uầy mình đã 20 tuổi cách đây 3 tuần trước rồi, mình rất biết ơn tất cả mng đã yêu thương và giúp đỡ mình rất nhiều.
mình thật sự rất hạnh phúc và mình cũng thực sự cảm giác bản thân đang dần lớn lắm rồi = )) ừa trưởng's thành's 1 tí rồi đó
mình thật sự rất hạnh phúc và mình cũng thực sự cảm giác bản thân đang dần lớn lắm rồi = )) ừa trưởng's thành's 1 tí rồi đó
rồi qua kì mới học cơ sở mới.. cơ sở hiện tại phải đập đi xây mới thôi mng ạ :> cũng chả biết khi nào mới được học ở đó
có khi là mình tốt nghiệp rồi trường mới xây xong cũng nên