Chuyện bạn bè

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bạn bè, mối quan hệ đứng sau gia đình và họ hàng. Kiếm được 1 người bạn thì rất dễ nhưng để giữ được thì rất khó. Mình đây, vốn không đi xe đạp, bố mẹ lại còn đón muộn. May là trời đã cho mình mấy người bạn ở lại cùng và bọn mình chơi cũng rất thân thiết.
Có bạn rồi thì chả nhẽ ngồi nhìn nhau không làm gì à? Tất nhiên bọn mình phải chơi với nhau. Nhưng từ cái chỗ tìm một thứ thú vị để làm đã nảy sinh ra quá nhiều tranh cãi.
Mình có một đứa, là con gái. Nó về muộn hơn tất cả những đứa khác chỉ sau mình cho nên thường là chỉ có 2 đứa chơi với nhau. Ừ thì các bạn có thể liên tưởng đến việc mà ai cũng biết nhưng nó khá là...ác(?!) Bạn ấy cũng tự nhận mình vậy. Nó là người trong lớp bị hứng chịu việc nói xấu nhiều nhất. Đánh bạn nhưng không phải là kiểu đánh bắt nạt(nó gọi là chơi), ra vẻ ác độc,...
Hai đứa còn lại là con trai. Một đứa cũng bị nói xấu rất nhiều(ra khỏi chỗ trong lớp quá nhiều, hát cả một đống bài trong giờ ăn trưa dù giọng của nó không tệ đến mấy, đôi lúc nó cũng thích "trù" mấy đứa trong lớp nhưng không thường xuyên...). Một đứa là ở lớp khác nên mình không rõ lắm
Bọn mình chơi với nhau cũng được lâu. Gần đây đứa bạn gái nó nghĩ là tớ bán đứng nó, theo phe bọn nói xấu, đã vậy con chơi với cả đứa "học kém, hư đốn" nhất lớp. Mình bình đẳng với tất cả mọi người. Cái bạn "học kém" ấy, mình phải cho "học kém" vào trong ngoặc kép vì bạn ấy không phải là giốt nát, chỉ do quá "quậy" nên mới bị nhiều người "trù" cho.
Mấy hôm nay, có đứa con trai nó cãi nhau với đứa con gái vì nói chuyện không hợp chủ đề. Cái đứa con trai ấy cũng khá hiểu mình và mình cũng khá hiểu nó(kiểu như sắp thành BFF).
Mình muốn hòa giải nhưng mà không được. Cứ bấp bênh kiểu gì ấy. Có cắt đứt cũng không được, nếu mình không chơi với nó nữa thì mình vẫn bị bắt chơi với nó. Mình với bọn nó ở lại muộn, không trốn đâu được, còn cách nào đâu. Hay là do mình suy tư quá nhiều?
 

lê thị hải nguyên

Mùa hè Hóa học
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
28 Tháng hai 2017
2,166
3,199
689
21
Thanh Hóa
HV Thánh Huy
bạn nên hiểu rằng lúc nào mình cũng sẽ không tránh khỏi những hiểu lầm của bạn bè,mình cũng vậy
cách tốt nhất mình thấy bạn nên bình tĩnh,bạn ấy còn chưa trách khứ bạn thì có nghĩa là bạn ấy vẫn tin tưởng bạn và vẫn có thể bạn ấy hi vọng bạn có thể cho bạn ấy một lời giải thích :p
Nếu bạn thấy không yên tâm thì bạn có thể lựa lúc bạn ấy đang nói chuyện với mình và từ từ dẫn đến một lời giải thích ngắn gọn,không quá rườm rà mà bạn ấy vẫn có thể bạn đang nói gì và thông cảm cho bạn:D
 
  • Like
Reactions: realjacker07

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
Mình vừa giải thích, vừa chịu trận của bạn ấy. Tất nhiên là bọn mk chưa rạn nưt đâu, thế còn rất may :)
 

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
Bạn bè, mối quan hệ đứng sau gia đình và họ hàng. Kiếm được 1 người bạn thì rất dễ nhưng để giữ được thì rất khó. Mình đây, vốn không đi xe đạp, bố mẹ lại còn đón muộn. May là trời đã cho mình mấy người bạn ở lại cùng và bọn mình chơi cũng rất thân thiết.
Có bạn rồi thì chả nhẽ ngồi nhìn nhau không làm gì à? Tất nhiên bọn mình phải chơi với nhau. Nhưng từ cái chỗ tìm một thứ thú vị để làm đã nảy sinh ra quá nhiều tranh cãi.
Mình có một đứa, là con gái. Nó về muộn hơn tất cả những đứa khác chỉ sau mình cho nên thường là chỉ có 2 đứa chơi với nhau. Ừ thì các bạn có thể liên tưởng đến việc mà ai cũng biết nhưng nó khá là...ác(?!) Bạn ấy cũng tự nhận mình vậy. Nó là người trong lớp bị hứng chịu việc nói xấu nhiều nhất. Đánh bạn nhưng không phải là kiểu đánh bắt nạt(nó gọi là chơi), ra vẻ ác độc,...
Hai đứa còn lại là con trai. Một đứa cũng bị nói xấu rất nhiều(ra khỏi chỗ trong lớp quá nhiều, hát cả một đống bài trong giờ ăn trưa dù giọng của nó không tệ đến mấy, đôi lúc nó cũng thích "trù" mấy đứa trong lớp nhưng không thường xuyên...). Một đứa là ở lớp khác nên mình không rõ lắm
Bọn mình chơi với nhau cũng được lâu. Gần đây đứa bạn gái nó nghĩ là tớ bán đứng nó, theo phe bọn nói xấu, đã vậy con chơi với cả đứa "học kém, hư đốn" nhất lớp. Mình bình đẳng với tất cả mọi người. Cái bạn "học kém" ấy, mình phải cho "học kém" vào trong ngoặc kép vì bạn ấy không phải là giốt nát, chỉ do quá "quậy" nên mới bị nhiều người "trù" cho.
Mấy hôm nay, có đứa con trai nó cãi nhau với đứa con gái vì nói chuyện không hợp chủ đề. Cái đứa con trai ấy cũng khá hiểu mình và mình cũng khá hiểu nó(kiểu như sắp thành BFF).
Mình muốn hòa giải nhưng mà không được. Cứ bấp bênh kiểu gì ấy. Có cắt đứt cũng không được, nếu mình không chơi với nó nữa thì mình vẫn bị bắt chơi với nó. Mình với bọn nó ở lại muộn, không trốn đâu được, còn cách nào đâu. Hay là do mình suy tư quá nhiều?
Mọi việc trở nên đơn giản hơn nếu e nghĩ đơn giản
Cứ làm điều e cho là đúng. E sống cho e. Chứ có sống cho ng khác đâu mà sợ. Em cứ chơ bthuong với bạn thôi.
Mình nên là 1 ng cao thượng em nhé ^_^
Chúc em luôn vui.
Chúc em luôn ĐỦ ^_^
 
  • Like
Reactions: realjacker07

toilatot

Banned
Banned
Thành viên
1 Tháng ba 2017
3,368
2,140
524
Hà Nam
THPT Trần Hưng Đạo -Nam Định
bạn nên hiểu rằng lúc nào mình cũng sẽ không tránh khỏi những hiểu lầm của bạn bè,mình cũng vậy
cách tốt nhất mình thấy bạn nên bình tĩnh,bạn ấy còn chưa trách khứ bạn thì có nghĩa là bạn ấy vẫn tin tưởng bạn và vẫn có thể bạn ấy hi vọng bạn có thể cho bạn ấy một lời giải thích :p
Nếu bạn thấy không yên tâm thì bạn có thể lựa lúc bạn ấy đang nói chuyện với mình và từ từ dẫn đến một lời giải thích ngắn gọn,không quá rườm rà mà bạn ấy vẫn có thể bạn đang nói gì và thông cảm cho bạn:D
mình luôn luôn không nói gì khi bạn bè hiểu lầm bởi tại sao chứ bạn ấy hiểu lầm mình chứng tỏ bạn ấy không biết gì về mình coi thường mình
 

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
mình luôn luôn không nói gì khi bạn bè hiểu lầm bởi tại sao chứ bạn ấy hiểu lầm mình chứng tỏ bạn ấy không biết gì về mình coi thường mình
Thường những người bạn thân bạn tốt sẽ rất hiểu và quan tâm đến mình. Những kẻ không biết về mình, chỉ có quen thôi mà các bạn hay gọi là bạn không phải là bạn bè đâu. Khi các bạn hiểu lầm nhau thì phải đứng về cả 2 phía là tốt nhất, các bạn sẽ không ghét mình và "trở thành người cao thượng"
 

toilatot

Banned
Banned
Thành viên
1 Tháng ba 2017
3,368
2,140
524
Hà Nam
THPT Trần Hưng Đạo -Nam Định
Thường những người bạn thân bạn tốt sẽ rất hiểu và quan tâm đến mình. Những kẻ không biết về mình, chỉ có quen thôi mà các bạn hay gọi là bạn không phải là bạn bè đâu. Khi các bạn hiểu lầm nhau thì phải đứng về cả 2 phía là tốt nhất, các bạn sẽ không ghét mình và "trở thành người cao thượng"
thế ko phải là nguoif 2 long sao.///
 
Top Bottom