[blog mata – đến hẹn lại lên]

S

syphuongcuong3

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

MÙA GIẢI ĐÃ KẾT THÚC…NHƯNG CHÚNG TÔI SẼ TRỞ LẠI MẠNH MẼ HƠN!
Chào các bạn,
Đây sẽ là bài blog cuối mùa giải của tôi và chúng ta sẽ tạm thời nói lời tạm biệt cho tới mùa giải tiếp theo. Tôi hi vọng các bạn đều yêu thích cuộc hẹn gặp hàng tuần này của chúng ta như tôi vậy. Bạn biết đấy, dù là trong những thời khắc tốt đẹp…và cả những thời khắc đen tối, tôi đều mong chờ cuộc hẹn này của chúng ta. Mùa giải đã kết thúc với những cảm xúc lẫn lộn. Đã có những thời điểm chúng tôi trình diễn một thứ bóng đá đẹp, trở nên rất đáng gờm, đặc biệt là đối với những đối thủ cạnh tranh trực tiếp, và chúng tôi đã giành được vài chiến thắng quan trọng trước họ. Mặt khác, lại có khoảng thời gian chúng tôi không đủ mạnh để cạnh tranh cho chức vô địch, hoặc phải hứng chịu những thất bại ê chề. Nhìn chung, chúng tôi đã hoàn thành chỉ tiêu chính của CLB mùa này, đó là: có cơ hội tham dự Champions League (chúng tôi vẫn phải vượt qua vòng đấu loại mới có thể chính thức góp mặt tại Champions League), nhưng cả đội sẽ đấu tranh cho các danh hiệu, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình sau khi kì nghỉ hè kết thúc. Người hâm mộ Quỷ Đỏ xứng đáng với những điều đó.
Chúng tôi đã kết thúc mùa giải bằng trận hòa trước Hull và điều đó cũng đồng nghĩa với việc họ bị xuống hạng. Đó quả thực là một điều đáng buồn khi bạn chứng kiến tận mắt, thật không may khi đây cũng không phải lần đầu tiên tôi chứng kiến nó xảy ra. Như tôi đã nói, chúng tôi bước vào trận đấu với phong thái chuyên nghiệp nhất, cố gắng giành chiến thắng. Cuối cùng, trận hòa của chúng tôi, cùng với đó là chiến thắng của Newscastle, đã đẩy Hull vào nhóm các đội xuống hạng. Tôi muôn gửi sự ủng hộ của mình đến người hâm mộ của họ, chúng tôi hi vọng sẽ sớm thấy các bạn ở trở lại Premier League. Bên cạnh đó, bàn thắng của Jonas cho Newscastle nói lên rất nhiều điều về cuộc sống, cũng như là cách để vượt qua những khó khăn thực sự.
Trong trận đấu của chúng tôi, anh bạn Víctor Valdés của tôi đã có trận đầu tiên ra sân trong đội hình xuất phát. Đó không chỉ là một trải nghiệm tuyệt vời mà còn là phần thưởng xứng đáng cho sự cố gắng không ngừng khi tập luyện hàng tuần của cậu ấy. Hơn nữa, cậu ấy đã hoàn thành trận đấu xuất sắc với vài pha cứu thua tuyệt vời.
Về phần cá nhân mình, theo như số liệu thống kê, tôi đã thi đấu 2,420 phút, ghi 10 bàn thắng và đóng góp 4 đường chuyền thành bàn. Đó đều là những con số tốt nhưng tôi vẫn luôn nói, tôi sẽ cố gắng để trở nên tốt hơn qua mỗi mùa giải Biểu tượng cảm xúc wink. Tôi hi vọng có thể tiếp tục cống hiến những bàn thắng và đường chuyền để đạt được những mục tiêu lớn với đội.
Trong vòng đấu cuối của Premier League vừa qua, chúng ta đã chứng kiến vài cuộc chia tay và trong đó có những cuộc chia tay rất ý nghĩa. Có thể kể đến như Steven Gerrard chia tay Liverpool. Tôi đã nhắc đến anh ấy trong bài blog tuần trước vì những cống hiến của anh ấy cho lịch sử bóng đá. Tương tự như vậy, tất nhiên đó là về Frank Lampard, một trong những đồng đội tốt nhất mà tôi từng có, tôi đã học hỏi được rất nhiều từ anh ấy. Một huyền thoại thực sự đối với bóng đá Anh và cả bóng đá thế giới. Tôi chúc cho anh ấy những điều tốt đẹp nhất khi chuyển sang thi đấu tại Mĩ và cảm ơn anh vì đã luôn đối đãi với tôi rất tốt. Tôi cũng không thể quên một cầu thủ xuất sắc và cũng là đồng đội cũ của tôi, Didier Drogba, một trong những tiền đạo hàng đầu trong lịch sử Premier League. Với sự ra đi của rất nhiều huyền thoại, một phần lịch sử hào hùng của bóng đá Anh cũng theo họ mà rời đi.
Bởi vì chúng tôi thi đấu vào ngày Chủ Nhật nên tôi đã có thời gian rảnh vào ngày thứ Bảy để theo dõi các trận đấu tại La Liga, nơi mà những giây phút cuối cùng đã diễn ra vô cùng kịch tính. Tất cả những ai từng thi đấu tại đó trong chúng tôi đều theo dõi giải đấu một cách rất hào hứng. Ở Camp Nou, Xavi, một cầu thủ tuyệt vời, cũng đã nói lời tạm biệt với La Liga tại Tây Ban Nha. Anh ấy vẫn còn phải thi đấu trận chung kết Cúp Nhà Vua cũng tại Camp Nou trước Athletic, và đó cũng sẽ là trận chia tay của Iraola. Trận đấu cuối đã mang lại niềm vui cho Valencia và Granada. Tôi rất vui mừng, đặc biệt là đối với những người bạn của tôi tại Valencia, các cậu luôn xứng đáng được góp mặt tại Champions League và đặc biệt là Paco Alcácer, viên ngọc quý của đội bóng, cậu ấy vừa là 1 tiền đạo xuất sắc trên sân cỏ, vừa là 1 chàng trai tuyệt vời trong cuộc sống. Mặt khác, tôi cảm thấy tiếc nuối khi Eibar phải xuống hạng, họ là 1 CLB khiêm tốn nhưng cũng rất mẫu mực. Hi vọng Eibar sẽ sớm tìm lại được chính mình.
Giờ thì tôi sẽ nói lời tạm biệt với các bạn thôi… Khoảng thời gian tiếp theo sẽ được dành cho việc nghỉ ngơi, thư giãn và lấy lại sức lực cho mùa giải tiếp theo đầy hấp dẫn. Tôi sẽ sớm gặp lại các bạn trong tour du dấu của đội tại Mỹ. Chúng tôi đã có một trải nghiệm tuyệt vời tại đó vào mùa hè năm ngoái và hi vọng điều đó sẽ được lặp lại trong vài tháng tới đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn ủng hộ chúng tôi trong từng trận đấu, chính các bạn đã tạo nên sự lớn mạnh của đội bóng và khiến cho chúng tôi vô cùng tự hào. Chúng ta đều đang chờ mong vào việc đạt được những thành công lớn hơn nữa cùng với nhau. Chúc tất cả có một mùa hè tuyệt vời!
Ôm!
Juan
 
Top Bottom