[Tự sáng tác] Truyện dài & truyện ngắn

Bé Thiên Bình

Banned
Banned
28 Tháng hai 2017
1,560
2,782
504
Nghệ An
THCS Hưng Thịnh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Giới thiệu về tác giả, tác phẩm:
Tác giả: @Bé Thiên Bình (Dương Thị Khánh Huyền)
Bút Danh(biệt hiệu): Hara
Tác phẩm: truyện của mình chủ yếu là về gia đình, bạn bè, trường học. Và đượng nhiên tất cả những gì viết trong truyện đều có thật(chỉ có khác tên thôi). Tác phẩm này được ra đời nhằm ghi dấu lại những sự kiện trong đời mình, được viết như truyện kể. Mình không rành về văn học lắm nên viết truyện cũng không hay.
Truyện có thể gồm nhiều chap. Tất cả truyện sẽ đăng tại đây!
Thể loại: truyện dài &truyện ngắn
Giới thiệu các nhân vật trong truyện:
Các hình ảnh được tượng trưng cho mỗi nhân vật!
-Hara- là mình: một cô bé đáng yêu, hiền lành, nhưng ngốc nghếch, ham đọc sách, là người luôn có tâm trạng.
JPpnHoU.jpg

-Nary-bạn thân của Hara: một cô bé xinh xắn tốt bụng ngộ nghĩnh, hay cười đùa. Là người thông minh.
RUEZAvy.jpg

-Nina-bạn thân của Hara và Nary: Học khá, nhiều người quý mến. Chơi với bạn bè rất tốt.
Hwlh0ms.jpg

-Yuri-hàng xóm của Hara: là người nóng tính, lạnh lùng, ít nói, có tinh thần trách nhiệm cao.
6x1urs9.jpg
-Kotori-lớp trưởng của lớp Hara: xinh đẹp, học giỏi, đáng yêu.
JSzkqSR.jpg

-Tina: cô bạn bướng bỉnh, khó ưa
zpEw4dk.jpg

-Fiona: cô bạn ham ăn, dễ kết bạn.
WSyFqcB.jpg

-Jeny: cô bạn sành điệu, kiêu sa.
LJMBvXC.jpg
-Francis: là người học giỏi, đẹp trai, ga lăng, phong độ.
f9c2ec41bd7c9e32891536f213363841.jpg
-Claire:Người bạn trai được Hara coi là giống con gái nhất
cbe33ddd159beccb695b65eda2353f7c.jpg

-Bruce: Người bạn trai yêu lao động nhất
1768fd59e99d70e903b537aa52efcd58.jpg
Bài đầu tiên mình dành để giới thiệu về truyện. bắt đầu từ ngày mai mình sẽ viết truyện vào đây, đến lúc đó cho dù truyện có hay hay không các bạn vẫn phải ủng hộ mình đó nha.
 

Bé Thiên Bình

Banned
Banned
28 Tháng hai 2017
1,560
2,782
504
Nghệ An
THCS Hưng Thịnh
TÁC PHẨM ĐẦU TIÊN:

Câu chuyện động trời
Hôm ấy trời mưa, tôi dậy rất sớm, đánh răng rửa mặt, mặc đồng phục rồi chạy ùa đến trường, quên cả ăn cơm. Thực ra là hôm đó tổ tôi làm trực nhật, tôi phải tới trường thật sớm. Trên đường đi tôi cứ nghĩ chắc chắn mình sẽ là người tới sớm nhất. Không ngờ lúc tôi đến đã có 3-4 người đang lúi húi làm, người quét, người bưng, người lau bảng, người sửa bàn...
-Ê! Hara, sao tới muộn thế? - Tina nói
Tôi đỏ mặt:
-Tao dậy hơi muộn!

-Thôi vào làm trực nhật đi, muộn giờ bây giờ! - Yuri nói
-Ừ! Hôm nay tao làm gì? -Tôi hỏi với thái độ khó chịu
-Ừm... Thay nước đi!
Tôi vội vã xách cặp lại phía bàn rồi vội vã bưng thau nước chạy đi. Tự nhiên tôi thấy tức và nghĩ rằng họ đang muốn chơi xỏ tôi. Đang đi, vì bất cẩn nên tôi va phải Bruce:
-Oái... Này sao hôm nay buồn thế? - Bruce hỏi với thái độ không hề trách mắng vì tôi đã va phải và hắt nước lên người bạn ấy
-Xin lỗi nhé! Hôm nay không được vui! - Tôi hờ hẫng kết luận rồi bỏ đi
Vừa bưng thau nước vào, thấy mấy tên nam nhi cứ ngồi trước cửa lớp cười. Tôi đoán ra rằng chắc bọn này định bày trò gì với mình đây. Biết thế nhưng tôi vẫn bưng thau nước đi bình thường như không có chuyện gì. Quả nhiên khi tôi đi qua thì Claire chợt giơ chân lên muốn làm tôi ngã, may là tôi đã phát hiện trước điều đó. Tôi lấy chân trái dẫm chân nó xuống khiến nó la oai oái rồi sẵn thau nước trên tay tôi hất về phía nó làm cho người nó ướt như chuột lột. Buông một câu rồi tôi bỏ đi:
-Đừng mơ nữa! Tỉnh lại đi!
Trong lòng tôi nghĩ, chắc nó hận mình lắm nhưng nó tự làm tự chịu thôi. Không ngờ sau khi trống vô học được 5 phút nó chạy qua bàn tôi:
-Cho xin lỗi chuyện lúc nãy nha!
Tôi gật đầu và mỉm cười không nói gì. Hôm nay không có giáo viên dạy, cô Yui bị ốm. Lớp tôi phá lên, có đứa còn chạy lên bảng viết: GIỜ TỰ QUẨY khiến cả lớp cười bò.

Đang vui bỗng dưng tôi nghe có tiếng nói thoáng qua:
-... con nuôi... vậy!
-... nhặt... sao! Hí hí
Tôi không biết rõ sự tình ra sao. Thì ra mấy đứa bàn tán chuyện đó là mấy đứa tổ tôi. Tôi tò mò quay sang hỏi:
-Bây nói chuyện gì mà con nuôi chi chi đó?
Lúc đầu tụi nó định không nói tôi biết nhưng sau một hồi thảo luận tui nó đành nói cho tôi nghe:
-Mà mày không được nói cho ai nghe chưa? -Jeny kể - Tụi tao đang bàn chuyện Bruce không phải con của bố mẹ nó!
-Hả~~ Nó không phải con bố mẹ nó chứ con ai? Chẳng lẽ ma đẻ ra nó?
-Không, không. Ý tao là: Ba mẹ hiện tại của nó không phải người sinh ra nó!
Tôi ngớ ra rồi bỗng nhiên hiểu ra mọi chuyện:
-Vậy Bruce có biết chuyện đó không?
-Đương nhiên không?
-Sao tụi mày biết chuyện đó? - Hỏi xong mới thấy tôi hỏi thừa, lớp tôi chuyện gì mà chẳng thể biết, tôi hỏi tiếp - Thế nên tụi mày bàn tán xôn xao vậy mà không nghĩ tới chuyện nếu nó biết chuyện này thì sẽ ra sao hả? Tao nghĩ chuyện này nên để nó biết từ miệng bố mẹ nuôi của nó chứ đừng để nó biết từ miệng bạn bè.
Nói xong tôi lục đục bỏ đi. tôi không nghĩ một đứa hiền lành như nó mà phải phải chịu cảnh đó. thấy đó vẫn luôn tốt bụng, hiền lành, luôn cười tươi vậy mà... Thôi đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Tiếng trống tan học vang lên, tiết học mới đó đã kết thúc. Tôi ra về trong tâm trạng buồn, không vui. Lần đầu tiên tôi lo cho nó như vậy!


Hết
Tác giả: Hara
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thưa các độc giả yêu quý. Đây là lần đầu tiên tôi viết truyện nên cho dù hay hay không hay thì mong các bạn đọc hết hết vì mình đã cất công lắm mới viết xong cái này đó! Và nhận xét thật lòng để mình có thêm nghị lực nha!
 

Bé Thiên Bình

Banned
Banned
28 Tháng hai 2017
1,560
2,782
504
Nghệ An
THCS Hưng Thịnh
TRUYỆN NGẮN
Diễn đàn học mãi

eAmqKPH.jpg
Ở lớp nhiều bài tập quá, có nhiều bài Hara không biết làm vì vậy, Hara quyết định mở máy tính ra để tìm câu trả lời. Trước đây Hara đăng kí thành viên ở rất nhiều trang mạng trực tuyến. Nhưng cái nào cũng không thể giải bài tập cho cô bé, cô cũng chẳng biết ai có thể giải được bài tập đó, sau có cô chạy qua hỏi anh Google thì có một cái bài tập của https://diendan.hocmai.vn cô nhấn vào đó và thấy những câu trả lời rất tuyệt, mọi người hình như ai cũng rất gắn bó với nhau. Cô quyết định đăng kí làm thành viên ở 4rum. Hôm đó là ngày 28/8. Thời gian đầu cô không muốn tìm hiểu trang mạng này lắm. Một thời gian sau, cô chán quá nên lại chạy qua 4rum để chơi. Cô đọc những status, các box học, box vui chơi, giải trí. Khiến cô càng thêm hứng thú hơn. Đến lớp cô giới thiệu cho các bạn trong lớp:
-Hôm qua, tớ mới tìm được một trang học trực tuyến, mà cái trang mạng này hay lắm nhé!
-Haiz!
-Sao thế? Mọi người không nghe Hara nói hả?
-Không phải, nhưng ở đó có gì thú vị chứ?
-Các bạn không đăng kí làm sao biết là có thú vị hay không chứ? - Hara nổi giận

Sau đó một thời gian thì bây giờ đã có rất nhiều bạn trong lớp của Hara tham gia vào 4rum.
Từ đó đến giờ, cô bé ấy vẫn luôn miệng không ngừng giới thiệu về 4rum này. Cô nghĩ rằng " Nếu mình cố gắng giới thiệu thì mọi người sẽ hiểu."
Đây là một trang mạng trực tuyến rất thú vị. Mong rằng những bạn đọc được câu chuyện này sẽ tham gia 4rum nhiều hơn. Để 4rum trở thành một ngôi nhà lớn cho mọi người...

Hết
Tác giả: Hara
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thưa các độc giả yêu quý. Đây là lần đầu tiên tôi viết truyện nên cho dù hay hay không hay thì mong các bạn đọc hết hết vì mình đã cất công lắm mới viết xong cái này đó! Và nhận xét thật lòng để mình có thêm nghị lực nha!
 

S I M O

Cựu Phụ trách nhóm Anh
Thành viên
19 Tháng tư 2017
3,385
9
4,341
649
Nam Định
Trái tim của Riky-Kun
- Về cách trình bày bạn high màu chữ nhìn rất rối.
- Lời thoại bạn viết quá nhiều.
- Nhiều chỗ còn lan man, khó hiểu không làm nổi bật nội dung chính.
- Nhân vật Hara bạn xây dựng tính cách thất thường,chưa chân thực.
 
  • Like
Reactions: Bé Thiên Bình

Bé Thiên Bình

Banned
Banned
28 Tháng hai 2017
1,560
2,782
504
Nghệ An
THCS Hưng Thịnh
- Về cách trình bày bạn high màu chữ nhìn rất rối.
- Lời thoại bạn viết quá nhiều.
- Nhiều chỗ còn lan man, khó hiểu không làm nổi bật nội dung chính.
- Nhân vật Hara bạn xây dựng tính cách thất thường,chưa chân thực.
Ahihi! Cảm ơn bạn đã góp ý! Mình sẽ sử những lỗi mà bạn đã chỉ ra. Tại lần đầu mình viết mà. Còn về tính cách nhân vật Hara thì do là truyện nên nó thế
 
Top Bottom