CLB Âm nhạc Tin nhắn âm nhạc - Số 66

Trâm Nguyễn Thị Ngọc

Giải Nhất event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
13 Tháng mười 2018
1,523
1,339
216
18
Quảng Trị
Trường TH&THCS Hải Ba
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tin nhắn 1 :
Người gửi : @dotnatbet
Người nhận : @B.N.P.Thảo
Lời nhắn : Chuyến đi của thanh xuân . Cảm ơn vì đã cùng nhóm với tôi ; cùng tôi giúp đỡ , trau dồi nhiều kinh nghiệm . Chắc đây cũng là một phần của thanh xuân :)
Bài hát kèm theo :
---------------------------------------------------
Tin nhắn 2 :
Người gửi : Ẩn danh
Người nhận : @Takudo
Lời nhắn : đợi đấy =)) ,thôi ngay trò phá wall t =))
Bài hát kèm theo :
---------------------------------------------------
Tin nhắn 3 :
Người gửi : Ẩn danh
Người nhận : @Toshiro Koyoshi
Lời nhắn : Là đáy đó ạ : ((( Giống như đáy biển nhưng không phải đáy biển ạ : (((
Bài hát kèm theo :
---------------------------------------------------
Tin nhắn 4 :
Người gửi : Ẩn danh
Người nhận : Những người tôi yêu quý
Lời nhắn : Cảm ơn vì tất cả. Đừng quên nhau nhé :D
Bài hát kèm theo :
---------------------------------------------------
Tin nhắn 5 :
Người gửi : Ẩn danh
Người nhận : @Thiên Thuận, @Võ Thu Uyên, @Vũ Ivy, @trà nguyễn hữu nghĩa
Lời nhắn : Chào anh chị. Chắc anh chị không biết em đâu, nhưng em thì biết anh chị rất rõ... Em biết đến anh chị thông qua 1 số thành viên trên HMF, và đã theo dõi anh chị mấy hôm nay. Thực ra, hôm nay em viết tin nhắn âm nhạc này, để nhờ anh chị tư vấn 1 chút chuyện nhỏ.... Hì, có vẻ em hơi vô duyên khi nhờ anh chị giúp nhỉ? Nhưng em không biết làm sao cả, em đang rất hoang mang... Em từng đọc được 1 status, rằng nếu có vấn đề tình cảm thì nhờ anh Thuận giúp, vì anh ấy hay tư vấn mấy chuyện này... Và rồi trong số Tin nhắn âm nhạc trước, chị Xuân cũng tư vấn cho 1 bạn về tình yêu đơn phương nên em muốn nghe chị tư vấn. Mấy hôm nay, theo tìm hiểu, em biết hầu như status nào có anh Thuận, là ở đó có chị Uyên, ở đâu có anh nghĩa, ở đó có chị Xuân và ngược lại. Qua quá trình theo dõi, em thấy anh Thuận, chị Uyên, chị Xuân và anh Nghĩa hình như rất thân nhau, và dường như 4 người có 1 quan hệ khá đặc biệt, nên em mới mạo phạm gửi tin nhắn cho mọi người... Hình như, em hơi dài dòng rồi... Bây giờ em sẽ vào vđ chính ạ. Chuyện là, em đang thích một người, nhưng em không biết người đó có thích em hay không? Em vốn hơi nhút nhát, không thích nói chuyện với người nào, vậy em phải làm sao để người đó biết rằng em thích người đó, và phải làm sao để bắt chuyện với người đó đây? Làm sao để em có thể như chị Xuân, mạnh dạn tỏ tình với người mình thích? Làm sao để như chị Uyên, có thể vui vẻ nói chuyện với mọi người, và đặc biệt là với "người đó". Làm sao để người đó hiểu được em, dù không để ý em nhưng khi em hỏi vẫn nói chuyện vui vẻ như anh Nghĩa? Làm sao để em được nghe những lời nói thật lòng của người đó như anh Thuận đã từng nói vậy ạ? Làm sao... Làm sao đây? Em muốn nghe ý kiến của 4 người, mọi người giúp em nhé!
Bài hát kèm theo :
---------------------------------------------------
Đừng quên gửi những tin nhắn thân thương qua TIN NHẮN ÂM NHẠC nhé mọi người ;).
 

Mart Hugon

Học sinh gương mẫu
HV CLB Hội họa
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
19 Tháng bảy 2018
1,794
2,817
396
Hà Nội
Teitan Tokyo
Tin nhắn 1 :
Người gửi : @dotnatbet
Người nhận : @B.N.P.Thảo
Lời nhắn : Chuyến đi của thanh xuân . Cảm ơn vì đã cùng nhóm với tôi ; cùng tôi giúp đỡ , trau dồi nhiều kinh nghiệm . Chắc đây cũng là một phần của thanh xuân :)
Bài hát kèm theo :
---------------------------------------------------
Tin nhắn 2 :
Người gửi : Ẩn danh
Người nhận : @Takudo
Lời nhắn : đợi đấy =)) ,thôi ngay trò phá wall t =))
Bài hát kèm theo :
---------------------------------------------------
Tin nhắn 3 :
Người gửi : Ẩn danh
Người nhận : @Toshiro Koyoshi
Lời nhắn : Là đáy đó ạ : ((( Giống như đáy biển nhưng không phải đáy biển ạ : (((
Bài hát kèm theo :
---------------------------------------------------
Tin nhắn 4 :
Người gửi : Ẩn danh
Người nhận : Những người tôi yêu quý
Lời nhắn : Cảm ơn vì tất cả. Đừng quên nhau nhé :D
Bài hát kèm theo :
---------------------------------------------------
Tin nhắn 5 :
Người gửi : Ẩn danh
Người nhận : @Thiên Thuận, @Võ Thu Uyên, @Vũ Ivy, @trà nguyễn hữu nghĩa
Lời nhắn : Chào anh chị. Chắc anh chị không biết em đâu, nhưng em thì biết anh chị rất rõ... Em biết đến anh chị thông qua 1 số thành viên trên HMF, và đã theo dõi anh chị mấy hôm nay. Thực ra, hôm nay em viết tin nhắn âm nhạc này, để nhờ anh chị tư vấn 1 chút chuyện nhỏ.... Hì, có vẻ em hơi vô duyên khi nhờ anh chị giúp nhỉ? Nhưng em không biết làm sao cả, em đang rất hoang mang... Em từng đọc được 1 status, rằng nếu có vấn đề tình cảm thì nhờ anh Thuận giúp, vì anh ấy hay tư vấn mấy chuyện này... Và rồi trong số Tin nhắn âm nhạc trước, chị Xuân cũng tư vấn cho 1 bạn về tình yêu đơn phương nên em muốn nghe chị tư vấn. Mấy hôm nay, theo tìm hiểu, em biết hầu như status nào có anh Thuận, là ở đó có chị Uyên, ở đâu có anh nghĩa, ở đó có chị Xuân và ngược lại. Qua quá trình theo dõi, em thấy anh Thuận, chị Uyên, chị Xuân và anh Nghĩa hình như rất thân nhau, và dường như 4 người có 1 quan hệ khá đặc biệt, nên em mới mạo phạm gửi tin nhắn cho mọi người... Hình như, em hơi dài dòng rồi... Bây giờ em sẽ vào vđ chính ạ. Chuyện là, em đang thích một người, nhưng em không biết người đó có thích em hay không? Em vốn hơi nhút nhát, không thích nói chuyện với người nào, vậy em phải làm sao để người đó biết rằng em thích người đó, và phải làm sao để bắt chuyện với người đó đây? Làm sao để em có thể như chị Xuân, mạnh dạn tỏ tình với người mình thích? Làm sao để như chị Uyên, có thể vui vẻ nói chuyện với mọi người, và đặc biệt là với "người đó". Làm sao để người đó hiểu được em, dù không để ý em nhưng khi em hỏi vẫn nói chuyện vui vẻ như anh Nghĩa? Làm sao để em được nghe những lời nói thật lòng của người đó như anh Thuận đã từng nói vậy ạ? Làm sao... Làm sao đây? Em muốn nghe ý kiến của 4 người, mọi người giúp em nhé!
Bài hát kèm theo :
---------------------------------------------------
Đừng quên gửi những tin nhắn thân thương qua TIN NHẮN ÂM NHẠC nhé mọi người ;).
Cô chú của cháu thành chuyên gia tâm lý từ hồi nào thế nhỉ?
 

trà nguyễn hữu nghĩa

Cựu Mod Vật Lí |Cây bút Thơ|Thần tượng VH
Thành viên
14 Tháng năm 2017
3,974
7,620
744
21
Phú Yên
Trường THPT Lương Văn Chánh
Tin nhắn 1 :
Người gửi : @dotnatbet
Người nhận : @B.N.P.Thảo
Lời nhắn : Chuyến đi của thanh xuân . Cảm ơn vì đã cùng nhóm với tôi ; cùng tôi giúp đỡ , trau dồi nhiều kinh nghiệm . Chắc đây cũng là một phần của thanh xuân :)
Bài hát kèm theo :
---------------------------------------------------
Tin nhắn 2 :
Người gửi : Ẩn danh
Người nhận : @Takudo
Lời nhắn : đợi đấy =)) ,thôi ngay trò phá wall t =))
Bài hát kèm theo :
---------------------------------------------------
Tin nhắn 3 :
Người gửi : Ẩn danh
Người nhận : @Toshiro Koyoshi
Lời nhắn : Là đáy đó ạ : ((( Giống như đáy biển nhưng không phải đáy biển ạ : (((
Bài hát kèm theo :
---------------------------------------------------
Tin nhắn 4 :
Người gửi : Ẩn danh
Người nhận : Những người tôi yêu quý
Lời nhắn : Cảm ơn vì tất cả. Đừng quên nhau nhé :D
Bài hát kèm theo :
---------------------------------------------------
Tin nhắn 5 :
Người gửi : Ẩn danh
Người nhận : @Thiên Thuận, @Võ Thu Uyên, @Vũ Ivy, @trà nguyễn hữu nghĩa
Lời nhắn : Chào anh chị. Chắc anh chị không biết em đâu, nhưng em thì biết anh chị rất rõ... Em biết đến anh chị thông qua 1 số thành viên trên HMF, và đã theo dõi anh chị mấy hôm nay. Thực ra, hôm nay em viết tin nhắn âm nhạc này, để nhờ anh chị tư vấn 1 chút chuyện nhỏ.... Hì, có vẻ em hơi vô duyên khi nhờ anh chị giúp nhỉ? Nhưng em không biết làm sao cả, em đang rất hoang mang... Em từng đọc được 1 status, rằng nếu có vấn đề tình cảm thì nhờ anh Thuận giúp, vì anh ấy hay tư vấn mấy chuyện này... Và rồi trong số Tin nhắn âm nhạc trước, chị Xuân cũng tư vấn cho 1 bạn về tình yêu đơn phương nên em muốn nghe chị tư vấn. Mấy hôm nay, theo tìm hiểu, em biết hầu như status nào có anh Thuận, là ở đó có chị Uyên, ở đâu có anh nghĩa, ở đó có chị Xuân và ngược lại. Qua quá trình theo dõi, em thấy anh Thuận, chị Uyên, chị Xuân và anh Nghĩa hình như rất thân nhau, và dường như 4 người có 1 quan hệ khá đặc biệt, nên em mới mạo phạm gửi tin nhắn cho mọi người... Hình như, em hơi dài dòng rồi... Bây giờ em sẽ vào vđ chính ạ. Chuyện là, em đang thích một người, nhưng em không biết người đó có thích em hay không? Em vốn hơi nhút nhát, không thích nói chuyện với người nào, vậy em phải làm sao để người đó biết rằng em thích người đó, và phải làm sao để bắt chuyện với người đó đây? Làm sao để em có thể như chị Xuân, mạnh dạn tỏ tình với người mình thích? Làm sao để như chị Uyên, có thể vui vẻ nói chuyện với mọi người, và đặc biệt là với "người đó". Làm sao để người đó hiểu được em, dù không để ý em nhưng khi em hỏi vẫn nói chuyện vui vẻ như anh Nghĩa? Làm sao để em được nghe những lời nói thật lòng của người đó như anh Thuận đã từng nói vậy ạ? Làm sao... Làm sao đây? Em muốn nghe ý kiến của 4 người, mọi người giúp em nhé!
Bài hát kèm theo :
---------------------------------------------------
Đừng quên gửi những tin nhắn thân thương qua TIN NHẮN ÂM NHẠC nhé mọi người ;).
Tớ chả giỏi giang mấy trong chuyện tình cảm đâu nên có chuyện tình cảm đừng tìm tớ :D
Lời nhắn tới bạn: Ngay cả việc để tên bạn cũng không dám thì dám nói chuyện với người bạn thích có vẻ khó rồi đấy.....Muốn làm việc lớn thì nên bắt đầu từ những việc nhỏ thôi bạn. Mình sẽ không ngại nếu bạn tạo hội thoài và chúng ta nói chuyện...mấy chuyện này không thích cho nhiều người biết :)
 

Thiên Thuận

Cựu Mod Anh |GOLDEN Challenge’s first runner-up
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
24 Tháng ba 2017
3,800
13,157
1,029
Vĩnh Long
Đại học Đồng Tháp - Ngành Sư phạm Tiếng Anh
Người gửi : Ẩn danh
Người nhận : @Thiên Thuận, @Võ Thu Uyên, @Vũ Ivy, @trà nguyễn hữu nghĩa
Lời nhắn : Chào anh chị. Chắc anh chị không biết em đâu, nhưng em thì biết anh chị rất rõ... Em biết đến anh chị thông qua 1 số thành viên trên HMF, và đã theo dõi anh chị mấy hôm nay. Thực ra, hôm nay em viết tin nhắn âm nhạc này, để nhờ anh chị tư vấn 1 chút chuyện nhỏ.... Hì, có vẻ em hơi vô duyên khi nhờ anh chị giúp nhỉ? Nhưng em không biết làm sao cả, em đang rất hoang mang... Em từng đọc được 1 status, rằng nếu có vấn đề tình cảm thì nhờ anh Thuận giúp, vì anh ấy hay tư vấn mấy chuyện này... Và rồi trong số Tin nhắn âm nhạc trước, chị Xuân cũng tư vấn cho 1 bạn về tình yêu đơn phương nên em muốn nghe chị tư vấn. Mấy hôm nay, theo tìm hiểu, em biết hầu như status nào có anh Thuận, là ở đó có chị Uyên, ở đâu có anh nghĩa, ở đó có chị Xuân và ngược lại. Qua quá trình theo dõi, em thấy anh Thuận, chị Uyên, chị Xuân và anh Nghĩa hình như rất thân nhau, và dường như 4 người có 1 quan hệ khá đặc biệt, nên em mới mạo phạm gửi tin nhắn cho mọi người... Hình như, em hơi dài dòng rồi... Bây giờ em sẽ vào vđ chính ạ. Chuyện là, em đang thích một người, nhưng em không biết người đó có thích em hay không? Em vốn hơi nhút nhát, không thích nói chuyện với người nào, vậy em phải làm sao để người đó biết rằng em thích người đó, và phải làm sao để bắt chuyện với người đó đây? Làm sao để em có thể như chị Xuân, mạnh dạn tỏ tình với người mình thích? Làm sao để như chị Uyên, có thể vui vẻ nói chuyện với mọi người, và đặc biệt là với "người đó". Làm sao để người đó hiểu được em, dù không để ý em nhưng khi em hỏi vẫn nói chuyện vui vẻ như anh Nghĩa? Làm sao để em được nghe những lời nói thật lòng của người đó như anh Thuận đã từng nói vậy ạ? Làm sao... Làm sao đây? Em muốn nghe ý kiến của 4 người, mọi người giúp em nhé!
Bài hát kèm theo:
Oke là anh đây, haha :D Anh chuẩn bị lảm nhảm đôi thứ, em nghe nhá ^^ Lời đầu tiên mà anh muốn nói chính là: Không sao, không sao, em đừng lo lắng, cứ ib anh đừng suy nghĩ hay ngại ngùng gì cả ^^ Em cứ hội thoại riêng anh, ở diễn đàn hay Facebook rồi anh em mình tâm sự, thế thôi, đơn giản mà. Em nói mình nhút nhát, không thích nói chuyện với người khác, không thích bắt chuyện ư...?! Không, anh trân trọng những gì em gửi ra ở đây đấy. Em đã dám thổ lộ mình dù chỉ là ẩn danh.. Còn bây giờ anh đợi em ib nhá, anh đợiiiiii và đừng để anh đợi lâu :3
Mỗi người có tính cách, cách thức bộc lộ tình cảm và cách ứng xử hành động riêng biệt, cho nên nếu em muốn trao đổi hay tâm sự với ai, anh hay chị Uyên, anh Nghĩa, chị Xuân thì em ib riêng ha, vốn dĩ chuyện này nói ở đây không tiện rồi, với lại anh muốn tâm sự, hiểu rõ chi tiết ngọn nguồn để có thể giúp em hết sức có thể ^^ Rồi, thế thôi nha.
Chúc em tất cả <3
 

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,676
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
Tin nhắn 5 :
Người gửi : Ẩn danh
Người nhận : @Thiên Thuận, @Võ Thu Uyên, @Vũ Ivy, @trà nguyễn hữu nghĩa
Lời nhắn : Chào anh chị. Chắc anh chị không biết em đâu, nhưng em thì biết anh chị rất rõ... Em biết đến anh chị thông qua 1 số thành viên trên HMF, và đã theo dõi anh chị mấy hôm nay. Thực ra, hôm nay em viết tin nhắn âm nhạc này, để nhờ anh chị tư vấn 1 chút chuyện nhỏ.... Hì, có vẻ em hơi vô duyên khi nhờ anh chị giúp nhỉ? Nhưng em không biết làm sao cả, em đang rất hoang mang... Em từng đọc được 1 status, rằng nếu có vấn đề tình cảm thì nhờ anh Thuận giúp, vì anh ấy hay tư vấn mấy chuyện này... Và rồi trong số Tin nhắn âm nhạc trước, chị Xuân cũng tư vấn cho 1 bạn về tình yêu đơn phương nên em muốn nghe chị tư vấn. Mấy hôm nay, theo tìm hiểu, em biết hầu như status nào có anh Thuận, là ở đó có chị Uyên, ở đâu có anh nghĩa, ở đó có chị Xuân và ngược lại. Qua quá trình theo dõi, em thấy anh Thuận, chị Uyên, chị Xuân và anh Nghĩa hình như rất thân nhau, và dường như 4 người có 1 quan hệ khá đặc biệt, nên em mới mạo phạm gửi tin nhắn cho mọi người... Hình như, em hơi dài dòng rồi... Bây giờ em sẽ vào vđ chính ạ. Chuyện là, em đang thích một người, nhưng em không biết người đó có thích em hay không? Em vốn hơi nhút nhát, không thích nói chuyện với người nào, vậy em phải làm sao để người đó biết rằng em thích người đó, và phải làm sao để bắt chuyện với người đó đây? Làm sao để em có thể như chị Xuân, mạnh dạn tỏ tình với người mình thích? Làm sao để như chị Uyên, có thể vui vẻ nói chuyện với mọi người, và đặc biệt là với "người đó". Làm sao để người đó hiểu được em, dù không để ý em nhưng khi em hỏi vẫn nói chuyện vui vẻ như anh Nghĩa? Làm sao để em được nghe những lời nói thật lòng của người đó như anh Thuận đã từng nói vậy ạ? Làm sao... Làm sao đây? Em muốn nghe ý kiến của 4 người, mọi người giúp em nhé!
Bài hát kèm theo :

---------------------------------------------------
Chào em!

Chị đã đọc được những dòng tâm sự của em, rất cảm động. Trước tiên, em có thể cho chị biết em là nam hay nữ không? Vì ở đây giới tính cũng có liên quan đến những gì mà chị sẽ nói. Em có chia sẻ với chị em thích một người và em muốn biết người đó có thích em không? Đây là 1 câu hỏi khó, nhưng không phải không có câu trả lời. Nhưng trước hết mình sẽ đến với 1 vấn đề mà em có nhắc tới ở trên đó, đó là: EM HƠI NHÚT NHÁT< không thích nói chuyện với người nào. Và chị nghĩ em nên sửa ngay ái tính cách này. Bắt đầu từ việc hãy hòa đồng hơn, mạnh mẽ hơn, hãy thử trò chuyện với mọi người nhiều hơn 1 chút em nhé. Em có thể ib cho bọn chị được không em? mạnh dạn lên nào... Bọn chị sẽ tư vấn rõ hơn cho em, em nhé
 

Đắng!

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
17 Tháng mười một 2018
767
2,258
256
Bà Rịa - Vũng Tàu
Minh Dạm
-

Tin nhắn 5 :
Người gửi : Ẩn danh
Người nhận : @Thiên Thuận, @Võ Thu Uyên, @Vũ Ivy, @trà nguyễn hữu nghĩa
Lời nhắn : Chào anh chị. Chắc anh chị không biết em đâu, nhưng em thì biết anh chị rất rõ... Em biết đến anh chị thông qua 1 số thành viên trên HMF, và đã theo dõi anh chị mấy hôm nay. Thực ra, hôm nay em viết tin nhắn âm nhạc này, để nhờ anh chị tư vấn 1 chút chuyện nhỏ.... Hì, có vẻ em hơi vô duyên khi nhờ anh chị giúp nhỉ? Nhưng em không biết làm sao cả, em đang rất hoang mang... Em từng đọc được 1 status, rằng nếu có vấn đề tình cảm thì nhờ anh Thuận giúp, vì anh ấy hay tư vấn mấy chuyện này... Và rồi trong số Tin nhắn âm nhạc trước, chị Xuân cũng tư vấn cho 1 bạn về tình yêu đơn phương nên em muốn nghe chị tư vấn. Mấy hôm nay, theo tìm hiểu, em biết hầu như status nào có anh Thuận, là ở đó có chị Uyên, ở đâu có anh nghĩa, ở đó có chị Xuân và ngược lại. Qua quá trình theo dõi, em thấy anh Thuận, chị Uyên, chị Xuân và anh Nghĩa hình như rất thân nhau, và dường như 4 người có 1 quan hệ khá đặc biệt, nên em mới mạo phạm gửi tin nhắn cho mọi người... Hình như, em hơi dài dòng rồi... Bây giờ em sẽ vào vđ chính ạ. Chuyện là, em đang thích một người, nhưng em không biết người đó có thích em hay không? Em vốn hơi nhút nhát, không thích nói chuyện với người nào, vậy em phải làm sao để người đó biết rằng em thích người đó, và phải làm sao để bắt chuyện với người đó đây? Làm sao để em có thể như chị Xuân, mạnh dạn tỏ tình với người mình thích? Làm sao để như chị Uyên, có thể vui vẻ nói chuyện với mọi người, và đặc biệt là với "người đó". Làm sao để người đó hiểu được em, dù không để ý em nhưng khi em hỏi vẫn nói chuyện vui vẻ như anh Nghĩa? Làm sao để em được nghe những lời nói thật lòng của người đó như anh Thuận đã từng nói vậy ạ? Làm sao... Làm sao đây? Em muốn nghe ý kiến của 4 người, mọi người giúp em nhé!
Bài hát kèm theo
Chị chào em ... chàng trai trẻ.... Chị đã suy nghĩ rất nhiều về giới tính của em.... Và rồi chị suy đoán em là nam... người bí ẩn à... Em nói rằng em thích một người... Em không biết rằng người đó có thích em hay không... Cái đầu tiên chị muốn nói tới là.... Em hiểu yêu và thích khác nhau chỗ nào không? Và liệu cái em .... cái em thích người đó có chắc là tình cảm năm nữ hay không. Ở độ tuổi mới lớn như chị và như em thì chị nghỉ rằng việc hiểu nhầm đó cũng là thường tình.... Vô vấn đề nhá.....
Em nói... em thích ngươi đó... Và em chưa dám chắc rằng người đó có thích em hay không.... Chị xin vô duyên hỏi.... Nếu họ thích em thì sao... Nếu họ không thích thì sao.... Và đối tượng em thích có xứng đáng hay không... Nhớ là "xứng đáng" nhá! Em có thể hiện hành động cho họ nhận ra em chưa.... Còn nữa em thích họ em có muốn họ thích lại mình không... Nếu là ai cũng sẽ có.... Nhưng riêng chị... có lẽ là không vì chị nghỉ rằng.... ukm thì mình thích bạn đó... mình nói cho bạn đó biết rồi đấy... có lẽ bạn ấy sẽ xa lánh mình hoặc gần gũi mình hơn.... Nhưng rồi... chị sẽ nói bạn ấy như này nè, lấy hêt cam đảm nói nha! "Mình thích cậu!Tớ thích cậu vì con người của cậu.... hay gì đó....Tớ nói vậy thôi nhá....Nói cho cậu biết tớ thích cậu thôi... Cậu đừng suy nghĩ gì cả nhá.... Cứ để tớ thích cậu... Hiiiii ....
Trên là ví dụ thôi..... Em làm được không...
Nè chàng trai nhỏ... Em có để tâm đến việc yêu xa hay gần không.... Em có để tâm đến em không... Em thích em yêu cô gái đó.... đơn phương một phía... một mình đứng nhìn...chỉ đứng nhìn thôi.... em chả dám hành động vì em nhứt nhát... Em sợ hãi vì điều gì thế... Sợ cô ấy từ chối ư... Điều đáng sợ nhất là.... cô ấy không biết mình thích cô ấy...không biết rằng mình vẫn quan tâm cô ấy... dù chỉ là thầm lặng... Vậy nên chàng trai à.... Em yêu... Thích thì nói nhá.... còn mà ngại á.... Chị sẽ chỉ cho em cách đeo đuổi người mình thích một cách không bị ..... gọi là nhảm nhí ... Mong nghe được phản hồi từ em...
 

B.N.P.Thảo

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng tư 2018
791
930
146
Bình Thuận
THCS Tân Nghĩa
@dotnatbet camon chị nhiều nè em thích bài này lắm luôn * iu chụy lắm cơ* Người ta triệu like thì em gửi chị triệu tym nha ♡♡♡♡♡. ( không biết chị nhớ em không chớ em biết chị trước đó rồi ).
 

Takudo

Học sinh tiến bộ
Thành viên
3 Tháng tám 2019
518
1,688
181
Hà Nội
Thất học :(
Tin nhắn 1 :
Người gửi : @dotnatbet
Người nhận : @B.N.P.Thảo
Lời nhắn : Chuyến đi của thanh xuân . Cảm ơn vì đã cùng nhóm với tôi ; cùng tôi giúp đỡ , trau dồi nhiều kinh nghiệm . Chắc đây cũng là một phần của thanh xuân :)
Bài hát kèm theo :
---------------------------------------------------
Tin nhắn 2 :
Người gửi : Ẩn danh
Người nhận : @Takudo
Lời nhắn : đợi đấy =)) ,thôi ngay trò phá wall t =))
Bài hát kèm theo :
---------------------------------------------------
Tin nhắn 3 :
Người gửi : Ẩn danh
Người nhận : @Toshiro Koyoshi
Lời nhắn : Là đáy đó ạ : ((( Giống như đáy biển nhưng không phải đáy biển ạ : (((
Bài hát kèm theo :
---------------------------------------------------
Tin nhắn 4 :
Người gửi : Ẩn danh
Người nhận : Những người tôi yêu quý
Lời nhắn : Cảm ơn vì tất cả. Đừng quên nhau nhé :D
Bài hát kèm theo :
---------------------------------------------------
Tin nhắn 5 :
Người gửi : Ẩn danh
Người nhận : @Thiên Thuận, @Võ Thu Uyên, @Vũ Ivy, @trà nguyễn hữu nghĩa
Lời nhắn : Chào anh chị. Chắc anh chị không biết em đâu, nhưng em thì biết anh chị rất rõ... Em biết đến anh chị thông qua 1 số thành viên trên HMF, và đã theo dõi anh chị mấy hôm nay. Thực ra, hôm nay em viết tin nhắn âm nhạc này, để nhờ anh chị tư vấn 1 chút chuyện nhỏ.... Hì, có vẻ em hơi vô duyên khi nhờ anh chị giúp nhỉ? Nhưng em không biết làm sao cả, em đang rất hoang mang... Em từng đọc được 1 status, rằng nếu có vấn đề tình cảm thì nhờ anh Thuận giúp, vì anh ấy hay tư vấn mấy chuyện này... Và rồi trong số Tin nhắn âm nhạc trước, chị Xuân cũng tư vấn cho 1 bạn về tình yêu đơn phương nên em muốn nghe chị tư vấn. Mấy hôm nay, theo tìm hiểu, em biết hầu như status nào có anh Thuận, là ở đó có chị Uyên, ở đâu có anh nghĩa, ở đó có chị Xuân và ngược lại. Qua quá trình theo dõi, em thấy anh Thuận, chị Uyên, chị Xuân và anh Nghĩa hình như rất thân nhau, và dường như 4 người có 1 quan hệ khá đặc biệt, nên em mới mạo phạm gửi tin nhắn cho mọi người... Hình như, em hơi dài dòng rồi... Bây giờ em sẽ vào vđ chính ạ. Chuyện là, em đang thích một người, nhưng em không biết người đó có thích em hay không? Em vốn hơi nhút nhát, không thích nói chuyện với người nào, vậy em phải làm sao để người đó biết rằng em thích người đó, và phải làm sao để bắt chuyện với người đó đây? Làm sao để em có thể như chị Xuân, mạnh dạn tỏ tình với người mình thích? Làm sao để như chị Uyên, có thể vui vẻ nói chuyện với mọi người, và đặc biệt là với "người đó". Làm sao để người đó hiểu được em, dù không để ý em nhưng khi em hỏi vẫn nói chuyện vui vẻ như anh Nghĩa? Làm sao để em được nghe những lời nói thật lòng của người đó như anh Thuận đã từng nói vậy ạ? Làm sao... Làm sao đây? Em muốn nghe ý kiến của 4 người, mọi người giúp em nhé!
Bài hát kèm theo :
---------------------------------------------------
Đừng quên gửi những tin nhắn thân thương qua TIN NHẮN ÂM NHẠC nhé mọi người ;).
Úi, bạn Mai Anh à
Fan Alan lun chứ
Lần sau gửi bài nào cho nó liên quan tí đi
Đã thế còn cả cái "=))" ....
À quên
Cảm động quá *hic hic* ( t ko giả vờ khóc đâu )

Edit: à mà t vẫn đợi ngày m phá wall t nha :333

Mở wall ra mau
 
Last edited:
  • Like
Reactions: Maianh2510
Top Bottom