[Game box Văn] Trò chơi ô chữ

O

ooookuroba

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

:Mloa_loa:Loa:Mloa_loa: Loa:Mloa_loa:Loa!!!

Kính thưa các anh chị em, các bà con cô bác gần xa!

Sau một năm dài học tập, kì nghỉ hè này là thời gian để các bạn nghỉ ngơi, thư giãn, và cũng chuẩn bị kiến thức làm hành trang để bước sang năm học mới.

Vậy thì tại sao các bạn lại không thử sức với 1 game mới của box Văn:

TRÒ CHƠI Ô CHỮ

1. Luật chơi:
- Đúng như tên gọi của nó, trò chơi này rất đơn giản. Ban tổ chức sẽ post mỗi tuần là 2 kì (tùy vào thời gian hoàn thành mỗi kì) lên pic này. Các mem sẽ post câu trả lời của mình tại đây (biết câu nào trả lời câu đó, biết hết càng tốt ^^). BTC sẽ đánh giá Đúng / Sai trong câu trả lời của các bạn.

- Ngoài ra, sẽ có thêm những ô chữ may mắn dành cho mem may mắn ;)). Các bạn khi giải đoán chính xác ô chữ may mắn, BTC sẽ có thêm một câu hỏi phụ dành cho bạn. Nếu như trả lời đúng, các bạn sẽ được cộng thêm điểm. Số điểm này sẽ được tổng kết khi kết thúc trò chơi.

2. Điểm số:
- Giải đoán chính xác một ô chữ các bạn nhận được 10 điểm
- Giải đáp chính xác câu hỏi phụ các bạn nhận được 25 điểm
- Giải đoán chính xác ô chữ chìa khóa, các bạn nhận được 35 điểm.


3. Phần thưởng:
- Mem có tham gia trò chơi sẽ nhận được ít nhất là 2 Thanks từ BTC và các thành viên khác và điểm thưởng.
- Mem trả lời đúng câu hỏi phụ sẽ nhận được ít nhất là 3 Thanks và điểm thưởng.
- Mem có số điểm cao nhất tuần sẽ nhận được ít nhất là 4 Thanks và điểm thưởng.
- Mem có số điểm cao nhất tháng sẽ nhận được ít nhất là 5 Thanks, điểm thưởng và Một cuốn sách "Hạt giống tâm hồn"

4. Đối tượng tham gia:
- Tất cả các mem của diễn đàn Hocmai
- Các mod :D (trừ mod box Văn)

5. Thắc mắc - Góp ý:
Các bạn post tại đây >>>
http://diendan.hocmai.vn/member.php?u=998171

hoặc tại đây >>>
http://diendan.hocmai.vn/member.php?u=886445
----

:M034:Bây giờ chúng ta bắt đầu với ô chữ số 1


ochuwhite.jpg

[FONT=&quot]Câu hỏi gợi ý:[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]1. [/FONT][FONT=&quot]“Hễ làm người thì quý thẳng mà làm thơ văn thì quý cong”[/FONT]
[FONT=&quot]“Nhà thơ có tài là nhà thơ vận chuyển được tâm linh”, “Vô tình bất thị tài” (Không có tình thì không có tài)[/FONT]
[FONT=&quot]Cho biết những câu nói nổi tiếng trên là của ai?[/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] 2. Tên một bài thơ nổi tiếng của nhà thơ Chính Hữu, đề cập đến tình cảm gắn bó keo sơn của những người lính.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]3. [/FONT][FONT=&quot]Rồi sẽ có một ngày ta ngoái lại,[/FONT]
[FONT=&quot]Bạn bè ơi, khi ấy có còn nhau.[/FONT]
[FONT=&quot]Cơn lốc đời đưa đẩy bạn về đâu,[/FONT]
[FONT=&quot]Ta ngoái lại tìm nhau, e mất dấu…[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Ta ngoái lại tìm nhau, mong ẩn náu[/FONT]
[FONT=&quot]Góc bạn bè yên ấm cảm thông ơi[/FONT]
[FONT=&quot]Ta ngoái lại rụng rời đôi cánh mỏi[/FONT]
[FONT=&quot]Góc bạn bè tin cậy, bớt chơi vơi…[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Đoạn thơ trên được trích từ một bài thơ. Hãy cho biết, bài thơ này của tác giả nào?[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]4. [/FONT][FONT=&quot]Anh sinh ra vào thế kỷ nhiều tà huy mưa bụi[/FONT]
[FONT=&quot]Quờ tay ra không người đồng điệu nằm bên.[/FONT]
[FONT=&quot]Nỗi đau anh trùng với nỗi đau nhân loại,[/FONT]
[FONT=&quot]Mượn câu Kiều hóa thạch cuộc đời riêng…[/FONT]
[FONT=&quot] (Chế Lan Viên)[/FONT]
[FONT=&quot]Trong đoạn thơ trên, Chế Lan Viên đã đề cập đến tác gia nổi tiếng nào?[/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] 5. [/FONT][FONT=&quot]Hoài Thanh đã nhận xét về thơ của tác giả này: “…Thơ anh đưa ta về một thế giới quen thuộc. Anh đặc biệt thấm thía cái cao đẹp của những con người, những cuộc đời cần cù gian khổ, không tuổi không tên. Đọc thơ anh thấy anh hay cảm xúc, hay suy nghĩ trước những chuyện lớn, chuyện nhỏ quanh mình. Cái điều ở người khác thì có thể chỉ là chuyện thoáng qua, thì ở anh, nó lắng sâu và dường như đọng lại…” [/FONT]
[FONT=&quot](Báo Văn nghệ, ngày 14 – 4 - 1972) [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Hãy cho biết, tác giả đó là ai?[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] 6.[/FONT][FONT=&quot] Trèo lên cây bưởi hái hoa[/FONT]
[FONT=&quot]Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân,[/FONT]
[FONT=&quot] Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc,[/FONT]
[FONT=&quot] Em có chồng rồi anh tiếc lắm thay.[/FONT]
[FONT=&quot] __ ____ một mớ trầu cay,[/FONT]
[FONT=&quot]Sao anh không hỏi những ngày còn không[/FONT]
[FONT=&quot] Bây giờ em đã lấy chồng[/FONT]
[FONT=&quot]Nhưng chim vào lồng, như cá cắn câu.[/FONT]
[FONT=&quot] Cá cắn câu biết đâu mà gỡ,[/FONT]
[FONT=&quot]Chim vào lồng biết thuở nào ra![/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Điền 2 từ vào chỗ __ ____[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] 7.[/FONT][FONT=&quot] “Người tráng sĩ trong “Thuật hoài” của Phạm Ngũ Lão là hình ảnh của một người anh hung mang tính __ ___”.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] Điền vào chỗ __ ___ từ ghép. Gợi ý: Hai cầu đầu của tác phẩm cho ta biết được điều này.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] 8. Tác giả của “Chinh phụ ngâm”[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] 9. Xuân khứ bách hoa lạc[/FONT]
[FONT=&quot] Xuân đáo bách hoa khai[/FONT]
[FONT=&quot] Sự trục nhãn tiền quá,[/FONT]
[FONT=&quot] Lão tòng đầu thượng lai.[/FONT]
[FONT=&quot] Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận,[/FONT]
[FONT=&quot] Đình tiền tạc dạ nhất chi mai.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Cho biết tác giả của bài thơ trên.[/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] 10. Gạo đem vào giã bao đau đớn[/FONT]
[FONT=&quot] Gạo giã xong rồi trắng tựa bông.[/FONT]
[FONT=&quot] Sống ở trên đời, người cũng vậy,[/FONT]
[FONT=&quot] Gian nan rèn luyện mới thành công.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Cho biết tên của bài thơ này.[/FONT]
[FONT=&quot]---[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]

[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]P/S: Câu hỏi may mắn là 3 trong số 10 câu hỏi trên. Ai sẽ là thành viên may mắn nhất tuần ??? :Mhappys:[/FONT]

[FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]** Các bạn post câu trả lời tại pic này nhé!
[/FONT]

[FONT=&quot]
[/FONT]



 
Last edited by a moderator:
A

angel_234

câu 6 : ba đồng
câu 8 : đặng trần côn
:D:D.........................................................................................
 
O

ooookuroba

@thiensubinhminh123: Chị trả lời đúng, nhưng mod Văn k đc tham gia chị à :((

@girltoanpro1995: Exactly!!! + 10 điểm!

@angel_234: Exactly!!! + 20 điểm!
 
B

bananamiss

ooookuroba;152964 [LEFT said:


[FONT=&quot] 10. Gạo đem vào giã bao đau đớn[/FONT]
[FONT=&quot] Gạo giã xong rồi trắng tựa bông.[/FONT]
[FONT=&quot] Sống ở trên đời, người cũng vậy,[/FONT]
[FONT=&quot] Gian nan rèn luyện mới thành công.[/FONT]
[FONT=&quot]Cho biết tên của bài thơ này.[/FONT]
[FONT=&quot]---[/FONT]


Nghe tiếng giã gạo-Hồ Chí Minh .

:D

.............................................................
 
O

ooookuroba

Hờ... A sonmoc trả lời đúng hết =.= =.= (quất 1 hơi 4 câu, dã man quá). Điểm của anh là 80 điểm (lật trúng ô may mắn và trả lời đúng hoàn toàn ô chìa khóa). 3 câu hỏi may mắn dành cho anh là:

@sonmoc: Câu 9: Từ hiện tượng cuối xuân chỉ thấy "một cành hoa", tác giả - thiền sư Mãn Giác muốn gửi gắm điều gì?

@sonmoc: Câu 4: Anh có suy nghĩ gì về đoạn thơ trên (được trích từ "Nghĩ thêm về Nguyễn" của Chế Lan Viên)

@sonmoc: Ô chìa khóa: Anh còn biết thêm bài thơ nào bất kỳ của một tác giả bất kỳ ca ngợi về tác gia vĩ đại Nguyễn Trãi?

---- (Anh may mắn quá, lật trúng toàn ô may mắn. Hic!)


Còn 1 ô cuối cùng, ô 7. Các bạn lật nốt để sang tiếp ô chữ số 2 nào!!!
 
Last edited by a moderator:
D

donquanhao_ub

7. Sử thi

Cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của cậu kuroba :x

Đúng là *** vẫn hoàn ***

Mãi mới sáng ra đc 1 chút

P/s: Tớ k dám lấy điểm đâu :">
 
O

ooookuroba

:D :D Chúc mừng dongquanhao_ub đã bốc ngay tem may mắn :D

@dongquanhao_ub: Sau khi đọc xong bài thơ "Thuật hoài" của Phạm Ngũ Lão, có người cho rằng, sự "hổ thẹn" của ông ở 2 câu cuối bài là quá đáng, quá kiêu căng, ngạo nghễ. Nhưng một số bạn lại cho rằng, sự hổ thẹn ấy là chính đáng, thể hiện được chí làm trai thời bấy giờ

Ý kiến của bạn?
 
D

donquanhao_ub

:D :D Chúc mừng dongquanhao_ub đã bốc ngay tem may mắn :D

@dongquanhao_ub: Sau khi đọc xong bài thơ "Thuật hoài" của Phạm Ngũ Lão, có người cho rằng, sự "hổ thẹn" của ông ở 2 câu cuối bài là quá đáng, quá kiêu căng, ngạo nghễ. Nhưng một số bạn lại cho rằng, sự hổ thẹn ấy là chính đáng, thể hiện được chí làm trai thời bấy giờ

Ý kiến của bạn?

:)>-

Theo ý kiến của tớ thì ý nghĩa của chữ "thẹn" - PNL thẹn khi chưa có tài mưu lược lớn như Vũ Hầu để cứu dân, cứu nước

\Rightarrow Chưa hoàn thành nghĩa vụ với dân, với đất nước

\Rightarrow Lý tưởng sống của trang nam tử thời phong kiến

\Rightarrow Thể hiện cái tâm của người anh hùng

:)>-

+10 điểm~ (Gần đúng rùi. hehe)




 
Last edited by a moderator:
L

lunxinh_1609

Xuân qua trưm hoa rụng là quy luật của tự nhiên,của tạo hóa,vạn vật
Hiện tượng cuối xuân chỉ thấy 1 cành mai thể hiện 1 cái nhìn mới mẻ của tihền sư Mãn Giác đối bới cuộc sống_1 cái nhìn lạc quan,tích cực hơn.
Xuân qua _dấu hiệu của tuổi già
Mai_loài hoa biểu tượng cho sự sống,cho cái đẹp tinh túy thanh cao và có phần ngay thẳng.Đó cũng chính là cái đẹp cao quý của con người.
Từ đây,nahf thơ muốn khẳng định niềm tin mãnh liệt và sự sống bất diệt,sự sinh sôi nảy nở của vạn vật cũng như của con người.Chứng tỏ 1 tâm hồn nhạy cảm và có tình yêu thiên nhiên,yêu cuộc sống vô cùng sâu sắc.

+ 15 điểm!
 
Last edited by a moderator:
O

ooookuroba

Exactly!~...
Tỉnh hình là a sonmoc đang rất bận. Vì thế 3 câu hỏi ý anh sẽ trả lời trong [1 ngày nào đó]. Nhưng các bạn vẫn có thể trả lời. Tạm thời gác lại, chúng ta sang tiếp kì 2 nào!

Đáp án kì trước:

untitled.jpg


Kết thúc tuần này, BTC sẽ tiến hành tổng kết điểm :D :D

Ô chữ kì này:

untitled2.jpg


[Hơi dài, các bạn biết ô nào thì cứ giải đoán ô đó nha]


+ Câu hỏi gợi ý:


1. Nhận xét về tác phẩm này, GS. Nguyễn Lộc viết: “Giá trị của bài phú là ở chỗ không chỉ làm sống dậy hào khí chiến thắng của trận Bạch Đằng mà còn làm sáng lên những chân lý muôn đời của dân tộc”.
Cho biết tên của tác phẩm này.

2. Trong quyển nhật ký nổi tiếng của mình, chị viết: “Đời người phải trải qua giông tố chứ không được phép cuối đầu trước giông tố”.
Hãy cho biết, chị là ai?

3. Một tác phẩm của Nguyễn Minh Châu, đó là những suy ngẫm, những trải nghiệm sâu sắc của mình về con người và cuộc đời. Đồng thời nêu ra một nghịch lý trớ trêu khiến người đọc phải suy nghĩ.

4.
“Hoa cúc vàng nở ra hoa cúc tím
Em có chồng rồi trả ___ lại cho anh
Hoa cúc vàng nở ra hoa cúc xanh,
___ em em mặc, ___ gì anh anh đòi!”

(Ca dao Việt Nam)

Điền từ còn thiếu vào chỗ ___ trong bài ca dao trên.

5. Ông là tác giả của những tác phẩm nổi tiếng: Đất Nước, Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ, Mặt đường và khát vọng, Khoảng trời yêu dấu,…
Ông là ai?


6.
“Nghĩ thương lời chị dặn dò
Mười lăm năm đắm con đò xuân xanh

Ơ kìa, sao chị ngồi im?
Máu còn đang chảy về tim để hồng.
Lấy người yêu chị làm chồng
Đời em thể thắt một vòng oan khiên!”


Bài thơ của Nam Hương đã đề cập tới một nhân vật ít người chú ý tới trong một thiên tác phẩm nổi tiếng. Cho biết tên nhân vật này.

7. Tác phẩm nói về tình cảm bà cháu mặn nồng, những hồi ức thuở ấu thơ tươi đẹp của nhân vật cháu về người bà của mình. Trong chiến tranh bom đạn không ngừng, thứ tình cảm ấy vẫn mặn nồng, khó phai và trở thành hành trang bên mình cho nhân vật cháu bước vào đời.

8. Đây là quyển tiểu thuyết tái hiện lại một bức tranh xã hội sinh động về thân phận những con người nhỏ bé dưới đáy xã hội như Tám Bính, Năm Sài Gòn... của Nguyên Hồng.

9. Bà được xem là đứng đầu trong các nhà thơ nữ Việt Nam thời Trung Đại, hiệu là Hồng Hà nữ sĩ

10. Phu nhân của Nguyễn Trãi.

11. Một tên nhân vật trong Truyện Kiều đã đi vào lời ăn tiếng nói của nhân dân (trở thành câu thành ngữ) bởi tính cách và bản chất đê tiện, bỉ ổi của hắn.

12. Nho, Phương Định, chị Thao trong tác phẩm “Những ngôi sao xa xôi” của Lê Minh Khuê” quê ở đâu?

13.
__- “Anh kia thi đậu __ ___,
Lại đây em hỏi cây xoài có mấy bông?
__- Em về đếm cá dưới sông,
Lại đây anh sẽ nói bông cây xoài”.

(Ca dao Việt Nam)

Điền từ còn thiếu vào chỗ __ ___ trong bài ca dao trên.

14. Tác giả của “Đại Việt sử kí”.

15.
“Chém cha cái kiếp lấy chồng chung
Kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng”.

(Hồ Xuân Hương)
Qua 2 câu thơ trên, Hồ Xuân Hương đã đề cập đến thân phận những người phụ nữ nào trong xả hội cũ?


p/S: Kì sau chúng ta sẽ sang một chủ đề mới: Văn học nước ngoài :x :x

P/S: Do thiếu sót của mình (sr sr nhìu nhìu) nên ô số 10 có đến 11 chữ cái cơ (ở trên có 10). Xin đính chính lại là ô số 10 có 11 chữ cái nhé :D
 
Last edited by a moderator:
B

bananamiss

3, Bến quê
4, Áo ~~~> thiếu chữ :((
5, Nguyễn Khoa Điềm
7, Bếp lửa
8, Bỉ vỏ
10, Nguyễn Thị Lộ ~~~> thừa chữ mất rồi =(( ~~~> em đoán sai hay sao ý :(
11, Sở Khanh
12, Hà Nội
14, Lê Văn Hưu



--> (Post đánh giá vào đây luôn cho tiện)

Bạn trả lời chính xác các câu 3 , 5 , 7 , 8 , 10 , 11 (cái này lỗi do mình ^^~) , 12 , 14

Bạn mở được 4 ô chữ may mắn :">. Xin chúc mừng : Câu 7, Câu 10, Câu 11, Câu 12 . Mình sẽ post câu hỏi sau nha


Tổng điểm của bạn: 75đ
 
Last edited by a moderator:
Q

quynhtrang1996

Câu 3: bến quê
Câu 5: nguyễn khoa điềm
câu 7: bếp lửa
câu 11:sở khanh
câu 12: hà nội
p/s: đúng ko c?

---> Bạn trả lời đúng hoàn toàn nhưng... chậm hơn bananamiss 1 bước rùi! ^^~ Lần sau nhanh hơn nha.
 
Last edited by a moderator:
D

donquanhao_ub

1. Phú sông Bạch Đằng

2. Đặng Thuỳ Trâm :x

3. Bến quê

4. Yếm

5. Nguyễn Khoa Điềm

7. Bếp lửa

9. Đoàn Thị Điểm

10. Phạm Thị Mẫn

14. Lê Văn Hưu

Biết gần hết nhưng thế thôi

Cho các bạn trẻ còn chơi :-j



Bạn đúng tất (trừ câu 10 ra ;)) ) Nhưng lại chậm hơn bananamiss 1 bước nên chỉ tính điểm các câu sau: Câu 1, Câu 2, Câu 4, Câu 9

Mở đc 2 ô may mắn là ô 2 và ô 4. Tớ sẽ post câu hỏi sau.


Tổng điểm đạt đc: 50đ

Còn câu hỏi may mắn nữa, đừng leave nhé ;))

Trọk said:
Câu 10 lúc đó chưa có chú ý sai nên tớ đúng còn gì. Oan nhỉ :D
 
Last edited by a moderator:
D

donquanhao_ub

Từ khóa: Nguyễn Bỉnh Khiêm

Câu 1 phần bôi đen có vẻ sai :">



---> Ô khóa chính xác rùi. Câu 1 thì xem lại nhá (Ko sai đâu, bôi đen đúng đấy) + 30đ
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom