châm ngôn vui nhộn

lê thị hải nguyên

Mùa hè Hóa học
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
28 Tháng hai 2017
2,166
3,199
689
21
Thanh Hóa
HV Thánh Huy
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1.Cẩn thận người nằm bên cạnh bạn, không nên trùm chăn kín đầu đến chân vì người đó có thể “bủm”!
2.
Nam
Nếu lỡ ngày mai em có chồng
Anh về lê gót tận biển đông
Lên tàu vượt biển đi qua Mỹ
Xa mặt mong sao sẽ cách lòng.

Nữ
Cần gì qua Mỹ cho mất công
Nếu lỡ ngày mai em lấy chồng
Anh kêu “em gái” tới tấn công
Chỉ cần chồng em hơi sa ngã
Quay phim, ly dị thế là xong
3.
Đi học muộn cũng có cái lợi vì nó góp phần làm giảm nạn … kẹt xe.
4.
Trước cổng nhà thờ,anh và em…
Hai đứa hôn nhau,Chúa đứng xem…
Giật mình Cha bảo:này hai đứa!
Hôn nhau như thế…Cha cũng…thèm.
5.
Râu tôm nấu với ruột bầu
Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon
Chỉ tội cho cái thằng con
Đứng ngoài chầu chực biết ngon là gì.
6.
Ngồi buồn há miệng ra xem

Đến khi ngậm lại chết trăm con ruồi

Con nào khoẻ cánh thì bay

Con nào yếu cánh chết ngay trong mồm
7.
Trèo lên cây bưởi thấy ma

Té xuống vườn cà rụng mấy cái răng

Nhìn trời nghỉ ngợi bâng khuâng

Bổng đâu c.o.n c.h.ó nhảy ra cắn mình.
8.
Đố ai định nghĩa được chữ Điên

Rất khó cho nên biết chết liền

Đang đi trên đường la một tiếng

Mọi người hốt hoảng thế là Điên
9.
Cưỡi sao lên hỏi ông trời

Trai không mê gái trên đời có không?

Ông trời ổng bảo “hỏi ngôg!”

Trai không mê gái … “công công” hả mày ?
10.
Nếu biết rằng em đã lấy chồng

Anh về lấy vợ thế là xong

Mười tám năm sau con anh lớn

Quyết tán con em trả hận lòng.
11.
1 người hỏi Chúa:

– 1000 năm là bao lâu?

– Với ta chỉ là 1s

– Thế còn 1000$ ạ?

– Chỉ là 1xu!

– Thế Người có thể cho tôi 1 xu không?

– Uh.Chờ ta 1s
12.
Không tham lam không phải quan huyện.
Không nhìu chiện không phải….Việt Nam
 

lê thị hải nguyên

Mùa hè Hóa học
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
28 Tháng hai 2017
2,166
3,199
689
21
Thanh Hóa
HV Thánh Huy
... Ông bố mắng con trai ..
Trai tráng ngần này tuổi đầu rồi mà vẫn không tài nào có được 1 con bồ, thằng này kém quá ! Kém hơn tao rồi !
- Thằng con gân cổ : Bố có giỏi thì tán thử xem, con với bố ra ngoài kia, thi xem thằng nào tán được trước ?
- Bố: Đi thì đi, tao sợ gì!
- Hai bố con ra ngõ! Thấy 1 cô bé rất xinh đi SH lướt qua, anh con tán tỉnh, " Nàng ơi anh yêu nàng , Nàng có yêu anh không ?
..
" Gặp đúng nàng chanh chó, Nàng ngoái lại : Yêu, yêu cái thằng cha mày ah ! Ông bố nhảy cẫng lên: Đấy! thấy chưa ? mày thua...
24.gif

NHỮNG CẬU ẤM ĐẾN TRƯỜNG
tom đi học về với một mắt thâm đen, bố hỏi tại sao, Tom nói:
- Con đã thách đấu với Michael và cho nó quyền chọn vũ khí.
- Cao thượng đấy! Thế nó đã dùng cái gì để đánh nhau với con vậy?
- Con cũng không ngờ, vũ khí mà nó chọn là... thằng anh nó.
***
Con của một sếp lớn đến trường, tay ôm một lô các cuộn giấy fax đắt tiền. Một quý tử con nhà mafia đi xe Jeep ngang qua hỏi:
- Sao thế, máy fax của lớp cậu hết giấy à?
- Không, đem nộp giấy vụn ấy mà! Sao hôm nay cậu lại đi xe Jeep, oai thế!
- Oai gì đâu, hôm nay lớp tớ gom sắt vụn.
***
Cô giáo gọi Thomas đứng lên khiển trách:
- Bài văn tả con c.h.ó của em chữ rất xấu, giấy bẩn và chưa làm xong, tại sao vậy?
- Thưa cô, em đã cố gắng ghì nó lại để tả, nhưng được một nửa thì nó cắn em và chạy mất ạ!
 
  • Like
Reactions: Daphne Dawsons

machung25112003

Học sinh tiến bộ
Thành viên
2 Tháng tư 2017
1,227
1,041
264
Hà Nội
1. Bạn bè
Mày ơi thương lấy tao cùng
Tuy rằng khác lớp nhưng chung 1 đề
Mày cho tao chép tý đê
Kẻo mai tao rớt mặt mày bầm đen
2. Lúc huy hoàng chỉ có tôi và bạn. Lúc hoạn nạn chỉ có bạn và tôi.
Trong cuộc vui ko biết ai là bạn. Lúc hoạn nạn mới biết bạn là ai !!!
3. – Nếu là bạn xin mãi mãi là bạn , đừng như sông lúc cạn lúc đầy
– Mặc sông lúc cạn lúc đầy. Mạng ai nấy giữ bạn bè tíh sau =))
4. Đúng nghĩa từ bạn..
Là không thêm từ phản..
Và không bắn đạn sao lưng.
5. *★ Bạn Bè…!
– Lúc bạn cần, tôi có !
– Lúc bạn khó , có tôi !
– Tôi xem bạn , là 1 đứa bạn thân…!
– Bạn xem tôi, là 1 đứa đần !
– Tìm đến tôi, khi bạn cần !
– Và biến dần, khi hết chuyện !
nhung-cau-noi-ve-tinh-ban-deu-tham-thuy-nghe-ma-tham2.jpg

6. – Sống cho đáng ;))
– Đừng vì mù quáng mà đánh mất tình bạn
– Tiếp xúc thì Hiểu
– Không chơi thì đừng Phát Biểu
7. Bạn bè ít thôi vừa đủ dùng
Chứ đừng để cả thùng,
Rồi lâm vào đường cùng
Phút cuối cùng nó mới đi cúng.
8. Đã là bạn thì suốt đời là bạn
Đừng như sông lúc cạn lúc vơi
9. Cha mẹ khó nhọc nuôi ta lớn ..
Bạn bè chơi “xấu” khiến ta khôn.
10. Tình bạn, cũng như tình yêu, bị sự thiếu vắng kéo dài phá hủy, dù nó có thể trở nên mạnh mẽ hơn nhờ những xa cách ngắn tạm thời.
nhung-cau-noi-ve-tinh-ban-deu-tham-thuy-nghe-ma-tham3.jpg

11. Một kẻ thù không phải là ít, một trăm người bạn chưa phải là nhiều.
12. Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân.
13. Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù.
14. Mỉm cười thì có bạn, nhăn mặt thì có nếp nhăn.
15. Một ngày cho công việc cực nhọc, một giờ cho thể thao, cả cuộc đời dành cho bạn bè cũng còn quá ngắn ngủ
16. Tôi yêu bạn không phải vì bạn là ai, mà là vì tôi sẽ là người thế nào khi ở bên bạn.
17. Tình bạn chân chính xoá tan sự ghen tỵ, cũng như tình yêu chân chính đánh chết thói đỏm dáng
18. Quá xấu với kẻ thù và ít tử tế với bạn bè đều nguy hiểm như nhau.
 

Manh nhi

Học sinh
Thành viên
18 Tháng bảy 2017
148
137
21
21
Nghệ An
1.Cẩn thận người nằm bên cạnh bạn, không nên trùm chăn kín đầu đến chân vì người đó có thể “bủm”!
2.
Nam
Nếu lỡ ngày mai em có chồng
Anh về lê gót tận biển đông
Lên tàu vượt biển đi qua Mỹ
Xa mặt mong sao sẽ cách lòng.

Nữ
Cần gì qua Mỹ cho mất công
Nếu lỡ ngày mai em lấy chồng
Anh kêu “em gái” tới tấn công
Chỉ cần chồng em hơi sa ngã
Quay phim, ly dị thế là xong
3.
Đi học muộn cũng có cái lợi vì nó góp phần làm giảm nạn … kẹt xe.
4.
Trước cổng nhà thờ,anh và em…
Hai đứa hôn nhau,Chúa đứng xem…
Giật mình Cha bảo:này hai đứa!
Hôn nhau như thế…Cha cũng…thèm.
5.
Râu tôm nấu với ruột bầu
Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon
Chỉ tội cho cái thằng con
Đứng ngoài chầu chực biết ngon là gì.
6.
Ngồi buồn há miệng ra xem

Đến khi ngậm lại chết trăm con ruồi

Con nào khoẻ cánh thì bay

Con nào yếu cánh chết ngay trong mồm
7.
Trèo lên cây bưởi thấy ma

Té xuống vườn cà rụng mấy cái răng

Nhìn trời nghỉ ngợi bâng khuâng

Bổng đâu c.o.n c.h.ó nhảy ra cắn mình.
8.
Đố ai định nghĩa được chữ Điên

Rất khó cho nên biết chết liền

Đang đi trên đường la một tiếng

Mọi người hốt hoảng thế là Điên
9.
Cưỡi sao lên hỏi ông trời

Trai không mê gái trên đời có không?

Ông trời ổng bảo “hỏi ngôg!”

Trai không mê gái … “công công” hả mày ?
10.
Nếu biết rằng em đã lấy chồng

Anh về lấy vợ thế là xong

Mười tám năm sau con anh lớn

Quyết tán con em trả hận lòng.
11.
1 người hỏi Chúa:

– 1000 năm là bao lâu?

– Với ta chỉ là 1s

– Thế còn 1000$ ạ?

– Chỉ là 1xu!

– Thế Người có thể cho tôi 1 xu không?

– Uh.Chờ ta 1s
12.
Không tham lam không phải quan huyện.
Không nhìu chiện không phải….Việt Nam
Phiên bản khác của câu 10:
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về phẫu thuật thế là xong
Bơm môi, độn ngực thành gái đẹp
Quyến rũ chồng em trả hận lòng!
1, Nếu là bạn thì mãi mãi là bạn
Đừng có như sông lúc cạn lúc đầy
Mặc cho sông lúc cạn lúc đầy
Mạng ai nấy giữ bạn bè tính sau
2, Bạn thương lấy mình cùng
tuy rằng khác giới nhưng chung một đề!
3, Thầy: Các em hãy coi như ngôi trường là mái nhà thứ 2 của các em nhé
Trò: Đây là nhà của em, mời thầy về
4, Tình bạn tuy khốn nạn nhưng lãng mạn hơn tình yêu
5, A: Tao hỏi mày, một nhà có giỗ thì nên làm thịt heo hay thịt chó?
B: Tao nghĩ là làm thịt heo
A: Ờ, mày nghĩ như chó vậy!
B: !!!
6, Nơi tuyệt vời để ngủ: lớp học!
Nơi tuyệt vời để ăn: trên giường!
Nơi tuyệt vời để hát: nhà tắm!
7, Sống trên đời đừng xin ai gì cả
Thích thứ gì cứ lẳng lặng mà chôm!
 

Ye Ye

Cây bút Truyện ngắn 2017|Thần tượng văn học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
10 Tháng bảy 2017
2,064
2,347
434
Hà Nam
NEU (Dream)
hahahaaaaaar23
mấy câu chế này hài thế
 
Top Bottom