|
|

31-12-2008
|
|
Thành viên
Thành viên của lớp
|
|
Tham gia : 29-12-2008
Bài viết: 40
Đã cảm ơn: 9
Được cảm ơn 30 lần
|
|
Hú, ai có tục ngữ về lao động và thiên nhiên hú mình cái nház
Các bài viết xem nhiều nhất cùng chuyên mục:
|
|
Có 2 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến silver_bullet96 với bài viết này:
|
|

31-12-2008
|
 |
Blue
Bí thư liên chi
|
|
Tham gia : 03-04-2008
Đến từ: Ác Nhân Cốc
Bài viết: 4,892
Đã cảm ơn: 869
Được cảm ơn 993 lần
|
|
|
mình hok nhớ SGK tập 2 nhưng bn coi nếu có trùng thì bỏ nha
-tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ
-giàu đâu những kẻ ngủ trưa
sang đâu những kkẻ say sưa tối ngày
-một nghề cho chín còn hơn chín nghề
-há miệng chờ sung
-ôm cây đợi thỏ
-muốn ăn thì lăn vào bếp
muốn chết thì lết vô hòm (câu này hem bik có hok)
|
|
Có 11 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến laban95 với bài viết này:
|
giang_supermen,
happy_life_1998,
hienxinh1403,
il0v3g6b0ng_9704,
nghe7a,
nh0x_sjengh0c,
nobita5b,
pechanh_dethuong,
poro_poro,
thanhruj99,
thao51bc
|

31-12-2008
|
 |
Thành viên
Tổ trưởng
|
|
Tham gia : 09-08-2008
Đến từ: NAM ĐỊNH
Bài viết: 376
Đã cảm ơn: 64
Được cảm ơn 292 lần
|
|
|
tôi hok nhớ SGK có câu nào vì hok có sách , bạn coi xem dùng dược hok
*
Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.
*
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước thì thương nhau cùng.
*
Một điều nhịn chín điều lành.
*
Nhà khó cậy vợ hiền, nước loạn nhờ tướng giỏi.
*
Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần.
*
Thức lâu mới biết đêm dài
Ở lâu mới biết lòng người thẳng ngay.
*
Thương thì trái ấu cũng tròn, không thương thì quả bồ hòn cũng méo.
*
Vắng đàn ông quạnh nhà, vắng đàn bà quạnh bếp.
*
Ăn trông nồi, ngồi trông hướng
*
Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn
*
Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn
*
Trẻ cậy cha, già cậy con
*
Trai khôn tìm vợ chợ đông, gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân
*
Gió sao gió mát sau lưng, bụng sao bụng nhớ người dưng thế này
*
Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm
*
Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống
*
Trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa.
- Chớp đông nhay nháy gà gáy thì mưa.
-Buồn vì một nỗi tháng Giêng
Con chim cái cú nằm nghiêng thở dài
Buồn vì một nỗi tháng Hai
Đêm ngắn ngày dài thua thiệt người ta
Buồn vì một nỗi tháng Ba
Mưa dầu nắng lửa người ta lừ đừ
Buồn vì một nỗi tháng Tư
Con mắt lừ đừ cơm chẳng muốn ăn
Buồn vì một nỗi tháng Năm
Chưa đặt mình nằm gà đã gáy kêu
Bước sang tháng Sáu lại đều
-Chiều chiều em đứng em trông
Trông non non ngất, trông sông sông dài
Trông mây mây kéo ngang trời
Trông trăng, trăng khuyết, trông người xa
-Con cò chết rũ trên cây,
Cò con giở sách coi ngày làm ma.
Cà cuống uống rượu la đà,
Chim di ríu rít bò ra lấy phần.
-Gập ghềnh nước chảy qua đèo, (2)
Ngựa xô xuống biển thuyền chèo lên non.
-Trên trời có ông sao băng
Ở dưới đồng bằng có kẻ hái hoa.
Người ấy mà về tay ta
Trồng mía mía tốt, trồng cà cà sai.
Người ấy mà đi lấy ai
Trồng mía mía xấu, trồng khoai khoai hà.
Cấy lúa lúa chẳng nở cho
Mất ba đấu mạ cho bò nó ăn.
Ngày mai cấy lúa lăn tăn
Con chuột nó rúc thì ăn bằng gì.
Nuôi con con chẳng biết đi
Trăm đường thiệt cả lấy gì là hơn.
-Trên trời có ông sao Thần
Bốn mùa chỉ lối cho dân ăn làm
Sang xuân Thần cúi lom khom
Là mùa trồng đậu dân làng biết chăng ?
Bước sang tháng chín rõ ràng
Lưng Thần hơi đứng là đang gặt mùa
__________________
Trích:
|
Trao ban cho ai đó tất cả tình yêu của bạn thì cũng đồng nghĩa với việc không bao giờ có thể đảm bảo rằng họ sẽ yêu lại bạn ! Đừng bao giờ mong đợi tình yêu được đáp đền; chỉ chờ đợi tình yêu ấy lớn lên trong trái tim người ấy nhưng nếu nó không lớn lên, thì hãy bằng lòng rằng nó đang lớn lên trong chính bạn.
|
Thay đổi nội dung bởi: seagirl_41119, 31-12-2008 lúc 19:19.
|
|
Có 10 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến yenngocthu với bài viết này:
|
|

31-12-2008
|
 |
Thành viên
Bàn trưởng
|
|
Tham gia : 11-04-2008
Đến từ: hành tinh xanh
Bài viết: 96
Đã cảm ơn: 9
Được cảm ơn 32 lần
|
|
mình có mấy câu đây này ko biết có trong SGK chưa:
+ Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống.
+ Trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa.
+ Chớp đông nhay nháy, gà gáy thì mưa.
+ Đừng dong buồm trong giông bão.
+ Lao động là vàng.
+ Tấc đất, tấc vàng.
+ ăn kĩ no lâu, cày sâu lúa tốt.
Mình chỉ có bấy nhiêu thôi.....mong sẽ giúp bạn đc nhiều điều 
__________________
BẠN TRÔNG RÕ MỌI THỨ VÀ BẠN HỎI:" TẠI SAO". CÒN TÔI LẠI MƠ NHỮNG ĐIỀU KHÔNG BAO GIỜ TỒN TẠI VÀ TÔI NÓI:" TẠI SAO KHÔNG!"
|
|
Có 13 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến echxinhtinhnghich với bài viết này:
|
hunterchip01,
il0v3g6b0ng_9704,
luukhachai_64,
nguyenle96,
nh0x_sjengh0c,
nhansieu97,
nobita5b,
pechanh_dethuong,
silver_bullet96,
sone_love_yuri_soo,
thanhruj99,
thao51bc,
timhoada
|

31-12-2008
|
 |
MEM VIP
Bí thư
|
|
Tham gia : 20-07-2008
Đến từ: Thiên đường tình yêu
Bài viết: 2,564
Đã cảm ơn: 278
Được cảm ơn 1,983 lần
|
|
|
bn yenngocthu có vốn ca dao rất phong phú nhưng bn nên post lên theo chủ đề mà bn ấy cần,đừng post bừa bãi,một số câu ca dao của bn hok đúng chủ đề đâu
|
|
Có 5 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến seagirl_41119 với bài viết này:
|
|

31-12-2008
|
 |
Thành viên
Tổ trưởng
|
|
Tham gia : 09-08-2008
Đến từ: NAM ĐỊNH
Bài viết: 376
Đã cảm ơn: 64
Được cảm ơn 292 lần
|
|
Trích:
Nguyên văn bởi seagirl_41119
bn yenngocthu có vốn ca dao rất phong phú nhưng bn nên post lên theo chủ đề mà bn ấy cần,đừng post bừa bãi,một số câu ca dao của bn hok đúng chủ đề đâu
|
hix cho xin lỗi nhá tháy trong máy có lưu 1 số câu lên tiện tay cop hết luôn cần bạn có thể del đi cũng dược sr đã post hok đúng     
__________________
Trích:
|
Trao ban cho ai đó tất cả tình yêu của bạn thì cũng đồng nghĩa với việc không bao giờ có thể đảm bảo rằng họ sẽ yêu lại bạn ! Đừng bao giờ mong đợi tình yêu được đáp đền; chỉ chờ đợi tình yêu ấy lớn lên trong trái tim người ấy nhưng nếu nó không lớn lên, thì hãy bằng lòng rằng nó đang lớn lên trong chính bạn.
|
|
|
Có 3 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến yenngocthu với bài viết này:
|
|

31-12-2008
|
 |
Blue
Bí thư liên chi
|
|
Tham gia : 03-04-2008
Đến từ: Ác Nhân Cốc
Bài viết: 4,892
Đã cảm ơn: 869
Được cảm ơn 993 lần
|
|
|
-tháng bảy heo may chuôn chuồn bay thì bão
-chuồn chuồn bay thấp thì mưa bay cao thì nắng bay vừa thi râm
-quạ tắm thì ráo, sáo tắm thì mưa
-cơn đằng đông vừa trông vừa chạy cơn đằng nam vừa làm vừa chơi
-tấc đất tấc vàng
-mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa
-ráng vàng thì gió, ráng đỏ thì mưa
|
|
Có 10 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến laban95 với bài viết này:
|
|

31-12-2008
|
 |
MEM VIP
Bí thư
|
|
Tham gia : 20-07-2008
Đến từ: Thiên đường tình yêu
Bài viết: 2,564
Đã cảm ơn: 278
Được cảm ơn 1,983 lần
|
|
|
Mình có một số câu ca dao tương tự như trong sgk như thế này:
“Trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa” (của dân tộc Việt)
Quầng đen thì hạn, quầng trắng thì mưa. (dân tộc Mường)
Hoặc:
- Trăng đội nón sắt thì lụt, trăng đội nón đồng thì mưa. (dân tộc Thái)
- Trăng có quầng đen như sắt là sắp có mưa lũ, trăng có quầng vàng như đồng là hạn lâu. (dân tộc Tày)
- Mặt trăng đội nón đất khô, mặt trăng căng ô đất sụt. (dân tộc Giáy)
- Sao dày thì mưa, sao thưa thì nắng. (dân tộc Việt)
- Sao mờ thì hạn, sao sáng thì mưa. (dân tộc Mường)
- Trời sắp nắng sao tỏ, trời sắp mưa sao mờ. (dân tộc Thái)
- Mấy đời sấm trước có mưa. (dân tộc Việt)
- Sấm trước trời không mưa. (dân tộc Thái)
- Trời nổi sấm trước khi mưa là trời hạn hán. (dân tộc Tày)
- Trời kêu trước không mưa. (dân tộc Dao)
- Cóc nghiến răng đang nắng thì mưa. (dân tộc Việt)
- Ếch kêu uôm uôm ao chuôm đầy nước. (dân tộc Việt)
- Ếch kêu từng loạt, trời sắp mưa. (dân tộc Dao)
- Cóc nghiến răng không lụt cũng mưa. (dân tộc Mường)
phán đoán về lịch trời mưa trong năm:
- Mồng chín tháng chín không mưa
Mẹ con bán cả cày bừa mà ăn. (dân tộc Việt)
- Mồng hai tháng hai không mưa
Cha con sắm sửa sọt sưa đi Lào
Mồng hai tháng hai có mưa
Cha con sắm sửa cày bừa làm ăn. (dân tộc Thái)
Về rét:
Tháng giêng rét đài, tháng hai rét lộc, tháng ba rét nàng Bân. (dân tộc Việt)
- Tháng ba rét lại một lần cho nàng Bân may áo. (dân tộc Mường)
Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống. (dân tộc Việt)
- Làm ruộng nhất nước nhì phân. (dân tộc Mường)
- Đào nương không sợ uổng công, đắp phai chớ sợ phí sức. (dân tộc Thái)
- Thứ nhất kịp thì, thứ nhì đủ nước, thứ ba đủ phân, thứ tư làm cặm cụi, thứ năm chọn hạt giống. (dân tộc Tày)
Nói đến thời vụ, giống má, lao động:
Đầu mùa cấy vào đám cỏ cũng được ăn, cuối mùa cấy vào đám lẫy cũng phí sức. (dân tộc Việt)
- Đầu vụ cấy vào đám cỏ cũng được ăn, cuối vụ cấy vào đám trâu đầm cũng không được ăn. (dân tộc Thái)
- Mạ già ruộng ngấu cấy đâu được đấy. (dân tộc Việt)
- Ruộng chờ mạ mới tốt, mạ chờ ruộng không tốt. (dân tộc Mường)
- Ruộng chờ mạ ruộng kĩ càng tốt, mạ chờ ruộng mạ muộn chẳng được hạt nào. (dân tộc Tày)
- Ruộng đợi mạ mới tốt, mạ chờ ruộng thóc ít. (dân tộc Giáy)
ruộng cày để đất ải, đất nỏ cũng là kinh nghiệm lâu đời:
- Đất nỏ giỏ phân. (dân tộc Việt)
- Ruộng cày tháng chạp không bỏ phân cũng tốt. (dân tộc Tày - Nùng)
*làm cỏ:
- Nắm cỏ giỏ thóc.
- Công cày là công bỏ, công làm cỏ là công ăn. (dân tộc Việt)
- Nắm cỏ giỏ phân.
- Ruộng sạch cỏ, ló (lúa) đầy bồ. (dân tộc Mường)
|
|
Có 19 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến seagirl_41119 với bài viết này:
|
baby_m0use,
bjbj_1210,
diep_2802,
happy_life_1998,
heocon103,
hunterchip01,
il0v3g6b0ng_9704,
namnam6a3,
nguyenle96,
nh0x_sjengh0c,
nhokpro_kute9x,
nobita5b,
pechanh_dethuong,
perua_lovely,
phamkhanhkim,
silver_bullet96,
sone_love_yuri_soo,
thanhruj99,
vinh001
|

08-01-2009
|
 |
MEM VIP
Bí thư
|
|
Tham gia : 20-07-2008
Đến từ: Thiên đường tình yêu
Bài viết: 2,564
Đã cảm ơn: 278
Được cảm ơn 1,983 lần
|
|
Trích:
Nguyên văn bởi phamkhanhkim
Rat cam on cac ban the nhung gio minh dang bi qua! Ban nao biet cac cau ca dao dan ca hay tuc ngu cua nguoi muong khong? Cam on nhieu!
|
Bn chú ý viết có dấu nha,nếu hok mọi ng sẽ hok dịch đc bn viết j
ăn no mặc ấm
ăn đưa xuống , uống đưa lên
Đánh chó không nể chủ
Đói ăn vụng túng làm càn
Đêm nằm năm ở
Đi hỏi về chào
Đứt dây động rừng
Cái khó bó cái khôn
Có tật giật mình
Chưa nóng nước đã đỏ gọng
Của biếu của lo của cho của nợ
Của chồng công vợ
Con sâu làm rầu nồi canh
Gà cỏ trở mỏ về rừng
Gà tức nhau tiếng gáy
Gần đâu xâu đấy
Giàu bán ló ( lúa) , khó bán con
Giận mắng lặng thương
Lo bò trắng răng
Một năm làm nhà , ba năm trả nợ
Mèo già hoá cáo
Ném đá giấu tay
Rẻ tiền mặt đắt tiền chịu
Thương nhau lắm cắn nhau đau
Trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã hay
Việc nhà thì nhác việc chú bác thì siwng
Xởi lởi trời gửi của cho , bo bo trời co của lại
Xấu hay nói tốt , *** hay nói chữ
Yêu trẻ , trẻ đến nhà , yêu già già để tuổi cho
Về Đoàn kết :
Một người đàn ông không làm nổi nhà , một người đàn bà không làm nổi khung dệt
Về Bố mẹ :
ăn cá mới biết cá có xương , nuôi con mới biết thương bố mẹ
Về Anh em :
Anh em liền khúc ruột
Làm em thì dễ làm anh thì khó
Về Người già :
Nói dối người già , mọc nhọt ở mắt
Với khách :
Khách đến nhà không đánh chó , khách đến ngõ không mắng mèo
Khách đến nhà không gà cũng lợn
Về Giàu nghèo :
Giàu giữa làng , sang giữa mường
Sự Hổ thẹn :
Ai ăn trộm ngỗng cổ người ấy cao
Về Danh dự :
Bò chết để da, người già chết để để tiếng để lời
Về Ân tình :
ăn cây đào , rào cây đào
Về Bản tính :
Sinh con không ai sinh lòng, sinh muông thú không sinh sừng
Với Bạn bè :
Bạn xa quê cũng thương , bạn trong mường cũng nhớ
Nói về cái ác:
Kẻ ác có lông hùm treo trong bụng
Về Thói kiêu ngạo:
Qua truông buông gây
Qua truông đám buồi cho cọp
Bn tham khảo nha
|
|
Có 6 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến seagirl_41119 với bài viết này:
|
|

11-01-2009
|
|
Thành viên
Thành viên của lớp
|
|
Tham gia : 23-10-2008
Bài viết: 1
Đã cảm ơn: 1
Được cảm ơn 4 lần với 1 bài viết
|
|
|
Hehe, mình có mấy câu, xin chia sẻ ha:
Cày sâu tốt lúa
Ăn kĩ no lâu, cày sâu tốt lúa
Già mạ lúa lên
Ướp dưa phải dằn đá, vãi mạ phải soạn trưa
Mạ lúa thì chóng xanh
Cấy thưa hơn bừa kĩ
Lúa mùa thì cấy cho sâu
Lúa chiêm thì gẩy cành dâu cho vừa
Đan sề lóng một, đan cót lóng hai
Ruộng cao trồng màu, ruộng sâu cấy chiêm
Đất thiếu trồng dừa, đất thừa trồng cau
Cầy xuống, muống lên
Lợn thả, gà chuồng
v.v..., các bạn tự tìm hiểu!!!
LOVE ME!!!!
|
|
Có 4 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến scrable với bài viết này:
|
|
| Chia sẻ/đánh dấu bài viết |
|
| Ðiều chỉnh |
Tìm trong bài viết |
|
|
|
| Xếp bài |
Chế độ bình thường
|
Quyền hạn của bạn
|
Bạn không thể tạo chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể đăng tập đính kèm
Bạn không thể sửa bài của mình
HTML đang Tắt
|
|
|
|
| Bài giảng mới |
|
LTĐH môn Hóa học - thầy Trần Hải : Bài 1. Liên kết hóa học |
|
Vật lí LTDH cấp tốc - thầy Nam : Bài 3. Khảo sát mạch R-L-C có C và L biến thiên |
|
Luyện đề thi ĐH, CĐ môn Hóa học - thầy Ngọc : Bài giảng luyện đề số 08 (Phần 1) |
|
Vật lí LTDH cấp tốc - thầy Nam : Bài 2. Khảo sát mạch R-L-C có R và ômega biến thiên |
|
Luyện giải đề môn Tiếng Anh - Cô Ngọc Anh : Bài giảng luyện đề số 15 (Phần 2) |
|
Luyện giải đề môn Tiếng Anh - Cô Ngọc Anh : Bài giảng luyện đề số 15 (Phần 1) |
|
Luyện đề thi ĐH, CĐ môn Hóa học - thầy Ngọc : Bài giảng luyện đề số 07 (Phần 2) |
|
Vật lí LTDH cấp tốc - thầy Nam : Công cụ toán học để giải bài toán điện xoay chiều |
|
Luyện đề thi tuyển sinh ĐH-CĐ môn Hóa học - thầy Phạm Ngọc Sơn : Bài giảng luyện đề số 12 (Phần 2) |
|
Luyện đề thi tuyển sinh ĐH-CĐ môn Hóa học - thầy Phạm Ngọc Sơn : Bài giảng luyện đề số 12 (Phần 1) |
|
| Đề thi mới |
|
Luyện đề thi tuyển sinh ĐH-CĐ môn Vật lí - thầy Đặng Việt Hùng 12 : Đề thi tự luyện số 22- 2013 |
|
Luyện giải đề môn Tiếng Anh - Cô Ngọc Anh 12 : Đề thi số 15 |
|
Luyện giải đề thi ĐH môn Hóa học - Thầy Nguyễn Tấn Trung 12 : Đề thi tự luyện số 10 |
|
Luyện đề thi ĐH, CĐ môn Hóa học - thầy Ngọc 12 : Đề thi tự luyện số 08 - nâng cao - 2013 |
|
Luyện đề thi ĐH, CĐ môn Hóa học - thầy Ngọc 12 : Đề thi tự luyện số 08 - cơ bản - 2013 |
|
Luyện đề thi tuyển sinh ĐH-CĐ môn Vật lí - thầy Đặng Việt Hùng 12 : Đề thi tự luyện số 20- 2013 |
|
Tú tài Số 2013 12 : Đề thi Tú tài Số 2013 - môn Hóa học |
|
Luyện đề thi tuyển sinh ĐH-CĐ môn Vật lí - thầy Đặng Việt Hùng 12 : Đề thi tự luyện số 21- 2013 |
|
Tú tài Số 2013 12 : ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP MÔN TIẾNG ANH NĂM 2013 |
|
Luyện giải đề môn Tiếng Anh - Cô Ngọc Anh 12 : Đề thi số 14 |
|
|
|