Tâm sự Không phục về cách xử lí của giáo viên

Hạ Di

Cây bút triển vọng 2017
Thành viên
16 Tháng mười 2017
729
871
174
19
Bình Định
THCS Trần Hưng Đạo
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tuần trước, lớp mình với một lớp khối trên học cùng tiết thể dục, thầy dạy lớp kia bận nên thầy lớp mình cho 6 bạn nam của lớp mình và 6 bạn nam lớp đó chơi bóng chuyền, thầy làm trọng tài, còn lại ngồi coi. Được một lúc cô tổng phụ trách đội kêu hết mấy bạn nam không chơi bóng chuyền ra cô nhờ (mấy bạn đó đi gần hết tiết mới vô lại.) Thế là lớp mình còn lại một đám con gái ngồi đó coi. Đến cuối giờ thầy phát hiện mất một quả banh. Liền bảo lớp mình lấy, bắt lớp mình đền nếu không sẽ không dạy lập biên bản cả lớp đưa lên cho hiệu trưởng. Tụi mình cãi lại nhưng thầy không nghe, bảo:
" Tui chắc chắn 9a2 không lấy. Chỉ có lớp này lấy."
"Lớp này do tui dạy chính thức nên mấy người làm mất mấy người phải bỏ tiền ra đền lại."
"Giờ sao? Đền hay là khỏi học."
Thầy không nghe tụi mình nói, còn dùng những lời lẽ khó nghe. Lúc nào cũng khẳng định lớp mình lấy bởi vì lớp mình là lớp thường, còn 9a2 là lớp chọn. Bởi vì lớp mình quậy hơn 9a2. Có thể banh bị lăn ở đâu đó tìm không thấy rồi ra chơi ai lấy thì sao?
Vấn đề ở đây không phải là tiền bạc, mỗi đứa 10k thì chẳng đáng là bao nhưng vấn đề ở đây là danh dự. Thầy không nghe tụi mình nói, nếu tụi mình nộp tiền thì khác nào tự nhận là lớp mình lấy. Lớp mình đã thống nhất là sẽ không nộp, đợi thầy lập biên bản sẽ lên nói với cô hiệu trưởng. Nhưng mà tiết vừa rồi không có banh, thầy bắt cả lớp đứng im dưới nắng, không tập, cũng không cho ngồi, chỉ bắt đứng đó nghe thầy la. Thực sự rất bức xúc. Thầy còn đe dọa tiết sau là tiết cuối nếu không đền banh thì thầy sẽ xếp cả lớp chưa đạt. Thực sự thì chỉ là một cái banh thôi mà, tụi mình nghĩ không nên làm lớn chuyện, nhưng thực sự rất không phục cách nói vơ đũa cả nắm của thầy. Nếu thầy muốn tụi mình nộp thì cũng được thôi, thầy phải nói sao cho học sinh phục chứ!
Thầy nói với GVNC lớp mình rằng: "8a4 làm mất banh mà không chịu đền." Cô nhăn nhó la tụi mình, bảo tụi mình 1 là nộp tiền, 2 là trích quỹ ra chứ đừng làm lớn chuyện, phiền phức.
Lớp mình không phục, càng ngày càng chống đối thầy cô. Mình lại là cán bộ lớp, chẳng biết xử lí thế nào cho ổn thõa. Nhưng thực sự thì mình cũng không phục, nếu 2 lớp cùng chơi mà là mất thì mỗi lớp phải chịu một nửa số tiền chứ, sao cứ đổ hết trách nhiệm sang lớp mình vậy? Chỉ vì lớp mình là lớp thường ư?
 

Tiểu thư ngốk

Học sinh tiến bộ
Thành viên
12 Tháng mười 2017
584
1,056
204
20
Nghệ An
Tuần trước, lớp mình với một lớp khối trên học cùng tiết thể dục, thầy dạy lớp kia bận nên thầy lớp mình cho 6 bạn nam của lớp mình và 6 bạn nam lớp đó chơi bóng chuyền, thầy làm trọng tài, còn lại ngồi coi. Được một lúc cô tổng phụ trách đội kêu hết mấy bạn nam không chơi bóng chuyền ra cô nhờ (mấy bạn đó đi gần hết tiết mới vô lại.) Thế là lớp mình còn lại một đám con gái ngồi đó coi. Đến cuối giờ thầy phát hiện mất một quả banh. Liền bảo lớp mình lấy, bắt lớp mình đền nếu không sẽ không dạy lập biên bản cả lớp đưa lên cho hiệu trưởng. Tụi mình cãi lại nhưng thầy không nghe, bảo:
" Tui chắc chắn 9a2 không lấy. Chỉ có lớp này lấy."
"Lớp này do tui dạy chính thức nên mấy người làm mất mấy người phải bỏ tiền ra đền lại."
"Giờ sao? Đền hay là khỏi học."
Thầy không nghe tụi mình nói, còn dùng những lời lẽ khó nghe. Lúc nào cũng khẳng định lớp mình lấy bởi vì lớp mình là lớp thường, còn 9a2 là lớp chọn. Bởi vì lớp mình quậy hơn 9a2. Có thể banh bị lăn ở đâu đó tìm không thấy rồi ra chơi ai lấy thì sao?
Vấn đề ở đây không phải là tiền bạc, mỗi đứa 10k thì chẳng đáng là bao nhưng vấn đề ở đây là danh dự. Thầy không nghe tụi mình nói, nếu tụi mình nộp tiền thì khác nào tự nhận là lớp mình lấy. Lớp mình đã thống nhất là sẽ không nộp, đợi thầy lập biên bản sẽ lên nói với cô hiệu trưởng. Nhưng mà tiết vừa rồi không có banh, thầy bắt cả lớp đứng im dưới nắng, không tập, cũng không cho ngồi, chỉ bắt đứng đó nghe thầy la. Thực sự rất bức xúc. Thầy còn đe dọa tiết sau là tiết cuối nếu không đền banh thì thầy sẽ xếp cả lớp chưa đạt. Thực sự thì chỉ là một cái banh thôi mà, tụi mình nghĩ không nên làm lớn chuyện, nhưng thực sự rất không phục cách nói vơ đũa cả nắm của thầy. Nếu thầy muốn tụi mình nộp thì cũng được thôi, thầy phải nói sao cho học sinh phục chứ!
Thầy nói với GVNC lớp mình rằng: "8a4 làm mất banh mà không chịu đền." Cô nhăn nhó la tụi mình, bảo tụi mình 1 là nộp tiền, 2 là trích quỹ ra chứ đừng làm lớn chuyện, phiền phức.
Lớp mình không phục, càng ngày càng chống đối thầy cô. Mình lại là cán bộ lớp, chẳng biết xử lí thế nào cho ổn thõa. Nhưng thực sự thì mình cũng không phục, nếu 2 lớp cùng chơi mà là mất thì mỗi lớp phải chịu một nửa số tiền chứ, sao cứ đổ hết trách nhiệm sang lớp mình vậy? Chỉ vì lớp mình là lớp thường ư?
vô lí qua svaayj bạn nên nói rõ cho gvcn để nhờ cô can thiệp vì bao giờ gvcn cũng quan tâm các bạn nhất
 
  • Like
Reactions: Hạ Di

Hạ Di

Cây bút triển vọng 2017
Thành viên
16 Tháng mười 2017
729
871
174
19
Bình Định
THCS Trần Hưng Đạo
vô lí qua svaayj bạn nên nói rõ cho gvcn để nhờ cô can thiệp vì bao giờ gvcn cũng quan tâm các bạn nhất
Cô biết rồi, mình cũng đã trình bày với cô rồi nhưng cô bảo chuyện bé đừng xé ra to. Có 250k đền cho thầy quả banh cho xong chuyện cho rồi.
 
  • Like
Reactions: Tiểu thư ngốk

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Cu li diễn đàn
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23
Tuần trước, lớp mình với một lớp khối trên học cùng tiết thể dục, thầy dạy lớp kia bận nên thầy lớp mình cho 6 bạn nam của lớp mình và 6 bạn nam lớp đó chơi bóng chuyền, thầy làm trọng tài, còn lại ngồi coi. Được một lúc cô tổng phụ trách đội kêu hết mấy bạn nam không chơi bóng chuyền ra cô nhờ (mấy bạn đó đi gần hết tiết mới vô lại.) Thế là lớp mình còn lại một đám con gái ngồi đó coi. Đến cuối giờ thầy phát hiện mất một quả banh. Liền bảo lớp mình lấy, bắt lớp mình đền nếu không sẽ không dạy lập biên bản cả lớp đưa lên cho hiệu trưởng. Tụi mình cãi lại nhưng thầy không nghe, bảo:
" Tui chắc chắn 9a2 không lấy. Chỉ có lớp này lấy."
"Lớp này do tui dạy chính thức nên mấy người làm mất mấy người phải bỏ tiền ra đền lại."
"Giờ sao? Đền hay là khỏi học."
Thầy không nghe tụi mình nói, còn dùng những lời lẽ khó nghe. Lúc nào cũng khẳng định lớp mình lấy bởi vì lớp mình là lớp thường, còn 9a2 là lớp chọn. Bởi vì lớp mình quậy hơn 9a2. Có thể banh bị lăn ở đâu đó tìm không thấy rồi ra chơi ai lấy thì sao?
Vấn đề ở đây không phải là tiền bạc, mỗi đứa 10k thì chẳng đáng là bao nhưng vấn đề ở đây là danh dự. Thầy không nghe tụi mình nói, nếu tụi mình nộp tiền thì khác nào tự nhận là lớp mình lấy. Lớp mình đã thống nhất là sẽ không nộp, đợi thầy lập biên bản sẽ lên nói với cô hiệu trưởng. Nhưng mà tiết vừa rồi không có banh, thầy bắt cả lớp đứng im dưới nắng, không tập, cũng không cho ngồi, chỉ bắt đứng đó nghe thầy la. Thực sự rất bức xúc. Thầy còn đe dọa tiết sau là tiết cuối nếu không đền banh thì thầy sẽ xếp cả lớp chưa đạt. Thực sự thì chỉ là một cái banh thôi mà, tụi mình nghĩ không nên làm lớn chuyện, nhưng thực sự rất không phục cách nói vơ đũa cả nắm của thầy. Nếu thầy muốn tụi mình nộp thì cũng được thôi, thầy phải nói sao cho học sinh phục chứ!
Thầy nói với GVNC lớp mình rằng: "8a4 làm mất banh mà không chịu đền." Cô nhăn nhó la tụi mình, bảo tụi mình 1 là nộp tiền, 2 là trích quỹ ra chứ đừng làm lớn chuyện, phiền phức.
Lớp mình không phục, càng ngày càng chống đối thầy cô. Mình lại là cán bộ lớp, chẳng biết xử lí thế nào cho ổn thõa. Nhưng thực sự thì mình cũng không phục, nếu 2 lớp cùng chơi mà là mất thì mỗi lớp phải chịu một nửa số tiền chứ, sao cứ đổ hết trách nhiệm sang lớp mình vậy? Chỉ vì lớp mình là lớp thường ư?
Có thể là lúc đó thầy nghĩ chỉ có lớp tụi em ở lại nên mới khẳng định là lớp em lấy. Có thể là thầy hơi nóng vội nhưng như em nói, lớp trên là lớp chọn thì với cương vị thầy cô thì họ không thể không đặt niềm tin hơn ở lớp chọn thay vì lớp thường và quậy như em nói. Đặt trường hợp vào thầy cô thì xem xét lớp chọn vốn được cho là "chăm ngoan, học tốt" được đa số thầy cô quý mến cộng với việc các bạn nam lớp chọn lại không có mặt thì thầy như vậy cũng có phần như lẽ thường nghĩ thôi em ạ. Cách tốt nhất để giải quyết việc này là tụi em cần phải nhanh chóng điều tra ra tung tích trái banh bị mất để gỡ rối mọi chuyện.
 
  • Like
Reactions: hdiemht and Hạ Di

Hạ Di

Cây bút triển vọng 2017
Thành viên
16 Tháng mười 2017
729
871
174
19
Bình Định
THCS Trần Hưng Đạo
Có thể là lúc đó thầy nghĩ chỉ có lớp tụi em ở lại nên mới khẳng định là lớp em lấy. Có thể là thầy hơi nóng vội nhưng như em nói, lớp trên là lớp chọn thì với cương vị thầy cô thì họ không thể không đặt niềm tin hơn ở lớp chọn thay vì lớp thường và quậy như em nói. Đặt trường hợp vào thầy cô thì xem xét lớp chọn vốn được cho là "chăm ngoan, học tốt" được đa số thầy cô quý mến cộng với việc các bạn nam lớp chọn lại không có mặt thì thầy như vậy cũng có phần như lẽ thường nghĩ thôi em ạ. Cách tốt nhất để giải quyết việc này là tụi em cần phải nhanh chóng điều tra ra tung tích trái banh bị mất để gỡ rối mọi chuyện.
Lớp 9 cũng ở lại mà chị, bọn con trai lớp em ra sân trước phụ mấy cô hết, sân sau ngoài mấy thằng đang chơi ra thì chẳng còn một đứa con trai nào cả. Nếu tìm ra được ai giấu banh thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều rồi. Nhưng chuyện đã đến mức này rồi thì có ai dấu mà tự nhận mình dấu hay có đứa nào mà dám khai đâu hả chị? Tụi em vốn định lên đàm phán với chị lớp trưởng của 9a2 nhưng cô chủ nhiệm tỏ vẻ rất khó chịu, bảo tụi em cứ làm lớn chuyện.
 

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Cu li diễn đàn
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23
Lớp 9 cũng ở lại mà chị, bọn con trai lớp em ra sân trước phụ mấy cô hết, sân sau ngoài mấy thằng đang chơi ra thì chẳng còn một đứa con trai nào cả. Nếu tìm ra được ai giấu banh thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều rồi. Nhưng chuyện đã đến mức này rồi thì có ai dấu mà tự nhận mình dấu hay có đứa nào mà dám khai đâu hả chị? Tụi em vốn định lên đàm phán với chị lớp trưởng của 9a2 nhưng cô chủ nhiệm tỏ vẻ rất khó chịu, bảo tụi em cứ làm lớn chuyện.
Chắc chắn thầy cô sẽ khó chịu rồi. Vì việc này để nhà trường biết thì thầy cô cũng phải chịu phần trách nhiệm riêng em ạ.
 
  • Like
Reactions: Hạ Di

hoàng trung lực

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng chín 2017
302
350
126
Thanh Hóa
THPT Hà Trung
Tuần trước, lớp mình với một lớp khối trên học cùng tiết thể dục, thầy dạy lớp kia bận nên thầy lớp mình cho 6 bạn nam của lớp mình và 6 bạn nam lớp đó chơi bóng chuyền, thầy làm trọng tài, còn lại ngồi coi. Được một lúc cô tổng phụ trách đội kêu hết mấy bạn nam không chơi bóng chuyền ra cô nhờ (mấy bạn đó đi gần hết tiết mới vô lại.) Thế là lớp mình còn lại một đám con gái ngồi đó coi. Đến cuối giờ thầy phát hiện mất một quả banh. Liền bảo lớp mình lấy, bắt lớp mình đền nếu không sẽ không dạy lập biên bản cả lớp đưa lên cho hiệu trưởng. Tụi mình cãi lại nhưng thầy không nghe, bảo:
" Tui chắc chắn 9a2 không lấy. Chỉ có lớp này lấy."
"Lớp này do tui dạy chính thức nên mấy người làm mất mấy người phải bỏ tiền ra đền lại."
"Giờ sao? Đền hay là khỏi học."
Thầy không nghe tụi mình nói, còn dùng những lời lẽ khó nghe. Lúc nào cũng khẳng định lớp mình lấy bởi vì lớp mình là lớp thường, còn 9a2 là lớp chọn. Bởi vì lớp mình quậy hơn 9a2. Có thể banh bị lăn ở đâu đó tìm không thấy rồi ra chơi ai lấy thì sao?
Vấn đề ở đây không phải là tiền bạc, mỗi đứa 10k thì chẳng đáng là bao nhưng vấn đề ở đây là danh dự. Thầy không nghe tụi mình nói, nếu tụi mình nộp tiền thì khác nào tự nhận là lớp mình lấy. Lớp mình đã thống nhất là sẽ không nộp, đợi thầy lập biên bản sẽ lên nói với cô hiệu trưởng. Nhưng mà tiết vừa rồi không có banh, thầy bắt cả lớp đứng im dưới nắng, không tập, cũng không cho ngồi, chỉ bắt đứng đó nghe thầy la. Thực sự rất bức xúc. Thầy còn đe dọa tiết sau là tiết cuối nếu không đền banh thì thầy sẽ xếp cả lớp chưa đạt. Thực sự thì chỉ là một cái banh thôi mà, tụi mình nghĩ không nên làm lớn chuyện, nhưng thực sự rất không phục cách nói vơ đũa cả nắm của thầy. Nếu thầy muốn tụi mình nộp thì cũng được thôi, thầy phải nói sao cho học sinh phục chứ!
Thầy nói với GVNC lớp mình rằng: "8a4 làm mất banh mà không chịu đền." Cô nhăn nhó la tụi mình, bảo tụi mình 1 là nộp tiền, 2 là trích quỹ ra chứ đừng làm lớn chuyện, phiền phức.
Lớp mình không phục, càng ngày càng chống đối thầy cô. Mình lại là cán bộ lớp, chẳng biết xử lí thế nào cho ổn thõa. Nhưng thực sự thì mình cũng không phục, nếu 2 lớp cùng chơi mà là mất thì mỗi lớp phải chịu một nửa số tiền chứ, sao cứ đổ hết trách nhiệm sang lớp mình vậy? Chỉ vì lớp mình là lớp thường ư?
Cái gì chứ!!!!!!!!Ông thầy này thật quá vô lý mà!!!!!!!!:mad::mad::mad::mad::mad:
cái gì mà lớp chọn với lớp thường!!!!!!
thầy cô là người truyền dạy cho hs về đạo đức,cách đối xử vs m.n mà thế này thì làm sao mà dạy hs,làm sao hs tôn trọng cho được!!!!!!!!
Dù mình cũng học lớp chọn nhưng từ trước tới giờ mình chưa thấy thầy cô nào có cách đối xử vs hs như thế này!!!!!!!!r80r80r80!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mà GVCN của bạn sao lại như thế ?????????...sao lại có thể để yên vụ này chứ!!!!!!!!!!!!
 
  • Like
Reactions: Hạ Di

Hạ Di

Cây bút triển vọng 2017
Thành viên
16 Tháng mười 2017
729
871
174
19
Bình Định
THCS Trần Hưng Đạo

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Cu li diễn đàn
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23
Vậy giờ phải làm sao hả chị? Không lẽ cứ im lặng rồi đền banh cho xong chuyện...
Theo chị nghĩ nếu không thể tìm ra thủ phạm thì banh mất => các em phải đền. Nhưng nếu có thể thỏa thuận để 2 lớp cùng đền thì tốt, chị nghĩ lớp trên là lớp lớn cũng như là lớp chọn nên chắc lớp đó cũng sẽ có ý thức góp chung tiền lại. Tụi em có thể nhắn gửi với lớp đó để chia khoản tiền, tránh để giáo viên biết em ạ.
 
  • Like
Reactions: Hạ Di

Hạ Di

Cây bút triển vọng 2017
Thành viên
16 Tháng mười 2017
729
871
174
19
Bình Định
THCS Trần Hưng Đạo
Cái gì chứ!!!!!!!!Ông thầy này thật quá vô lý mà!!!!!!!!:mad::mad::mad::mad::mad:
cái gì mà lớp chọn với lớp thường!!!!!!
thầy cô là người truyền dạy cho hs về đạo đức,cách đối xử vs m.n mà thế này thì làm sao mà dạy hs,làm sao hs tôn trọng cho được!!!!!!!!
Dù mình cũng học lớp chọn nhưng từ trước tới giờ mình chưa thấy thầy cô nào có cách đối xử vs hs như thế này!!!!!!!!r80r80r80!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mà GVCN của bạn sao lại như thế ?????????...sao lại có thể để yên vụ này chứ!!!!!!!!!!!!
Ai cũng bất lực với lớp mình rồi, vì lớp mình là lớp quậy nhất khối. :) Nên thầy cô nghĩ như thế cũng bình thường. Nhưng quậy, nghịch thì sao chứ? Tụi mình cũng biết tự ái chứ nhỉ.
 

Bùi Thị Diệu Linh

Cựu Mod Cộng Đồng
Thành viên
5 Tháng chín 2017
2,748
6,413
651
Quảng Ninh
THPT Lê Hồng Phong
Tuần trước, lớp mình với một lớp khối trên học cùng tiết thể dục, thầy dạy lớp kia bận nên thầy lớp mình cho 6 bạn nam của lớp mình và 6 bạn nam lớp đó chơi bóng chuyền, thầy làm trọng tài, còn lại ngồi coi. Được một lúc cô tổng phụ trách đội kêu hết mấy bạn nam không chơi bóng chuyền ra cô nhờ (mấy bạn đó đi gần hết tiết mới vô lại.) Thế là lớp mình còn lại một đám con gái ngồi đó coi. Đến cuối giờ thầy phát hiện mất một quả banh. Liền bảo lớp mình lấy, bắt lớp mình đền nếu không sẽ không dạy lập biên bản cả lớp đưa lên cho hiệu trưởng. Tụi mình cãi lại nhưng thầy không nghe, bảo:
" Tui chắc chắn 9a2 không lấy. Chỉ có lớp này lấy."
"Lớp này do tui dạy chính thức nên mấy người làm mất mấy người phải bỏ tiền ra đền lại."
"Giờ sao? Đền hay là khỏi học."
Thầy không nghe tụi mình nói, còn dùng những lời lẽ khó nghe. Lúc nào cũng khẳng định lớp mình lấy bởi vì lớp mình là lớp thường, còn 9a2 là lớp chọn. Bởi vì lớp mình quậy hơn 9a2. Có thể banh bị lăn ở đâu đó tìm không thấy rồi ra chơi ai lấy thì sao?
Vấn đề ở đây không phải là tiền bạc, mỗi đứa 10k thì chẳng đáng là bao nhưng vấn đề ở đây là danh dự. Thầy không nghe tụi mình nói, nếu tụi mình nộp tiền thì khác nào tự nhận là lớp mình lấy. Lớp mình đã thống nhất là sẽ không nộp, đợi thầy lập biên bản sẽ lên nói với cô hiệu trưởng. Nhưng mà tiết vừa rồi không có banh, thầy bắt cả lớp đứng im dưới nắng, không tập, cũng không cho ngồi, chỉ bắt đứng đó nghe thầy la. Thực sự rất bức xúc. Thầy còn đe dọa tiết sau là tiết cuối nếu không đền banh thì thầy sẽ xếp cả lớp chưa đạt. Thực sự thì chỉ là một cái banh thôi mà, tụi mình nghĩ không nên làm lớn chuyện, nhưng thực sự rất không phục cách nói vơ đũa cả nắm của thầy. Nếu thầy muốn tụi mình nộp thì cũng được thôi, thầy phải nói sao cho học sinh phục chứ!
Thầy nói với GVNC lớp mình rằng: "8a4 làm mất banh mà không chịu đền." Cô nhăn nhó la tụi mình, bảo tụi mình 1 là nộp tiền, 2 là trích quỹ ra chứ đừng làm lớn chuyện, phiền phức.
Lớp mình không phục, càng ngày càng chống đối thầy cô. Mình lại là cán bộ lớp, chẳng biết xử lí thế nào cho ổn thõa. Nhưng thực sự thì mình cũng không phục, nếu 2 lớp cùng chơi mà là mất thì mỗi lớp phải chịu một nửa số tiền chứ, sao cứ đổ hết trách nhiệm sang lớp mình vậy? Chỉ vì lớp mình là lớp thường ư?
Vụ này chắc thầy chỉ hơi nóng thôi. Ngồi xuống và nói chuyện bình tĩnh với thầy thử xem.
 

hoangthianhthu1710

Ngày hè của em
Thành viên
22 Tháng sáu 2017
1,583
5,096
629
Nghệ An
THPT Bắc Yên Thành
Tuần trước, lớp mình với một lớp khối trên học cùng tiết thể dục, thầy dạy lớp kia bận nên thầy lớp mình cho 6 bạn nam của lớp mình và 6 bạn nam lớp đó chơi bóng chuyền, thầy làm trọng tài, còn lại ngồi coi. Được một lúc cô tổng phụ trách đội kêu hết mấy bạn nam không chơi bóng chuyền ra cô nhờ (mấy bạn đó đi gần hết tiết mới vô lại.) Thế là lớp mình còn lại một đám con gái ngồi đó coi. Đến cuối giờ thầy phát hiện mất một quả banh. Liền bảo lớp mình lấy, bắt lớp mình đền nếu không sẽ không dạy lập biên bản cả lớp đưa lên cho hiệu trưởng. Tụi mình cãi lại nhưng thầy không nghe, bảo:
" Tui chắc chắn 9a2 không lấy. Chỉ có lớp này lấy."
"Lớp này do tui dạy chính thức nên mấy người làm mất mấy người phải bỏ tiền ra đền lại."
"Giờ sao? Đền hay là khỏi học."
Thầy không nghe tụi mình nói, còn dùng những lời lẽ khó nghe. Lúc nào cũng khẳng định lớp mình lấy bởi vì lớp mình là lớp thường, còn 9a2 là lớp chọn. Bởi vì lớp mình quậy hơn 9a2. Có thể banh bị lăn ở đâu đó tìm không thấy rồi ra chơi ai lấy thì sao?
Vấn đề ở đây không phải là tiền bạc, mỗi đứa 10k thì chẳng đáng là bao nhưng vấn đề ở đây là danh dự. Thầy không nghe tụi mình nói, nếu tụi mình nộp tiền thì khác nào tự nhận là lớp mình lấy. Lớp mình đã thống nhất là sẽ không nộp, đợi thầy lập biên bản sẽ lên nói với cô hiệu trưởng. Nhưng mà tiết vừa rồi không có banh, thầy bắt cả lớp đứng im dưới nắng, không tập, cũng không cho ngồi, chỉ bắt đứng đó nghe thầy la. Thực sự rất bức xúc. Thầy còn đe dọa tiết sau là tiết cuối nếu không đền banh thì thầy sẽ xếp cả lớp chưa đạt. Thực sự thì chỉ là một cái banh thôi mà, tụi mình nghĩ không nên làm lớn chuyện, nhưng thực sự rất không phục cách nói vơ đũa cả nắm của thầy. Nếu thầy muốn tụi mình nộp thì cũng được thôi, thầy phải nói sao cho học sinh phục chứ!
Thầy nói với GVNC lớp mình rằng: "8a4 làm mất banh mà không chịu đền." Cô nhăn nhó la tụi mình, bảo tụi mình 1 là nộp tiền, 2 là trích quỹ ra chứ đừng làm lớn chuyện, phiền phức.
Lớp mình không phục, càng ngày càng chống đối thầy cô. Mình lại là cán bộ lớp, chẳng biết xử lí thế nào cho ổn thõa. Nhưng thực sự thì mình cũng không phục, nếu 2 lớp cùng chơi mà là mất thì mỗi lớp phải chịu một nửa số tiền chứ, sao cứ đổ hết trách nhiệm sang lớp mình vậy? Chỉ vì lớp mình là lớp thường ư?
:>
Lớp bạn giống lớp mk v~...Trường mk có thầy dạy thể tên là Thủy
Bình thường thầy vs lại cô chủ nhiệm mk k ưa j nhau(lí do là cô mk chủ nhiệm lớp chọn còn thầy thì k,thầy chủ nhiệm lớp D....mà lớp D toàn bên giáo nên nghịch lắm....bên giáo chỗ mk đang nổi loạn)...Hôm đó là trc tết....Nhà trường cấm ăn quà vặt,có mấy quán trc cổng trường á....Lúc vào đầu h tiết thể,thầy cho tụi mk ra sân vận động....R thầy đi vào trường...Vậy là mấy đứa bạn mk ra quán ăn vặt...Đến khi thầy ra đếm thấy thiếu 6 đứa....Thầy trừ 6 điểm sổ đầu bài(Tức là còn 4 điểm)..Mà lớp mk là lớp chọn....4 điểm là cả 1 con số k thể nào bù lại đc....Đã v còn nghe thầy chửi cả 1 tiết...Đến sinh hoạt lớp tuần đó...Cô mk k ns j chỉ ns mấy đứa kia đi xin điểm(xin thầy chữa lại)(cô mk k ns j là tại vì cô bt thầy Thủy muốn trừ điểm lớp mk)(Trong tiết sinh hoạt....chúng nó cũng thưa cô chuyện thầy Thủy cứ dạy nửa tiết là bỏ ra về....cô ns "cơ hội chỉ có 1....hôm sau xảy ra chuyện tương tự thì lên ns vs thầy hiệu trưởng...Nhưng từ đó trở đi thầy Thủy k bỏ tiết nữa :<)....Sau tết...Lúc lớp mk ra sân tập thể dục thì thấy thầy cầm roi đánh mấy đứa cn gái lớp thầy vì mấy đứa đó bỏ tiết ra để quán ....Nhìn cũng đau(chúng nó khóc luôn mà)...Thầy nghoảnh lại ns vs lớp mk:"Bây nhìn mà học theo nạ....đứa mô bựa ni ra quán nựa là t đập cứ đứa 10 roi như quân nớ"....Mà thầy đập mấy cn đó đc có 2 roi ,k bj trừ điểm sổ đầu bài...R khi vào hk...Mấy đứa lớp mk đến xin thầy chữa điểm mà thầy k cho...Ngược lại nghe thầy chửi nguyên 1 tiết....Do mk đứng xa nên k nghe rõ lắm...Nhưng nhìn là bt mấy lời k hay ho j r....Đến khi vào hk....Mấy đứa cn gái ngồi xúm lại kể chuyện thầy Thủy...Lôi cả tiểu sử ra kể....Kể từ cha mẹ ông chú bác cho đến chuyện thầy bj mấy quân hk sinh cũ ra trường đập ...R có đứa còn ước là có thg nào đến đập thầy cho nát mặt đuê...Xong đến khi ra về....Thầy bj mấy quân bên giáo đánh cho gãy xương j chộ mũi á (Do có xích mích vs hk sinh lớp thầy chủ nhiệm_v là phụ huynh hk sinh đó lên đánh cmn)... :> Haha....V là từ đó lớp mk đổi thầy dạy thể :)...Tưởng gặp thầy dễ tính hơn....Ai ngờ....Khó hơn cả thầy Thủy nữa :<
@chi254 haha...nhìn lại t cụng rảnh vler
____Trên đây là câu chuyện về thầy dạy thể trường mk :>_____
 

Nhật Linh 2k3

Học sinh tiến bộ
Thành viên
2 Tháng mười 2017
625
926
154
20
Bắc Ninh
THCS Nguyễn Cao
Tuần trước, lớp mình với một lớp khối trên học cùng tiết thể dục, thầy dạy lớp kia bận nên thầy lớp mình cho 6 bạn nam của lớp mình và 6 bạn nam lớp đó chơi bóng chuyền, thầy làm trọng tài, còn lại ngồi coi. Được một lúc cô tổng phụ trách đội kêu hết mấy bạn nam không chơi bóng chuyền ra cô nhờ (mấy bạn đó đi gần hết tiết mới vô lại.) Thế là lớp mình còn lại một đám con gái ngồi đó coi. Đến cuối giờ thầy phát hiện mất một quả banh. Liền bảo lớp mình lấy, bắt lớp mình đền nếu không sẽ không dạy lập biên bản cả lớp đưa lên cho hiệu trưởng. Tụi mình cãi lại nhưng thầy không nghe, bảo:
" Tui chắc chắn 9a2 không lấy. Chỉ có lớp này lấy."
"Lớp này do tui dạy chính thức nên mấy người làm mất mấy người phải bỏ tiền ra đền lại."
"Giờ sao? Đền hay là khỏi học."
Thầy không nghe tụi mình nói, còn dùng những lời lẽ khó nghe. Lúc nào cũng khẳng định lớp mình lấy bởi vì lớp mình là lớp thường, còn 9a2 là lớp chọn. Bởi vì lớp mình quậy hơn 9a2. Có thể banh bị lăn ở đâu đó tìm không thấy rồi ra chơi ai lấy thì sao?
Vấn đề ở đây không phải là tiền bạc, mỗi đứa 10k thì chẳng đáng là bao nhưng vấn đề ở đây là danh dự. Thầy không nghe tụi mình nói, nếu tụi mình nộp tiền thì khác nào tự nhận là lớp mình lấy. Lớp mình đã thống nhất là sẽ không nộp, đợi thầy lập biên bản sẽ lên nói với cô hiệu trưởng. Nhưng mà tiết vừa rồi không có banh, thầy bắt cả lớp đứng im dưới nắng, không tập, cũng không cho ngồi, chỉ bắt đứng đó nghe thầy la. Thực sự rất bức xúc. Thầy còn đe dọa tiết sau là tiết cuối nếu không đền banh thì thầy sẽ xếp cả lớp chưa đạt. Thực sự thì chỉ là một cái banh thôi mà, tụi mình nghĩ không nên làm lớn chuyện, nhưng thực sự rất không phục cách nói vơ đũa cả nắm của thầy. Nếu thầy muốn tụi mình nộp thì cũng được thôi, thầy phải nói sao cho học sinh phục chứ!
Thầy nói với GVNC lớp mình rằng: "8a4 làm mất banh mà không chịu đền." Cô nhăn nhó la tụi mình, bảo tụi mình 1 là nộp tiền, 2 là trích quỹ ra chứ đừng làm lớn chuyện, phiền phức.
Lớp mình không phục, càng ngày càng chống đối thầy cô. Mình lại là cán bộ lớp, chẳng biết xử lí thế nào cho ổn thõa. Nhưng thực sự thì mình cũng không phục, nếu 2 lớp cùng chơi mà là mất thì mỗi lớp phải chịu một nửa số tiền chứ, sao cứ đổ hết trách nhiệm sang lớp mình vậy? Chỉ vì lớp mình là lớp thường ư?
Mk nghĩ bạn chả còn cách nào khác ngoài đền cả,như lp mk đây đóng 700k 2 quả bóng,từ đầu năm đã đc đá lần nào đâu,đôi khi cũng phải biết cúi đầu bn ạ
Mk biết là lp bạn cx tự ái,cay........... nhưng mà cứ cố chấp thì đc gì?
Có khi còn bị kỷ luật cả lp ấy
 
  • Like
Reactions: hoangthianhthu1710

HuyHuy__BFF

Banned
Banned
23 Tháng mười hai 2017
778
1,294
214
Hà Tĩnh
HOCMAI Forum
Tuần trước, lớp mình với một lớp khối trên học cùng tiết thể dục, thầy dạy lớp kia bận nên thầy lớp mình cho 6 bạn nam của lớp mình và 6 bạn nam lớp đó chơi bóng chuyền, thầy làm trọng tài, còn lại ngồi coi. Được một lúc cô tổng phụ trách đội kêu hết mấy bạn nam không chơi bóng chuyền ra cô nhờ (mấy bạn đó đi gần hết tiết mới vô lại.) Thế là lớp mình còn lại một đám con gái ngồi đó coi. Đến cuối giờ thầy phát hiện mất một quả banh. Liền bảo lớp mình lấy, bắt lớp mình đền nếu không sẽ không dạy lập biên bản cả lớp đưa lên cho hiệu trưởng. Tụi mình cãi lại nhưng thầy không nghe, bảo:
" Tui chắc chắn 9a2 không lấy. Chỉ có lớp này lấy."
"Lớp này do tui dạy chính thức nên mấy người làm mất mấy người phải bỏ tiền ra đền lại."
"Giờ sao? Đền hay là khỏi học."
Thầy không nghe tụi mình nói, còn dùng những lời lẽ khó nghe. Lúc nào cũng khẳng định lớp mình lấy bởi vì lớp mình là lớp thường, còn 9a2 là lớp chọn. Bởi vì lớp mình quậy hơn 9a2. Có thể banh bị lăn ở đâu đó tìm không thấy rồi ra chơi ai lấy thì sao?
Vấn đề ở đây không phải là tiền bạc, mỗi đứa 10k thì chẳng đáng là bao nhưng vấn đề ở đây là danh dự. Thầy không nghe tụi mình nói, nếu tụi mình nộp tiền thì khác nào tự nhận là lớp mình lấy. Lớp mình đã thống nhất là sẽ không nộp, đợi thầy lập biên bản sẽ lên nói với cô hiệu trưởng. Nhưng mà tiết vừa rồi không có banh, thầy bắt cả lớp đứng im dưới nắng, không tập, cũng không cho ngồi, chỉ bắt đứng đó nghe thầy la. Thực sự rất bức xúc. Thầy còn đe dọa tiết sau là tiết cuối nếu không đền banh thì thầy sẽ xếp cả lớp chưa đạt. Thực sự thì chỉ là một cái banh thôi mà, tụi mình nghĩ không nên làm lớn chuyện, nhưng thực sự rất không phục cách nói vơ đũa cả nắm của thầy. Nếu thầy muốn tụi mình nộp thì cũng được thôi, thầy phải nói sao cho học sinh phục chứ!
Thầy nói với GVNC lớp mình rằng: "8a4 làm mất banh mà không chịu đền." Cô nhăn nhó la tụi mình, bảo tụi mình 1 là nộp tiền, 2 là trích quỹ ra chứ đừng làm lớn chuyện, phiền phức.
Lớp mình không phục, càng ngày càng chống đối thầy cô. Mình lại là cán bộ lớp, chẳng biết xử lí thế nào cho ổn thõa. Nhưng thực sự thì mình cũng không phục, nếu 2 lớp cùng chơi mà là mất thì mỗi lớp phải chịu một nửa số tiền chứ, sao cứ đổ hết trách nhiệm sang lớp mình vậy? Chỉ vì lớp mình là lớp thường ư?
Oong thầy thể dục vô lí quá !
 

Hạ Di

Cây bút triển vọng 2017
Thành viên
16 Tháng mười 2017
729
871
174
19
Bình Định
THCS Trần Hưng Đạo
Mk nghĩ bạn chả còn cách nào khác ngoài đền cả,như lp mk đây đóng 700k 2 quả bóng,từ đầu năm đã đc đá lần nào đâu,đôi khi cũng phải biết cúi đầu bn ạ
Mk biết là lp bạn cx tự ái,cay........... nhưng mà cứ cố chấp thì đc gì?
Có khi còn bị kỷ luật cả lp ấy
Đúng là không còn cách nào khác. Đúng là cũng phải đóng, không nên làm lớp chuyện. Nhưng cô chấp thì được gì? Đúng, chả được gì cả. Nhưng chẳng lẽ cứ để thầy nhìn lớp tụi mình bằng con mắt đó sao? Bạn không biết đâu, thầy nói thật sự rất cay, mắng xong một hồi rồi còn hù dọa đứng nào giỏi thì ghi âm, quay phim up lên facebook gì đi. Tui chỉ còn có 2 năm nữa, tui không sợ gì đâu. Ít nhất dù bị kỉ luật đi nữa thì cũng phải đấu tranh để thầy bớt đi thành kiến về lớp mình chứ? Lỡ năm sau lại học thầy nữa sao? Chã nhẽ cứ để như thế?
 

mỳ gói

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
28 Tháng mười 2017
3,580
6,003
694
Tuyên Quang
THPT NTT
Tuần trước, lớp mình với một lớp khối trên học cùng tiết thể dục, thầy dạy lớp kia bận nên thầy lớp mình cho 6 bạn nam của lớp mình và 6 bạn nam lớp đó chơi bóng chuyền, thầy làm trọng tài, còn lại ngồi coi. Được một lúc cô tổng phụ trách đội kêu hết mấy bạn nam không chơi bóng chuyền ra cô nhờ (mấy bạn đó đi gần hết tiết mới vô lại.) Thế là lớp mình còn lại một đám con gái ngồi đó coi. Đến cuối giờ thầy phát hiện mất một quả banh. Liền bảo lớp mình lấy, bắt lớp mình đền nếu không sẽ không dạy lập biên bản cả lớp đưa lên cho hiệu trưởng. Tụi mình cãi lại nhưng thầy không nghe, bảo:
" Tui chắc chắn 9a2 không lấy. Chỉ có lớp này lấy."
"Lớp này do tui dạy chính thức nên mấy người làm mất mấy người phải bỏ tiền ra đền lại."
"Giờ sao? Đền hay là khỏi học."
Thầy không nghe tụi mình nói, còn dùng những lời lẽ khó nghe. Lúc nào cũng khẳng định lớp mình lấy bởi vì lớp mình là lớp thường, còn 9a2 là lớp chọn. Bởi vì lớp mình quậy hơn 9a2. Có thể banh bị lăn ở đâu đó tìm không thấy rồi ra chơi ai lấy thì sao?
Vấn đề ở đây không phải là tiền bạc, mỗi đứa 10k thì chẳng đáng là bao nhưng vấn đề ở đây là danh dự. Thầy không nghe tụi mình nói, nếu tụi mình nộp tiền thì khác nào tự nhận là lớp mình lấy. Lớp mình đã thống nhất là sẽ không nộp, đợi thầy lập biên bản sẽ lên nói với cô hiệu trưởng. Nhưng mà tiết vừa rồi không có banh, thầy bắt cả lớp đứng im dưới nắng, không tập, cũng không cho ngồi, chỉ bắt đứng đó nghe thầy la. Thực sự rất bức xúc. Thầy còn đe dọa tiết sau là tiết cuối nếu không đền banh thì thầy sẽ xếp cả lớp chưa đạt. Thực sự thì chỉ là một cái banh thôi mà, tụi mình nghĩ không nên làm lớn chuyện, nhưng thực sự rất không phục cách nói vơ đũa cả nắm của thầy. Nếu thầy muốn tụi mình nộp thì cũng được thôi, thầy phải nói sao cho học sinh phục chứ!
Thầy nói với GVNC lớp mình rằng: "8a4 làm mất banh mà không chịu đền." Cô nhăn nhó la tụi mình, bảo tụi mình 1 là nộp tiền, 2 là trích quỹ ra chứ đừng làm lớn chuyện, phiền phức.
Lớp mình không phục, càng ngày càng chống đối thầy cô. Mình lại là cán bộ lớp, chẳng biết xử lí thế nào cho ổn thõa. Nhưng thực sự thì mình cũng không phục, nếu 2 lớp cùng chơi mà là mất thì mỗi lớp phải chịu một nửa số tiền chứ, sao cứ đổ hết trách nhiệm sang lớp mình vậy? Chỉ vì lớp mình là lớp thường ư?
Cây bút trẻ triển vọng.
Viết một lá thư gửi lên bộ giáo dục là xong.
 
  • Like
Reactions: Hạ Di
Top Bottom