cháu biết cách đối xử dịu dàng với những người hòa nhã và cứng rắn với những kẻ thô bạo. Xin tạo cho cháu sức mạnh để không chạy theo đám đông khi tất cả mọi người đều chỉ biết chạy theo thời thế.

Xin hãy dạy cho cháu biết phải lắng nghe tất cả mọi người nhưng cũng xin thầy dạy cho cháu biết cần phải sàng lọc những gì nghe được qua một tấm lưới chân lý để cháu chỉ đón nhận những gì tốt đẹp...

Xin hãy dạy cho cháu biết cách mỉm cười khi buồn bã, xin hãy dạy cháu biết rằng không có sự xấu hổ trong những giọt nước mắt.

Xin hãy dạy cho cháu biết chế giễu những kẻ yểm thế và cẩn trọng trước sự ngọt ngào đầy cạm bẫy.

Xin hãy dạy cho cháu rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình...

Xin hãy dạy cho cháu ngoảnh tai làm ngơ trước một đám đông đang gào thét... và đứng thẳng người bảo vệ những gì cháu cho là đúng...

Xin hãy đối xử dịu dàng với cháu nhưng đừng vuốt ve nuông chiều cháu bởi vì chỉ có sự thử thách của lửa mới tôi luyện nên được những t

Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này, rằng không phải tất cả mọi người đều công bằng, tất cả mọi người đều chân thật. Nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết cứ mỗi một kẻ vô lại ta gặp trên đường phố thì ở đâu đó sẽ có một con người chính trực;cứ mỗi một chính trị gia ích kỷ, ta sẽ có một nhà lãnh đạo tận tâm.Cậu học này sẽ mất nhiều thời gian, tôi biết; nhưng xin hanh sắt cứng rắn.

Xin hãy dạy cho cháu biết rằng cháu phải luôn có niềm tin tuyệt đối vào bản thân, bởi vì khi đó cháu sẽ luôn có niềm tin tuyệt đối vào nhân loại.

Đây quả là một yêu cầu quá lớn, tôi biết, thưa thầy. Nhưng xin thầy cố gắng hết sức mình, nếu được vậy, con trai tôi quả thật là một cậu bé hạnh phúc và may mắn.

Trích thư của Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln gửi thầy hiệu trưởng ngôi trường nơi con trai ông theo học.
Một người cha thật đáng kính và đáng nể phục
 
  • Like
Reactions: toilatot

shikadao

Banned
Banned
31 Tháng ba 2017
2
2
6
Hà Nội
nhân cách của một con người được hình từ trong hoàn cảnh gia đình mà đứa trẻ ấy sống và người cha tốt có phương pháp dạy con đúng đắn khoa học thì đứa trẻ chắc chắn sẽ có nhân cách tốt
 
  • Like
Reactions: toilatot

toilatot

Banned
Banned
Thành viên
1 Tháng ba 2017
3,368
2,140
524
Hà Nam
THPT Trần Hưng Đạo -Nam Định
nhân cách của một con người được hình từ trong hoàn cảnh gia đình mà đứa trẻ ấy sống và người cha tốt có phương pháp dạy con đúng đắn khoa học thì đứa trẻ chắc chắn sẽ có nhân cách tốt
chưa hẳn .có thể đứ trẻ bị bỏ rơi cũng có thể tự ý thức được
 

Kybangha_10

Học sinh chăm học
Thành viên
2 Tháng ba 2017
452
595
146
18
Xin phép nhại tổng thống Mỹ để gửi vài lời tới giáo viên chủ nhiệm của đứa em bé nhỏ của mình:

"- Xin hãy dạy cho em nó hiểu ý nghĩa thực sự của học tập, chứ đừng nhìn vào mấy đồng lương của các anh chị mới ra trường mà chán nản.

- Xin hãy dạy cho em nó hiểu tình yêu thực tế là như thế nào, để em nó đừng chìm đắm trong những lí tưởng và sự lãng mạn của phim ảnh Hàn mà không hiểu gì về cuộc sống. (Những cảnh lãng mạn ấy toàn là sự lý tưởng hóa cuộc sống trong đầu óc mấy tay đạo diễn).

- Xin hãy rèn cho em nó một lối sống tự lập. Đừng nghĩ đến chuyện dùng điện thoại chục triệu, hai chục triệu trong khi mình chưa làm ra được đồng nào và cũng đừng bao giờ tự hào rằng bố mẹ mình giàu có, hãy tự hào rằng mình đã cố gắng như thế nào và đạt được những gì.

- Dạy cho em nó hiểu rằng đừng có trở thành nô lệ của công nghệ. Trong 1 buổi gặp mặt, phải nói chuyện, giao tiếp với mọi người chứ đừng cắm mặt vào điện thoại. Hãy tự đọc sách, tự nâng cao tư duy và hiểu biết của bản thân, đừng hơi tí là lôi google ra tra.

- Xin dạy cho em nó phải có tinh thần sáng tạo, tìm tòi những cái mới, đừng chăm chăm cóp nhặt bài viết, ý tưởng của người khác.

- Xin hãy dạy cho em nó cái lòng tự tôn, tự ái của dân tộc, để em nó đừng có coi ra nước ngoài sống là một cái "mốt". Dạy cho em nó biết rằng nếu cứ tìm đến người ta chỉ để cầu vinh hoa phú quý, người ta khinh dân tộc mình,"
 
Last edited:
  • Like
Reactions: bienxanh20

shikadao

Banned
Banned
31 Tháng ba 2017
2
2
6
Hà Nội
trường hợp đó hiếm lắm bạn ạ chỉ có người có chỉ số EQ và IQ cao thôi
ừ bởi vì môi trường và nhiều thứ tác động, phải có tâm và ý trí cứng rắn nếu không sẽ sa ngã hoặc phó mặc ngay. bạn không biết một đứa trẻ lầm lũi từ 2 bàn tay trắng đi lên vất vả thế nào đâu, cơm còn không đủ ăn bữa đói bữa no, không tiền không học vấn không chỗ dựa cả vật chất lẫn tinh thần, nếu ko chịu được khổ thì cũng đã bỏ cuộc ngay từ đầu rồi. Tuy nhiên có những đứa trẻ đi lên bằng ý chí rất mạnh mẽ mà trường hợp này thì cá biệt ko nhiều lắm.

Mình từng tranh cãi với một bạn kiếm tiền và làm giàu có dễ không? họ tranh luận rất ác liệt bảo là dễ lắm chỉ người dốt yếu kém mới kiếm tiền khổ và vất vả như thế, mình chỉ cười khẩy bởi một đứa trẻ được ăn học đàng hoàng bố mẹ trải sẵn khóa học gì học gì, mối quan hệ có sẵn, quẳng cho vài trăm triệu làm vốn buôn bán lại thêm sẵn nhà cửa mặt tiền, nếu kinh doanh không lãi mà lỗ cũng hơi khó. Nếu một người tay trắng xe ko có đi, nhà ko có ở, quần áo ko đủ mặc lại chẳng có mối quan hệ nào còn phải tìm việc kiếm được tiền phải sắm từ cái nhỏ nhất dùng tiền mở rộng quan hệ để có đủ mọi thứ như cậu chàng kia có cha mẹ dọn sẵn cũng phải mất vài năm.
 
  • Like
Reactions: toilatot

bienxanh20

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng hai 2017
902
1,298
299
có lẽ mình ấn tượng nhất câu :"Xin hãy giúp cháu nhìn thấy thế giới kỳ diệu của sách...nhưng cũng cho cháu có đủ thời gian để lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn muôn thuở của cuộc sống: đàn chim tung cánh trên bầu trời, đàn ong bay lượn trong ánh nắng và những bông hoa nở ngát bên đồi xanh." và những gì @Kybangha_10 đã nói xã hội ngày càng phát triển với sự xuất hiện của hàng loạt các thiết bị điện tử con người trở nên thụ động hơn kĩ năng sống kém hơn khi ngày ngày thu mình trong phòng với đủ các loại hình giải trí điện tử nhiều người chẳng thiết mua sách về đọc với lý do tìm trên mạng là được cần gì mua cho tốn kém rồi nhiều người lâm vào cả tình trạng sống ảo vì ngày ngày sống với trang mạng xã hội mà quên đi cuộc sống thực ... nhiều khi có những điều đã được dạy , nhắc nhở , khuyến cáo mà họ vẫn cứ lao vào nó .... truyền dạy là 1 vấn đề mà tiếp thu, vận dụng vào thực tế lại là 1 vấn đề khác ... phần lớn vẫn là ở suy nghĩ và nhận thức của mỗi người .
 
Top Bottom