HMF Confess HM Forum Confession #13

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

"Tính đến ngày gửi cái confession này thì đã 1 ngày 1 tháng 6 năm mài... bàn phím trên HOCMAI Forum. ^_^ . Giống như một cái chớp mắt. Ấy vậy mà mình vẫn cứ thấy mình... trẻ ra ngay ở đây. Thì thú thực, cũng có buồn tý xíu vì ""được"" các bạn kêu là ""chị"", ""chị ơi chị nhiêu tuổi? Chắc nhiều lắm rồi chị nhỉ?"" Mình là mình hờn mấy câu hỏi này lắm nhé. Hỏi gì mà - đụng - chạm nhau dễ sợ. T_T Có ai muốn ""gìa"" đâu cơ chứ. Nhiều khi muốn hét lên cho cả Forum biết: ""Tui còn trẻ, còn teen, còn yêu đời lắm... Mới... chia tay trường cấp 3 mấy năm thôi mà.""

Tóm lại là tui còn trẻ, nhớ chưa??? :3 :D

Quay lại Hocmai, khá là vui và hạnh phúc, thấy yêu đời hẳn ra ý nhé. Cũng chẳng biết sao nhớ cậu bạn người Nam Định dễ sợ. :)

Hồi mới tham gia Hocmai Forum, mình quen 1 cậu bạn cùng tuổi, người Nam Định. Cậu ý học giỏi lắm lắm nhé. Lần nào online cũng ý ới: ""Bạn gì ơi! Tớ hỏi tý xíu nè! Một tý thôi. Tầm 30p thôi."" Vậy mà bạn ý cũng chịu giúp mình mấy bài tập khó nhằn và - cũng - khó - nuốt. :D . Rồi bỗng đến 1 ngày đẹp trời, mình nhớ rất chi là đẹp trời nhé, cậu ý ném cho mình 1 cái mặt cười nhăn nhở và 1 câu nói - rất - động - trời (đối với mình :D ) trên yahoo: "" :D tớ thích cậu."" Khỏi phải nói là tim mình nhảy điệu cha cha cha, mắt mở to, hoảng hốt. Trời đất ơi! Sau mấy chục năm đi học, cuối cùng cũng có người nhận ra vẻ đáng - yêu - tiềm - ẩn - ẩn - sau - một - người - đáng - yêu. Ô la la. Mình chợt nghĩ: ""Vậy là sau này cứ có bài tập khó nuốt là có người giúp miễn phí rồi :p ."" Cảm thấy thú vị lắm, nhưng vẫn tỏ vẻ kiêu kiêu nhá. Bảo là không muốn có bạn trai, ^_^ chứ thực ra cũng thích cậu ý lắm.

Đùng 1 cái, mấy ngày sau cậu ý biến mất... đún g cái nghĩa đen của từ ""biến mất"" ý. K hề lên diễn đàn cũng k online yahoo. Thì ngày đó làm gì được dùng điện thoại như bây giờ mà gọi. Lo lắm. Hôm nào cũng online khuya ơi là khuya để chờ cậu ý, tầm 9 rưỡi :3 mới off. Vì đến giờ đó là phải làm bài trên lớp mà.

1 tuần. Đúng hơn là 8 ngày cậu ý mới online trở lại. Hỏi ra mới biết là máy tính cậu ý hỏng phải gửi đi bảo hành nên mới như vậy... một cái lý do... không - thể - chấp - nhận - được >.<

Kể 1 chút kỉ niệm vậy thôi. Chứ bọn mình cho đến cuối cùng vẫn chẳng là gì của nhau cả. À có đấy. Đến bây giờ, tức là mấy năm rồi vẫn là những người bạn của nhau. Vẫn thỉnh thoảng hỏi han nhau, kể chuyện cũ... cuộc sống vốn dĩ luôn luôn tạo ra những mối quan hệ mới, nên những mối quan hệ cũ, nếu không giữ gìn thì cũng sẽ nhạt phai. ""Đường lâu ngày không đi mọc đầy cỏ dại, người lâu ngày không gặp thành người dưng."" Mình vẫn vui vì những ký ức đẹp đó. Những ký ức thì vẫn như ngày hôm qua. Chỉ có tuổi ngày càng nhiều thôi. ^_^

Vẫn biết là cậu bạn đó không còn lên diễn đàn nữa, vẫn muốn nói rằng: ""Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong cuộc đời tớ. Cảm ơn cậu vì những kỷ niệm đẹp thời học sinh. Cảm ơn vì tất cả.""
 

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
Vậy mới thấy diễn đàn học mãi tốt thế nào.
Tí nữa là BQT diễn đàn được đi dự đám cưới :)
đám cưới nghe có vẻ to lớn. nhưng đâu chưa biết, cứ biết vì hocmai mà đã có những tình bạn đáng quý được tìm thấy ở đây bạn ạ.^^
 

kingsman(lht 2k2)

Mùa hè Hóa học|Ngày hè tuyệt diệu
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
Tự tin lên nào bé của chị. :D
C và 4rum luôn ở sau em ^^
em là con trai mà chị kingsman .............................................em nhát lắm đặt biệt là nhát gái ..........sợ lắm ..............chắt hè này em phải đi xa nhà để thử cho hết rụt rè
 
Top Bottom