
11-04-2012
|
 |
Moderator
Bí thư
|
|
Tham gia : 02-04-2009
Đến từ: Quảng Nam
Bài viết: 2,554
Điểm học tập:48
Đã cảm ơn: 1,104
Được cảm ơn 2,468 lần
|
|
Trích:
Nguyên văn bởi tiffany12
đề :Viết bài văn nghị luận ngắn trình bày suy nghĩ của anh (chị ) về ý kiến sau :"một ngày so với một đời người là quá ngắn ngủi nhưng một đời người lại là do mỗi ngày tạo nên "
co ai goi y giup mjnh bai nay voj nhaz
|
1. Mở bài:
Câu nói đó nhằm nhắn gửi một triết lí nhân sinh về thời gian và sự ngắn ngủi của đời người; từ đó nhận ra được giá trị của mỗi khoảnh khắc sống.
---> Mở bài phải nêu được nội dung đó
2. Thân bài:
* Giải thích ý kiến: Đời người được tính bằng đơn vị năm; năm thì lại được tính bằng tháng ngày. Bởi vậy, một ngày chả là gì so với hàng ngàn ngày của đời người, nhưng ngày xếp ngày kế tiếp nhau đã tạo nên đời người
* Phân tích:
- Đời người dài hay ngắn là do cách nhìn nhận của mỗi người:
+ Đời người có thể ngắn (mỗi ngày) hoặc dài hơn thế (chuỗi ngày). Vấn đề nằm ở cách nhìn nhận cuộc đời của mỗi người
+ Quan niệm về thời gian, về đời người ảnh hưởng rất nhiều đến sự thành công của mỗi người
-Đời người trôi qua rất nhanh với những ngày lại ngày kế tiếp nhau. Đôi khi, từng khoảnh khắc vụt trôi mà chưa làm được gì ---> Đừng để cuộc đời trôi qua trong vô nghĩa
*Liên hệ: Những bài thơ của Xuân Diệu
* Rút ra bài học: Nguyên lí của sự thành công là phải biết quí trọng thời gian, biến mỗi ngày ngắn ngủi thành giá trị cả đời người
____ Đã tham khảo đáp án đề thi ĐH khối D năm 2009____
|