Tài năng HMF Truyện tự sáng tác ( tác giả moon JD )

Status
Không mở trả lời sau này.

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Mình muốn giới thiệu với mọi người câu truyện của mình .
Mong mọi người sẽ ủng hộ , theo dõi truyện của mình .
Câu truyện mang tên : Mối tình cuối cùng của tôi là ai ?
Khung cảnh trong một trường đại học nổi tiếng chỉ những người 1 là cực giàu 2 là cực thông minh mới vào được
Giới thiệu nhân vật :
Nữ chính : tên Phương ngoại hình vốn đẹp như một nữ thần nhưng do hay mặc kiểu tom boy nên nhan sắc bị giảm đôi chút , thông minh ( hay tự hoài nghi về giới tính của mình )
Gia cảnh nghèo khó
Nữ phụ ( bạn thân nữ chính Mai ) : nguyên nhân khiến nữ chính nghĩ mình bị ... vì lúc đầu mới gặp thích bé này.
Giàu nứt đố đổ vách
Chưa tiết lộ nam chính :
Tuấn Anh : Một bạn nam cao to , đẹp trai , chơi thể thao giỏi , cực thông minh nhưng giả vờ là trí tuệ như bao người ( là nam thần trong mắt mọi người trừ nữ chính )
Giàu thầm lặng
Dũng : Một bạn thông minh , khá đẹp trai nhưng không biết chơi thể thao , là lớp trưởng ( biết có 1 môn )
Gia cảnh khấm khá hơn Phương
Đạt : Thanh niên nghiêm túc ước mơ làm trong nghành quân sự , cái gì cũng hoàn hảo nhưng bị nhát gái.
Con ông cháu cha - những người làm việc cho nước .
Và một số nhân vật khác .
Mai mình sẽ đăng chap đầu tiên , hãu theo dõi truyện nhé nỗi khổ lớn nhất của tác giả là sáng tạo truyện mà không ai đọc.
 
Last edited:

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
Chap 1 : Một tình bạn đẹp sẽ nở rộ
Vào 3 năm trước , trong trường cấp 3 dành cho giới thượng lưu.Yociexp102
Một bạn học sinh dành được học bổng ( Phương ) đến học ngày đầu tiên . Không có xe, nhà trọ xa nên Phương đi muộn . Với dáng vẻ đầy mệt mỏi và gấp gáp đến trước cổng trường JFBQ00225070615Acô đã vô tình đụng phải một tiêu thư giàu có phía sau có hàng dài ô tô và vệ sĩ đưa đón. Cả hai đều ngã sập mặt.
Vệ sĩ : -Thưa tiểu thư , cô có sao không ? * đỡ Mai dậy , nhìn Phương bằng ánh mắt tức giận*JFBQ00165070226A
Mai : - Không sao , cảm ơn.
Phương : * Từ từ đứng dậy phủi quần áo *
- Cho mình xin lỗi , xin lỗi bạn rất nhiều mình gấp quá !
* cúi đầu xin lỗi liên tục *
Mai : Mình nói không sao rồi mà !
* cười dịu *
Phương : * ngẩng mặt lên nhìn *
- Đẹp... đẹp quá . * Tim đập thình thịch , thình thịch *
- Cảm ... cảm ơn bạn nhiều .
Hết chap 1 , cho mình xin góp ý nhé !
 
Last edited:

Tam1902

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng mười hai 2017
446
283
89
21
TP Hồ Chí Minh
trường Quốc tế Á Châu
Chap 1 : Một tình bạn đẹp sẽ nở rộ
Vào 3 năm trước , trong trường cấp 3 dành cho giới thượng lưu.Yociexp102
Một bạn học sinh dành được học bổng ( Phương ) đến học ngày đầu tiên . Không có xe, nhà trọ xa nên Phương đi muộn . Với dáng vẻ đầy mệt mỏi và gấp gáp đến trước cổng trường JFBQ00225070615Acô đã vô tình đụng phải một tiêu thư giàu có phía sau có hàng dài ô tô và vệ sĩ đưa đón. Cả hai đều ngã sập mặt.
Vệ sĩ : -Thưa tiểu thư , cô có sao không ? * đỡ Mai dậy , nhìn Phương bằng ánh mắt tức giận*JFBQ00165070226A
Mai : - Không sao , cảm ơn.
Phương : * Từ từ đứng dậy phủi quần áo *
- Cho mình xin lỗi , xin lỗi bạn rất nhiều mình gấp quá !
* cúi đầu xin lỗi liên tục *
Mai : Mình nói không sao rồi mà !
* cười dịu *
Phương : * ngẩng mặt lên nhìn *
- Đẹp... đẹp quá . * Tim đập thình thịch , thình thịch *
- Cảm ... cảm ơn bạn nhiều .
Hết chap 1 , cho mình xin góp ý nhé !
Truyện hơi lủng củng á em
Em nên thêm vài từ vô cho đặc sắc
Kiểu như những từ để biểu hiện rõ cảm xúc và vài từ để khiến cho khung cảnh sinh động hơn nhé
Tham khảo một số truyện ngôn tình "hạng nhẹ" trên mạng em nhé
 
  • Like
Reactions: Dương Phạm 106

Hồ Phong Linh

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng mười hai 2019
672
618
106
Bình Định
Sao Fireee
Chap 1 : Một tình bạn đẹp sẽ nở rộ
Vào 3 năm trước , trong trường cấp 3 dành cho giới thượng lưu.Yociexp102
Một bạn học sinh dành được học bổng ( Phương ) đến học ngày đầu tiên . Không có xe, nhà trọ xa nên Phương đi muộn . Với dáng vẻ đầy mệt mỏi và gấp gáp đến trước cổng trường JFBQ00225070615Acô đã vô tình đụng phải một tiêu thư giàu có phía sau có hàng dài ô tô và vệ sĩ đưa đón. Cả hai đều ngã sập mặt.
Vệ sĩ : -Thưa tiểu thư , cô có sao không ? * đỡ Mai dậy , nhìn Phương bằng ánh mắt tức giận*JFBQ00165070226A
Mai : - Không sao , cảm ơn.
Phương : * Từ từ đứng dậy phủi quần áo *
- Cho mình xin lỗi , xin lỗi bạn rất nhiều mình gấp quá !
* cúi đầu xin lỗi liên tục *
Mai : Mình nói không sao rồi mà !
* cười dịu *
Phương : * ngẩng mặt lên nhìn *
- Đẹp... đẹp quá . * Tim đập thình thịch , thình thịch *
- Cảm ... cảm ơn bạn nhiều .
Hết chap 1 , cho mình xin góp ý nhé !
Truyện hơi ngắn nhưng chị viết như vậy thì người đọc cũng có thể hiểu rõ nội dung chap 1 đấy nhưng nó hơi thiếu thiếu nhưng từ ngữ miêu tả này. Với lại nếu mà viết truyện í, em nghĩ chị nên viết thành 1 đoạn văn ngắn miêu tả hành động sẽ hay hơn và làm chap thêm dài ra, ví dụ như là:
Đoan này này:
- Cho mình xin lỗi , xin lỗi bạn rất nhiều mình gấp quá !
* cúi đầu xin lỗi liên tục *
Mai : Mình nói không sao rồi mà !
* cười dịu *
Phương : * ngẩng mặt lên nhìn *
- Đẹp... đẹp quá . * Tim đập thình thịch , thình thịch *
- Cảm ... cảm ơn bạn nhiều .

Thì chị có thể thay thành 1 đoạn văn như này:
Phương cúi đầu xin lỗi liên tục, tỏ vẻ hối lỗi, cô vội vàng nói:
- Cho mình xin lỗi, xin lỗi bạn rất nhiều! Mình gấp quá!
Mai khẽ cười, dịu dàng nói:
- Không sao đâu!
Phương nghe thế nên không xin lỗi Mai nữa, cô ngẩng đầu nhìn lên, bây giờ cô mới tận mắt thấy rõ khuôn mặt xinh đẹp của Mai. Một gương mặt sắc sảo, xinh đẹp, mới nhìn là có cảm tình ngay. Phương tim đập thình thịch, lấp bấp:
- Bạn..... đẹp quá!
Mai cười, vén mái tóc dài mượt mà của cô sang một bên, cúi đầu cảm ơn Phương:
- Cảm ơn bạn vì lời khen nhé! Cảm ơn nhiều.

Em mong chờ chap 2 của chị đấy!
 
  • Like
Reactions: Dương Phạm 106

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
nghe là thấy hay r. Mk sẽ theo dõi truyện của bn:Chicken10:Chicken10
Hì hì cảm ơn bạn nhiều nhe
Truyện hơi lủng củng á em
Em nên thêm vài từ vô cho đặc sắc
Kiểu như những từ để biểu hiện rõ cảm xúc và vài từ để khiến cho khung cảnh sinh động hơn nhé
Tham khảo một số truyện ngôn tình "hạng nhẹ" trên mạng em nhé
Cảm ơn chị đã góp ý em sẽ thử đọc .
Truyện hơi ngắn nhưng chị viết như vậy thì người đọc cũng có thể hiểu rõ nội dung chap 1 đấy nhưng nó hơi thiếu thiếu nhưng từ ngữ miêu tả này. Với lại nếu mà viết truyện í, em nghĩ chị nên viết thành 1 đoạn văn ngắn miêu tả hành động sẽ hay hơn và làm chap thêm dài ra, ví dụ như là:
Đoan này này:
- Cho mình xin lỗi , xin lỗi bạn rất nhiều mình gấp quá !
* cúi đầu xin lỗi liên tục *
Mai : Mình nói không sao rồi mà !
* cười dịu *
Phương : * ngẩng mặt lên nhìn *
- Đẹp... đẹp quá . * Tim đập thình thịch , thình thịch *
- Cảm ... cảm ơn bạn nhiều .

Thì chị có thể thay thành 1 đoạn văn như này:
Phương cúi đầu xin lỗi liên tục, tỏ vẻ hối lỗi, cô vội vàng nói:
- Cho mình xin lỗi, xin lỗi bạn rất nhiều! Mình gấp quá!
Mai khẽ cười, dịu dàng nói:
- Không sao đâu!
Phương nghe thế nên không xin lỗi Mai nữa, cô ngẩng đầu nhìn lên, bây giờ cô mới tận mắt thấy rõ khuôn mặt xinh đẹp của Mai. Một gương mặt sắc sảo, xinh đẹp, mới nhìn là có cảm tình ngay. Phương tim đập thình thịch, lấp bấp:
- Bạn..... đẹp quá!
Mai cười, vén mái tóc dài mượt mà của cô sang một bên, cúi đầu cảm ơn Phương:
- Cảm ơn bạn vì lời khen nhé! Cảm ơn nhiều.

Em mong chờ chap 2 của chị đấy!
Tại chị sợ viết dài quá không ai đọc ,ăn từng tí một mới ngon. :D
Em có tâm ghê , cảm ơn nha chị sẽ tham khảo.
 
  • Like
Reactions: ~ Su Nấm ~

Hồ Phong Linh

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng mười hai 2019
672
618
106
Bình Định
Sao Fireee
  • Like
Reactions: Dương Phạm 106

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
Chap 2 : Mối tình đầu của tôi đây ư ???
Phương cứ ngắm nhìn mãi khuôn mặt ấy , khuôn mặt của Mai nhỏ nhắn , hiền từ với đôi mắt sáng như có chứa hàng nghìn vì sao trong đó vậy ! Trên đời có biết bao nhiêu người còn đẹp hơn như vậy nhưng tại sao trái tim của Phương rung động một cách thật kì lạ đối với cô gái này . Ánh nhìn này của Phương khiến Mai thật khó hiểu và e ngại.
Reng...reng...reng tiếng chuông reo vang lên làm Phương bừng tỉnh . Có vẻ chưa tỉnh cô ngơ ngác hỏi :
- Tiếng gì ghê vậy ?!?Yociexp92
Bác bảo vệ đứng ở cửa nói :
- Hai cái đứa kia đi học muộn mà còn lề mề à , đừng tưởng giàu thích làm gì thì làm nhá.
Mai hốt hoảng vừa kéo Phương chạy thẳng vào trường vừa trả lời rằng :
- Tiếng chuông vào lớp đấy không biết à ? Hồn bạn để đâu mất rồi.
Để mà nói thì phương nghèo lắm đâu có tiền học trường sang nên đã nghe cái này bao giờ đâu .
Đang đi đột nhiên Mai dừng lại .
Phương : -Ủa sao tự nhiên dừng rồi ?
Mai : Bạn ở lớp nào mình biết đâu ? Thôi bạn tự tìm lớp của mình đi nha . Mình phải vào lớp đây thầy cô sắp lên rồi đấy.
Phương : Cảm ơn bạn . * chạy vèo đi mất *
Mai : Người đâu mất rồi ???:Tuzki40

Trong lớp học .
Mai: Phù may quá thầy chưa lên ." không biết cái bạn hồi nãy đã tìm được lớp chưa nhỉ ? Hình như là học sinh mới thì phải !"
Thầy Tân vào lớp cả lớp đứng lên chào .
Thầy :
-Ukm , thầy cũng chào các em . Hôm nay thầy sẽ giới thiệu với các em một bạn học sinh mới . Em vào đây .
- Xin chào mọi người mình tên là Phương . Rất vui được làm quen *nói với vẻ lạnh lùng*
Thưa thầy chỗ kia còn trống em muốn ngồi cạnh bạn ấy .
- Vậy cũng được em vào chỗ đi .
- Cảm ơn thầy .
Ngồi xuống bên cạnh Mai . Với một giọng nói ngọt ngào đáng yêu kì lạ .
- Chào bạn mình lại gặp nhau rồi ha .Yociexp77
- Ukm vui thật đấy , mình là Mai , bạn tên Phương đúng không nhỉ ?
- Đúng rồi , chúng mình có duyên ghê .
Bạn bàn trên quay xuống nhắc nhẹ :
- Các bạn trật tự chút đi , please !
Mai :
- Xin lỗi bọn mình sẽ chú ý hơn .
Phương :
- Ủa ai vậy ???
............................ Hết chap 2 ............


 

Hồ Phong Linh

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng mười hai 2019
672
618
106
Bình Định
Sao Fireee
Chap 2 : Mối tình đầu của tôi đây ư ???
Phương cứ ngắm nhìn mãi khuôn mặt ấy , khuôn mặt của Mai nhỏ nhắn , hiền từ với đôi mắt sáng như có chứa hàng nghìn vì sao trong đó vậy ! Trên đời có biết bao nhiêu người còn đẹp hơn như vậy nhưng tại sao trái tim của Phương rung động một cách thật kì lạ đối với cô gái này . Ánh nhìn này của Phương khiến Mai thật khó hiểu và e ngại.
Reng...reng...reng tiếng chuông reo vang lên làm Phương bừng tỉnh . Có vẻ chưa tỉnh cô ngơ ngác hỏi :
- Tiếng gì ghê vậy ?!?Yociexp92
Bác bảo vệ đứng ở cửa nói :
- Hai cái đứa kia đi học muộn mà còn lề mề à , đừng tưởng giàu thích làm gì thì làm nhá.
Mai hốt hoảng vừa kéo Phương chạy thẳng vào trường vừa trả lời rằng :
- Tiếng chuông vào lớp đấy không biết à ? Hồn bạn để đâu mất rồi.
Để mà nói thì phương nghèo lắm đâu có tiền học trường sang nên đã nghe cái này bao giờ đâu .
Đang đi đột nhiên Mai dừng lại .
Phương : -Ủa sao tự nhiên dừng rồi ?
Mai : Bạn ở lớp nào mình biết đâu ? Thôi bạn tự tìm lớp của mình đi nha . Mình phải vào lớp đây thầy cô sắp lên rồi đấy.
Phương : Cảm ơn bạn . * chạy vèo đi mất *
Mai : Người đâu mất rồi ???:Tuzki40

Trong lớp học .
Mai: Phù may quá thầy chưa lên ." không biết cái bạn hồi nãy đã tìm được lớp chưa nhỉ ? Hình như là học sinh mới thì phải !"
Thầy Tân vào lớp cả lớp đứng lên chào .
Thầy :
-Ukm , thầy cũng chào các em . Hôm nay thầy sẽ giới thiệu với các em một bạn học sinh mới . Em vào đây .
- Xin chào mọi người mình tên là Phương . Rất vui được làm quen *nói với vẻ lạnh lùng*
Thưa thầy chỗ kia còn trống em muốn ngồi cạnh bạn ấy .
- Vậy cũng được em vào chỗ đi .
- Cảm ơn thầy .
Ngồi xuống bên cạnh Mai . Với một giọng nói ngọt ngào đáng yêu kì lạ .
- Chào bạn mình lại gặp nhau rồi ha .Yociexp77
- Ukm vui thật đấy , mình là Mai , bạn tên Phương đúng không nhỉ ?
- Đúng rồi , chúng mình có duyên ghê .
Bạn bàn trên quay xuống nhắc nhẹ :
- Các bạn trật tự chút đi , please !
Mai :
- Xin lỗi bọn mình sẽ chú ý hơn .
Phương :
- Ủa ai vậy ???
............................ Hết chap 2 ............

Truyện của chị đã hay hơn rồi đấy!
Em ủng hộ chị, ra tiếp Chap 3 sớm sớm nhen :D
 
  • Like
Reactions: Dương Phạm 106

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
Tuấn Anh nè :p
Chỉ đoán đại thui à, thường thì lúc này nam chính hay xuất hiện lắm
Chưa tiết lộ nam chính mà và cũng có thể truyện sẽ không có nam chính mà sẽ có 2 nữ chính . Em thích tuấn anh nhất truyện à , sao em nghĩ đó là nam chính vậy.JFBQ00125061225b
 
  • Like
Reactions: ~ Su Nấm ~

Hồ Phong Linh

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng mười hai 2019
672
618
106
Bình Định
Sao Fireee
Chưa tiết lộ nam chính mà và cũng có thể truyện sẽ không có nam chính mà sẽ có 2 nữ chính . Em thích tuấn anh nhất truyện à , sao em nghĩ đó là nam chính vậy.JFBQ00125061225b
Hông phải đâu, em thừa biết Tuấn Anh hổng phải nam chánh rồi, vì bạn ấy có tên lót "Tuấn", tên ấy là tên của crush em chị ạ!
 

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
Dấu "..." biểu thị suy nghĩ của nhân vật nha !

Chap 3 . Thần tượng tui hồi nhỏ !
Phương : Ủa ai vậy ?
Mai : Ra chơi có gì nói sau , học thôi !
Phương : Ukm " trông quen quá "
#################
Thầy : Vừa nãy thầy đã nói sơ qua về bài ngày hôm nay , giờ ai lên bảng vận dụng làm bài tập này cho tôi .
Cả lớp : Yociexp29
Phương : " Trường cao cấp có khác bài gì mà khó vậy trời ! "
Dũng : Thưa thầy , em lên ạ !
Thầy : Em nhiều điểm rồi , chia cho các bạn với chứ ! Nào ai lên thì lên nhanh .
:Rabbit38Thôi Dũng lên chữa cho các bạn đi !
Phương : " Dũng sao ? Đứa bạn thân hồi thơ bé của mình đây mà ! Cũng đã 5 năm rồi ."
Sau khi chữa bài xong Dũng quay về chỗ ,nhìn Phương và cười một cách dịu hiền . Nụ cười đó đã làm Phương sao xuyến .
Phương : " Vậy là cậu ấy vẫn nhớ mình "
####### Giờ ra chơi #########
Mai : Cậu ngắm ai mà say mê vậy ?
Phương : Tớ đang nhớ lại khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần của cậu đó mà .JFBQ001620702013A
Mai * đỏ mặt * nhìn theo hướng mắt của Phương và nói :
- À mình quên chưa giới thiệu đó là Dũng lớp trưởng của chúng ta đó !
Phương : Ukm mình biết rồi .
Đúng lúc đó Dũng tiến tới chào :
- Phương , lâu rồi không gặp còn nhớ tui không?
Ôi cái ngôi trường này thật lạ sao gặp ai Phương cũng bị rung động là sao ????JFBQ00153070129A
Dũng : Bạn có sao không vậy ? * chạm nhẹ vào vai Phương dịu dàng hỏi *
Phương :.............
...................... Hết chap 3 ..............
Liệu đây là tình yêu hay chỉ là niềm vui quá khích khi gặp lại một người bạn , một người thầy , một người mình ngưỡng mộ bấy lâu nay ?
 
Last edited:

Anh Tuấn Bùi

Banned
Banned
Thành viên
27 Tháng mười hai 2019
595
441
101
Hà Nội
THCS Quang Minh
Truyện chị viết hay lắm , nhưng em nghĩ trong cái chuyện này thì chị đừng chèn nhiều sticker hay smile !
À tất nhiên chị vẫn có thể chèn vào nhưng hạn chế thôi chị nhé
 
  • Like
Reactions: Dương Phạm 106

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
Truyện chị viết hay lắm , nhưng em nghĩ trong cái chuyện này thì chị đừng chèn nhiều sticker hay smile !
À tất nhiên chị vẫn có thể chèn vào nhưng hạn chế thôi chị nhé
Tại nếu có tranh thì truyện sẽ sinh động hơn sống như phim vậy nhưng chị không có khả năng đó lên chị mới chèn vào thui ! Hì hì cảm ơn em nha .
 

Anh Tuấn Bùi

Banned
Banned
Thành viên
27 Tháng mười hai 2019
595
441
101
Hà Nội
THCS Quang Minh
Tại nếu có tranh thì truyện sẽ sinh động hơn sống như phim vậy nhưng chị không có khả năng đó lên chị mới chèn vào thui ! Hì hì cảm ơn em nha .
Không sao đâu chị ! Mặc dù nó không hợp cho truyện lắm nhưng em sẽ tôn trọng theo ý kiến riêng của chị
 

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
***** Ngoại truyện *****
6 năm trước khi học cấp 3
Phương : Nhanh lên !
Dũng : Đợi chút kiếm cái túi nào to to đã .
Phương : Cậu trèo lên đi mình hứng cho , mình bắt giỏi lắm !
Dũng : Nhưng mình sợ... sợ độ cao .
Phương : Thôi để mình trèo vậy , hứng cho cẩn thận kẻo dập hết ăn không ngon đâu !
Dũng : Oki ! Tính theo chiều cao của cái cây này và tốc độ ném trái của bạn mình với lực hút của trái chắc chắn sẽ bắt được thôi .
Cả hai đã cùng nhau hái quả rất vui , một cuộc chơi tràn đầy tiếng cười và niềm hạnh phúc . Tuổi thơ của họ thật đẹp ! Dù nghèo về vật chất nhưng lại rất giàu về tinh thần .
Bà chủ nhà vừa đi thăm vườn về :
- Hai cái đứa kia vẫn dám hái trộm khế nhà bà à !JFBQ00164070214A
- Con cái nhà ai mà hư thân mất nết thế cơ chứ!
Phương : Cháu xin lỗi bà ạ ! Ăn một quả khế trả một củ khoai may túi ba gang mang đi đựng nha bà . Cháu đền khoai được không bà ? Nha ...nha * thái độ thành khẩn *
Bà : Này thì trả này , này thì trả này .
Thế là bà chủ nhà đuổi theo quát hai đứa trẻ chạy ríu rít .
.................... Hết ...............
 
Last edited:

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
Dấu "..." biểu thị suy nghĩ của nhân vật nha !

Chap 3 . Thần tượng tui hồi nhỏ !
Phương : Ủa ai vậy ?
Mai : Ra chơi có gì nói sau , học thôi !
Phương : Ukm " trông quen quá "
#################
Thầy : Vừa nãy thầy đã nói sơ qua về bài ngày hôm nay , giờ ai lên bảng vận dụng làm bài tập này cho tôi .
Cả lớp : Yociexp29
Phương : " Trường cao cấp có khác bài gì mà khó vậy trời ! "
Dũng : Thưa thầy , em lên ạ !
Thầy : Em nhiều điểm rồi , chia cho các bạn với chứ ! Nào ai lên thì lên nhanh .
:Rabbit38Thôi Dũng lên chữa cho các bạn đi !
Phương : " Dũng sao ? Đứa bạn thân hồi thơ bé của mình đây mà ! Cũng đã 5 năm rồi ."
Sau khi chữa bài xong Dũng quay về chỗ ,nhìn Phương và cười một cách dịu hiền . Nụ cười đó đã làm Phương sao xuyến .
Phương : " Vậy là cậu ấy vẫn nhớ mình "
####### Giờ ra chơi #########
Mai : Cậu ngắm ai mà say mê vậy ?
Phương : Tớ đang nhớ lại khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần của cậu đó mà .JFBQ001620702013A
Mai * đỏ mặt * nhìn theo hướng mắt của Phương và nói :
- À mình quên chưa giới thiệu đó là Dũng lớp trưởng của chúng ta đó !
Phương : Ukm mình biết rồi .
Đúng lúc đó Dũng tiến tới chào :
- Phương , lâu rồi không gặp còn nhớ tui không?
Ôi cái ngôi trường này thật lạ sao gặp ai Phương cũng bị rung động là sao ????JFBQ00153070129A
Dũng : Bạn có sao không vậy ? * chạm nhẹ vào vai Phương dịu dàng hỏi *
Phương :.............
...................... Hết chap 3 ..............
Liệu đây là tình yêu hay chỉ là niềm vui quá khích khi gặp lại một người bạn , một người thầy , một người mình ngưỡng mộ bấy lâu nay ?
Chap 3,5 : Sự xuất hiện của một chàng trai mới!
Sau một cơn sang chấn tâm lý khá mạnh thì Phương cũng đã bình tĩnh lại và đáp :
- Mình không sao !
Sau đó ba người Mai , Phương và Dũng đã nói chuyện giới thiệu về nhau rất nhiều . Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn họ đã trở thành bạn thân của nhau. Đúng là tình bạn cấp tốc mà !
À tại sao lúc đó Phương có thể giữ bình tĩnh như vậy nhỉ ? Chuyện là hồi nhỏ hai đứa đều nghèo nhưng bố Dũng từng làm việc cho Đảng lên được trợ cấp hàng tháng . Vì vậy mà Dũng đã được tới trường . Nhưng do cơ địa yếu đuối chỉ được cái học giỏi nên hay bị bọn trẻ xấu bắt nạt . Chính Phương đã luôn bảo vệ Dũng nên Dũng rất biết ơn và dạy lại cho Phương những gì mình học được . Bọn trẻ kia biết được chuyện mới bịa nói với cả trường là thằng Dũng bị bê đê tất nhiên là ai cũng tin vì làm gì có thằng con trai nào mà lại yếu đuối thế cơ chứ . Hôm sau khi Dũng đến lớp.
- Ê , chị Dũng đến lớp rồi kìa , trồi ôi hôm nay Dũng xinh ghê cơ !... * bọn trẻ trâu ném giấy vào Dũng rồi cười mỉa mai *
Dũng : Các bạn quá đáng lắm rồi ! * Ôm mặt khóc và chạy ra khỏi trường , ngồi một chỗ khóc nấc lên *
Phương đi ra đồng phụ mẹ qua ngang trường nghe ngóng được chuyện chạy đi tìm mãi mới thấy Dũng ở một ngõ cụt , Phương đặt tay lên vai Dũng nói :
- Giới tính không quan trọng , nếu cậu là công chúa tớ sẽ là anh hùng bảo vệ cậu .
Dũng ngẩng đầu lên với một vẻ mặt cảm kích vô cùng ,thấy Dũng không hề có phản ứng gì với lời nói của mình nên Phương nghĩ Dũng bị bê đê thật. Nghe quen ghê đúng không ? Chính bàn tay đó của Dũng đã làm Phương nhớ lại khoảnh khắc ấy .
Và tất nhiên tình cảm Phương dành cho Dũng là tỉnh cảm chị em :D
*** 30 phút sau ***
-Wow , đẹp trai , đẹp trai ghê !
- Soái ca của em .
- Nam thần của lòng tui
Phương : Có chuyện gì mà mọi người ngoài kia reo hò nhộn nhịp vậy ?!?
Mai : Lại là anh ta nhỉ !
Dũng : Ukm , chỉ có giờ thể dục mới đến học thì sao tốt nghiệp được .
Phương : Ủa hai người nói gì vậy ????????
Dũng : Cậu còn nhớ tên đáng ghét đó không !
Phương : Tên nào ?!?!?
............ Hết chap 3,5 .............
 

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
...Chap 4. Dậy thì thành công.......
Dũng : Tên hay bắt nạt tui hồi nhỏ đó .
Mai : Ra là bạn biết cậu ấy từ lúc bé rồi hả !
Lúc đó chàng trai được nhiều người say đắm đó bước vào .
Phương : -Wow đẹp quá ! * Đôi mắt cô sáng lên như vừa bắt được tiền *
Dũng đơ mặt khi nhìn thấy ánh mắt đó , hỏi :
- Đừng nói là thích rồi đấy nhé !
Phương : Ừ , đẹp thế ai mà không thích .
Mai : Nhìn thì đẹp thật nhưng không phải kiểu mình thích.
Phương nghe vậy quay lại hỏi Mai :
- Vậy cậu thích như nào bao giờ có điều kiện hơn mình sẽ tặng cậu .
Mai : ???????
- Là sao ? Dũng nói với vẻ mặt hăm hở.
Phương : Thì tớ nói cái kính đen cậu ta đeo đó , ngầu ghê .
- À cậu làm bọn tớ tưởng ... Mai nói
Có vẻ như Phương rất thích chiếc kính đó lên càng ngày càng nhìn say đắm hơn , Đạt - chàng trai bảnh bao đó quay ra nhìn Phương ánh mắt hai người vô tình chạm vào nhau thấy vậy Đạt đỏ mặt , lạnh lùng quay phắt mặt đi rồi ngồi vào chỗ của mình .
" Ôi mẹ ơi , sao cô ấy cứ nhìn mình thế nhỉ xấu hổ quá . Có lên ra bắt chuyện không ta ? Thôi ngại lắm ! Nhưng cậu ý cứ nhìn vậy không thoải mái tí nào . "
Phương : Thằng Đạt đó hả ?
Dũng : Ừ nó đấy , ngạc nhiên chưa !
Phương : Quá ngạc nhiên luôn ! Ngày xưa nó mập ú ù sao giờ body cũng chuẩn phết .
Mai : Bộ lúc người cậu ấy xấu lắm sao ?
Dũng : Ừ , dậy thì thành công đó.
Phương : Cậu cũng thành công quá trời nè , hồi nhỏ nhìn cậu ngố ngố mà giờ cũng ra dáng ghê!
- Cậu cứ khen mình ngại ghê . Dũng ngại ngùng nói * gãi đầu *
Phương : Nhưng cũng chỉ là cái vỏ thôi vẫn chỉ học với học chẳng chịu chơi thể thao chứ gì !
Mai : Ghê ! Sao cậu biết được hay vậy .
Phương : Giang sơn dễ đổ bản tính khó rời mà !
***
Reng...reng...reng.
Phương : Ối vào lớp rồi à vẫn chưa quen cái giọng thét của cái trường này lắm.
Mai : Nói gì nghe ghê vậy ?
Dũng : Lại giờ thể dục kìa ! Chán ghê .
Mai : A ! Crush tớ kìa Phương ơi ! Hôm nay vẫn đẹp trai như thường ngày . Hì hì.
Phương : Cậu ... cậu đã có người mình thích rồi sao ??? Khuôn mặt Phương hôm nay lúc nào cũng tràn đầy hào hứng , bất ngờ và hạnh phúc giờ đây không còn có thể nở nụ cười .
................. Hết chap 4...........
 
Last edited:
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom