Bạn cảm nhận gì về quê hương, và nơi bạn đang sống!!

P

phalaibuon

các bạn hãy nói tất cả những ýk nghĩ của mình về nơi bạn đang sống di!!zooooooo:D:D



nơi tôi đang sống ư

thị trấn này tưởng chừng như là rất yên bình

thế nhưng ko phải đâu.

Nhà tôi gần trường học và cũng gần với sân vận động của thị trấn

nơi diễn ra rất nhiều hoạt động náo nhiệt : đá bóng , xiếc ,ca nhạc và cả những trận đánh nhau nữa kìa

Tới nhà tôi nhá : Vườn cực rộng với gần như đủ lại trái cây

nhưng tôi thích nhất là cây khế ở giữa vườn ( ko phải vì thích ăn mà ở đây yên tĩnh với những tán lá xum xuê , tôi có thể sống thật với bản thân mình , khóc hoặc cười 1 mình chẳng hạn )

một cái ao nhỏ nhỏ tận mảnh vườn dưới cơ nhưng lâu lắm rồi ko thả cá ==> chả ai xuống

nói thế là mọi người tự cảm nhận

plb thích nơi có nhìu cây

:p
 
H

happinessforyou

Nơi mình đang sống á ? Cụ thể xem nào ;;) Phố phường , ngõ xóm , hay thành phố ?
Ở đâu cũng thế , không yên bình tuyệt đối được , nhưng những gì tớ cảm nhận được từ nơi này thì rất đẹp . Hà Nội không chỉ có những bon chen , Hà Nội có những góc phố yên ả , lạc giữa dòng xe xô bồ . Và , trong cái tấp nập , ta mới yêu cái bình yên ấy nhiều hơn .
Hà Nội cso mùa thu rất đặc biệt . Ngày xưa , tớ ghét mùa thu , vì mùa thu buồn , vì mùa thu quá nhiều kỉ niệm hạnh phúc , để rồi khi mất đi , cảm giác trống trải khiến thu thật đáng ghét ! Nhưng lớn rồi mới thấy yêu mùa thu nhiều lắm . Không biết tại sao , thích cảm giác tóc mái bay bay trong gió thu , làn da thì man mát , cảm giác nhẹ nhàng , bình yên lắm . Chỉ có mùa thu , mới thấy mình cũng " có tí nữ tính " ;))
Hà Nội có mùa đông gió mùa , mưa phùn lất phất , rất ngọt ngào ( hơi bẩn tí nhưng mà ngọt ngào :p )
Hà Nội có những con phố cứ chạy dài mãi , tưởng như là bất tận . Những con phố ấy rất đặc biệt , cứ đi trên con phố ấy , thì bao buồn phiền cũng tan biến hết . Ví dụ như : Hoàng Diệu , Phan Đình Phùng , Thanh Niên , ... nhiều lắm , kể không hết đâu !
Nói chung là rất yêu Hà Nội .
Còn ngôi nhà của tớ , thích lắm , Khi trời nắng , những tia nắng mỏng chỉ chiếu khẽ khàng qua tán lá , chứ không làm trước cửa nóng đến phát sốt . Thế cho nên , bạn thân tớ có đứng đợi tớ nửa tiếng trong nhiệt độ bừng bừng của mùa hè , thì cũng chẳng thấy mệt . Nên tớ ăn gian được thêm một tí thời gian để ngủ :p Mưa thì thôi , không phải nói đâu , ngồi trước của , mưa hắt không tới mặt , nhưng vẫn nhìn thấy mưa . Thích cực .
Nói chung là rất yêu mọi thứ xung quanh mình . Tớ mà ở nơi khác thì cũng ca tụng thế thôi ;))
 
L

laco

Chỗ tôi đang sống chán lắm,chẳng có trẻ con,chẳng có những bạn cùng trang lứa(cũng có 1,2 đứa nhưng chẳng bao giờ nói chuyện với nhau)
Những lúc ở nhà, tôi buồn lắm chẳng có ai chơi cùng,mà nhà giáp mặt đường chẳng có chỗ nào mà chơi.
Thỉnh thoảng được về quê,chỗ đó thì lại đông trẻ con kinh khủng nhưng bọn nó bé quá cũng chẳng trò chuyện được
Nói túm lại:suốt 13 năm nay tôi là bạn của tôi khi ở nhà.
Tôi nghĩ nếu đọc xong chắc bạn cũng buồn theo đó.Hix
 
Top Bottom